Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
vấn đề là Togashi xây dựng cái plot là "nếu project army thành công thì nhân loại sẽ bị hủy diệt" nên kế hoạch đó ko bao giờ thành công
 
Hết Arc, bỗng có 1 cái hộp rớt xuống đầu Gon, trong có cuộn băng:
-"Chào con trai, lúc con nghe cuộn băng này, nghĩa là con và hội trưởng đã hoàn thành Đảo Tham Lam phần 2 ..."
 
vấn đề là Togashi xây dựng cái plot là "nếu project army thành công thì nhân loại sẽ bị hủy diệt" nên kế hoạch đó ko bao giờ thành công

Chỗ nào bảo nhân loại sẽ bị hủy diệt?
 
trả lời #819 trước khi #823 đc trả lời =)) =)) =))
 
cái vụ độc này làm shock ghê, hoàn toàn trái với những "đoán mò" của mình :o


vua có thể sẽ chết vì độc, nhưng làm so để ngăn đc sự phát tán của loại độc này để ko ảnh hưởng loài người?? ko ngăn dc thì hóa ra loài người cũng ngủm à???


bao giờ cho tới chap 312 :((
 
Cái thế giới HxH này ngoại trừ tầng lớp hunter ra thì giống hệt xã hội con người hiện tại. Xét theo mức dân số thế giới thật hiện tại là 7 tỉ, thì trong HxH cũng phải như thế xê xích cũng phải nằm trong hàng tỉ

Chú Tùng đọc kĩ nhớ đc dân số trong hxh 15 tỉ đấy
 
Chỉnh sửa cuối:
giống thì sao? tác giả bảo là đây là bộ truyện hư cấu hay bộ truyện đời thực?
chỗ nào bảo 15 tỉ?
nếu tôi bảo dân số nó là 100 triệu thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
 
lật lại chỗ lúc quả bom nổ nó có bảo số dân 15 tỉ đấy ~:>
 
Làm gì có đoạn nào nó thống kê dân số nhỉ . Theo mình thì quả bomb hoa hồng ấy xài kèm chất độc hóa học rất nguy hiểm , nhưng với tầm nổ đó thì chỉ có thể làm chết vài trăm k đến vài tr là cùng chứ nói vài tỷ là quá . Bomb nổ bé tý thế làm gì đc 1 thành phố lớn , tầm hoạt động của độc mà làm chết vài tỷ thì mấy thằng main này chết sạch rồi còn ngồi mà chém gió vs nhau đc đâu . Tò mò ko biết Togashi sensei giải quyết tình huống này ra sao quá . Xong arc này còn ko biết bao nhiêu arc nữa mới gặp đc ông bố , mà gặp xong chắc gì đã hết truyện , bộ này hứa hẹn là dài đấy nếu sensei ko mệt quá end bừa ...
 
bộ nầy mà end thì chắc củng ko dưới 10 năm nữa đâu, có linh cảm là sau nầy mình với thằng con mình cùng nhau chờ từng chap của bộ nầy chứ ko đùa
 
Chất độc hoa hồng cũng như chất độc màu da cam thôi, ảnh hưởng 1 khu vực nhỏ.
Mà, thằng King ăn vào các tế bào dc phân chia ngay trong môi trường hóa chất cực độc.
Chắc là nó sẽ bị rất thê thảm:-ss.
 
Thì đang nghĩ vụ đó đây , cái project đó dạng như là để tập trung sức mạnh của cả triệu người và dồn vào 1 hay 1 vài cá thể , mục đích để tạo ra 1 cá thể có cái xác với sức mạnh khủng khiếp ( đang băn khoăn giữa việc đc tự chủ hay ko ) . Mình ban đầu nghĩ là sau sẽ xài để cứu Gon , nhưng giờ còn anh Vua kiến cũng đang sắp tẻo nên cũng có thể xài cho vua kiến hoặc cả 2 ko biết chừng . Nói chung là ko thích Vua chết lắm , nhưng chắc là tác giả sẽ cho Vua chết vì thằng này mạnh phi lý quá . Chưa kể dòng máu kiến của nó khó mà hòa nhập đc với con người ( kiến lính thì thôi chứ kiến Vua thì kiêu đừng hỏi :D )
nó là tinh hoa của kiến Chimera rồi, ko có bug gì đâu, tuy nhiên nó không thể đạt đến max sức mạnh bởi vì nó chui ra khỏi bụng mẹ nó chưa đúng thời điểm, nếu nó ngoan ngoãn nằm im trong đó đến khi kiến mẹ sinh nó ra thì nó còn mạnh hơn bây giờ nhiều

vấn đề là nó hoàn toàn ko bị xung đột gì giữa gien kiến và người, mà bởi vì có gien của người nên nó mới bị thấm chất độc và chỉ ngỏm trong vài giờ, nghĩ cũng tội

coi lại chap 294 mới thấy khí của Pitou đáng sợ đến mức nào, Palm đã đi đến tận lối thoát của Novu rồi thì đúng lúc đó Pitou chữa tay cho King xong và xài viên làm Palm rã rời ko thể di chuyển đc, do quá sợ hãi ko thể đi đc nữa và tự sát

số phận King thì coi như được xác định luôn rồi: trong thế giới niệm ko thể có 1 thằng sức mạnh như thần như thế, mà cho 1 tập hợp các anh superman khác hạ đc nó thì càng vô lý nên phải giết nó bằng cách này, vấn đề là giờ nó sẽ giãy giụa thế nào
 
^ Đánh nốt 1 ván với con bé mù rồi cảm ơn 1 câu. Hết.
 
Một là lên bảng vì bị hội đồng hoặc tự xử , 2 là mất năng lực và ngồi đánh cờ với Komugi suốt đời ( có đánh nữa cũng vẫn thua thôi ) . Kon đường của King kể cũng tôi , ai bảo ko phải là main :D . Chết vì bị chất độc da cam thì e là sensei bị quăng tạ luôn =,= .
 
Vẫn còn con đường sống cho king, chỉ cần hy sinh khả năng dùng niệm suốt cuộc đời còn lại thì có thể tự chữa khỏi cho mình, như bạn trên nói. Thế là thành 1 sinh vật bình thường :)).
 
ko biết loài ant làm sao để di trì nòi giống nhỉ khi mà kiến mẹ đã chết.

tui thì nghĩ king sẽ die ko thể bị mất năng lực, kết thúc arc bằng cách king chết 1 cách thảm khi vừa tìm thấy komugi là đẹp rồi.
 
loài kiến Chimera trừ kiến nữ hoàng ra tất cả đều là đực, trong thời gian ở cạnh kiến nữ hoàng chúng ko sinh sản, khi nữ hoàng chết chúng có toàn quyền giao phối với các con cái khác để sinh sản :>
 
Cho mình hỏi truyện này có drop nữa hay ko, hay bắt đầu ra đều đặn hàng tuần vậy các bác :(
 
chắc chắn là sẽ drop nữa, dự kiến lần ra này cao lắm là khoảng 30 chap là tạch
 
Back
Top