Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Tranh luận thật hấp dẫn,tình hình vẫn chưa có ai bật đc chú Sky;))
 
Cuộc chiến thật hấp dẫn. Nhưng dùng lời lẽ cẩn thận đi kẻo admin vào cho chúng ta về trạng thái tuyệt đấy. Curse của mấy tay đó khó gỡ lắm.

Vừa cổ vũ vừa cảnh báo , thật là vĩ nhân ;;)
 
Tranh luận thật hấp dẫn,tình hình vẫn chưa có ai bật đc chú Sky;))

Chống cự 1 cách yếu ớt, bất lực như nó mà cũng tính là chiến đấu à. Thằng não thiếu máu này chỉ lời qua tiếng lại được vài trang là cạn chữ rồi nói xàm xàm được vài câu thôi. Gặp bậc cha chú của nó thì nó sẽ thấy mớ ngôn ngữ rẻ tiền ít ỏi của nó chỉ để nịnh ông bà già nó thôi...

yên tâm là tớ tính thù rất dai nên cái thỉnh thoảng ban đêm các cậu sẽ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng kêu đau đớn của nó khi bị tớ hành hạ :))
 
Thì ra là clone thằng trymlanh =\
Đường đường chính chính nick chính ko dùng, làm việc đồi bại hay sao mà phải dùng clone thế :-"

03.jpg


Even at full strength :-"


Thế tao nói mày não cạn :o ..... ;;)

Pitou tự tin 1 nhát cắt cổ đc, sao ko làm mother nó đi cho nhanh, nếu mà để combat dây dưa ra thì dek phải là overpower rồi :-j
Lại còn cả quãng đường đi nữa, hay lại bảo nó sợ Gon móc di động phone cho Killua


đây là câu trả lời của bạn cho việc pufu nói dù full sức vẫn ko đọ lại killua? tiếng anh pro nhỉ, nó nói tốc độ của killua nhanh quá, dù full sức nó cũng gặp khó khăn trong việc bắt kịp thằng kia, và bạn đã hiểu rằng

Pufu nó nói dù cho full sức cũng ko đọ lại Killua

=))=))=))=))
 
Mà có khi nào Pitou cho đến giờ vẫn chưa ra tay với Gon là vì đợi thằng Gon mất bình tĩnh không nhỉ.Thường thì thù hằn ở mức cao độ sinh ra dễ mất lý trí trong chiến thuật đánh nhau:-*
 
full nhưng mà full lúc nào chứ full của cái bản thể lúc đó thì nó chỉ ngang sức với mày thôi.Thư sinh trí thức như tao chỉ cần nhổ nước bọt 1 cái là tan xác chứ cần gì đến killua ra tay
Cái bản thế đấy nó all clone full sức rồi con ạ, :-j hay lại bảo còn vài con ruồi vo ve bên ngoài nên nó chưa full

mày đọc cái Chap này hộ rồi ngậm mõm vào hộ cái.Để tao nói thẳng ra luôn,Umogi là gánh nặng của Pitou và ý nghĩ của Pitou trong lúc này:

-Cơ hội của mình sẽ tới
-Sẽ còn rất nhiều cơ hội trên đường tới PeiJung

Thế theo mày cơ hội ở đây là gì
Cơ hội nhiều vl ra để đến nơi rồi vẫn chưa dám làm gì, hóa nó Pitou nó noob vl nhỉ ;;)

đây là câu trả lời của bạn cho việc pufu nói dù full sức vẫn ko đọ lại killua? tiếng anh pro nhỉ, nó nói tốc độ của killua nhanh quá, dù full sức nó cũng gặp khó khăn trong việc bắt kịp thằng kia, và bạn đã hiểu rằng
Tốc độ + shock điện đủ sức đốt sạch tế bào Pufu -> 1 khi đã ko bắt kịp spd thì thua là ko bàn cãi :-j

nó ko làm thế là do bản năng nó mách bảo nó chứ do nó sợ thằng Gon vì nó quá mạnh à
bản năng mách bảo tức là biết sợ, Gon mạnh hay yếu ko cần biết, chỉ cần biết Pitou đang sợ nó
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế thì so speed của Pitou với chú Gon đi.Điển hình cái ví dụ của Gonz là Speed của Pitou đấy:-j
 
So để làm cái gì?
Phương pháp chiến đấu mỗi bên khác nhau, Killua hù đc Pufu chưa chắc đã làm gì đc Pitou

Gon = khổ luyện với biscuit trc lúc break in + tuổi đang trưởng thành nên phát triển nhanh + tâm lý đang bất ổn dễ dẫn đến tình trạng God like vì đek quan tâm mình nát thế nào, chỉ cần Pitou nát là thỏa mãn
Pitou = trc lúc break in chẳng tập luyện gì + là kiến nên mới sinh ra cũng gần kịch mức maximum rồi + tâm lý hiện tại ko phù hợp cho combat (lo cho king và bị Gon hù vài chap trc)
Bài của tao đã ghi rõ, chưa tính đến việc Pitou tổn thất khí và bị thương
Nên Gon có ngang cơ với Pitou vài chap nữa cũng dek có gì kinh ngạc cả :-j
 
Thôi những người nào ko liên quan thì cứ tránh xa nó ra, để những người trong cuộc điều trị
 
Chỉnh sửa cuối:
bản năng mách bảo tức là biết sợ, Gon mạnh hay yếu ko cần biết, chỉ cần biết Pitou đang sợ nó

Ơ. thế chuyện chính là do mày nói là sức của Gon xêm xêm Pitou, bây giờ lại nói Gon mạnh hay yếu ko cần thiết. Đúng là đầu to đít teo, đầu người óc heo =))

Loại mày tao thấy có 1 không 2. Còn quý hơn cả giống chó Phú Quốc đang được nước ta giữ gìn, nâng niu =))

Cái bản thế đấy nó all clone full sức rồi con ạ, hay lại bảo còn vài con ruồi vo ve bên ngoài nên nó chưa full

Ừ, thế ful vãi đái như thế mà sao thằng killua nó đánh tan tác vậy =))
Mày nên tập trung bộ não bé tẹo của mày và định nghĩa lại thế nào là cận vệ của vua đi. Không phải tự nhiên mà nó thất thế trước thằng killua cũng như mày đang run rẩy, sợ hãi trước uy lực của tao đâu :))

đặc sản đái mà cứ nghĩ là thạch cao =)), lông mao mà cứ đòi làm lông đít... cứ lo ngày ăn đủ 3 bữa đi rồi hãy lên đây đối đáp với loài người các anh em nhé =))
 
Làm biếng cm với nó,bàn luận với mọi người vậy,mặt trận đang là Gon vs pitou thì vác thằng Killua so sánh Pitou làm gì:-??

các bác fan Hxh đâu lên tiếng về cuộc chiến Pitou vs Gon nào :-* Lão M4 thần thánh đâu rồib-(
 
Toghashi thường unpredictable, cho nên cũng chưa biết chừng chap sau lại chẳng có trận gon vs killua nào cả :-??
Mà thường cuối chap có dòng chữ im đậm đại khái cho 1 gợi ý nhỏ chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau. Có điều chap này hình như cuối chap chỉ có chữ I DID trong khung, còn dưới cùng khung chỗ thường có gợi ý lại chẳng có gì cả.

I DID gì đây \m/

I đít, là đít ai ? Đít ai đây hở bác toga`. =))
 
Gon càng đánh càng tiến bộ killua cũng từng phán thế. Việc Pitou cắt cổ Gon thì kô thể nào xảy ra được. truyện có thể đi theo mấy hướng sao:

1. Pitou sẽ cho Gon 1 yêu cầu vì ko giữ lời hứa trước đó.
2. Gon nhảy vào đập Pitou tới tấp và kô có sự phản kháng từ Pitou vì Gon vẫn còn giữ con tin.
3. Pitou phế võ công cạo đầu huy y ngã phật.
4. Gon vs Pitou, Pitou phản kích và xuất hiện Ging vì nghe tin Kaito chết anh liền đến ngay để R.I.P Kaito.
5. Pitou chấp nhận cho Gon xử tử nhưng Gon quyết định tha mạng và phế võ công Pitou.
6. Gon cho Pitou một búa, Pitou chạy về cầu cứu Vua.
 
Làm biếng cm với nó,bàn luận với mọi người vậy,mặt trận đang là Gon vs pitou thì vác thằng Killua so sánh Pitou làm gì:-??

các bác fan Hxh đâu lên tiếng về cuộc chiến Pitou vs Gon nào :-* Lão M4 thần thánh đâu rồib-(

Khổ quá tớ cũng có muốn tiếp xúc với cái ngữ ấy đâu. Nhưng ko đánh ko chửi nó lại cứ nghĩ là nó mình đồng da sắt răng pha lê thích cắn ai thì cắn. Trời sinh ra thú thì ắt sẽ sinh ra người dạy thú thôi \:D/

Tạm thời trong lúc nó vẫn bị nhốt chưa được chủ thả ra anh em cứ bàn chuyện cho đúng chủ đề nhé. Anh em nào phát hiện ra nó còn quanh quẩn trong topic này thì cứ pm tớ 1 phát. Bận đến đâu thì bận tớ cũng đem dây thừng và ống týp xích cổ và tặng cho vài phát đập nhân ái để đem lại sự bình yên cho thôn xóm. he he he
 
Chỉnh sửa cuối:
Gon càng đánh càng tiến bộ killua cũng từng phán thế. Việc Pitou cắt cổ Gon thì kô thể nào xảy ra được. truyện có thể đi theo mấy hướng sao:

1. Pitou sẽ cho Gon 1 yêu cầu vì ko giữ lời hứa trước đó.
2. Gon nhảy vào đập Pitou tới tấp và kô có sự phản kháng từ Pitou vì Gon vẫn còn giữ con tin.
3. Pitou phế võ công cạo đầu huy y ngã phật.
4. Gon vs Pitou, Pitou phản kích và xuất hiện Ging vì nghe tin Kaito chết anh liền đến ngay để R.I.P Kaito.
5. Pitou chấp nhận cho Gon xử tử nhưng Gon quyết định tha mạng và phế võ công Pitou.
6. Gon cho Pitou một búa, Pitou chạy về cầu cứu Vua.

chap mới, thằng pufu mạo danh komugi báo cho pitou rồi mà, h pitou ko còn bị áp lực tâm lí nữa, gon e là gặp rắc rối đấy
 
Đoạn Pitou nghĩ "trong khoảng cách này nó có thể cắt đứt cổ họng Gon chỉ với bằng 1 tay" nhưng nó không làm. Đếch phải vì nó sợ Gon mà phải nói nó sợ King mới đúng, bởi vì Komugi trong tay phe Gon. Diễn biến tâm lý của nó lúc đó phân vân, đứng ở 1 ngã rẽ có nhiều hướng không biết phải chọn hướng nào, ko biết phải làm sao thì vã mồ hôi như tắm để suy tính là bình thường. Còn mà nói nó sợ Gon thì 1 thằng người lớn dư sức đánh 1 đứa con nít nhưng tại sao ko đánh? Sợ à? =))

Tốc độ + shock điện đủ sức đốt sạch tế bào Pufu -> 1 khi đã ko bắt kịp spd thì thua là ko bàn cãi :-j
Gì thế này? Khi những câu này được nói ra, đó là trò cút bắt của Pufu và Killua chứ không phải cuộc quyết đấu của Pufu và Killua. Nói cách khác Killua không chủ động tấn công Pufu mà chỉ bỏ chạy, nên khi đó Pufu có nói là nó không thể đuổi được Killua với tốc độ đó. Bởi vì Killua cho dù có nhanh hơn Pufu thì nó cũng không chủ động tấn công Pufu. Hiểu sao mà hay thế?
 
Chỉnh sửa cuối:
Giải thích nhiều với nó làm gì. Nói lời hay ý đẹp với người có nhận thức thì ko sao chứ nói với 1 thằng sở hữu 1 cái não chó đựng trong 1 cái sọ khỉ thì chỉ mệt người thôi. Nó đã thích há mồm hà hơi vào đít mình thì tiếc làm gì tí rắm :))
 
Không bắt kịp spd thì thua là không bàn cãi :|
Thế thằng Marau chết trong không gian của con báo từ đời nào rồi chứ sống tới giờ à :-o
 
Không bắt kịp spd thì thua là không bàn cãi :|
Thế thằng Marau chết trong không gian của con báo từ đời nào rồi chứ sống tới giờ à :-o

Đùa à? Có đánh nhau quái đâu mà thua với không thua? Pufu cho dù cú đó không bắt được Killua thì thằng Killua nó cũng chẳng làm gì nó cả. Thắng thua liên quan gì ở đây?

Trò niệm của con báo lại khác, đấy là nó ép Morau vào không gian niệm của nó nơi có rule có lợi cho nó vì nó tự tin không ai nhanh bằng nó, % thắng của nó xem như gần 100%, đùa, nhanh hơn đạn thì ai mà dí kịp. Nếu trận đó Morau thua thì chỉ thua vì bị ép rơi vào tình thế bất lợi, do yếu tố khách quan chứ không phải thua do năng lực chiến đấu. Công bằng mà nói trong trò chơi đó nó ko có quyền chạm vào đối phương vì thế nó sẽ thua nên nó là người bị dí chứ ko phải người dí, xét hoàn cảnh đã thấy nó ngu rồi, và bằng chứng chính là nó thua vì quá ngu =))

So sánh hay vãi ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
Không bắt kịp spd thì thua là không bàn cãi
Thế thằng Marau chết trong không gian của con báo từ đời nào rồi chứ sống tới giờ à
zzz
Morau thắng là dùng trí và con báo nó ngu, truyện có nói

Đoạn Pitou nghĩ "trong khoảng cách này nó có thể cắt đứt cổ họng Gon chỉ với bằng 1 tay" nhưng nó không làm. Đếch phải vì nó sợ Gon mà phải nói nó sợ King mới đúng, bởi vì Komugi trong tay phe Gon. Diễn biến tâm lý của nó lúc đó phân vân, đứng ở 1 ngã rẽ có nhiều hướng không biết phải chọn hướng nào, ko biết phải làm sao thì vã mồ hôi như tắm để suy tính là bình thường. Còn mà nói nó sợ Gon thì 1 thằng người lớn dư sức đánh 1 đứa con nít nhưng tại sao ko đánh? Sợ à?
Nói gì thì nói sợ vẫn là sợ, nhìn mặt toát lên chữ sợ lại còn lý do lý trấu :-j
Trong hoàn cảnh ấy, Komugi ở sau lưng nó, tự tin 1 nhát cắt cổ Gon ko kịp hó hé gì sao ko làm luôn rồi rinh Komugi đi, việc gì lại run rẩy vl ra :-j
Bởi vì Killua cho dù có nhanh hơn Pufu thì nó cũng không chủ động tấn công Pufu. Hiểu sao mà hay thế?
kết quả sau cùng Pufu vẫn thua, hay lại bảo thua vì cái clone nó yếu, thật ra có full kết quả cũng thế 1 khi ko thể nhìn thấy Killua làm gì :-"

Ơ. thế chuyện chính là do mày nói là sức của Gon xêm xêm Pitou, bây giờ lại nói Gon mạnh hay yếu ko cần thiết. Đúng là đầu to đít teo, đầu người óc heo
Tao nói nếu vài chap sau mà đấu thì khả năng chiến của Pitou cũng xấp xỉ Gon mà thôi, khả năng chiến ko chỉ phụ thuộc vào sức :-j
Ừ, thế ful vãi đái như thế mà sao thằng killua nó đánh tan tác vậy
Mày nên tập trung bộ não bé tẹo của mày và định nghĩa lại thế nào là cận vệ của vua đi. Không phải tự nhiên mà nó thất thế trước thằng killua cũng như mày đang run rẩy, sợ hãi trước uy lực của tao đâu
Hoang tưởng vl thế sao chưa vào trại đi =\
Kiến Chimera ko phải là vô đối, Gon chưa tập luyện với Biscuit khí đã xấp xỉ 22k, Yupi lúc break in, Knuckle ước tính khí 80K, cũng chỉ gấp 4 lần Gon. Chưa kể Pitou, Pufu ko phải là Yupi
------------
Cả đàn cứ việc xông lên, tao là tao ko ngán đâu =\
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top