Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 11 - Số phận của Gon?]

Số phận Gon sẽ ra sao?

  • Không thể dùng niệm cả đời

    Votes: 9 12.3%
  • Mất 1 tay vĩnh viễn

    Votes: 22 30.1%
  • Không thể trở về hình dáng cũ

    Votes: 11 15.1%
  • 1 + 2 + 3

    Votes: 22 30.1%
  • 1 + 2

    Votes: 0 0.0%
  • 1 + 3

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 3

    Votes: 9 12.3%

  • Total voters
    73
  • Poll closed .
Thật ra nhà thằng Killua giàu như thế , ăn chơi cả đời không hết thì tiền nó cần làm gì .
Mình nghĩ nhà Killua giết người chẳng qua vì " yêu " nghề , yêu thích giết người thì mới làm cái công việc ấy , thế nên tiền chỉ là cái cớ để nhà Killua đi giết người thôi , như kiểu có thêm động lực ấy , nó làm người ta kích thích hơn là giết chẳng vì lý do gì .
Hisoka thì thích là giết , không ràng buộc điều gì cả , có điều cái tính này của Hisoka khá là bệnh hoạn .
Nói chung mỗi người mỗi ý thôi , cái này cãi nhau chắc chả bao giờ xong .
 
nói thẳng ra, ở cái thế giới hunter này, những chap đầu nghe danh dòng họ sát thủ thì ghê đấy, giết ngừoi vì tiền thì ghê đấy, mình cứ nghĩ ở thế giới này khó sống lắm, ai ngờ bọn nhóc tí tuổi ranh đến Yorkshin đã kiếm đc số tài sản khổng lồ thì thế giới này ko khó sống lắm đâu, vì miếng cơm manh áo mà đi giết người thì hóa ra là nhà nó sống chật vật đến mức đó à hay là vì ham giết người nên phải che đậy
Thật ra là trong truyện chưa bao giờ thấy nhà Zaodyeck mở miệng "thanh minh" vì miếng cơm manh áo, cái kiểu nhận tiền rồi làm việc với nhà này được thực hiện như là 1 truyền thống nhiều hơn. Gọi là gia tộc sát thủ vì thói quen chứ từ yêu cầu đóng thế Hisoka cho đến cover hội trưởng đều nhận thì thấy nhà này thiên về dạng làm việc theo yêu cầu, sát thủ có thể là khởi nguồn gia tôc nhưng giờ văn minh rồi, nhận giết người được thì cũng nhận làm bảo vệ được như thường. Cứ chăm chăm bảo "làm vì tiền" là xấu là hèn, cái lý ấy không thông, không phải người tốt, gọi thế là được.

Còn bảo mấy thằng tí tuổi ranh kiếm tiền dễ? Để có cái tư cách kiểm tiền đó thì trước hết tụi nó phải sống qua thi tuyển hunter, bao nhiêu thằng chết trong cuộc thi hunter rồi? Để có tiền vốn tụi nó phải tham gia sky arena, trong đó bao nhiêu thằng ở tầng dưới cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tiềng thường bằng lon nước ngọt đó thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
vì tiền mà ko hèn à? thế sao thằng bounty hunter trong lucky lucke đi săn tội phạm lãnh thưởng đấy sao ai cũng ghét nó thế? mang tội phạm tới cho sheriff lãnh thưởng thằng sheriff ném tiền xuống đất ko thèm nhìn mặt nó đấy, thì sao? thế sao thằng 5 vuông ở GVN làm việc chính nghĩa đấy sao ai cũng phỉ nhổ vào mặt nó thế? sao thằng lucke luke cũng đi bắt tội phạm nhưng ko bao giờ lấy tiền thưởng đi đâu cũng đc hoan nghênh thế?

tiền thì thằng đếch nào ko cần, nhưng vì tiền mà đi giết người ta ko cần lý do thì mang 4 từ "miếng cơm manh áo" ra đỡ có thối ko? giờ tôi ra đường cũng nói là vì miếng cơm manh áo mà đi giết người ai nghe ko? giết người thì nói mẹ là giết người đi miếng cơm với chả manh áo, anh kiếm sống ra sao đếch cần biết, nhưng khi quyền lợi của anh phạm vào quyền lợi của người khác thì anh đã là kẻ xấu, chẳng thà như Hisoka nói thẳng ra "tao giết vì tao thích" còn đỡ thối hơn nhà thằng Killua

thằng Hisoka nó giết người chỉ vì nó thích, ko vì tiền, đấy là chỗ mà tôi cho rằng nó thơm tho hơn nhà Zaoldyeck đấy

nói thẳng ra, ở cái thế giới hunter này, những chap đầu nghe danh dòng họ sát thủ thì ghê đấy, giết ngừoi vì tiền thì ghê đấy, mình cứ nghĩ ở thế giới này khó sống lắm, ai ngờ bọn nhóc tí tuổi ranh đến Yorkshin đã kiếm đc số tài sản khổng lồ thì thế giới này ko khó sống lắm đâu, vì miếng cơm manh áo mà đi giết người thì hóa ra là nhà nó sống chật vật đến mức đó à hay là vì ham giết người nên phải che đậy
Cái thế giới của lucky luke với cái thế giới HxH này có giống nhau ko?

Thằng Hisoka nó giết chỉ vì thích thì ko phạm vào quyền lợi của người khác nhỉ? =)

nhà Zaoldyeck giết thì vì tiền với lại "truyền thống" còn Hisoka thì giết vì khoái lạc, thơm tho hơn nhau chỗ nào?
 
nói thật là thôi đừng war làm gì trong HXh kẻ xấu lẫn kẻ tốt đều pha tạp nhau hết,trong HXh cái gọi là người tốt chả qua là biết xúc động trước cái chết người khác và ngược lại mà thôi,Gon nó cứu 1 đứa bị trúng cung mê chỉ vì nó thấy thủ pháp bắn cung và nó cho là nhờ có kinh nghiệm lên cứu thằng cầm kiếm....vậy hành động cứu người kéo thằng đó ra chỗ gần nguồn nước thay quần thay áo............người tốt.......còn lúc móc lốp pisoga nó biết pisoga chắc chắn làm thịt thằng tiếp theo nhưng nó ko quan tâm.....người tốt...
leorio lúc bt thì có vẻ tiền tiền lúc cáu lên có thể cầm 1 cái gậy đập vô đầu bà già....người tốt.... thế giới HXH hay ở chỗ đấy người tốt người xấu ko quan trọng quan trọng là mình thích hay ko mà thôi:> còn vụ cần tiền của gia đình killua cũng thấy nhoáng cái nó tiêu 1 bữa nó mấy chục tỷ rồi............gọi là nghề cha truyền con nối cũng đc.............nhưng nó ko giết người bậy bạ nó có người thuê mới làm dù lúc bố killua bắn chưởng ông nội killua chết nó cũng thôi chứ ko có cuồng lên đánh tiếp.....vậy đây là tính cách nghề nghiệp chuyên nghiệp rất công minh phân tư ko có hèn chỗ nào hết cậu định Nghĩa chữ hèn Cho tôi CÁI?????? Sống vì tiền là hèn thì 99% thế giới này là hèn tất..........
clapika lúc bt ko nói nhưng rồi cũng gia nhập giới mafia liệu bảo đảm sau này ko giết người vô tội không..............nhất là tính cách vì trả thù cái éo gì anh cũng làm..bây giờ đang thao túng gia đình con bé đặc chất xài bút tiên tri..............người tốt nhưng dòng đời xô đẩy.........

cậu định nghĩa tốt xấu trong HXh thì phân tích kỹ thằng nào trong HXH cũng lưu manh bất hảo tất ........ko có chính nghĩa hoàn toàn đâu chả qua cso cảm xúc khi giết người hay không mà thôi............


MÌNH CŨNG BẢO RỒI TỐT XẤU KO QUAN TRỌNG THẾ GIỚI HXH CHỈ CÓ MÌNH THÍCH KO HAY KO THÍCH THÔI ANTI THẰNG GON
 
Chỉnh sửa cuối:
tôi ko bảo là sống vì tiền là hèn, nhưng vì tiền mà đi giết người rồi viện cớ vì miếng cơm manh áo thì tôi nói thối

tôi cũng chưa hề bảo thằng Hisoka giết người là tốt, chỉ bảo là cùng là giết người thì cứ nhận mẹ nó là giết người như Hisoka đi, miếng cơm với chả manh áo, phàm đã phán Hisoka xấu thì nhà kia cũng xấu nốt vì chung quy cũng đều là 1 lũ say máu, còn ngược lại thì cũng phản nói cho đồng đều, đạo lý này giảng giải bao nhiêu bài mà vẫn xoắn?

thơm tho hơn ở chỗ dính líu đến tiền bạc hay ko
 
Trên đời này chẳng có gì gọi là hèn, miễn là đạt được mục đích của mình. Từ Hèn chỉ là của kẻ thua cuộc hoặc không dám làm :'>. Như 1 thằng sát thủ toàn đánh lén, thiên hạ gọi đó là nhục nhưng với nó thì nếu bị phát hiện mới là nhục :'>.
Chính vì thế, giết người vì tiền cũng dc mà giết người cho vui cũng hay. Giết người vì tiền chẳng qua là 1 loại dịch vụ, khác nào mát xa hay làm công nhân nghành, cũng là phục vụ theo nhu cầu người khác, mà đã là phục vụ nhu cầu thì chẳng có gì hèn :>.
 
tôi ko bảo là sống vì tiền là hèn, nhưng vì tiền mà đi giết người rồi viện cớ vì miếng cơm manh áo thì tôi nói thối

tôi cũng chưa hề bảo thằng Hisoka giết người là tốt, chỉ bảo là cùng là giết người thì cứ nhận mẹ nó là giết người như Hisoka đi, miếng cơm với chả manh áo, phàm đã phán Hisoka xấu thì nhà kia cũng xấu nốt vì chung quy cũng đều là 1 lũ say máu, còn ngược lại thì cũng phản nói cho đồng đều, đạo lý này giảng giải bao nhiêu bài mà vẫn xoắn?

thơm tho hơn ở chỗ dính líu đến tiền bạc hay ko

giết người vì tiền là hèn còn vì thú vui tâm lý giải khuây là không hèn

tôi cũng chả bảo ai tốt cả ......tôi ko ngửi được câu giết vì tiền là hèn còn nếu là giải khuây cho đỡ street là không hèn mới thối....
mà thôi đấy là chính kiến của cậu cứ giữ đi tôi ko muốn giải thích nữa..
 
chủ đề ngay từ đầu đã là Hisoka tốt hay ko và nhà Zaoldyeckđc mang vào để làm cái thước đo chuẩn mực của lằn ranh chính diện hay phản diện của sự phán xét giữa người đọc và nhân vật trogn truyện tranh, theo đó có những kẻ vẫn cho rằng Hisoka là xấu còn nhà Zaoldyeck là tốt, mặc dù sự mâu thuẫn đó chính bản thân họ cũng ko phân biệt đc

nên nhớ điều đó


Trên đời này chẳng có gì gọi là hèn, miễn là đạt được mục đích của mình. Từ Hèn chỉ là của kẻ thua cuộc hoặc không dám làm :'>. Như 1 thằng sát thủ toàn đánh lén, thiên hạ gọi đó là nhục nhưng với nó thì nếu bị phát hiện mới là nhục :'>.
Chính vì thế, giết người vì tiền cũng dc mà giết người cho vui cũng hay. Giết người vì tiền chẳng qua là 1 loại dịch vụ, khác nào mát xa hay làm công nhân nghành, cũng là phục vụ theo nhu cầu người khác, mà đã là phục vụ nhu cầu thì chẳng có gì hèn :>.

cái này liên quan đến quan điểm, mà quan điểm thì ko phải ai cũng giống nhau, Samurai thì đường đường chính chính ko làm trò đánh lén, nhưng Ninja thì coi mục tiêu là quan trọng, cách thức ko quan trọng chỉ cần biết kết quả, trong lập trường của Samurai thì Ninja là hèn còn lập trường của Ninja thì Samurai là ngu

tuy nhiên muốn đánh giá quan điểm thì phải dựa trên đánh giá chung của cả 1 cộng đồng, theo đó trong 1 cuộc đánh tay đôi, 1 thằng vì thất thế móc súng ra bắn thằng kia thì lập trường của nó là nó thắng là nó khôn, nhưng lập trường của cả 1 cộng đồng thì thằng đó là hèn, và người ta lấy ý kiến tổng thể chứ ko ai lấy ý kiến của 1 cá nhân

vì thế, ngụy biện thế nào thì giết người vẫn là giết ngừoi, mà giết người thì tốt hay xấu?
 
Chuyện có tí tẹo mà cũng tạo war được hay nhể ? :D
 
Chap mới King muốn dc sống như 1 con người, có lẽ King sẽ là đối trọng trong cuộc chiến với Gyro tiếp theo chăng :-ss .
 
Gyro nhiều khả năng sẽ hợp rơ với Ryodan, đều bị bỏ rơi, đều là rác rưởi của xã hội nên đồng cảm lẫn nhau.
 
Gyro nhiều khả năng sẽ hợp rơ với Ryodan, đều bị bỏ rơi, đều là rác rưởi của xã hội nên đồng cảm lẫn nhau.

Ryodan bọn nó giết người như ngóe, nhưng không phải kiểu rác rưỡi xã hội như ông nghĩ đâu :-??
 
chủ đề ngay từ đầu đã là Hisoka tốt hay ko và nhà Zaoldyeckđc mang vào để làm cái thước đo chuẩn mực của lằn ranh chính diện hay phản diện của sự phán xét giữa người đọc và nhân vật trogn truyện tranh, theo đó có những kẻ vẫn cho rằng Hisoka là xấu còn nhà Zaoldyeck là tốt, mặc dù sự mâu thuẫn đó chính bản thân họ cũng ko phân biệt đc
Ngay từ đầu chỉ nói Hisoka xấu chả có ai bảo nhà Zaoldyeck ko xấu, tự mình bật ko nổi liền lôi cả nhà Zaoldyeck vào để cùng xấu cho đỡ tủi =)

tuy nhiên muốn đánh giá quan điểm thì phải dựa trên đánh giá chung của cả 1 cộng đồng, theo đó trong 1 cuộc đánh tay đôi, 1 thằng vì thất thế móc súng ra bắn thằng kia thì lập trường của nó là nó thắng là nó khôn, nhưng lập trường của cả 1 cộng đồng thì thằng đó là hèn, và người ta lấy ý kiến tổng thể chứ ko ai lấy ý kiến của 1 cá nhân
Giết vì tiền là hèn còn vì khoái lạc cá nhân thì ko hèn. Đấy lập trường cộng đồng hay là lập trường cá nhân?
Thằng Hisoka chả thơm tho hơn nhà Zaoldyeck chỗ nào, chẳng qua cái plot làm nó nhìn dễ chấp nhận hơn chắc vì nhìn nó cool thích giết ai thì giết đâm ra ngưỡng mộ =)


^
Ryodan xuất thân đa phần từ phố sao băng thì cũng gần như rác rưởi xã hội rồi, chẳng qua có thực lực ngoi lên chém giết cướp bóc để nâng cao tí đẳng cấp
 
chủ đề ngay từ đầu đã là Hisoka tốt hay ko và nhà Zaoldyeckđc mang vào để làm cái thước đo chuẩn mực của lằn ranh chính diện hay phản diện của sự phán xét giữa người đọc và nhân vật trogn truyện tranh, theo đó có những kẻ vẫn cho rằng Hisoka là xấu còn nhà Zaoldyeck là tốt, mặc dù sự mâu thuẫn đó chính bản thân họ cũng ko phân biệt đc

nên nhớ điều đó

sặc~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!! tôi có bảo ai tôt ai xấu qué đâu đang nói về hèn với ko hèn cơ mà chứ đã nói trong HXh đứa nảo chả du côn du thủ du thực..............
 
Ryodan bọn nó giết người như ngóe, nhưng không phải kiểu rác rưỡi xã hội như ông nghĩ đâu :-??
Genei Ryodan thằng nào bảo rác rưởi xã hội thì thằng đó đúng là thằng ngu :))
có cái thể loại nhìn xuất thân người ta rồi nói người ta là rác rưởi à, đúng ko ASoi ;;)

---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:57 ----------



sặc~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!! tôi có bảo ai tôt ai xấu qué đâu đang nói về hèn với ko hèn cơ mà chứ đã nói trong HXh đứa nảo chả du côn du thủ du thực..............
chủ đề từ đầu là bàn về việc Hisoka là xấu hay tốt cơ mà :-j

nhắc lại là tôi chưa hề chê Hisoka là xấu cũng chưa hề khe nZaoldyeck là tốt
 
Chắc ý nói là bị coi như rác rưởi của xã hội ở trong truyện .
 
ryodan rác rưởi theo nghĩa đen từ thành phố sao băng=))
 
Giết người bản chất nó là cướp đi mạng sống của người khác, thứ ***** thuộc vè mình nên được xếp và loại xấu, nhưng việc gì chả có 2 mặt, giết những thằng cặn bã đáng chết thì được coi là anh hùng mà giêt ng vô tội vạ thì bị gọi là kẻ sát nhân. Nên nói đơn giản là thế này, chân lý thuộc về kẻ mạnh, lịch sử thì do người thắng cuộc viết lại. Tốt hay xấu thì ko phải vài cuộc chiến là chứng mình được, đôi khi cần cả 1 đời.
 
Genei Ryodan thằng nào bảo rác rưởi xã hội thì thằng đó đúng là thằng ngu
có cái thể loại nhìn xuất thân người ta rồi nói người ta là rác rưởi à, đúng ko ASoi
Nó sống ở đáy xã hội thì nó là rác rưởi. Sai?
Hay lại thấy nó cool cool ảo ảo, rồi lăng xê lên làm thần tượng
Ờ mà tụi này cũng đã ngoi lên tí chút nhờ thực lực :pig:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top