Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Trận đấu của Gon và Pitou là trận đấu nhảm cức nhất so với tất cả các trận trong arc kiến.

Không muốn nói nhưng công nhận điều này ... đúng , ngoài cái ấn tượng về siêu nhân Gon ( Cái lúc Gon quay lưng bảo '' Over there '' nhìn tê ko tả được ) thì so với các match khác đều thua xa về sự tính toán cũng như kịch tinhs , 1 đá thường , một búa >>>>> Pitou vẹo T.T .

Nhưng bạn nào bảo Gon buff lên giống DB thì về DB đọc lại nhé , Togashi còn chưa giải thích vì sao buff được và cái giá phải trả + tình trạng Gon hiện giờ thì thà đừng buff còn hơn :)) . Vậy tại sao Tô gà vẫn cho Gon vs Pitou và buff Pitou lên ? Theo mình nghĩ chính là vì cái plot của truyện , cụ thể là nó sẽ có tác động đến chính plot arc Election này .

Tô gà chẳng khùng điên cho Gon vs Pitou rồi không tìm ra cách nào để Gon thắng cả nên đành phải vay mượn tinh thần '' Dragon Ball '' :D .
 
http://www.turboimagehost.com/p/9392892/02.jpg.html
http://www.turboimagehost.com/p/9392893/03.jpg.html
http://www.turboimagehost.com/p/9392894/04.jpg.html
Nhìn thằng Hisoga chấm điểm cho 2 thằng Zodiac kài:))
じらすわけじゃないけど、今週楽しいです。
詳細無いと詰まらんと思うけどとりあえず超簡易。
ルール決めの投票はジンが事前に予想して対策を打っていた
投票が始まりツェズゲラ、ウィング、ハンター試験の試験管達サトツとか?、ビスケ、ハンゾー、ゴレイヌ、センリツ、クラピカの師匠等が来る。
もちろんヒソカとイルミもいる。
ゴンキルアが死にそうなことをイルミに告げられるヒソカ。
同時に蟻達の事も聞かされた。
イルミは ゴンは今死にかけててキルアは親父に直談判。このままだと二人とも死ぬ。
ヒソカ ちゃんと説明しろ
イルミ ゾルディック家にはもう一人弟が居る こいつを始末したい

選挙結果はパリストンがダントツ一位だが投票率87.7%の為再選挙決定

末っ子の弟こわ~ イルミがヒソカに話すなんて相当の事だと思う。
Thằng Pariston được 87.7%
 
Chỉnh sửa cuối:
Vấn đề ờ đây là King ko hề được coi là vô địch chỉ có bản thân cậu đưa King lên làm vô địch thiên hạ thì Cái chết vì độc của King ko xừng đáng để coi King là người bất khả xâm phạm . Komugi đã được đề cập là vô địch cờ gunny chuyện có đề cập hẳn hoi và ko có ai có thể đánh bật được cô ấy trên lĩnh vực đó xứng đáng gọi là vô địch. Còn King là vô địch trên đánh nhau sống chết và King đã chết thế thì ko thể coi là vô địch.



Tui ko biết cậu so sánh thế nào chớ Tui thấy King vẫn có thể bị thua con người trong trường hợp King bị đánh hội đồng hoặc trong tình trạng ko xung mãn, đã bị giăng trap, bị skill khắc chế... Ko ai là vô địch người này mạnh còn có người mạnh hơn.
Người ta nói vô địch ở đây là vô địch vào thời điểm hiện tại, sau này xuất hiện siêu nhân nào khác thì ai mà biết được. Mà chắc cũng chẳng có siêu nhân nào qua nổi Meruem-sama đâu :-j

Mà hay thật đấy, niệm đấu niệm không liên quan gì đánh bom, King chết vì nệm đâu mà cứ ra rả "King chết vì độc thì không vô đối" là thế quái nào ấy nhỉ ? Bạn đánh cờ tướng vô địch mà đánh nhau không vô địch thì là bạn ko vô địch đánh cờ à ???
 
Ôi Hisoka bệnh kìa :-o . D.m muốn xem Kanzai Tiger xúc Hisoka quá , cái mặt thằng Kanzai lúc nào cũng quạu quạu buồn cười thật :)) . Pisoga gặp bọn Zodiac chắc đang lúc bỏ phiếu đây mà . Thanks Flex vì spoiler :D .

Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân ...........
 
Câu "Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân" không có trong từ điển của Hisoka , thích đi đến nơi có nhiều người mạnh đơn giản là thế.
 
Hisoka còn từng muốn xúc cả Netero ở arc dự thi Hunter mà.
:)) Hisoka - niệm nhân mình hâm mộ nhất từ đầu truyện tới giờ bởi năng lực đơn giản nhưng thiên biến vạn hóa
 
^ Tương tự và một phần do cái bộ dạng của hắn :))
chap 319 cái mặt thằng rat lại đẹp trai và bình thương hơn mấy đứa còn lại :))
 
Hisoka còn từng muốn xúc cả Netero ở arc dự thi Hunter mà.
:)) Hisoka - niệm nhân mình hâm mộ nhất từ đầu truyện tới giờ bởi năng lực đơn giản nhưng thiên biến vạn hóa

Truyện này trừ mấy thằng hệ cường hóa ra còn chả có hệ nào năng lực đơn giản đâu bạn ....
 
Truyện này trừ mấy thằng hệ cường hóa ra còn chả có hệ nào năng lực đơn giản đâu bạn ....
"Đơn giản nhưng thiên biến vạn hóa"
Đọc hết cụm từ giùm rồi hãy tranh luận tiếp nhé bạn
 
Hic, thấy đi bỏ phiếu rồi mừng quá.
Tưởng chap sau là đọc các điều luật khác, xong đám zodiac cãi lộn 1 hồi hết chap.
Chap tiếp theo bầu.
Chap tiếp theo quay lại Novu nói chuyện về Gon, Kaito.
....
...
Cứ cái kiểu đó ko biết bao h Gon mới mọc lại tay.
 
Chắc 1 tập nữa, tầm 10 chap =,=
Ôi HXH, 1 tuần 1 chap với tiến độ này, đến bao giờ mới thỏa mãn :((
 
con hơn đoán già đoán non suốt 2 năm rồi dek có thằng nào đúng hết =))
 
Mình lại thấy ko phải vậy =]
Gon vốn được biết đến với khả năng vận dụng lượng khí quá lớn so với độ tuổi, tức là có tiềm năng. Đã nhiều lần lượng khí của Gon làm người khác phải giật mình. Có thể thấy hầu hết truyện. Nên việc Gon hóa chao ( lần đầu tiên điên dại nhất từ đầu truyện đến giờ ), việc kích hoạt 1 lượng khí còn nhiều hơn những lúc quyết tâm là hợp lí.
Lần gặp đầu tiên giữa Gon và Pitou, Gon chưa luyện khả năng dịch chuyển khí công phòng tức thời, Killua cũng thế, khả năng của cả 2 chỉ mới được phát triển bước đầu, việc đánh bại được ma lựu đạn là do kế hoạch đã chuẩn bị công phu cũng như năng lực của ma lựu đạn nhỉnh hơn bọn Gon ko nhiều ( cái hơn là exp - nhưng cũng vì thế mà sinh chủ quan ). Ở trận này, Gon và Killua vô phương chống lại Pitou.
Lần gặp thứ 2 giữa Gon và Pitou, Gon đã luyện thành công khả năng dịch chuyển công phòng tức thời, cũng như train lượng khí mạnh lên, năng lực cũng hoàn thiện hơn. Lúc này lại đang trong trạng thái vô ngã ( quên mình ) vì nóng lòng cứu ân nhân - trạng thái này là hoàn toàn có thật ngoài đời, buff khả năng của 1 con người lên cực điểm trong khoảng thời gian có hạn đổi lại vắt kiệt thể lực rất ghê gớm. Do đó khi tưởng mình bị lừa ( sự thật là Pitou ko cứu dc Kite và đang trị tay cho mình ), Gon đã hóa chao - điên loạn, đẩy đến giới hạn của mình lúc đó. Có thể là vô tình phát triển được 1 loại năng lực ngay trong tình huống đó, dồn hết lượng khí của mình thúc ép sự phát triển nhanh của tế bào, làm cơ thể tiến hóa trong khoảng thời gian cực ngắn, hậu quả sau đó thì ai cũng thấy và có thể còn nghiêm trọng hơn tùy hỉ tác giả. Lúc này Gon trở nên quá mạnh, khí có thể áp đảo Pitou ( Pitou lúc đó khí khoảng 80k ~ 77k Youpi , Khí của Gon lúc Kite chết là 20k, sau khi train có thể lên 30k 40k, hóa chao tăng gấp 3 chẳng hạn là ~ 100k ).
Cũng nhắc lại 1 tí là lúc Gon đợi Pitou, bằng trực giác, Pitou đã nhận ra rằng mình có thể giết chết tên này bằng 1 cái cắt cổ, nhưng hậu quả sau đó thì ko thể lường được, đặc biệt là có thể ảnh hưởng đến Komugi đang dc chữa trị lúc đó. Lúc đó Gon vẫn chưa hóa chao mà đã khiến Pitou sợ hãi vậy. Chẳng khác gì lúc khí của Pitou khiến Novu sợ bạc cả đầu.
Trong khí có chiến ý.
Cậu có nói thế nào thì cũng ko thể phủ nhận kết quả ,Việc kick hoạt lượng khí còn tiềm ẩn trong bản thân là có thể chấp nhận được, nhưng mà buff 1 cách lố bịch, vượt quá giới hạn hiện tại thì =)....
Cậu giải thích việc dùng khí để thúc ép sự phát triển của tế bào còn nhảm hơn, khác éo songoku biến hình siêu xay ra =).
Gon với Pitou cũng như người lớn với con nít vậy, 1 người lớn dặt dẹo thì vẫn bóp chết dc 1 đứa trẻ con khỏe mạnh.
 
Bảo rồi, còn 300 chaps nữa.
Mỗi năm có 52-53 tuần.
Như vậy cũng phải 6 năm nữa mới hết .
Giờ mình 24, 30 tuổi ó mới end =))
 
Người ta nói vô địch ở đây là vô địch vào thời điểm hiện tại, sau này xuất hiện siêu nhân nào khác thì ai mà biết được. Mà chắc cũng chẳng có siêu nhân nào qua nổi Meruem-sama đâu :-j

Mà hay thật đấy, niệm đấu niệm không liên quan gì đánh bom, King chết vì nệm đâu mà cứ ra rả "King chết vì độc thì không vô đối" là thế quái nào ấy nhỉ ? Bạn đánh cờ tướng vô địch mà đánh nhau không vô địch thì là bạn ko vô địch đánh cờ à ???
Thực ra ai quy định đây là đấu niệm???
Thi hunter Gon có biết niệm đâu nhưng oánh nhau hay đấy thôi ?
Niệm chỉ là 1 công cụ dùng để đánh nhau thôi bợn à.
 
2 niệm nhân đánh nhau thì đương nhiên là đấu niệm , so về niệm , ko lẽ đọ " súng " :> ?
 
Cậu có nói thế nào thì cũng ko thể phủ nhận kết quả ,Việc kick hoạt lượng khí còn tiềm ẩn trong bản thân là có thể chấp nhận được, nhưng mà buff 1 cách lố bịch, vượt quá giới hạn hiện tại thì =)....
Cậu giải thích việc dùng khí để thúc ép sự phát triển của tế bào còn nhảm hơn, khác éo songoku biến hình siêu xay ra =).
Gon với Pitou cũng như người lớn với con nít vậy, 1 người lớn dặt dẹo thì vẫn bóp chết dc 1 đứa trẻ con khỏe mạnh.
Vậy cậu giải thích sao việc 1 vài con người trong thực tế qua 1 đêm suy nghĩ/sợ hãi/ căng thẳng, tóc bạc hết cả đầu :) Trông già đi cả chục tuổi.
Hay 1 người trong tình huống cấp bách có thể nâng gấp 3 lần trọng lượng bản thân ( câu chuyện những cô gái tải đạn 40kg nâng đạn gần 100kg khi cây cầu quan trọng bị đánh - đã lên tivi vài lần, có video và ảnh chụp )
Thực tế cơ thể con người trong cuộc sống thật mà ta đang sống đã có rất nhiều hiện tượng vượt quá khả năng bình thường nhiều lần rồi.
Gon và Pitou có thể so sánh 1 quân nhân với 1 thanh niên, chứ người lớn với con nít nó hơi bị lố bịch đấy.
 
Bảo rồi, còn 300 chaps nữa.
Mỗi năm có 52-53 tuần.
Như vậy cũng phải 6 năm nữa mới hết .
Giờ mình 24, 30 tuổi ó mới end =))

ra đều đặn đc như này thì đã sướng, chỉ sợ đc vài chục chap lại hiatus =))
 
Mấy ông này toàn chê DB trong khi nó ban đầu là gag manga sau là chiến đấu thuần túy.
Còn về sức mạnh của DB thì chả có chỗ nào bất hợp lý cả, toàn là khổ luện ko ngừng mà thành. Còn mấy chi tiết bất hợp lý là do bản dịch hồi trước anh Kim Tiền chế bậy nên gây cảm giác không logic thôi.
Ít ra nó còn hơn 1 số truyện khác là đấu trùm còn biết mượn sức mọi người, toàn thể nhân loại đều góp sức mình vào tiêu diệt kẻ địch chứ chẳng phải như các anh hùng tự solo 1 mình đâu.
 
Back
Top