- 22/3/10
- 187
- 26
Tao bảo post 2 bài liên quan đến tao và mày.còn việc tao và Sky thì liên quan gì đến mày.Định 1 cái là gom tất tần tật những gì về tao ra nói để thanh minh cho cái thằng đàn bà như mày à
Nói chung thanh niên Leemoon từ lúc xuất hiện ở đây cày clone thì chỉ làm được 1 chuyện là vuốt đuôi!
Thỉnh thoảng lắp bắp rặn được vài câu lủng củng thì đương nhiên phải bị xoắn, đáng tiếc thanh niên không có khả năng đọc hiểu nên chẳng thể phản bác theo cách của người từng tới trường đi học chỉ biết há mỏ lên tru như con thú cùng đường bị thương không có sức kháng cự
đây là câu trả lời của tao
Tôi không thích nói nhiều đến cậu thì cũng đừng động chạm đến tôi.Tôi thích HxH thì lập nick vào thảo luận cùng mọi người.Xui thì gặp bọn bố đời tru tréo ném tạ thì chịu.Còn cái việc cày clone thì cày cái mother cậu à thằng ngu,tôi chưa viết 1 bài nào khác ngoài cái topic Hxh này cả.Đấy,tôi đã bảo rồi,những cái loại ngu,thiển cận như cậu thì chỉ thích tưởng tượng ra rồi phán như thánh.Cậu về nhờ 2 con thú già nhà cậu dạy dỗ lại cho nên người tí,chứ cái mõm thú của cậu tôi bắt đầu thấy thúi lắm rồi đấyTôi chỉ dùng cái loại từ ngữ này cho những thằng hay lên mặt như cậu,hiểu chưa thằng ngu
Mày rút kết luận vút đuôi thì sao
tao chữi mày vì mày ngu khi bảo tao là clone,vậy thỏa mãn chưa.Mày dùng từ ngữ gì trong bài thì tao xài chính nó thôi
Còn việc gần đầy nhất là đang tranh luận bằng từ ngữ đàng hoàng về thằng nhà thơ
Trường hợp 1: Mình thấy đối tượng bị tác động bởi niệm của thằng nhà thơ là cái ghế.Người chứng thực là thằng có năng lực điều khiển chó.
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/68/15/
Vì đây đối tượng là đồ vật nên thằng nhà thơ không cần giải thích năng lực của nó.
Trường hợp 2:Mình thấy đối tượng bị tác động bởi niệm của thằng nhà thơ là người.Người chứng thực cũng là đối tượng biết đến và đã nghe rule nó đọc
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/68/15/
Cũng ở page này đoạn dưới nó giải thích xong mới bắt đầu viết câu thơ thứ 2.Và câu thơ thứ 2 có hiệu lực vì đã được giải thích
Thế đó là bằng chứng mình chứng minh về năng lực của thằng Nhà thơ đấy.Trước tiên nó hãy nói những gì đã nói ở link trên cho King nghe.Vậy được chứ
Mày xem có từ nào tao động chạm đến mày hay cha mẹ mày không mà kiếm chuyện.Còn bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa,nói thẳng ra là 2 cái con thú già nhà mày bất lực trong việc dạy dỗ mày làm người.Vậy thôi.
Nói chung càng ngày tao thấy mày càng bộc lộ tính chất đàn bà,ti tiện của mày ra mà thôi.Cho nên về vấn đề 2 con thú nhà mày càng ngày tao thấy càng chính xác cho những gì tao nói ra,cũng chả cần phải rút lại
Thôi chào em
anh không thích dây dưa với kon gái
thích thì cứ giãy nãy tiếp đi
anh phải đánh Hon.
Nói chung thanh niên Leemoon từ lúc xuất hiện ở đây cày clone thì chỉ làm được 1 chuyện là vuốt đuôi!
Thỉnh thoảng lắp bắp rặn được vài câu lủng củng thì đương nhiên phải bị xoắn, đáng tiếc thanh niên không có khả năng đọc hiểu nên chẳng thể phản bác theo cách của người từng tới trường đi học chỉ biết há mỏ lên tru như con thú cùng đường bị thương không có sức kháng cự
đây là câu trả lời của tao
Tôi không thích nói nhiều đến cậu thì cũng đừng động chạm đến tôi.Tôi thích HxH thì lập nick vào thảo luận cùng mọi người.Xui thì gặp bọn bố đời tru tréo ném tạ thì chịu.Còn cái việc cày clone thì cày cái mother cậu à thằng ngu,tôi chưa viết 1 bài nào khác ngoài cái topic Hxh này cả.Đấy,tôi đã bảo rồi,những cái loại ngu,thiển cận như cậu thì chỉ thích tưởng tượng ra rồi phán như thánh.Cậu về nhờ 2 con thú già nhà cậu dạy dỗ lại cho nên người tí,chứ cái mõm thú của cậu tôi bắt đầu thấy thúi lắm rồi đấyTôi chỉ dùng cái loại từ ngữ này cho những thằng hay lên mặt như cậu,hiểu chưa thằng ngu
Mày rút kết luận vút đuôi thì sao
tao chữi mày vì mày ngu khi bảo tao là clone,vậy thỏa mãn chưa.Mày dùng từ ngữ gì trong bài thì tao xài chính nó thôiCòn việc gần đầy nhất là đang tranh luận bằng từ ngữ đàng hoàng về thằng nhà thơ
Trường hợp 1: Mình thấy đối tượng bị tác động bởi niệm của thằng nhà thơ là cái ghế.Người chứng thực là thằng có năng lực điều khiển chó.
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/68/15/
Vì đây đối tượng là đồ vật nên thằng nhà thơ không cần giải thích năng lực của nó.
Trường hợp 2:Mình thấy đối tượng bị tác động bởi niệm của thằng nhà thơ là người.Người chứng thực cũng là đối tượng biết đến và đã nghe rule nó đọc
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/68/15/
Cũng ở page này đoạn dưới nó giải thích xong mới bắt đầu viết câu thơ thứ 2.Và câu thơ thứ 2 có hiệu lực vì đã được giải thích
Thế đó là bằng chứng mình chứng minh về năng lực của thằng Nhà thơ đấy.Trước tiên nó hãy nói những gì đã nói ở link trên cho King nghe.Vậy được chứ
Mày xem có từ nào tao động chạm đến mày hay cha mẹ mày không mà kiếm chuyện.Còn bây giờ cũng chẳng cần thiết nữa,nói thẳng ra là 2 cái con thú già nhà mày bất lực trong việc dạy dỗ mày làm người.Vậy thôi.
Nói chung càng ngày tao thấy mày càng bộc lộ tính chất đàn bà,ti tiện của mày ra mà thôi.Cho nên về vấn đề 2 con thú nhà mày càng ngày tao thấy càng chính xác cho những gì tao nói ra,cũng chả cần phải rút lại
Thôi chào em
anh không thích dây dưa với kon gái
thích thì cứ giãy nãy tiếp đi
anh phải đánh Hon.
Chỉnh sửa cuối:
Mỗi người 1 quan niệm riêng,con người tao là thế rồi biết sao được

.Chiến tranh hết dzồi,8 tiếp nào:-*


.



lập trường thì làm sao mà "chối" được.
Còn mày thích,thì cm đi tao sẽ xem