Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
như Knucle nói: đã đến lúc dùng sức mạnh quân sự. Hãy phóng đầu đạn nhiệt hạch =)). 10 triệu độ thì 10king cũng chết =)).
 
Các bác cứ nói king mạnh vl, uh thì mạnh vl rõ rồi nhưng éo bao giờ có chuyện king chăn nuôi human như chăn gia súc đâu :))
Cái quan trọng là trình PR của Togashi trong giai đoạn này nâng cao thấy rõ , ko cần vẽ nhiều chỉ cần vài trang + vài chiêu là đủ thấy độ imba . Điển hình adult Gon và King-sama :|
 
king làm sao trên human được cự nự với thế giới là cho 2 trái bom làm thuốc. Chưa kể còn khối thằng mạnh solo thì ko lại kéo 2vs1 3 vs1... Ging thì chưa biết thực lực đừng nên đón mò, kiến vẫn là 1 động vật thôi, động vật sao hơn thợ săn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ cho bom cũng như không, chỉ cần chớp mắt nó đã blink đến tận tít trên... máy bay chở bom rồi =)), hoặc có thể chưa tới nhưng đến 1 độ cao an toàn nó bung cánh đứng trên ko cũng huề vốn =)).
 
Chưa kể con người bây giờ nắm earth trong tay theo kiểu ích kỷ, nếu bị cướp ko chống đc thì sẵn sàng phá hủy
 
Con người thì chỉ cần lựu đạn thôi là đã nát bét ra rồi chứ đừng nói tới bom :-"

Thật ra truyện này tập trung về con người biết dùng niệm, bạn nên tìm so sánh nào đó với họ chứ ko nên so sánh với người thường :-"

Tuy chưa rõ xuất xứ kiến Chimera, nhưng giả sử nếu nó cũng có tập tính giống kiến thường thì ai là người đã bem king đời trước đến nỗi cả tổ chỉ có 1 con kiến chạy ra làm queen thế kia?

Chắc là Ging và đồng bọn ;))
Giờ cho bom cũng như không, chỉ cần chớp mắt nó đã blink đến tận tít trên... máy bay chở bom rồi , hoặc có thể chưa tới nhưng đến 1 độ cao an toàn nó bung cánh đứng trên ko cũng huề vốn .
Biết đâu sau này có 1 anh có năng lực đặc biệt khi sử dụng là ai đứng trong bán kính 5km xung quanh nó thì ko xài dc niệm ;)), hiện giờ King imba thì vẫn là do niệm, mất niệm rồi thì coi như xong, 1 trái bom thường cũng đủ banh xác, chả cần đến "hoa hồng" ấy chứ !
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ cho bom cũng như không, chỉ cần chớp mắt nó đã blink đến tận tít trên... máy bay chở bom rồi =)), hoặc có thể chưa tới nhưng đến 1 độ cao an toàn nó bung cánh đứng trên ko cũng huề vốn =)).

Về lý thuyết thì máy bay bay trên cao lắm (10 km +), ném bom rớt xuống thì cách 3-4 km là nó nổ, bán kính hủy diệt vài ngàn km, King khó thoát :)).
Nhưng nếu chơi như vậy thì Hollywood quá :)).
 
thật ra bom luôn nổ ở trên không để maximum phạm vi hủy diệt của nó =\
 
Về lý thuyết thì máy bay bay trên cao lắm (10 km +), ném bom rớt xuống thì cách 3-4 km là nó nổ, bán kính hủy diệt vài ngàn km, King khó thoát :)).

Bom nào nổ 1 cái đi luôn nguyên 1 nước thế ??? bom này nổ chắc trái đất cũng tiêu.
 
king làm sao trên human được cự nự với thế giới là cho 2 trái bom làm thuốc. Chưa kể còn khối thằng mạnh solo thì ko lại kéo 2vs1 3 vs1... Ging thì chưa biết thực lực đừng nên đón mò, kiến vẫn là 1 động vật thôi, động vật sao hơn thợ săn.

Buồn cười, kiến là động vật thì người không phải động vật? Còn con người có trí tuệ thì chúng nó ko có chắc? Ở đây làm gì có kiến với người nào? Chỉ là 2 chủng tộc khác nhau của bộ truyện ra đấu đá nhau :-j

Việc King trùm thế giới xác nhận con mẹ nó rồi, lằng nhằng vcl ra, mấy thằng dở hơi niềm tin vcl suốt ngày Gin Gin, có thể Gin sẽ mạnh hơn King đấy, nhưng ko phải bây giờ. Tương tự như Goku khi đụng Cell mạnh hơn Goku khi đụng Frieza như lại yếu hơn Goku khi đụng Buu, nhưng tóm lại cho dù mạnh tới đâu cũng ko thể mạnh hơn boss thời điểm đó. Còn mà đồng chí nào đọc đến giờ vẫn không tin rằng King hiện tại vô đối thì về mà khám não lại đi, lằng nhằng.

Về top 5, tác giả chưa khẳng định rằng Ne có nằm trong top 5 hiện giờ hay ko và rõ ràng rằng speed của Ne so với nửa thế kỷ trước đã sụt giảm, khi ở đỉnh cao đấm còn nhanh hơn tốc độ âm thanh nữa mà.
Tốc độ âm thanh nhanh bằng tốc độ ánh sáng ko?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tốc độ âm thanh nhanh bằng tốc độ ánh sáng ko?

Cái đó có thể là năng lực niệm giống kiểu di chuyển tức thời . Chắc cái này ko thể xài liên tục được .
 
Thằng King mới hấp diêm Yupi và Pufu thì đã vậy rồi chắc hiện giờ là 66,66% sức mạnh thực. Nếu hấp thêm con Pitou lên full form có khả năng auto recovery + super armor + speed of light + 1 hit die = Nãn, đánh kiểu gì vô thằng này? Nhìn viên của nó thấy hãi. Mới vô viên đã 1 hit die.
 
Toga chém ghê quá !!!
Cái gì mà " tốc độ tương đương ánh sáng " !!!!!!
Imba thế thì kill = niềm tin ah ?
1s anh ấy đi 300,000 km , bomb đạn nào trúng cho nổi.
Giờ chỉ có erase rule của Toga mới hạ nổi King thôi, Hoặc là King giác ngộ ra con đường cách mạng , đi tới 1 hành tinh khác để tim đường cứu giống loài của minh =)) .
 
Các bác có wên thằng này ko nhỉ :-"
88318229.jpg


Em thì lại nghĩ thằng này là chìa khóa để chiến thắng đó. Nó là anh em sinh đôi với thằng King nên nó cũng phải có sức mạnh tương đương với thằng King chứ nhỉ .Chứ giờ trình độ của thằng King vượt xa con người rồi ko thể hạ nó được đâu , với lại lão To cũng ko tạo ra thằng này rồi để ko vậy đâu :>
 
Bé xíu thế kia làm ăn gì :-s ?
 
Vượt xa thì vượt xa, dính phải rule của niệm thì vẫn phải tuân thủ, mạnh cỡ nào thì cũng ko thể break dc rule ;))
 
Toga chém ghê quá !!!
Cái gì mà " tốc độ tương đương ánh sáng " !!!!!!
Imba thế thì kill = niềm tin ah ?
1s anh ấy đi 300,000 km , bomb đạn nào trúng cho nổi.
Giờ chỉ có erase rule của Toga mới hạ nổi King thôi, Hoặc là King giác ngộ ra con đường cách mạng , đi tới 1 hành tinh khác để tim đường cứu giống loài của minh =)) .

Nó nói fast as flash thôi, có thể dịch là "nhanh như chớp". Ví dụ từ chỗ lâu đài nó nhảy ra chỗ thằng Knuckle độ 1 km, nó mất thời gian = 1 phát flash của máy ảnh độ 1/100s --> tốc độ 100km/s, nhanh hơn âm thanh nhiều nhưng còn thua xa ánh sáng :))

Bom H 1000 kiloton .
Chém mát quá.
Tsar Bomba lượng nổ 50 Megaton = 50.000 Kiloton mà mới có thể gây bỏng ở 100km, nhìn thấy ở k/c 1000 km và đường kính quả cầu lửa tạo ra có 8 km :))
http://en.wikipedia.org/wiki/Tsar_Bomba
 
khổ! as fast as flash, dịch ra là nhanh như chớp mắt, 1 cách ví von mà các bố lại cứ tưởng bằng tốc độ ánh sáng =\ Thằng King mà nhanh như ánh sáng thì đi chinh phục Sao Hỏa luôn cho nó gọn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top