Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhắc mới nhớ sao cái thằng chuyên đi tìm đối thủ mạnh hơn mình như hisoka lại ko đi kiếm thằng king mà chiến với nó nhỉ ;)) .
ps: Gon biến thân xấu quá ,tay với chả chân nhìn như con vượn :-w xầu
 
thông tin về king xem như tuyệt mật, chỉ sợ chưa đến quá 20 người biết thì hack ra răng mà 1 anh đầu trộm đuôi cướp mò ra :@)
 
có tính đường tách ra đấy, vì kuroro luôn có 2 đồng bọn đi theo bảo vệ nên 2 năm ở trong băng Hisoka cũng ko thể tiếp cận được Kuroro, nên nó mới tìm Kurapika bàn kế hoạch, lúc gặp Kurapika nó cũng nói kế hoạch rồi đấy.

Trí tưởng tượng phong phú quá :-@
 
Nó chỉ nói với Kurapika là ko thể tiếp cận được Kuroro vì lúc nào cũng có tối thiểu 2 đứa kè kè bên, còn lúc xong nhiệm vụ thì biến mất không tung tích :-j
 
Mà cái keo của Hisoka là dính không gỡ được hay sao (ý là tự gỡ ấy), nếu vậy lúc đánh nhau bị ảnh dính cho vài chục miếng dán khắp nơi thì hơi bị khó cục cựa. Có điều dán rồi kéo, gặp anh nào trâu quá kéo không nổi như hồi chơi bóng trên đảo ấy.

Đúng là ko tự gỡ dc. Bởi vậy chiêu này nó mới điếm thúi =)). Chỉ cần nó dán vào 1 tay và mặt ông, cho dù có skill mạnh như gon mà lúc ra đòn nó kích hoạt thì tự tay đấm mặt mình =)). Còn không thì dán tay chân lại với nhau =)).
Keo đó càng kéo thì sức căng càng lớn. Về lý thuyết thì có thể vận lực kinh khủng bứt đứt keo, hoặc kéo dài hơn 10m thì mất lực căng, nhưng ai mà biết Pisoga kích hoạt keo lúc nào và nếu bị dán cả người thì làm sao mà bứt :D.
 
^ :)) có lý. Hay là dán vào mồm vào mũi 5 phút sau ngộp thở chết ngắc.
 
Thế mới nghĩ ko biết Hisoka mà vs Gon thì Gon làm sao chơi đây :-?. Dùng "ngưng" liên tục làm sao mà dc.
Có lẽ đây là skill tuyệt với nhất trong HXH.
 
các pác cho em lại chap mà băng ryodan show skill cái
 
Thế mới nghĩ ko biết Hisoka mà vs Gon thì Gon làm sao chơi đây :-?. Dùng "ngưng" liên tục làm sao mà dc.
Có lẽ đây là skill tuyệt với nhất trong HXH.

Dùng lượng khí trâu chó của mình mà phòng thủ, đợi nó đánh chán thì nhân cơ hội mà táng 1 phát thôi =)). Lượng khí ku Gon mà như thế này thì Hisoka nó đánh mỏi tay cũng chả thấy đau =)).
 
Chapter 224 trở về sau, đây nè.
http://www.onemanga.com/Hunter_X_Hunter/224/04/

Dùng lượng khí trâu chó của mình mà phòng thủ, đợi nó đánh chán thì nhân cơ hội mà táng 1 phát thôi . Lượng khí ku Gon mà như thế này thì Hisoka nó đánh mỏi tay cũng chả thấy đau

Bản chất của Hisoka là đứng im đợi đối thủ ra đòn mà bí mật ra tay mà. Nếu chơi thế thì cả 2 đứng im nhìn nhau đắm đuối à :)).
 
về sau thì sẽ thấy thực lực bản thân nó mạnh hơn mấy cái kĩ xảo mèo cào rất nhiều =)) đánh nhau toàn = tay chân =))
 
ai cho mình hỏi sao tuần này lại không có chapter 311 vậy
 
ai cho mình hỏi sao tuần này lại không có chapter 311 vậy

Hunter X Hunter đang tiếp tục...tạm ngưng bợn à.
Hic, chờ 2 năm, gần rụng hết lông chân, vậy mà mới coi được vài chapter ông tác giả lại nghỉ.
 
Có ai biết ông tác giả bị bệnh gì ko ? chờ chap ra lâu kinh
 
^ Bệnh gì, ông nghĩ để chơi game, đọc truyện, đi du lịch đàn đúm..... đặng mà tìm ý tưởng đó.
Đâu phải ngẫu nhiêu Hunter X có nhiều cách giải quyến vấn đề lý thú như vậy, tác giả suy nghĩ cháy vài bộ óc rồi.
 
Tác giả mà nghỉ thì ko có chỗ để war với thằng ngu kia rồi ......
 
Topic Hunter X Hunter thú vị là ở mấy trò đấu "niệm" mồm, coi bộ kỳ này hội fan HxH phải chịu cảnh topic rớt xuống tarng 4-5 1 lần nữa :)).
Lúc đầu cứ tưởng chỉ nghỉ 1 tuần ai dà dừng vô hạn định X_X. TBS Togashi.
 
Hồi xưa đọc Tru Tiên, cũng có hồi tác giả ngưng 1 thời gian, rồi lúc trở lại thì cho truyện kết thúc 1 cách khá là chán, bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp. Togashi viết truyện này, nhân vật nào cũng cá tính, cũng đáng để phát triển 1 mạch truyện riêng, nhưng viết cho đủ hết thì chả biết đến kiếp nào mới hết, sợ ông mệt mà làm 1 cái kết cho có thì buồn. Nhưng mặt khác cứ lằng nhằng thế này chắc chờ tới lúc mình lấy vợ sanh con vẫn còn đọc quá. Thực ra vậy cũng không sao, chỉ lo ông già qua đời như tác giả Doraemon thì độc giả cứ gọi là nhìn nhau mà cười.
 
ổng nghỉ vì world cup.
hết world cup thì có tiếp mà xem.
hy vọng là đội tác giả thích thắng nhiều nhiều cho ổng có hứng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top