Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Hội trưởng mới chắc là phó hội trưởng lên thay thôi , thấy có vẻ trong nội bộ của hội cũng chia bè cánh . Giờ Netero chết rồi mà phó hội trưởng không lên thay mà lại kiếm thằng nào đó ở ngoài vào thì quả thật không hợp lý lắm .
 
Hội trưởng mới chắc là phó hội trưởng lên thay thôi , thấy có vẻ trong nội bộ của hội cũng chia bè cánh . Giờ Netero chết rồi mà phó hội trưởng không lên thay mà lại kiếm thằng nào đó ở ngoài vào thì quả thật không hợp lý lắm .

phó hội trưởng mà không đủ mạnh là bị chúng nó khinh bỏ mom ra ấy chứ :-<

cái này thì tùy tác giả giải quyết, nhưng mình hy vọng có đánh nhau hơn :">
 
^ tặng mi sign mà mi ko thèm đeo :(
 
Mấy bác không đọc bản dịch sao mà hỏi hội phó sao kô lên gì vậy trời!
 
thật ra để nghĩ ra đánh nhau cho HXH rất khó, vì nó ko đơn giản như Dragon Balls cứ lao vào húc nhau huỳnh huỵch, cái khó là mỗi thằng có skill riêng nên mỗi 1 cuộc combat lại vắt đi của lão Toga vài chục ngày tuổi thọ là ít =))
 
công nhận lão nghĩ ra skill độc mà vẫn đúng logic hệ nen lão đặt ra và nhiều niệm khó đoán nếu ko được tác giả giải thích=))
 
Có nhiều skill lão cũng có lý giải được đâu, thế cho nên mới có cái hệ đặc chất chứ :))
 
À, cái đó là thòng thêm vào cho chắc :))
Ai làm truyện chả chừa đường lùi, có điều lão Togashi vẽ sẵn đường lùi trước :))
 
Pic cuối + tên nhóm là 12 zodiac chắc 12 thằng này sẽ tượng trưng cho 12 con giáp đây
P/s: chap này lão Tô ăn gian phết. Hết 9 pages là hội thoại + chẳng có tí hình nào T_T
 
Sao mình đếm tấm cuối có 11 đứa thôi? Trong đó có Ging thì phải. Bó tay Tô gà, chơi chiêu vãi. Toàn chữ.
 
King nằm bẹp be bét máu thảm quá :((
 
Lão Togashi chơi phết, mấy chap trước có chap toàn hình, chap này có mấy page toàn chữ. Tuy là chap chuyển tiếp mà cũng hay phết.
Thế là kết thúc chuyện tình anh quái vật :((. Phải đọc lại chapter này từ đầu mới dc.
 
Lâu lắm rồi mới thấy hào hứng thế này , ngay cả khi đọc Naruto thời đỉnh cao hay OP mình cũng chỉ tò mò và thích thú thôi . Đọc HxH bây giờ đem lại cho mình cảm giác hào hứng như ngày nào mới động vào sạp truyện , hồi lớp 7 hay 8 gì đó thì phải . Lâu nay cũng chỉ vào đợi chap mới xem cho biết nội dung thôi . Giờ cảm giác phiêu lưu cùng nhân vật lại tràn về :)) .
 
tội king quá :((

mình nghĩ nếu anh ấy sống rồi đi ẩn dật cũng đâu có sao, bớ lão To sao lại cho anh ấy chết :((
 
Sao chap này ngắn thế hả giời , mà 12 zodiac sao nhìn ảnh đếm thấy có 11 ? 1 người giấu mặt à ?
 
vua của loài kiến nhưng lòng nhân thì còn nhân hơn cả người, chết quá bi thảm
tiếc thương cho King còn hơn cả Kaito, Pakunoda và Ubogin

R.I.P Meruem the King of Chimera Ants
 
Vậy là arc Kiến đã kết thúc , arc Kiến không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Vậy là HxH đã bước sang một trang mới , bộ truyện mình yêu thích nhất từ năm lớp 7 cho đến bây giờ đi làm vẫn cho mình cảm giác hồi hộp với từng trang :P .

King và Komugi đã chết , thật sự 10 trang đầu của Chapter này làm mình rất xúc động , làm mình nhớ đến một câu nói trong phim '' The curious case of Benjamin Button '' : '' Đến lúc cuối cùng rồi cũng phải buông xuôi '' :) .

Trong Topic này mình nể nhất là SirLuxubu và MarchFour , dù nói gì thì nói thì 2 người này rất tâm huyết với bộ truyện , chỉ là ông M4 bớt war tí :) .

''Jyuuni Shin '' có nghĩa là Zodiac hả ? Vậy có thể 11 đứa trang cuối nằm trong nhóm được Netero chỉ định quản lý đợt bầu cử lần này đấy :D .

Mình tạm đoán những đứa trong trang cuối là con giáp nào đây :

+Thằng tóc 2 chỏm nhìn rực lửa chắc là RỒNG ( Đứng giữa chắc ghê lắm đây ;)) )
+Thằng đội mũ 2 sừng nhọn chắc là TRÂU
+Thằng tóc đuôi ngựa nhìn màu rất giống đuôi HỔ

Tạm thế đã mấy đứa kia khó đoán quá :( .
 
Chỉnh sửa cuối:
vua của loài kiến nhưng lòng nhân thì còn nhân hơn cả người, chết quá bi thảm
tiếc thương cho King còn hơn cả Kaito, Pakunoda và Ubogin

R.I.P Meruem the King of Chimera Ants

Mình nghĩ , đến cuối cùng thì King cũng là 1 con người mà thôi chứ ko phải 1 con kiến nữa . Đạt được mục đích cuối cùng là trở thành 1 con người biết yêu và được yêu là mãn nguyện rồi . Nhân vật này tác giả tạo ra với 1 hình tượng hoàn mỹ cả vễ sức mạnh lẫn cá tính , nhưng lại khiếm khuyết ở tâm hồn khi lai tạp giữa người và kiến . Kết cục cuối cùng là anh ta đạt đc tâm nguyện , vậy thì chết cũng ko quá tiếc nuối , xuống địa ngục gặp Netero mà tâm sự tiếp thôi . Dù vẫn mong King có thể chiến đấu với Gon khi đạt tới đỉnh cao sức mạnh .
Gon mới 12 tuổi mà vận dụng hết tinh hoa đã mạnh tới mức 2 hit K.O luôn Pitou . Xét về sức mạnh tổng thể King có thể hơn , nhưng mình đánh giá sức công phá nắm đấm của Gon mạnh hơn . Nếu sau này Gon hoàn thiên nữa thì ko biết sẽ mạnh tới mức nào ( chắc giống Ging ) . Mà trong đội lại còn có 1 thiên tài như Killua giúp sức nữa .
Không đánh giá cao lắm mấy thằng ứng cử viên hội trưởng . Nhìn có vẻ đụt đụt ra sao ấy . Mà sao tác giả đề cập tới việc bầu cử hội trưởng với mục đích gì nhỉ . Gon và những người bạn đâu có hứng thú gì với vụ quyền chức này đâu . Arc sắp tới là gì ai đoán đc đây @@ .
 
Back
Top