Nhất Chi tùng
Fire in the hole!
- 2/8/08
- 2,621
- 8
Chapter sau tác giả cho nhóc Gon biến thành 1 lão già khú đế cúp bình thiếc thì các bác vỡ mộng
.
.Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.Cho rằng giả thuyết của u là đúng (Gon hy sinh sinh mạng cả đời để đạt được hình dạng hiện tại). Vậy thì hình dạng hiện tại tồn tại trong bao lâu? Chẳng nhẻ Gon hy sinh sinh mạng cả đời để được hình dang cool như vậy rồi lại kéo dài hình dáng đó cả đời again? --> loop fail. Mấu chốt ở đây là anh đã hy sinh phần còn lại của lifespan nghĩa là trạng thái của anh là trạng thái tức thời mặc kệ anh có dùng nó hay ko.
Mới đầu tui cũng nghĩ Toga vẽ vậy để thể hiện quyết tâm của Gon nhưng cái này cứ repeat càng ngày thấy trong Gon có sức mạnh của evil-like
Càng đọc càng chứng tỏ chẳng hiểu gì.
Giả thiết là Gon hy sinh 10 năm sinh mạng. Giả thiết là tuổi thọ Gon là 70. Bây giờ nó 12~13 tuổi, thì tức là nó còn sống đươc ~57 năm nữa. Nhưng nó đã hy sinh 10 năm tức là chỉ sống được 47 năm nữa. Dùng 10 năm sinh mạng để bỏ qua tất cả tuổi thơ, bỏ qua tất cả những gì đáng lẽ mình phải nhận được của đời mình để đạt đến hình dáng hiện tại, đó không phải là 1 giá quá đắt?
Tuổi thọ Gon bao nhiêu đến nó còn chưa biết thì nó trừ kiểu gì
Cái gọi là hi sinh tuổi thọ thật ra nó leap Gon đến vài chục năm sau, tuổi Gon hiện tại có thể 30, 40. Mất tuổi tức là mất đi cái đoạn ở giữa.
Đọc mấy bài viết chỉ có ấn tượng thằng Mr T nhảm bỏ xứ

thực ra Gon kế thừa dòng máu của mẹ nó là người dân tộc mắt đen, có 1 sức mạnh imba trong mình tương lai còn hơn cả bố nó nữa, việc chấn thương sau trận chiến với Pitou sẽ được hồi phục nhanh chóng vì ảnh mang dòng máu của người bộ tộc mắt đen [-x




Càng đọc càng chứng tỏ chẳng hiểu gì.
Giả thiết là Gon hy sinh 10 năm sinh mạng. Giả thiết là tuổi thọ Gon là 70. Bây giờ nó 12~13 tuổi, thì tức là nó còn sống đươc ~57 năm nữa. Nhưng nó đã hy sinh 10 năm tức là chỉ sống được 47 năm nữa. Dùng 10 năm sinh mạng để bỏ qua tất cả tuổi thơ, bỏ qua tất cả những gì đáng lẽ mình phải nhận được của đời mình để đạt đến hình dáng hiện tại, đó không phải là 1 giá quá đắt?
2. Gon ngoài những cái trả giá có sẵn trong rule của nó. Năng lực này còn mạnh đến nỗi nó có thể sử dụng lượng khí của tổng lượng khí của cả cuộc đời nó dồn lại. Có nghĩa là nếu nó càng ra nhiều đòn thì nó càng mau hết khí của đời nó. Như vậy nếu nó kết thúc trận chiến chỉ trong vòng 1-2 hit thì còn có cơ may quay đầu là bờ, đằng này nó đã hao tổn quá nhiều năng lượng, và thậm chí là cả vụ nổ ở cuối chapter.
Đọc thần thoại Nhật Bản có chuyện 1 anh chàng cứu được con rùa được xuống thuỷ cung chơi 3 ngày, sau đó lên trên mặt đất thì hoá ra 300 năm, buồn bã mở cái hộp ra thì biến thành ông lão 300 tuổi. Gon thì khác gì? Đã dùng bao nhiêu năm tuổi thọ để đánh đổi mà còn duy trì cái gì? Hết tự kỷ vụ mắt đem mắt đỏ lại tự kỷ Gon biến hình giống Biske?

Có hiểu giả thiết là gì ko, não ạGì khôn vậy pa? hy sinh có 10 năm mà dùng khí cả một đời :O. Đúng là theo lý luận của u tui chả biết đường nào mà mò
Ví dụ thủy cung chả ăn nhập gì cả. 1 cái là 2 dimension time khác nhau, còn một cái là sacrifice tuổi thọ.
Nếu u bảo tui tự kỷ thì u cũng tự kỷ giống tui thôi vì 2 giả thuyết có concrete proof đâu mà bảo tự kỷ với chả tự kỷ.
?Điều kiện để set rule phải thoả mãn các điều kiện sau:
1. Mục đích (muốn có cái gì).
2. Điều kiện (hy sinh cái gì, cược cái gì).
3. Chứng thực. Cái này là quan trọng nhất, vì nếu 1 rule không có chứng thực thì là 1 rule vô dụng không được thực thi. Việc Kurapika găm mũi tên niệm vào chính nó tuy chỉ có mình nó biết nhưng đó chính là 1 cách chứng thực giữa bản thân nó với bản thân nó, tự nó phải tôn trọng nguyên tắc nếu không nó sẽ chết. Như vậy việc 1 anh sắp chết hét to "tao hy sinh ABC để có năng lực XYZ" mà không có năng lực gì để set rule thì hét cho to mấy cũng vô ích, nếu set rule đơn giản thế thì đã không có thằng nào chết .
Giả thiết của ông, xác suất xảy ra gần bằng 0. ^^Cả 2 cái đó đều là giả thiết chứ đã được chứng minh à? Mà lập luận hy sinh 10 năm sinh mạng để dùng khí cả đời chả có gì sai, vì trên hết lập luận của tao vẫn là dùng nhiều khí thì thọt nhiều, dùng ít thọt ít thì sai chỗ nào? Điều kiện hy sinh 10 năm là tiền đề để xài được khí cả đời nhưng cái giá phải trả nếu nó xài 50% khác 100%, hiểu chưa?

. Tương tự như Kurapika hoá mắt đỏ là tiền đề để kích hoạt năng lực hoá đặc chất, hoá đặc chất thì mới xài được mấy sợi xích đặc biệt kia 