Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
So sánh ngu bỏ mẹ.chả phải tôi đã dự đoán là King bá đạo ko ai địch lại nên tác giả ko chém ra siêu nhân nào hạ nó từ cách đây hơn 1 năm sao?
giới hạn loài người là 10 thì nó đang ở 100 là ít, mãi mãi ko có 1 thằng nào mạnh đc như vậy từ giờ đến hết truyện
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
đọc đến giờ thấy King và 3 hộ vệ quả là vĩ đại, King từ bỏ tất cả, còn 3 hộ vệ cũng bất chấp tất cả hy sinh cho vua
trong khi anh Novu thì lại là sự sỉ nhục của loài người
.
Ấu trĩ, ấu trĩ. Con người biết quý sự sống của mình thì mới gọi là con người chứ chỉ có cái loại ngu như thằng Gon thấy thằng mạnh hơn rất nhiều chạy vô thí cái mạng của nó thôi. Lão Ne cũng họa hoằn lắm mới phải dùng đến cái chiêu ngọc đá cùng tan đấy.nhảm nhí thật, cái lý luận củ shit người thắng là kẻ mạnh ko dành cho trường hợp nàyKẻ thắng mới là kẻ mạnh, 1 thằng như King thì cũng chỉ coi như thằng tứ chi phát triển bị khoa học kĩ thuật giết chết thôi, giống như 1 thằng võ sư có giỏi đến đâu thì gặp súng thì cũng dẹo vậy.
3 thằng hộ vệ thì có vẹo gì mà vĩ đại, loài người còn vĩ đại hơn 1 tỉ lần !, cái việc bất chấp tất cả hi sinh cho cấp trên, hay tổ quốc thì loài người vô số 1




So sánh ngu bỏ mẹ.
1 bên mấy con kiến sinh ra vì lợi ích của con vua, làm tất cả để cho con vua tồn tại, không có chút gì gọi là nhân bản, hình dạng người nhưng bên trong hoàn toàn là thú, tích cách đều do gen kiến quy định là phải bảo vệ con Vua.
Còn bên kia vô cùng nhân bản, một người chịu hy sinh để cứu nhân loại, cũng có người thấy rằng không có một chút cơ hội gì để đánh bại hộ vệ của King chứ đừng nói là King vậy nó sợ hãi là đúng. Biết chắc chắn 100% là chết mà lao vào chết 1 cách vô ích như vậy thì còn bị chửi ác hơn.
Nói nó là không có gan liều chết như Ne thì còn miễn cưỡng nghe được chứ nói nó là sỉ nhục cho loài người thì ...Ấu trĩ, ấu trĩ. Con người biết quý sự sống của mình thì mới gọi là con người chứ chỉ có cái loại ngu như thằng Gon thấy thằng mạnh hơn rất nhiều chạy vô thí cái mạng của nó thôi. Lão Ne cũng họa hoằn lắm mới phải dùng đến cái chiêu ngọc đá cùng tan đấy.
mình không đồng ý bạn câu này lắmloài người ở đây ko thể thông minh hơn loài kiến, đấy là chắc chắn, loài người thắng vì xuất hiện trước mà thôi![]()
. trong truyện hình không biết loài kiến Chimera hay loài người xuất hiện trước thì phải? với lại đa phần loài nào xuất hiện sau đều ưu tú hơn loài trước.:P
Nouvo là con người mà đi so sánh với con kiến Chimera
Lòi cái sự ngu ra nhéThứ 2 mỗi loại sinh vật đều khác nhau, lấy loại này để so sánh với loại khác không thấy khập khiễng à. Bản chất của sự hy sinh con người và bọn kiến Chimera hoàn toàn chả có gì giống nhau, mấy con kiến hộ vệ sinh ra đã phải bắt buộc trong trí não của nó, bản năng của nó đã được lập trình là phải bảo vệ vua bằng mọi giá, chấp nhận hy sinh. Sao mấy con Kiến hộ vệ thấy mấy con lính chết không cứu?, sao thằng vua sẵn sàng giết mẹ nó để chui ra?, bọn kiến lính thấy nữ hoàng chết thì vui mừng vì nó có thể tự lập, không phụ thuộc tổ chức, thân con nào con nấy lo?. Còn bản chất hy sinh của loài người là xuất phát từ tính yêu thương, từ cảm xúc con người, chả cần phải là người đứng đầu hay có quyền lực tối cao gì mới có thể nhận được sự hy sinh từ người khác. Con Pitou lao vào giết thằng Gon chả ai nói nó ngu hay khôn, bản năng cuả nó mách bảo thằng Gon có thể đe dọa đến King thì nó phải lao đến để ngăn chặn, 2 con hộ vệ kia cũng thế.thứ 2 bọn guardian hy sinh cho vua thì ko phải nó hy sinh vì giống nòi nó à, nhân loại của con người là đồng loại thì nhân loại của chúng ko phải là kiến chimera à? 2 con kiến lao vào phóng xạ cứu vua nó thằng nào dám nói nó ngu? con Pitou đến chết vẫn cố giết Gon thằng nào dám nói nó ngu?
Còn cái này thì chả hiểu chú nói gì vì nó chẳng liên quan gì đến vấn đề chú đang tranh luận với tôi và vì câu cú chú lủng củng, nội dung lảm nhảm.thứ 3 bọn kiến nó chắp vá kiểu nào ko cần biết, miễn tổ chức cao nhất của nó ko bị phân hóa chia rẽ tư tưởng tiền kiếp như bọn cấp thấp thì nó vẫn là kiến Chimera, loài người ko có khả năng đấy là vì ko có chứ có thì lại bảo là ko dùng đến đi?
Mình đang tranh luận bạn à, sao không nói cho rõ ràng mà nói cái kiểu hù dọa nhau thế. Tự nhiên nói tôi nhổ vào mặt To để người khác nhổ vào mặt tôi. Tôi cũng chả biết cái đạo lý To để ra hơn 300 chap là cái gì, nói rõ được kothứ 4 thằng novu nhát gan bỏ chạy thì chú mày khen nó là khôn, còn tác giả đề cao đạo nghĩa của thằng Gon liều chết cứu bạn thì chú mày nói là ngu, thế thì chú mày nhổ nước bọt vào mặt Togashi đi để cho fan nó nhổ nước bọt vào mặt chú mày, đạo lý Togashi đề ra hơn 300 chap thế nào đến giờ vẫn ko ngộ ra đc 1 tí nào à?
. Vể chuyện thằng Gon khôn hay ngu thì đa số các nhân vật có đẳng cấp trong truyện đều nói dùm tôi rồi đó, thằng nào cũng đồng ý là gặp đứa đánh không lại thì chạy là phương án duy nhất. Cái thằng Gon có thể chấp nhận nó là đứa có tình nhưng không phải đứa có trí.Còn người tồn tại vì lợi ích của mình đó là nhân bản( nhân bản nghĩa là bản chất con người) chỉ có điều tùy từng người mà chọn tùy loại lợi ích cho mình. Còn loại kiến lai với con người, tuy nó có hình dạng của con người, và vài điểm từa tựa con người nhưng không thể so sánh với con người vì nó vẫn có bản chất loại kiến- sống vì lợi ích tầng lớp phía trên mình và cách tổ chức xã hội của nó cũng như kiến. Con người với con vật đều có chung 1 mục đích sống là cố gắng duy trì sự sống thế hệ sau nhưng mà không thể vì cái lí do này mà so sánh con vật với con người được.thứ 5 loài người săn bắn tàn diệt mọi loài thì lại bảo là nhân bản đi, so với loài người thì loài kiến ác lắm à?
nói nghe ngu vậy?So thì phải so với nhứng thứ đồng đều với nó chứ, con chuột thấy con mèo nó chạy không như con chó thấy con mèo là cắn đuổi. Lúc ấy lại chửi con chuột là nhát chết mẹ, không dám đánh con mèo như con chó à. So sánh thì phải so con chuột với những con chuôt như nó, và con chó phải so sánh với những con chó như nó Nouvo là con người mà đi so sánh với con kiến Chimera Lòi cái sự ngu ra nhé

con người cũng đặt đồng loại mình lên trên hết, có chăng tùy hoàn cảnh mà nó khácThứ 2 mỗi loại sinh vật đều khác nhau, lấy loại này để so sánh với loại khác không thấy khập khiễng à. Bản chất của sự hy sinh con người và bọn kiến Chimera hoàn toàn chả có gì giống nhau, mấy con kiến hộ vệ sinh ra đã phải bắt buộc trong trí não của nó, bản năng của nó đã được lập trình là phải bảo vệ vua bằng mọi giá, chấp nhận hy sinh. Sao mấy con Kiến hộ vệ thấy mấy con lính chết không cứu?, sao thằng vua sẵn sàng giết mẹ nó để chui ra?, bọn kiến lính thấy nữ hoàng chết thì vui mừng vì nó có thể tự lập, không phụ thuộc tổ chức, thân con nào con nấy lo?. Còn bản chất hy sinh của loài người là xuất phát từ tính yêu thương, từ cảm xúc con người, chả cần phải là người đứng đầu hay có quyền lực tối cao gì mới có thể nhận được sự hy sinh từ người khác. Con Pitou lao vào giết thằng Gon chả ai nói nó ngu hay khôn, bản năng cuả nó mách bảo thằng Gon có thể đe dọa đến King thì nó phải lao đến để ngăn chặn, 2 con hộ vệ kia cũng thế.
cái đó để nói cho mày biết là bọn chúng nó là thú hay là người đấy, ở các quốc gia còn theo chế độ vua chúa thì dân lại ko chết vì vua đi, đúng hay ko hả thằng lảm nhảm?Còn cái này thì chả hiểu chú nói gì vì nó chẳng liên quan gì đến vấn đề chú đang tranh luận với tôi và vì câu cú chú lủng củng, nội dung lảm nhảm.
thằng Gon không thông minh nhưng nó đếch phải thằng ngu, còn thử hỏi vì sao thằng Killua khôn mà cả bộ truyện ko ai nể trọng hay quý mến nó đi, Biske thì chửi nó như con chó, vinh quang ở đợt thi HXH thằng Gon lãnh, vinh quang ở GI Gon hưởng, vinh quang ở Chimera arc Gon nhận, thằng Killua khôn đấy, chỉ là con chó chạy theo Gon đấy, tác giả xây dựng thế đấy, phản bác điMình đang tranh luận bạn à, sao không nói cho rõ ràng mà nói cái kiểu hù dọa nhau thế. Tự nhiên nói tôi nhổ vào mặt To để người khác nhổ vào mặt tôi. Tôi cũng chả biết cái đạo lý To để ra hơn 300 chap là cái gì, nói rõ được ko . Vể chuyện thằng Gon khôn hay ngu thì đa số các nhân vật có đẳng cấp trong truyện đều nói dùm tôi rồi đó, thằng nào cũng đồng ý là gặp đứa đánh không lại thì chạy là phương án duy nhất. Cái thằng Gon có thể chấp nhận nó là đứa có tình nhưng không phải đứa có trí.
loài nào cũng phải có thiên địch, riêng loài người thì tận diệt muôn loài, cả cỏ cây hoa lá đến tài nguyên khoáng sản cũng diệt tận, phá hủy môi trường sinh thái, bây giờ kiến Chimera làm thiên địch cuả loài người giết hết cũng chả ảnh hưởng gì ai, thậm chí còn đc muôn loài ủng hộ, đạo lý đơn giản thế mà ko ngộ ra, coi phim đọc sách bao nhiêu ko hiểu đạo lý này à thằng nói nhảm? thế thì coi Knowing đỡ điCòn người tồn tại vì lợi ích của mình đó là nhân bản( nhân bản nghĩa là bản chất con người) chỉ có điều tùy từng người mà chọn tùy loại lợi ích cho mình. Còn loại kiến lai với con người, tuy nó có hình dạng của con người, và vài điểm từa tựa con người nhưng không thể so sánh với con người vì nó vẫn có bản chất loại kiến- sống vì lợi ích tầng lớp phía trên mình và cách tổ chức xã hội của nó cũng như kiến. Con người với con vật đều có chung 1 mục đích sống là cố gắng duy trì sự sống thế hệ sau nhưng mà không thể vì cái lí do này mà so sánh con vật với con người được.

Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm ??nhảm nhí thật, cái lý luận củ shit người thắng là kẻ mạnh ko dành cho trường hợp này
bởi vì trận chiến của Netero và King rõ ràng Netero thua đứt đuôi sau đấy chơi bẩn, ờ thì đành rằng chúng ta - những người đọc truyện này cùng 1 loài với loài người trong HXH nên chúng ta coi anh ấy như God ấy, nhưng đặt 1 vai chúng ta là alien sẽ thấy anh Netero chơi bẩn, còn bẩn kiểu nào thì là bẩn theo kiểu 2 võ tướng đại diện 2 clan ra combat nhau, 1 võ tướng thua móc súng ra bắn võ tướng kia rồi hả hê "phe tao thắng" vậy đó
loài người ở đây ko thể thông minh hơn loài kiến, đấy là chắc chắn, loài người thắng vì xuất hiện trước mà thôi
3 hộ vệ nói nó vĩ đại ở chỗ chúng ko phải loài người mà lại có thể tận lực hy sinh vì giống nói đến thế thì lại ko vĩ đại đi
King và 3 hộ vệ là 4 mạng mà mang cả loài người ra so với 4 mạng đấy rồi hả hê tao thắng tao mạnh, thế hóa ra tất cả loài người chiếm cả cái trái đất chỉ đc dùng để so sánh với 4 con kiến thôi nhỉ, tự hào nhỉ?
---------- Post added at 22:14 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
nói nghe ngu bỏ mẹ
thứ nhất anh mày so sánh novu và 3 con kiến chứ ko so sánh loài người, mù à
thứ 2 bọn guardian hy sinh cho vua thì ko phải nó hy sinh vì giống nòi nó à, nhân loại của con người là đồng loại thì nhân loại của chúng ko phải là kiến chimera à? 2 con kiến lao vào phóng xạ cứu vua nó thằng nào dám nói nó ngu? con Pitou đến chết vẫn cố giết Gon thằng nào dám nói nó ngu?
thứ 3 bọn kiến nó chắp vá kiểu nào ko cần biết, miễn tổ chức cao nhất của nó ko bị phân hóa chia rẽ tư tưởng tiền kiếp như bọn cấp thấp thì nó vẫn là kiến Chimera, loài người ko có khả năng đấy là vì ko có chứ có thì lại bảo là ko dùng đến đi?
thứ 4 thằng novu nhát gan bỏ chạy thì chú mày khen nó là khôn, còn tác giả đề cao đạo nghĩa của thằng Gon liều chết cứu bạn thì chú mày nói là ngu, thế thì chú mày nhổ nước bọt vào mặt Togashi đi để cho fan nó nhổ nước bọt vào mặt chú mày, đạo lý Togashi đề ra hơn 300 chap thế nào đến giờ vẫn ko ngộ ra đc 1 tí nào à?
thứ 5 loài người săn bắn tàn diệt mọi loài thì lại bảo là nhân bản đi, so với loài người thì loài kiến ác lắm à?

Netero thua đấy, bốc phét cái gìĐã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm ??
Thua là thua còn bốc phét cái đe.o gì không biết ?
Đánh nhau 1 vs1 thắng cũng chỉ chứng tỏ sự cục súc chứ có cái éo gì mà vĩ đại ?
Loài người vốn thể chất yếu đuối, so về sức mạnh thì éo bao giờ nhanh bằng bọn thú vật cả,nhưng loài người mạnh nhờ có cái não, cái đấy nó mạnh hơn tỉ lần cái cục súc của bọn thú vật. Và bọn kiến thì chắc chắn không bao giờ thông minh bằng con người được. Trí thông minh của bọn kiến có được cũng chẳng qua là ăn thịt người, mà ăn thịt 1 triệu thằng ngu thì vẫn ngu thôi
Thằng Kinh cứ cho là thông minh nhất loài kiến đi, sao đánh cờ mãi éo thắng dc con komugi thế?
Lại còn bảo chơi bẩn, thế ngày xưa VN war với Mẽo, VN yếu hơn đấy, thế thắng cũng nhờ chơi bẩn à =)
Cái kết cho con kiến như thế ,đơn giản là tác giả cố làm cho khác motip truyền thống đi thôi, chứ kết quả cuối cùng không bao giờ thay đổi, loài người >>all.




thằng Superman mạnh thật đấy nhưng chắc đã thông minh bằng thằng Ironman ko
, anh bảo thằng King duy ngã độc tôn đẳng cấp vũ trụ về combat chứ anh nói trí tuệ bao giờ? mà thằng King cũng chả ai dám nói trí tuệ nó thấp kém cả 

nếu thực sự có loài kiến này xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ ra sao????? con người căm ghét loài kiến vì "ăn thịt người", để rồi mang danh nghĩa "vì công lý" đi tiêu diệt kiến.
vậy thì, những con thú bị con người dí đến mức đường cùng, đi diệt lại con người, thì nó là gì??
về king, thật sự, khi king nói câu "các người có nghe được tiếng la hét của lũ bò lợn trước khi chết không" thì ngay lúc này, tôi đã gần như đứng về phía loài kiến.
. Có vẻ giống mấy anh autobot, mặc kệ sự tồn vong của giống loài để bảo vệ bọn con ng` chả liên quan đến mìnhvì vậy, đem mấy cái lý thuyết suông thông thường mấy bạn nghĩ đem áp đặt cho bầy kiến. có thể đối với con người, loài kiến là quái vật không cảm xúc độc ác, nhưng đối với lũ kiến, hành động không ngần ngại giết thú vật vì các nhu cầu sinh lý của con người mới chính là lũ ác độc. các bạn là con người, nếu muốn phán quyết cho chuyện kiến - người, cần một thứ "trung gian" chứ không phải "con người"