Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
thằng ma lựu đạn hệ gì nhỉ, phóng xạ, cụ thể hoá hay biến hoá.
Mà trong truyện mỗi thằng đánh với thằng gon đặt được bom hay cả 3 thằng đặt đc bom.
Giả sử có thằng cường hoá mạnh đi, dùng khí bọc lấy quả bom, không biết có hạn chế đc thương tổn không?
nó nổ ở bên trong người không phải ở ngoài mà bọc
ps: skill cua no gom ca 3 he day
 
thằng ma lựu đạn hệ gì nhỉ, phóng xạ, cụ thể hoá hay biến hoá.
Mà trong truyện mỗi thằng đánh với thằng gon đặt được bom hay cả 3 thằng đặt đc bom.
Giả sử có thằng cường hoá mạnh đi, dùng khí bọc lấy quả bom, không biết có hạn chế đc thương tổn không?
Cả 3 thằng cùng đặt bom

Gensuru không thể là hệ cụ thể mà hẳn là phóng xạ hoặc biến hoá luyện cụ thể hoá ra bom.
- Nhìn từ lượng khí khổng lồ yêu cầu để duy trì 1 đống lựu đạn cũng như skill combat thì nếu nó hệ phóng xạ tương đối dễ giải thích. Phóng xạ sức công phá gốc gần tương đương cường hoá, + rule vào thì không ai trong đám hunter trên đảo đủ sức phòng thủ skill này là bình thường.
Nhưng giải thích kiểu dam>def thì đồng thời bỏ ngỏ khả năng nếu 1 niệm sư năng lực áp đảo Gensuru thì ok, lấy khí bọc lại def>dam, chơi được.

- Nếu mà nhìn vào tính cách, Gensuru lếu láo dối trá vậy nó cũng có thể là biến hoá, nếu skill của nó không phải bộc phát khí phóng xạ mà đơn giản là khí biến hoá nổ thì...thằng đầu tiên xáp lá cà bị nổ nám mặt không phải Gensuru nó nương tay mà là sát thương skill pháo hoa cùi bắp =)). Giải thích theo hướng này thì sát thương lựu đạn đến từ rule nhiều hơn bản thân Gensuru.
Ý kiến cá nhân là rule skill lựu đạn này không xứng để có khả năng "xuyên giáp" vì nó tự kích hoạt được, bỏ khả năng tự kích hoạt thì còn hợp lý. Đám trên đảo chẳng qua base stat thấp quá thôi => Gensuru hệ phóng xạ thì dễ chấp nhận hơn và mình thiên về giả thuyết này.
 
^
Lúc tôi post bài đó tôi cũng có nghĩ qua "nếu là Netero hay Meruem ăn bomb đó thì sao nhỉ?" mà.
Nhưng rồi lại nghĩ lại là bomb nó cấy trực tiếp lên người, nghĩa là nó là 1 phần thân thể của người bị dính bomb rồi, thì chỉ có thể dùng sức trần đỡ được chứ ko dùng khí đỡ được. Mà ai cũng biết rồi đó, khí 7 phần, sức chỉ có 3 :| Chắc chỉ có 2 người này mới chịu nổi.

Thằng đầu tiên là bị nổ đứt đôi người, do nó bị cài bomb vào bụng, tới thằng bị nổ nám mặt là chỉ dính thuốc pháo hoa thôi, sức công phá sao bằng đc :|
 
Sức trần thì ăn bom đạn thường cũng chết chứ đừng nói là bom niệm.
Thuốc pháo hoa thì cả hai bên đều chịu damage nên ko thể có sức công phá lớn dc, trừ khi thằng Gensuru định hy sinh cả cánh tay theo cùng
 
trò cấy bomb chỉ lợi hại trong bối cảnh đảo tham lam, do nó có thời gian giải thích cho đối tượng
chứ trong môi trường khác, gặp địch choảng luôn thì trò này vô dụng
về cơ bản, skill bọn này khá thích hợp cho trò spy + phản bội chứ đấu trực diện thì móm
 
trò cấy bomb chỉ lợi hại trong bối cảnh đảo tham lam, do nó có thời gian giải thích cho đối tượng
chứ trong môi trường khác, gặp địch choảng luôn thì trò này vô dụng
về cơ bản, skill bọn này khá thích hợp cho trò spy + phản bội chứ đấu trực diện thì móm
Gặp bọn kiến nó nhanh nó vả cho phát chết luôn thì cấy gì được nữa
 
đừng quên là nó còn phải nói luôn cả cách hoá giải bomb nữa, càng cung cấp cụ thể thông tin cho đối tượng thì uy lực của điều kiện càng lớn
 
trò cấy bomb chỉ lợi hại trong bối cảnh đảo tham lam, do nó có thời gian giải thích cho đối tượng
chứ trong môi trường khác, gặp địch choảng luôn thì trò này vô dụng
về cơ bản, skill bọn này khá thích hợp cho trò spy + phản bội chứ đấu trực diện thì móm
Đúng rồi, chỉ thích hợp trong bối cảnh đó, chứ ở ngoài đánh nhau tính bằng khắc (1 khắc = 1/100s) thì còn khướt mà nói chuyện được.
Shoot câu giờ với Yupi thấy lâu như thế, thực chất có 14s là nằm sải lai rồi :|
 
Cả 3 thằng cùng đặt bom

Gensuru không thể là hệ cụ thể mà hẳn là phóng xạ hoặc biến hoá luyện cụ thể hoá ra bom.
- Nhìn từ lượng khí khổng lồ yêu cầu để duy trì 1 đống lựu đạn cũng như skill combat thì nếu nó hệ phóng xạ tương đối dễ giải thích. Phóng xạ sức công phá gốc gần tương đương cường hoá, + rule vào thì không ai trong đám hunter trên đảo đủ sức phòng thủ skill này là bình thường.
Nhưng giải thích kiểu dam>def thì đồng thời bỏ ngỏ khả năng nếu 1 niệm sư năng lực áp đảo Gensuru thì ok, lấy khí bọc lại def>dam, chơi được.

- Nếu mà nhìn vào tính cách, Gensuru lếu láo dối trá vậy nó cũng có thể là biến hoá, nếu skill của nó không phải bộc phát khí phóng xạ mà đơn giản là khí biến hoá nổ thì...thằng đầu tiên xáp lá cà bị nổ nám mặt không phải Gensuru nó nương tay mà là sát thương skill pháo hoa cùi bắp =)). Giải thích theo hướng này thì sát thương lựu đạn đến từ rule nhiều hơn bản thân Gensuru.
Ý kiến cá nhân là rule skill lựu đạn này không xứng để có khả năng "xuyên giáp" vì nó tự kích hoạt được, bỏ khả năng tự kích hoạt thì còn hợp lý. Đám trên đảo chẳng qua base stat thấp quá thôi => Gensuru hệ phóng xạ thì dễ chấp nhận hơn và mình thiên về giả thuyết này.
Mình thì thiên về khả năng nó là biến hoá hơn, biến khí thành thuốc nổ.
Skill lựu đạn là kết hợp của biến hoá, cường hoá nén khí lại với mật độ nhiều hơn, và cụ thể hoá ra bộ phận hẹn giờ. 3 hệ này gần nhau nên dễ luyện.
Mình đồng ý với bạn vụ bọn trên đảo quá yếu, nên khả năng xuyên giáp của ma lựu đạn chưa có kiểm chứng đc.
 
Các đồng dâm không thắc mắc tạo ra trò Đảo Tham Lam thì Ging dùng năng lực gì và làm 1 mình hay có đối tác phụ à?
 
Nói vui chứ skill lựu đạn này tùy chỉnh đi 1 tí làm được khối trò :-"Mấu chốt ở chỗ gắn niệm của mình lên đối thủ mà thằng kia không biết/không tự hóa giải được.
Gắn đồng hồ, không kèm khí nổ => thằng Gensuru quá thích hợp đi làm giám khảo các cuộc thi hay dẫn chương trình gameshow, thay vì nổ banh xác thì từ cái đồng hồ bay ra đám khí thành chữ "you lose" nó làm dư sức :-"
Cứ chăm chăm vào sát thương không thì cục súc quá ~^o^~
 
Chỉnh sửa cuối:
Các đồng dâm không thắc mắc tạo ra trò Đảo Tham Lam thì Ging dùng năng lực gì và làm 1 mình hay có đối tác phụ à?
Đọc bao nhiêu năm giờ còn hỏi câu này, đến chịu :|

GingReizaElenaEetaDwun IckshonpaySListAND
 
Mình chả hiểu bạn trên nói gì cả? Có bạn nào có kiến giải nào khác kô?
 
Mình chả hiểu bạn trên nói gì cả? Có bạn nào có kiến giải nào khác kô?
Tác giả cho thằng Laser với con "tưởng là NPC" đầu game nó giải thích rồi thì kiến giải khác thế nào được....:-??
 
Tác giả cho thằng Laser với con "tưởng là NPC" đầu game nó giải thích rồi thì kiến giải khác để thể hiện điều gì....:-??
Khổ lắm, post bài đầu nói rõ luôn cả group admin lẫn năng lực góp phần mà còn ko chịu hiểu :|
Nick này post cũng ko chấp nhận luôn, phải lognick M4 mới chịu :|
 
Khổ lắm, post bài đầu nói rõ luôn cả group admin lẫn năng lực góp phần mà còn ko chịu hiểu :|
Nick này post cũng ko chấp nhận luôn, phải lognick M4 mới chịu :|
Biết mỗi thằng Laser là góp phóng xạ thôi chứ đám con lại nhắc đúng cái tên, đứa nào hệ gì còn không biết thì niềm tin biết năng lực? :4onion30:
 
Biết mỗi thằng Laser là góp phóng xạ thôi chứ đám con lại nhắc đúng cái tên, đứa nào hệ gì còn không biết thì niềm tin biết năng lực? :4onion30:
Thì rõ ràng là thế, chỉ biết được thằng nào đã biết, ngay đến cái tên Greed Island cũng đã biết tên hoàn chỉnh đâu mà đòi đoán được thằng nào hệ gì.
Mới biết được Laser là phóng xạ, phụ trách năng lực dịch chuyển. 2 chị em song sinh phụ trách mảng truy cập và thực thi dữ liệu. Thằng Ickshonpay phụ trách mạng và máy tính.
 
Thế mới có cái để mà suy diễn chứ mấy chế, bàn mấy cái kia nát rồi ko chán à = )
 
Thế mới có cái để mà suy diễn chứ mấy chế, bàn mấy cái kia nát rồi ko chán à = )
Chú suy diễn 1 mình đi. Ở đây ko ai cao siêu như chú đâu.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top