Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Nhưng có cái thắc mắc là chiêu ''control'' có độc lập ko ? hay phải đợi xài blythe xong mới xài chiêu kia được ? còn nếu ko thì rõ ràng xác nào nguyên vẹn pitou cũng điều khiển được
?
Sau 4 lần nhắc lại vẫn có 1 thằng cố tình ngụy biện.
Tao viết 1 bài và đối tượng của tao nói chuyện đọc được và hiểu tức là cách trình bày của tao không có vấn đề gì cả. Còn chuyện mày lanh chanh quote lại mất emotion không hiểu mà phán bậy là chuyện của mày. Người duy nhất có quyền ý kiến cách trình bày là thằng Chocobo trong trường hợp tao khiến nó không hiểu, không tới lượt mày.
Cùng 1 bài post của tao cho Chocobo, nó hiểu, người ngoài như Karya hay Tenjou cũng hiểu mà mày không hiểu thì mày là thằng có vấn đề chứ không phải tao gây vấn đề đọc hiểu cho mày vì thế chẳng có cái lý nào để mà mày quay ngược sang đổ thừa. Tóm lại chuyện bắt đầu từ việc mày đọc không hiểu, chuyện lạc đề bắt đầu từ mày thích đổ thừa. Chấm dứt vấn đề: Tao trình bày đúng, mày tự hiểu sai tự đổ thừa tự biên tự diễn tự kỉ ám thị.
P/s Tao chưa hề nói mày che dấu, tao chỉ nói đơn giản khi mày dùng tên trên 4rum là M4 thì các nick khác mày sử dụng đều là clone. Clone là clone, khỏi ngụy biện, trừ khi mày tuyên bố nick này nick chính thì từ giờ tao gọi mày là NWO và cái nick M4 tao gọi là clone.

Dùng 2 nick cùng lúc nhưng đ éo xác nhận nick kia là mày thì ai biết mà ko chịu là cloneTao dùng cả 2 nick cùng 1 lúc, dấu diếm clg mà bảo là lòi đuôi
Lúc cái nick SK chưa hết GOV có thằng bảo "newbie mà thích chọn mày làm đối tượng train" nên tao thử im im xem mày làm đc gì, chứ tao sợ clg mà ko nói ra![]()

R.I.P Kaito :) Giờ chỉ hi vọng người mới xuất hiện với năng lực cực kì độc đáo hoặc một vài rose bombs mới đủ nói chuyện với King !!!

Khí của Morau là xấp xỉ 70.000, Yupi thì x10 lên.



Đâu phải hơi tí là phải xài bom, còn nhiều cách mà. Có skill tàng hình imba thế không tận dụng lại bảo phí :-*
Trước đây có ông nào kêu chơi bug tàng hình Nevu rồi kéo King vào không gian ảo nè
Còn không ta còn nhiều skill hack cheat như của thằng đồng nghiệp Kurapika đánh bằng thơ, tay gọi thú trắng đen swap được trên GI, hay chính thằng Gensuru xài lựu đạn hẹn giờ![]()
Thế mày đã nói mày là thằng M4 chưa?Dùng 2 nick cùng lúc nhưng đ éo xác nhận nick kia là mày thì ai biết mà ko chịu là clone

Là tôi chứ ai, chỉ cần invi + scream = rip off cái đầu là King an nghỉ =\Trước đây có ông nào kêu chơi bug tàng hình Nevu rồi kéo King vào không gian ảo nè
Thực tế đó vẫn là khả năng- Thằng Novu gan thỏ đế dám đến gần King hít khí của nó à?

.Thế mày đã nói mày là thằng M4 chưa?
Tao đọc để ý mới biết mày là M4, chứ ko thì cũng dek biết thằng này là thằng nào![]()


Ko, ý nói là so về chiến tranh tâm lý thì Gon cáo già hơn Pitou. Mà Pitou vẫn ngại Gon ở chỗ nó nghĩ Gon đọc được suy nghĩ.
Hình như lúc xài Blythe thì ko xài mấy chiêu khác được, hay là gọi blythe thì vẫn xài được, trừ khi Blythe đang heal thì ko nhỉ?
Pitou chỉ có 2 skill thì phải, còn cái nó sử dụng lúc gặp Netero đơn thuần chỉ là chuyển trạng thái thôi mà![]()
Cay cú xoắn 1 cách hoang tưởngHoang tưởng vcl.
- Thằng Novu gan thỏ đế dám đến gần King hít khí của nó à?
- Thằng Nhà Thơ Lang Bạt với thằng Gensuru chưa lèm bèm hết câu đã chết mẹ nó rồi. Mà cho dù có nói được thì cũng nhanh bằng King ko hay nói dứt câu đã thấy đầu mình nằm dưới đất rồi?
- Năng lực của thằng Nhà Thơ Lang Bạt là dạng 50/50, không có yếu tố có lợi cho nó. Nên dĩ nhiên không thể có chuyện ra 1 rule đại loại "thằng nào đứng trước mặt tao sẽ bị thiêu cháy tới chết" mà năng lực nó thuộc dạng hỏi-đáp. Việc đơn giản chỉ là không trả lời và giết nó.


Cay cú xoắn 1 cách hoang tưởng
Tao đã ghi rõ là làm những điều trên dựa theo skill tàng hình cơ mà
Gensuru yêu cầu năng lực là giải thích trước mặt thằng kia , thằng kia không nghe nổ bom chết rắng chịu. Thằng Nhà thơ yêu cầu năng lực là tìm đúng thơ đúng mục đích, chẳng cần phải dạng "tao hỏi mà im là chết" chỉ cần xài câu "đánh trúng cái gì cái đó phải cháy" là quá đủ rồi.


Hỏi cái chưa đọc thì chịu.Nghe đồn là cái ghế nó đâu biết nghe mà nó vẫn cháyEdit: à quên, nếu thằng nhà thơ không nói cho King nghe rule "tao đánh vào cái gì thì cái đó phải cháy" thì đánh vào King vẫn vô dụng, thế cho nên đằng nào cũng vô dụng![]()

còn mày nghĩ mình là huyền thoại siêu cấp, ai cũng phải biết thì tao ko quan tâm 
Tạm thời nhờ google thì có vẻ như Gensuru giống tay nào đó tên Karasu thì phải.Đọc bài cứ tưởng Gensuru được draft qua từ YuYu Hakusho. Lúc xuất bản Yuyu hakusho ở VN tên hành trình Udu hay Udochi gì đó thì nhà nghèo chỉ theo nổi Kenshin thôiHỏi cái chưa đọc thì chịu.
Chỉ biết là theo HxH
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/143/04/
yêu cầu của nó chỉ là giải thích cho đối tượng chứ chưa đề cập tới là thằng kia có phải nghe hay không, đứng tàng hình lảm nhảm 1 mình cũng chẳng chết ai.
P/s Đừng thắc mắc tàng hình có phát ra âm thanh không. Vì cơ bản gọi tàng hình cho gọn chứ skill của nó là khiến đối tượng không cảm nhận được sự tồn tại. Để biết thêm chi tiết thì nó giải thích rõ ở chap 243.

Những người có mặt tại đó đã chứng giám cho năng lực của nó, và đó là điều kiện active cho năng lực của nóNghe đồn là cái ghế nó đâu biết nghe mà nó vẫn cháy![]()
. Thế dây xích của Kurapika thì sao 
Đọc lại bài ở trên. Có nói lớn thì thằng kia cũng chẳng nghe được. Và thằng nhà thơ nó "nói cho cái ghế nghe" được hảTrong truyện không có chi tiết nào nói đến việc tàng hình có phát ra âm thanh được hay không, nhưng phàm đã nói cho người ta nghe thì khác quái gì tiết lộ vị trí của mình?


Rất tiếc nhưng phải nói là cảm phiền lấy dẫn chứng HxH. Vì nghe đâu 2 thằng đó giống nhau nhưng không phải nhau thì phải.
Đọc lại bài ở trên. Có nói lớn thì thằng kia cũng chẳng nghe được. Và thằng nhà thơ nó "nói cho cái ghế nghe" được hả
P/s bớt dùng cái 5 lần 7 lượt đi hài quá![]()