Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
Tôi nói ko nhất thiết giết có nghĩa là hoặc phải có cái ý chí giết hoặc chỉ là sự chênh lệch quá lớn của 2 bên do bên mạnh hơn cố tình show cho bên yếu hơn biết để bên yếu hơn cảm nhận được.
lời tác giả à?

Hình đấy chính xác là khí thoát ra mà nếu dùng niệm khí phải bao bọc thân thể hình răng cưa
tác giả bảo thế à?

Con Pitou biết chim thỏ đang tự mãn nên nó làm cho thằng chim thỏ nhận ra là thằng chim thỏ có cố gắng bao lâu thì cũng chỉ mãi mãi dưới nó thôi. Còn Killua và Ne thì hoàn toàn khác. Ne biết Killua mới gặp đứa mạnh về mà đứa đó ổng có thể gặp nên khi gặp Killua ổng cố tình show khí ổng cho Killua coi để Killua đánh giá giùm ổng có phải đối thủ của Pitou ko.
thế thì khác gì bảo Pitou show khí cho con thỏ coi, lại chả phải biết niệm từ trước?

Còn về con Vua phát Khí thì tôi đã nói rồi, lúc đó King đang tức giận( Vì Pufu nói nó ra ngoài kiếm Pitou nên ko ai bảo vệ vua, làm vua nghĩ Pufu nghi ngờ năng lực nó) cố tình bộc lộ khí ra và trong lúc vua bộc lộ khí ra thì cùng lúc dùng viên để kiếm bọn tắc kè.
bây giờ thì chịu King xài viên rồi nhỉ?

Còn khúc Pitou gặp Kaito chả ai nói con Pitou đang dùng viên cả, nó chỉ đơn giản dùng "nhiên & điểm" ( sát khí)trong đó "điểm" nó tập trung vào bọn Kaito. Do khí của nó quá mạnh( bằng chứng là viên của nó sau này để bảo vệ lâu đài cực rộng) nên Kaito có thể cảm nhận mặc dù rất xa. Nó là động vật nên ko nhất thiết phải dùng viên mới thấy Kaito, thị giác- tầm cao - và thông tin các đội bị Kaito giết đủ để nó thấy Kaito.
cũng chả ai nói nó ko dùng viên
nó ko dùng viên thì Kaito vào phạm vi viên của nó biết đc niềm tin

Còn đoạn Zeno vs Kuroro, Zeno chỉ nói chúng ta dùng viên nhưng không hề nói " dùng viên để mà ép thằng Kuroro xuống". Có rất nhiều phương pháp để ép Kuroro, ví dụ ổng vừa dùng viên vừa dùng sát khí( giống King vs tắc kè) làm Kuroro cảm nhận hoặc khi đó cố ý lọt vào viên của Kuroro làm Kuroro nhận ra ổng để Kuroro sợ mà chạy ra xa khỏi ổng đó và trúng ý đồ dồn gà của ổng.
chỗ nào nói thằng King dùng sát khí thế :-/? khí của nó cũng có tính chất cưỡng bức như con Pitou, cái l` gì cũng sát với chả khí

Nếu cậu nói ổng dùng viên làm Kuroro phát hiện có thể nói tại sao Kuroro lại chạy xuống tầng hầm ko ?
Biết đối thủ mạnh ở đó mà mục đích của Kuroro là chốn mà chạy xuống gặp thì vô cùng phi logic.
nói tới đây thì đã chắc chắn đc là đạ đ' đọc truyện kỹ mà cứ thích ngồi nói nhảm, rảnh thời gian thì lôi ra mà đọc lại chứ đừng có mà ngồi đó nói tào lao, ko ai hơi đâu mà ngồi sửa lưng cho mãi đâu
 
Thì tôi đã nói chỉ là do tôi suy luận thôi, chả có tác giả kiểm chứng. Chả có gì bàn bạc trong cái topic này được tác giả kiếm chứng như cái SBS bên OP cả. Tất cả đều đọc truyện và suy luận theo ý mình thôi.
Cậu cũng có gì đảm bảo cậu được tác giả kiểm chứng không ?
Dùng nhiên và điểm do vô tình hay cố tình đều chả nói lên là biết niệm. 2 cái này chỉ là tiền đề dùng niệm.
King xài viên cùng lúc phát sát khí thì tôi nói từ #758 cậu ko đọc kĩ đó thôi.
Khí cũng có dạng của nó chứ, lúc thằng Wingu hù giết Killua & Gon nó làm thằng Killua & Gon sợ với lúc nó hỏi thằng Killua & Gon có cảm nhận được khí nó không hoàn toàn khác nhau mà. Khí mà có dùng điểm tôi gọi là sát khí vì nó tập trung vào 1 đối tượng làm đối tượng cảm giác hoảng sợ giống sắp bị giết. Cái này tôi cũng giải thích rồi.
Cuối cùng, chúng ta đang tranh luận, muốn nói gì thì nêu quan điểm và lập luận, dẫn chứng trong truyện của mình ra. Đừng trả lời người khác bằng cách nói mạt sát hay hỏi 1 cái vấn đề hoàn toàn khác với cái vấn đề đang bàn luận. Với lại tôi cũng đâu mượn cậu sửa lưng. Chỉ có cậu không đọc kĩ câu trả lời của tôi rồi cố ý bới móc bằng cách hỏi tôi " tác giả xác nhận ko ?" mặc dù tôi cũng nói chả có tác giả nào xác nhận chỉ là quan điểm của riêng tôi.
Tôi đã nói truyện tranh đầy lỗi logic, nên mỗi người có 1 quan điểm dựa vào kinh nghiệm đọc truyện, trí tưởng tượng để lí giải riêng cho mình chứ nó không nhất thiết phải cứng nhắc mọi người phải nghĩ như nhau đâu( Nếu mà vậy thì cũng chả cần bàn luận nữa vì mọi cái đều được giải thích hết trong truyện rồi).
 
vấn đề là nói chả có bằng chứng gì cả, còn người ta show bằng chứng ra rõ rành rành lại còn cãi đc cơ :-<
 
Bằng chứng gì ?
Bằng chứng cho cái Zeno dùng viên ép Kuroro xuống tầng hầm chỉ là cái khung Zeno ghi "chúng ta dùng viên" và 1 khung khác ghi "ép nó xuống tầng hầm" chứ có ghi " dùng viên để ép nó xuống tầm hầm" ko?
 
cái bằng chứng con Palm nói King dùng viên rành rành, có hình thì cứ chối là ko?
bằng chứng Zeno dùng viên lại cãi là lão nói mệt?

Bằng chứng cho cái Zeno dùng viên ép Kuroro xuống tầng hầm chỉ là cái khung Zeno ghi "chúng ta dùng viên" và 1 khung khác ghi "ép nó xuống tầng hầm" chứ có ghi " dùng viên để ép nó xuống tầm hầm" ko?
nói thế này thì hết đỡ =))
thế khúc đó ép Zeno nói dùng viên rồi cùng cái gì ép nó xuống tầng hầm? niềm tin cao cả à =))
tôi bảo "tôi ăn chay kể từ ngày tôi bị tai nạn" thì câu đấy ko bao hàm ý rằng trước khi bị tai nạn tôi ăn mặn à? =))

sát với chả khí =)) =))
 
^
Tôi chối không hồi nào :)
Tôi chỉ kêu nó phát khí cùng lúc với nó dùng viên thôi. Còn lí do nó phát khí thì nói rồi
Còn ép xuống tầng hầm thì thiếu gì cách. 2 ông này sát thủ chuyên nghiệp cơ mà.
Muốn lùa con gà vào chuồng thì việc đầu tiên phải thấy được nó( dùng viên) rồi mới lùa được chứ.
tôi bảo "tôi ăn chay kể từ ngày tôi bị tai nạn" thì câu đấy ko bao hàm ý rằng trước khi bị tai nạn tôi ăn mặn à?
Có thể lúc trước khi bạn bị tai nạn thì bạn ăn chay 1 lần trong 1 tháng còn lại ăn mặn thì sao, cái câu ăn chay kể từ ngày bị tai nạn chỉ nói lên rằng bạn ăn chay hoàn toàn kể từ lúc bị tai nạn chứ chẳng nói được điều gì trước đó.Mà cái ví dụ này thì liên quan gì nhỉ. Tôi chỉ xem xét câu Zeno nói và nó chả có chỗ nào nói lên "tao dùng viên để ép nó xuống cả".
Tôi thấy cậu cùn rồi đấy, nếu ko tìm được lập luận nào rõ ràng thì đừng sửa lưng tôi nữa, bò ra cười nhiều cũng chả cho thấy tôi sai đâu :D. Câu nên đọc kĩ các post trả lời của tôi rồi suy nghĩ.
 
cái quan trọng là 3 tấm hình đấy nó đã rõ rành rành là dùng viên ép Kuroro xuống tầng hầm để đánh, nói cho rõ nghĩa để hết giãy dụa này: Zeno nói nguyên câu là"chúng ta triển khai viên mặc dù dùng nó gánh nặng tinh thần rất lớn nhưng ko còn cách nào khác, bắt đầu từ sân thượng ép nó đi xuống đất", cái nghĩa của nó rành rành như vậy mà còn ko hiểu gồi khua môi múa mép với 3 cái mớ tàm xàm sát với chả khí :-j

toàn nói tàm xàm như thằng say rượu
 
Chỉnh sửa cuối:
mọi ng` đều ngưng bàn luận khi có 2 siêu nhân đang ''ấy'' nhau trong này =))

Ăn thua trên forum ảo vì 1 bộ truyện tranh hư cấu ;))
 
"chúng ta triển khai viên mặc dù dùng nó gánh nặng tinh thần rất lớn nhưng ko còn cách nào khác, bắt đầu từ sân thượng ép nó đi xuống đất"
chính xác phải là Zeno nói" chúng ta dùng viên" sau đó mới nói "bắt đầu ép từ sân thượng" rồi ổng nghĩ" dùng viên thì rất mệt"
3 cái này tách bạch nhau cậu tự ghép chung vào đấy chứ, làm thế ko những cậu mà người khác đọc hiểu lầm.
Để phân tích cậu nghe. Đầu tiên không biết thằng Kuroro đang ở đâu trong tòa nhà rộng vậy không biết nó ở đâu thì dĩ nhiên phải dùng viên. Vì viên phải dùng luyện và triệt để giữ khí ở tầm rất xa => rất mệt. Sau đó là dùng phương pháp gì đấy ép thằng Kuroro đi xuống.
Nếu nói như cậu dùng viên là dùng khí để đè nén làm thằng Kuroro đi xuống lầu vậy có thể giải thích sao thằng Kuroro bị khí đè nèn lại đi xuống tầng hầm ko. Bị khí đè nè chứ có phải thôi miên đâu, tiếp đó 2 bố con nhà Zeno đều dùng viên đè ép thằng Kuroro => nó biết có 2 người ở dưới có sức mạnh hơn nó ép nó xuống vậy nó xuống làm gì. Thằng này nó biết nó quan trọng nên hành động cẩn thận chẳng phải cái loại thấy đối thủ mạnh là mò đến giống Pisoga đâu ?

---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:27 ----------

Xin lỗi tôi không phải ăn thua nhưng tôi không thích cái thái độ "tao lập thread tao làm chủ nhà nên tao muốn nói gì cũng được, mày chỉ là khách biến ra khỏi nhà tao".
Và cả cái thái độ cùn của cậu, không có lập luận rõ ràng cứ vịn vào cái sát khí( mặc dù cái này tôi có nói là so nhiên và điểm tạo nên nhưng tôi thích gọi là sát khí hơn vì nó dùng là khí thể hiện ý chí chiến đấu) để mà mạt sát tôi, sau đó tôi càng ghét cái thái độ trả lời biết mình sai nhưng bám mãi nhằm làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi( phải giải thích mãi cho cậu chỉ vì cậu ko đọc kĩ, kiếm lỗi để hoạch họe người khác) bỏ đi. Xin lỗi chứ đang trong hè + bị tai nạn bó bột chân nên ko đi đâu được => rất rảnh để tiếp cậu.
 
mọi ng` đều ngưng bàn luận khi có 2 siêu nhân đang ''ấy'' nhau trong này =))

Ăn thua trên forum ảo vì 1 bộ truyện tranh hư cấu ;))

Không cần biết họ tranh luận đúng hay sai, có ích hay vô bổ nhưng người ta biết đưa ra luận điểm và phân tích :)
Mình đọc thấy thú vị trừ những cái comment như của bạn, nhạt như nước ốc.
Cảm thấy mình không thích tranh luận thì bạn có thể im lặng xem hoặc bơ nó đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Topic Hunter X này hay là nhờ cãi nhau tóe lửa, tranh luận kinh hồn đấy. Chính vì thế chửi um lên mod cũng tạm nhắm mắt làm ngơ cho nó thú vị.
 
chính xác phải là Zeno nói" chúng ta dùng viên" sau đó mới nói "bắt đầu ép từ sân thượng" rồi ổng nghĩ" dùng viên thì rất mệt"
3 cái này tách bạch nhau cậu tự ghép chung vào đấy chứ, làm thế ko những cậu mà người khác đọc hiểu lầm.
Để phân tích cậu nghe. Đầu tiên không biết thằng Kuroro đang ở đâu trong tòa nhà rộng vậy không biết nó ở đâu thì dĩ nhiên phải dùng viên. Vì viên phải dùng luyện và triệt để giữ khí ở tầm rất xa => rất mệt. Sau đó là dùng phương pháp gì đấy ép thằng Kuroro đi xuống.
Nếu nói như cậu dùng viên là dùng khí để đè nén làm thằng Kuroro đi xuống lầu vậy có thể giải thích sao thằng Kuroro bị khí đè nèn lại đi xuống tầng hầm ko. Bị khí đè nè chứ có phải thôi miên đâu, tiếp đó 2 bố con nhà Zeno đều dùng viên đè ép thằng Kuroro => nó biết có 2 người ở dưới có sức mạnh hơn nó ép nó xuống vậy nó xuống làm gì. Thằng này nó biết nó quan trọng nên hành động cẩn thận chẳng phải cái loại thấy đối thủ mạnh là mò đến giống Pisoga đâu ?


Theo ý kiến của mình:
thứ 1. Zeno dùng viên để scan tòa nhà từ trên xuống. Chỉ vậy thôi, không có dùng một "phương pháp" nào khác cả.

thứ 2. Kuroro chắc chắn sẽ thấy được cái viên này. Vậy có 2 trường hợp:
_ Nếu Zeno không scan thấy Kuroro, tức là Kuroro tránh cái viên đó ra, tức là phải di truyển xuống dưới theo Zeno.
_ Nếu Zeno scan thấy Kuroro, tức là Kuroro sau khi thấy bị phát hiện đã chạy xuống dưới và Zeno chạy theo.

Kuroro không mò đến tìm 2 người kia, nhưng việc nó vẫn ở trong tòa nhà chứ không thoát ra (đi xuống các tầng thấp là có thể ra ngoài) tức là nó vẫn còn việc phải giải quyết ở trong tòa nhà đó, hoặc có thể là muốn đánh với 2 lão thật. Việc này chỉ trong có vài trang, không thể hiện nhiều nên khó biết đúng ý tác giả, nhưng theo mình nghĩ ,trong việc thể hiện truyện tranh, 2 tranh đó thể hiện việc Zeno dùng viên dồn Kuroro xuống tầng hầm
 
mình thấy bạn "nói nhảm" bớt 1 câu giữ chính kiến bản thân ko cần phải so đo mỗi người có cách xem cách hiểu riêng ko lên war làm gì viết nhiều cũng vậy........
nhưng mình chắc chắn bạn xem ko kỹ bộ này:|
 
theo thứ tự 3 câu nói của Zeno:
1. chúng ta triển khai viên
2. mặc dù gánh nặng tinh thần là rất lớn nhưng ko còn cách nào khác
3. bắt đầu từ sân thượng ép nó đi xuống đất
sau đấy mới tợi lượt Shiva lên tiếng

3 câu này liền tù tì nhau mà bảo tách ra =))
riêng cái nhận xét ở dưới đây đã thấy đủ cho 0 điểm về khả năng nhận thức và đọc hiểu khi hình đã show còn chình ình ở #763 mà vẫn nói ngược cái thứ tự câu nói của Zeno, chưa kể đến cái khả năng nhận thức làm sao mà khi 2 câu "chúng ta triển khai viên" và câu "bắt đầu từ sân thượng ép nó đi xuống đất" lại ko phải là dùng viên ép,

chính xác phải là Zeno nói" chúng ta dùng viên" sau đó mới nói "bắt đầu ép từ sân thượng" rồi ổng nghĩ" dùng viên thì rất mệt"

chả có đè ép cái quái gì cả, đơn giản là cha con Zeno ở sân thượng triển khai viên rồi đi xuống từng tầng 1, thằng Kuroro cảm nhận đc viên nên phải rời xa vị trí của viên và bị ép đi xuống dưới

Và cả cái thái độ cùn của cậu, không có lập luận rõ ràng cứ vịn vào cái sát khí( mặc dù cái này tôi có nói là so nhiên và điểm tạo nên nhưng tôi thích gọi là sát khí hơn vì nó dùng là khí thể hiện ý chí chiến đấu) để mà mạt sát tôi, sau đó tôi càng ghét cái thái độ trả lời biết mình sai nhưng bám mãi nhằm làm cho người khác cảm thấy mệt mỏi
thứ nhất, sát khí ở chỗ nào? show dùm phát?
thứ 2, tôi sai chỗ nào, giải thích dùm cái?
thứ 3, tôi đúng tôi sai thì chờ người ngoài nhận xét ấy chứ, đâu phải mình tôi nói đồng chí đọc ko kỹ :-/ đã đọc ko kỹ rồi người ta nói cho nghe, đến khi show cho cái bằng chứng rành rành ra con Palm nói King xài en vẫn chây bửa ra ko chịu nhận, còn cãi nữa thì đọc lai6 #759 + #760, lằng nhà lằng nhằng với thẳng say rượu
 
Không cần biết họ tranh luận đúng hay sai, có ích hay vô bổ nhưng người ta biết đưa ra luận điểm và phân tích :)
Mình đọc thấy thú vị trừ những cái comment như của bạn, nhạt như nước ốc.
Cảm thấy mình không thích tranh luận thì bạn có thể im lặng xem hoặc bơ nó đi.
mình nói có gì sai? :)
Bạn cảm thấy thú vị thì ''ai'' cũng cảm thấy thú vị àh :)
Cảm thấy ko thích cm của mình thì bạn có thể''im lặng xem hoặc bơ nó đi''
àh mà, cm của bạn của'' nhạt như nước ốc'' đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Sai ở chỗ chúng tôi đang bàn luận đấy, và chẳng có ai ăn thua cả, bạn chắc mới vào topic này nên không biết truyền thống của topic ta :)
 
mà hình như các bác quên mất viên trong mắt các HXH đều nhìn bt chứ nó ko phải là ẩn với tuyệt=))
việc kuroro nhìn thấy hay các bác có niệm nhìn thấy bằng mắt mà tránh là bt=)
 
Thằng vua chỉ còn sống được 1 thời gian ngắn nữa nhưng cũng khó đoán vì nó hiện quá mạnh. Gon cụt tay và cũng chưa có dấu hiệu gì để có thể đủ tuổi đánh được vua, các thằng khác ngoài killua, palm thì cũng toàn đồ bỏ. Nhưng dù vậy thì chắc chắn vua cũng phải đánh nhau 1 trận trước khi chết chứ không thể nào chết như 1 con chó bị ăn bả cả, vấn đề là không biết nó sẽ đánh nhau với ai. Def của vua quá cao, netero tát tới tấp như thế còn ko ăn thua huống hồ giờ nó lên lv 2 rồi nên 99% là gon ko thể ăn được trừ khi nó up lên lv 3 =))

Không hiểu thằng killua kháng độc nó có kháng được độc hoa hồng này không nhỉ

Hôm nay có 312 hả anh em
 
Tôi nói ko nhất thiết giết có nghĩa là hoặc phải có cái ý chí giết hoặc chỉ là sự chênh lệch quá lớn của 2 bên do bên mạnh hơn cố tình show cho bên yếu hơn biết để bên yếu hơn cảm nhận được.
Vậy có xem lại đoạn Biske phát hiện ra thằng cầm kéo chưa ? có biết là lúc đó nó để lộ ra sát khí với bọn Gon,chứ không phải show sức mạnh gì gì đó không ?
show ra sức mạnh mà gộp chung vào sát khí đc,Netero làm cho Killua cảm thấy tượng phật,đó mới là show sức mạnh,hay như chủ đề đang nói đến là Pitou làm cho thằng chim thỏ cảm nhận thấy có đầu lâu đang ở gần nó.Phát ra sát khí thì người nào có kinh nghiệm mới nhận ra,còn cái Pitou làm thì thằng nào bị nó ép đều cảm nhận thấy bất kể có biết niệm hay không.Thấy 2 cái khác nhau chưa ? và cái này là chủ ý chứ không phải ai nhìn thấy Pitou đều cảm thấy có đầu lâu ở gần mình

Khí của mỗi người đều khác nhau,vậy có lý do gì mà khí của Pitou phải giống Gon ? Hình đó cho thấy khí của Pitou mạnh và hắc ám chứ không phải người thường chưa biết niệm
 
Thằng vua chỉ còn sống được 1 thời gian ngắn nữa nhưng cũng khó đoán vì nó hiện quá mạnh. Gon cụt tay và cũng chưa có dấu hiệu gì để có thể đủ tuổi đánh được vua, các thằng khác ngoài killua, palm thì cũng toàn đồ bỏ. Nhưng dù vậy thì chắc chắn vua cũng phải đánh nhau 1 trận trước khi chết chứ không thể nào chết như 1 con chó bị ăn bả cả, vấn đề là không biết nó sẽ đánh nhau với ai. Def của vua quá cao, netero tát tới tấp như thế còn ko ăn thua huống hồ giờ nó lên lv 2 rồi nên 99% là gon ko thể ăn được trừ khi nó up lên lv 3 =))

Không hiểu thằng killua kháng độc nó có kháng được độc hoa hồng này không nhỉ

Hôm nay có 312 hả anh em

Độc hoa hồng tấn công ở mức độ phân tử của tế bào, chắc không kháng nổi. Độc dạng tiêm uống còn kháng dc chứ mấy thứ xâm nhập kiểu này thì...

Nó như chất Độc Màu Da Cam vậy :|.
 
Back
Top