Togashi Sensei: Hunter X Hunter (Season 12 - Killua đi tìm ai?)

  • Thread starter Thread starter Robo_Ky
  • Ngày gửi Ngày gửi

Killua đi tìm ai?

  • Bố của Gon - Ging Freecss.

    Votes: 7 8.9%
  • Kurapika.

    Votes: 2 2.5%
  • Leorio.

    Votes: 9 11.4%
  • Quay về nhà mình nhờ giúp đỡ - Zoldyck Family.

    Votes: 31 39.2%
  • Hisoka.

    Votes: 1 1.3%
  • Quay lại đảo tham lam kiếm thẻ Hô Hấp Đại thiên sứ- Greed Island

    Votes: 10 12.7%
  • tìm thầy Wing.

    Votes: 1 1.3%
  • tìm Biscuit Krueger.

    Votes: 8 10.1%
  • 1 Thằng nào đó mà chưa từng biết.......

    Votes: 10 12.7%

  • Total voters
    79
Chap mới chắc cũng chỉ là xem mặt Zodiac thôi chứ còn muốn biết năng lực chắc còn lâu lắm

@M4: cái sign này treo mấy năm từ khi GVN chưa giới hạn text ở sign, giờ gỡ ra hơi phí :D
 
ngôn ngữ mang tính quy ước võ đoán =))
tôi bảo "tôi đã là tổng thống" thì nó có nghĩa là "tôi có phải là tổng thống ko?" hay "hình như tôi là tổng thống" à? =))

đã xuất cuồng ngôn còn ko biết điểm dừng, phang cái chữ "đã" nghĩa là khẳng định rồi còn lèm bèm bào chữa

lôi người khác vào để xem số đông suy nghĩ ra sao thôi, giờ thì đủ điểm để kết luận rồi :-j

Thứ nhất. Một từ có nhiều nghĩa, khi đặt vào các ngữ cảnh khác nhau lại phát sinh nhiều nghĩa khác nhau nữa. Thế mới gọi là võ đoán, và mới có cái trò phân tích tác phẩm văn học, tìm ý nghĩa của bài văn. Cái này tưởng bất cứ người có học nào cũng phải biết rồi chớ? :-/

Thứ hai. Tôi không phải Togashi. Điều này là hiển nhiên. Tôi cũng không phải là thánh. Điều này cũng là hiển nhiên. Và tôi cũng nghĩ là không có ai nằm ngoài 2 điều luật trên. Vậy, khi đã bước chân vào topic này để thảo luận thì mặc nhiên mọi sự thảo luận đều dựa trên võ đoán. Mà dự đoán thì có thể sai. Khi đặt chân vào topic này, và với thái độ thủ lĩnh kẻ cả ở topic này thì tôi nghĩ chắc có người phải hiểu rõ điều này chớ. :-/

Đã hiểu rõ điều này rồi mà vẫn cố tình xoắn vào con chữ, vậy là hạng người gì? :-/

Thứ ba. Số đông không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi bị một số kẻ có địa vị giật dây. Cái này chắc cũng là hiển nhiên rồi mà? :-/

Còn cái ví dụ tôi là tổng thống gì đó. Hề hề, tào lao và rẻ tiền vãi. Nói thật, ít học thì đừng có đùa với chữ làm gì. :))
 
cái anime làm từ đầu hxh luôn, bản remake nói chung là chất lượng có khá hơn :>
ko biết nó làm tới arc nào thôi =))
 
Thứ nhất. Một từ có nhiều nghĩa, khi đặt vào các ngữ cảnh khác nhau lại phát sinh nhiều nghĩa khác nhau nữa. Thế mới gọi là võ đoán, và mới có cái trò phân tích tác phẩm văn học, tìm ý nghĩa của bài văn. Cái này tưởng bất cứ người có học nào cũng phải biết rồi chớ? :-/

Thứ hai. Tôi không phải Togashi. Điều này là hiển nhiên. Tôi cũng không phải là thánh. Điều này cũng là hiển nhiên. Và tôi cũng nghĩ là không có ai nằm ngoài 2 điều luật trên. Vậy, khi đã bước chân vào topic này để thảo luận thì mặc nhiên mọi sự thảo luận đều dựa trên võ đoán. Mà dự đoán thì có thể sai. Khi đặt chân vào topic này, và với thái độ thủ lĩnh kẻ cả ở topic này thì tôi nghĩ chắc có người phải hiểu rõ điều này chớ. :-/

Đã hiểu rõ điều này rồi mà vẫn cố tình xoắn vào con chữ, vậy là hạng người gì? :-/

Thứ ba. Số đông không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi bị một số kẻ có địa vị giật dây. Cái này chắc cũng là hiển nhiên rồi mà? :-/

Còn cái ví dụ tôi là tổng thống gì đó. Hề hề, tào lao và rẻ tiền vãi. Nói thật, ít học thì đừng có đùa với chữ làm gì. :))
Đúng là thứ troll rẻ tiền mạt hạng. Tôi ko cần biết ngôn ngữ học của đồng chí nó cao siêu đến mức nào, tôi cũng cóc cần biết đồng chí ăn học cao đến đâu. Tôi chỉ cần biết đồng chí nói "thằng trừ niệm sư đã gia nhập Ryodan rồi" thì nó có nghĩa đó là câu khẳng định rằng thằng đó đã gia nhập Ryodan. Không cần biết cái sự ngụy biện nó ra làm sao. Nói tới đây mình thấy thằng này nó giống thằng Chocobo thế nhỉ ;))

Tôi chả nói đống chí là Togashi bao giờ, vì đồng chí ko đủ tư cách. Nhưng phàm đã khẳng định là nó trong Ryodan thì khi người ta hỏi lại chi tiết đó đâu ra thì phải trả lời đc, ko trả lời đc thì mang cái kiểu ngôn ngữ là võ đoán ra, khóc mếu cái gì ở đây? Tôi cũng ko cấm ai đoán cả, nhưng đó rõ ràng ko phải câu đoán mà là câu khẳng định. Đừng có bày trò lấp liếm nói Zeus là con Gaia rồi hỏi Zeus họ hàng thế nào với Hercules rồi khi bị xoắn lại bảo cái vế Zeus con Gaia là câu hỏi, thối lắm.

Mang cái câu đấy về mà hỏi cô giáo xem nó là câu đoán hay câu khẳng định. Đã dốt mà đòi múa chữ với anh à?
 
Cho mình hỏi trong chap 315 , các con kiến còn sống nói muốn đi tìm người tên là Gyro, người này là ai vậy @-)
 
Thứ nhất. Một từ có nhiều nghĩa, khi đặt vào các ngữ cảnh khác nhau lại phát sinh nhiều nghĩa khác nhau nữa. Thế mới gọi là võ đoán, và mới có cái trò phân tích tác phẩm văn học, tìm ý nghĩa của bài văn. Cái này tưởng bất cứ người có học nào cũng phải biết rồi chớ? :-/

Thứ hai. Tôi không phải Togashi. Điều này là hiển nhiên. Tôi cũng không phải là thánh. Điều này cũng là hiển nhiên. Và tôi cũng nghĩ là không có ai nằm ngoài 2 điều luật trên. Vậy, khi đã bước chân vào topic này để thảo luận thì mặc nhiên mọi sự thảo luận đều dựa trên võ đoán. Mà dự đoán thì có thể sai. Khi đặt chân vào topic này, và với thái độ thủ lĩnh kẻ cả ở topic này thì tôi nghĩ chắc có người phải hiểu rõ điều này chớ. :-/

Đã hiểu rõ điều này rồi mà vẫn cố tình xoắn vào con chữ, vậy là hạng người gì? :-/

Thứ ba. Số đông không phải lúc nào cũng đúng, nhất là khi bị một số kẻ có địa vị giật dây. Cái này chắc cũng là hiển nhiên rồi mà? :-/

Còn cái ví dụ tôi là tổng thống gì đó. Hề hề, tào lao và rẻ tiền vãi. Nói thật, ít học thì đừng có đùa với chữ làm gì. :))
Cái gì thế này :o ? Định làm nhà ngôn ngữ học à giáo sư :o ? Giáo sư ăn học cao siêu đến đâu mà phát ngôn ấn tượng thế :o ??? Mặt giáo sư làm bằng da giầy à giáo sư :o ? Em ngu dại chỉ có thể hiểu được câu đó nó đã vào băng Phantom rồi, chứ không biết trí khôn giáo sư đạt đến đẳng cấp nào hiểu nó ra nghĩa khác :o Ngày nhỏ giáo sư học với người cõi trên à :o thế thì cho em kính 1 lạy ^:)^
 
Cho mình hỏi trong chap 315 , các con kiến còn sống nói muốn đi tìm người tên là Gyro, người này là ai vậy @-)
:D Đây là 1 nhân vật có hẳn 1 trang để nói qua trong arc kiến . Bạn tìm đọc lại nhé
 
4-5 stories có phải arc ko? Sao translator lại dùng chữ khác? Nếu thêm 4-5 arc nữa thì chắc bác Togashi đi trước khi có kết thúc quá..
 
Thằng đó hình như chap trước dịch là Jairo, đọc tới đoạn Gyro tui cũng ngớ người một hồi.
 
Thực ra Gyro có hẳn 1 chap nói về nó đó , chứ không phải 1 trang đâu :D .
 
4-5 stories có phải arc ko? Sao translator lại dùng chữ khác? Nếu thêm 4-5 arc nữa thì chắc bác Togashi đi trước khi có kết thúc quá..

Chắc là 4-5 stories là 4-5 thời kì truyện, 1 thời kì là 4-5 arc, như thời gon còn nhỏ đến sau sự kiện kiến là 1 story khi Gon còn nhỏ :'>.

hãy chờ đến lúc cùng con xem truyện :'>.
 
story là 1 arc thôi, làm gì có chuyện 4-5 arc =)) Tùng 1 chi nói thế chắc chết già quá.. dùng chữ story ở đây nghĩa là có 1 ý tưởng về một câu chuyện cụ thể, để phát triển lên thành 1 arc với nhân vật và sự kiện ghép vào. Đọc OP sẽ thấy các story thể hiện rất rõ nét :-?
 
Mỗi phần thì làm tầm 100 chap như phần kiến này là được rồi :>
 
Mai chắc có Raw chap mới rồi , muốn xem mặt anh Rồng với anh Cọp nhất , '' ngọa hổ tàng long '' chà chà .......

12 sao hoàng đạo mà có rồng với cọp luôn à ??? bị lậm truyện 12 con giáp nặng quá rồi đấy
 
12 sao hoàng đạo mà có rồng với cọp luôn à ??? bị lậm truyện 12 con giáp nặng quá rồi đấy

Zodiac này mình nghĩ là Chinese Zodiac nên có rồng + cọp cũng ko phải là chuyện lạ đâu bạn.
Btw, đã có spoil chap mới chưa vậy mọi ng??
 
Ging là con lợn lòi :)). Lão Tô ém hàng kỹ mà cho xuất hiện nhạt thế, mình tưởng Ging xuất hiện phải hoành tá tràng lắm. Chap này mới thấy Ziodac toàn lũ bệnh =))
Thằng bố nghe thằng con đang trong tình trạng nguy kịch mà dửng dưng như không :))
 
A đù, kiểu này anh Gon thành người lỗi tiếng trong hội Hunter rồi.
Muốn coi mấy người này đánh nhau quá. :x
 
Ko hiểu exception là gì nhỉ? có con chuột với Ging là exception thôi. Ai nghĩ Ging sẽ lên nào????
 
Exception là ngoại lệ, chỉ con vật ko có cùng tính cách, ngoại hình của người đó .
Vậy là có đề tài làm poll kì sao rồi hen.
Thằng chuột có vẻ cà chớn mà sao Netero chọn lên nhỉ?
 
Back
Top