Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Ngoài ra vẫn còn yếu tố thông đồng, HA biết Zaoldyeck làm nghề sát thủ nhưng vẫn ko đả động đến vì sẽ có những vấn đề HA ko tiện ra tay thì Zaoldyeck sẽ làm dùm, kiểu như 1 blackop team
 
nói thế cũng khó, trong HxH chưa có tình tiết nào nói rằng Netero mạnh hơn Zeno, Shiva hay Illumi cả, huống gì cân 3, do vậy chưa thể khẳng định chắc chắn như vậy được
mình nhìn vào mặt bằng chung

King cho dù nhanh thế nào thì cũng ko thể nhanh hơn cú đấm của Netero, nó ăn đc Netero nhờ điểm mù trong skill của Netero, giống như là khi người ta tung 1 đấm ra mà bị hụt thì phần hông sẽ bị hở vậy

còn nhà Zaoldyeck thì ko ai có thể nhanh hơn King cũng như trâu hơn King đc, việc Netero chặt King ko xi nhê vì nó quá trâu chứ ko phải skill của lão quá yếu, cho người thường vào ăn đòn là thấy cái cảnh ngay

những vấn đề trên là xét theo yếu tố khách quan như việc mình nhận xét King quá bá đạo đẳng cấp vũ trụ vậy
 
Đã là nhà assassin thì làm gì để xảy ra bằng chứng dc, siêu chuyên nghiệp chứ có tay mơ đâu :'>.
Còn đảo GI là 1 quốc gia riêng sở hữu của Ging, bọn tội phạm tự nguyện đến đó thì đã có hợp đồng tuân thủ luật rồi, anh sống ở đâu phải theo luật đó, biết đâu trong hợp đồng với mấy tử tù có mục "bên ký nhận có thể bị giết bất cứ lúc nào nếu vi phạm hợp đồng" :>.

Kẻ muốn giết nhà Zao có lẽ nhiều, nhưng phần lớn không có thực lực gì. Còn bọn có thực lực khủng để lọt vào dc và ám sát (mà ko bị phát hiện) có khi lại là bạn bè hoặc đối tác, hay chẳng thèm quan tâm =)). Muốn lọt vào chắc trình chí ít phải cỡ Pisoga.
 
nhà Zaoldyeck thì chỉ có 3 người có thực lực: Zeno, Shiva, Illumi, còn thằng mập Milluki thì yếu ớt, Killua và em thì còn yếu, ông nội của Shiva thì ko rõ thực lực, 3 người này 1 mình Netero cũng đủ quay như dế, nếu ko bàn tới Netero thì thế giới này thiếu gì người trình ngang ngửa? mà tác giả cũng nói rõ là Netero là lão già nham hiểm rồi, lãnh đạo Hunter's Group mà chơi với nhà sát thủ thì cũng đủ hiểu

Laser là tử tù nhưng đc Jin giao cho trách nhiệm GM, và khi nhận trách nhiệm GM thì đã đc miễn án, thế đã đủ tư cách thực hành chưa :>

vấn đề là Hunter cấp cỡ ông nội killua và cụ tổ killua ko phải nhiều và cũng ko hám hố đánh nhà ấy làm gì mà ông quên bọn quản gia cũng đông vào bảo vệ chủ vãi ra....
 


vấn đề là Hunter cấp cỡ ông nội killua và cụ tổ killua ko phải nhiều và cũng ko hám hố đánh nhà ấy làm gì mà ông quên bọn quản gia cũng đông vào bảo vệ chủ vãi ra....

bọn quản gia thì làm chó giữ nhà là chính, chứ thực lực thì bằng 1/10 chủ ko?
 
thế ông nghĩ 1/10 thực lực của chủ ko phải là cao thủ sao:-/
1 con nhóc tỳ hạ hơn 100 HXH săn thưởng không biết đã có niệm chưa:-/
 
thế ông nghĩ 1/10 thực lực của chủ ko phải là cao thủ sao:-/
1 con nhóc tỳ hạ hơn 100 HXH săn thưởng không biết đã có niệm chưa:-/

hạ hơn 100 HXH là gì? ko hiểu

cơ mà cậu bảo chúng nó bảo vệ chủ cơ mà? vấn đề ở đây ko phải là chúng bảo vệ chủ mà là chúng giúp chủ dẹp bỏ những phiền phức mà thôi, điều đó luôn đúng trong mọi trường hợp khi mà boss luôn xuất hiện sau cùng
 
Như bảo vệ của xã hội đen trong arc Ryodan thì có trách nhiệm bảo vệ chủ.
Còn bảo vệ của nhà Killua thì trách nhiệm là gác cổng để giải quyết khách không mời kiểu như...Gon.
Chứ nếu phải trông chờ người khác bảo vệ thì gia đình nhà này chẳng trụ được tới bây giờ.
 
Cái kiểu nói chuyện ko kiêng nể của Zeno với Netero thì 2 lão này cũng ngang nhau, Netero có thể trên cơ nhưng bảo 1 chấp 3 cả Zeno lẫn Shiva, Illumi là thổi phồng quá mức :-j
 
Mình nhớ có một chap Zeno đang ăn và có nói 1 mình đại loại là ông ấy cũng không kém gì Netero. Cháp ấy nằm trong khoảng 300-310 thì phải
 
Mình nhớ có một chap Zeno đang ăn và có nói 1 mình đại loại là ông ấy cũng không kém gì Netero. Cháp ấy nằm trong khoảng 300-310 thì phải
nó cũng tương tự như việc sau khi giao đấu với Kororo xong Zeno hỏi Kuroro và nhận đc câu trả lời vậy

thằng nào chả tự tin vào thực lực của mình :-j

có điều để thắng đc thằng ra quyền nhanh hơn tốc độ âm thanh thì ... :-j
 
Mong lắm đến ngày cả nhà Killua xuất chiêu vs một thằng nào đó

đảm báo giá phải khủng khiếp không ít hơn 15 chữ số...
 
nó cũng tương tự như việc sau khi giao đấu với Kororo xong Zeno hỏi Kuroro và nhận đc câu trả lời vậy

thằng nào chả tự tin vào thực lực của mình :-j

có điều để thắng đc thằng ra quyền nhanh hơn tốc độ âm thanh thì ... :-j
Thế mới nói, tất nhiên vì lão To không nói ra quan điểm của mình,nên mới có cái để ae suy diễn, theo như lão Tog nhà Zaoldyeck nổi tiếng về "ám sát", chứ không phải danh hiệu là nổi tiếng về "mạnh" kiểu như đối đầu trực tiếp, tất nhiên nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực sự 2 cái đó tuy có liên quan nhưng thực sự có khác biệt. Đúng là "ám sát" nổi tiếng sẽ là "mạnh", okie, nhưng "mạnh" đến cỡ nào ? Hay những kỹ năng "mạnh" đó chỉ phù hợp với việc ám sát ? So sánh hài hước 1 chút thì kiểu như 1 thằng chuyên AWP là Zeno và 1 thằng chuyên AK47 như Netero, Zeno sẽ "cực kỳ" nguy hiểm khi chưa bị phát hiện, còn sẽ chỉ ở mức "nguy hiểm" khi bị phát hiện, không như Netero có bị đối phuơng phát hiện hay không đếu ở mức độ "rất nguy hiểm" :D
Còn tất nhiên, đến trình độ cao và kinh nghiệm như Zeno, khi khẳng định mình không kém Netero, cũng không thể là nói suống hay huênh hoang chỉ dựa vào tự tin mà nói thế được, cũng phải do "biết người, biết ta" mới dám khẳng định,nên dù Zeno có nói quá lên về thực lực của mình thì chắc thực tế nếu Netero 10 thì Zeno cũng phải được 7
Tất nhiên đây cũng chỉ là 1 giả thuyết mình võ đoán dựa trên tình tiết truyện thôi :D.

Không bàn về so sánh sức mạnh nữa, bởi người mạnh mấy nếu thích cũng không thể thắng được các vũ khí của chính phủ. Anh King là 1 ví dụ. Nên rõ ràng dòng họ Zaoldyeck không phải là 1 mối nguy hiểm trong mắt chính phủ, tiếp nữa là Zeno "có vẻ" như khá thân với Netero, mà Netero là hội trưởng của HxH, nếu nhà Zaoldyeck được coi là tội phạm nguy hiểm, thì Netero cũng phải "chọn bạn mà chơi", sẽ không đi lại, hoặc ít ra không công khai đi lại với Zeno. Vậy nên chắc là nhà Zaoldyeck tuy nổi tiếng được đồn đại là sát thủ, nhưng về khía cạnh pháp luật hoàn toàn trong sạch, và cái này có vẻ hợp lý hơn là lý lẽ "mạnh được yếu thua" hay "không ai mạnh bằng nhà Zaoldyeck" trong thế giới HxH :D
 
Nhớ trong truyện chap Zeno ngồi ăn và nói một mình là nói về sức mạnh của Netero mà,lão có nói mình không thua kém Netero đâu:-??
 
có điều để thắng đc thằng ra quyền nhanh hơn tốc độ âm thanh thì ...
Thế Zeno cũng ra đc quyền nhanh hơn tốc độ âm thanh thì sao :-j
 
oh, mới đọc chap mới xong, có thể nói đây là cái kết phù hợp nhất với arc này rồi.
 
Thế mới nói, tất nhiên vì lão To không nói ra quan điểm của mình,nên mới có cái để ae suy diễn, theo như lão Tog nhà Zaoldyeck nổi tiếng về "ám sát", chứ không phải danh hiệu là nổi tiếng về "mạnh" kiểu như đối đầu trực tiếp, tất nhiên nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực sự 2 cái đó tuy có liên quan nhưng thực sự có khác biệt. Đúng là "ám sát" nổi tiếng sẽ là "mạnh", okie, nhưng "mạnh" đến cỡ nào ? Hay những kỹ năng "mạnh" đó chỉ phù hợp với việc ám sát ? So sánh hài hước 1 chút thì kiểu như 1 thằng chuyên AWP là Zeno và 1 thằng chuyên AK47 như Netero, Zeno sẽ "cực kỳ" nguy hiểm khi chưa bị phát hiện, còn sẽ chỉ ở mức "nguy hiểm" khi bị phát hiện, không như Netero có bị đối phuơng phát hiện hay không đếu ở mức độ "rất nguy hiểm" :D
Còn tất nhiên, đến trình độ cao và kinh nghiệm như Zeno, khi khẳng định mình không kém Netero, cũng không thể là nói suống hay huênh hoang chỉ dựa vào tự tin mà nói thế được, cũng phải do "biết người, biết ta" mới dám khẳng định,nên dù Zeno có nói quá lên về thực lực của mình thì chắc thực tế nếu Netero 10 thì Zeno cũng phải được 7
Tất nhiên đây cũng chỉ là 1 giả thuyết mình võ đoán dựa trên tình tiết truyện thôi :D.

Không bàn về so sánh sức mạnh nữa, bởi người mạnh mấy nếu thích cũng không thể thắng được các vũ khí của chính phủ. Anh King là 1 ví dụ. Nên rõ ràng dòng họ Zaoldyeck không phải là 1 mối nguy hiểm trong mắt chính phủ, tiếp nữa là Zeno "có vẻ" như khá thân với Netero, mà Netero là hội trưởng của HxH, nếu nhà Zaoldyeck được coi là tội phạm nguy hiểm, thì Netero cũng phải "chọn bạn mà chơi", sẽ không đi lại, hoặc ít ra không công khai đi lại với Zeno. Vậy nên chắc là nhà Zaoldyeck tuy nổi tiếng được đồn đại là sát thủ, nhưng về khía cạnh pháp luật hoàn toàn trong sạch, và cái này có vẻ hợp lý hơn là lý lẽ "mạnh được yếu thua" hay "không ai mạnh bằng nhà Zaoldyeck" trong thế giới HxH :D

giả sử 2 thằng combat với nhau, người nhanh nhất có thể đạt đc 1s để khởi động năng lực còn Netero chỉ cần 1 khoảng thời gian nhanh hơn vận tốc âm thanh để ra quyền của mình, mà tầm đánh của lão là ở xa, chưa phản ứng gì đã bị con khí kình hộ thể của lão tát cho sói đầu rồi đánh đấm cái gì? đánh nhau mà ko theo kịp tốc độ của đối thủ thì đánh bằng niềm tin à?

còn nữa, ở chap Zino bàn về Hyakushiki Cannon của Netero ko hề có nói đến việc Zeno và Neteno choảng nhau mà Zeno ko ngán đâu nhá, Zeno chỉ nói rằng "sự thật ông ấy là người quen của ta và ta nghĩ chúng ta (Zeno và Netero) trái cực nhau như vòng xoáy thái cực, và nếu chúng ta chạm nhau thì ông ấy là kẻ duy nhất làm ta phải khóc", hoàn toàn ko có chi tiết nào nói Zeno ko ngán Netero nhá mà lão khẳng định luôn là mình chỉ thua mỗi Netero :-j

tôi khẳng định là những người đã từng xuất hiện cho đến giờ phút này ko ai ăn đc Netero
 
Hic chap mới hay quá. Nhưng có ai như mình không? Khi thấy nụ cười cuối cùng của King, dợn lên 1 cảm giác, chuẩn bị trở tay ~.~. Nói chung là 1 trong những chap kinh điển của Togashi, luôn làm độc giả bất ngờ.
 
Hic chap mới hay quá. Nhưng có ai như mình không? Khi thấy nụ cười cuối cùng của King, dợn lên 1 cảm giác, chuẩn bị trở tay ~.~. Nói chung là 1 trong những chap kinh điển của Togashi, luôn làm độc giả bất ngờ.

mình thì lại hi vọng King làm gì đó, đọc thấy xót quá, kết thúc bi thảm như vậy sao :(
 
Từ đầu đến giờ chỉ có Komugi ăn được King, đừng nói là sau khi hạ Komugi xong thì King trở tay...

Mà King biết mình sắp chết...
 
Back
Top