Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
Game nó mới thế, còn đặt tình huống khẩn cấp, tất cả loài người chung sức vs loài kiến thì thằng game master tạo ra thẻ đó nó cũng phải xông ra cứu người khác chứ.
 
Game nó mới thế, còn đặt tình huống khẩn cấp, tất cả loài người chung sức vs loài kiến thì thằng game master tạo ra thẻ đó nó cũng phải xông ra cứu người khác chứ.

Phần GI đã qua, bảo đảm tác giả ko nhắc lại nữa, chắc chắn rằng thằng có năng lực đó sẽ ko xuất hiện vì nó sẽ làm bộ truyện nhạt đi khi mà thằng nào cũng đánh nhau như Picollo ko sợ cụt tay chân :-"
 
cái lần battle vs Pitou thì nó chỉ kêu là đem thú hay nhất thôi chứ đâu có nói là mạnh nhất hay thích hợp nhất đâu
lúc đấy nhìn như khúc côn bé tẹo à ;))
lúc Kaito gọi thằng hề ra thì ngay lập tức thằng hề kêu ré lên là tình hình nguy hiểm thì chắc chắn nó phải mang ra thứ thik hợp nhất để đối đầu với Pitou (theo suy nghĩ của thằng hề)
 
lúc Kaito gọi thằng hề ra thì ngay lập tức thằng hề kêu ré lên là tình hình nguy hiểm thì chắc chắn nó phải mang ra thứ thik hợp nhất để đối đầu với Pitou (theo suy nghĩ của thằng hề)

Thằng hề nó bảo là "lấy thứ hay nhất ra đây" chứ có phải thích hợp nhất đâu, mà hay nhất là hay nhất đối với thằng hề thôi chứ đâu liên quan gì đến Kaito.
 
Chắc lúc cụ thể hóa thằng hề có thêm rule.
Trong trường hợp cực kì nguy hiểm thì xác suất ra vũ khí mạnh cao hơn.
Mà cũng có khẳ năng là thằng hề nó có thể pick random hoặc chọn vũ khí tùy theo ý thích của nó.
Nếu vậy ngày nào Kaito cũng lôi thằng hề ra thủ thỉ trò chuyện cho đến 1 ngày nào đó thằng hè nó sẽ quý chủ quá mà thích vũ khí gì thì nó gọi cái đó cho =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà Kaito có bảo là lúc nào lấy vũ khí ra thì phải dùng ko bỏ được :| mình thấy cái rule thật ngu ngốc :))
 
Điều kiện là gì thì bố ai mà biết được. Niệm mạnh hay yếu cũng ko quan trọng nốt. Cái quan trọng là năng lực đó chữa được bách bệnh, khôi phục cơ thể đã mất luôn thì cái đó là ngoài khả năng của loài người rồi, cho dù y học có phát triển đến đâu thì 1 cánh tay bị nổ thành tro bụi mà khôi phục lại hoàn toàn là ko tưởng thì chắc chắn là ngoài khả năng loài người. Mà đã ngoài khả năng kiến thức của loài người thì đã chứng minh được rằng điều kiện đã đạt thì ko quan tâm cách thức còn gì?
Thứ nhất đk ko rõ mà ông mang ra dùng như đúng rồi là ko có căn cứ
Cái quan trọng là năng lực đó chữa được bách bệnh, khôi phục cơ thể đã mất luôn thì cái đó là ngoài khả năng của loài người rồi
Cái thẻ đó ghi thế nào là 1 chuyện, khả năng thực của nó ra sao là chuyện khác, hơn nữa khả năng ghép nối các phần đã mất trong HxH ko có gì lạ cả. Machi nó nối tay cho Hisoka ko những nối đc gân, mạch máu, dây thần kinh mà cả xương nó cũng nối lại đc, y học ngoài đời thì bó tay nhưng trong HxH thì nó có thể =))

Mà đã ngoài khả năng kiến thức của loài người thì đã chứng minh được rằng điều kiện đã đạt thì ko quan tâm cách thức còn gì?
đoạn này nhầm rất sơ đẳng, "ko có niệm nào vượt quá giới hạn của con người" có nhớ ko? cụ thể nhất là giới hạn của thằng tạo ra cái niệm đấy

Còn nếu bảo
điều kiện đã đạt thì ko quan tâm cách thức
với
ngoài khả năng kiến thức của loài người
thì bài sau tôi sẽ nói nó có lỗ hổng chỗ nào =\
 
Machi nó nối tay cho Hisoka ko những nối đc gân, mạch máu, dây thần kinh mà cả xương nó cũng nối lại đc, y học ngoài đời thì bó tay nhưng trong HxH thì nó có thể

Thực ra mấy cái này ngoài đời cũng nối đc.

Chứ cái khoản tay nổ tung mà phục hồi lại được thì đúng là :|.
 
Chắc lúc cụ thể hóa thằng thề có thêm rule.
Trong trường hợp cực kì nguy hiểm thì xác suất ra vũ khí mạnh cao hơn.
Mà cũng có khẳ năng là thằng hề nó có thể pick random hoặc chọn vũ khí tùy theo ý thích của nó.
Nếu vậy ngày nào Kaito cũng lôi thằng hề ra thủ thỉ trò chuyện cho đến 1 ngày nào đó thằng hè nó sẽ quý chủ quá mà thích vũ khí gì thì nó gọi cái đó cho =))

Không nhớ thằng hề gọi ra được mấy vũ khí, 7 hay 9 gì đó quên rồi. Nhưng tôi đoán thế này: khả năng Kaito chỉ có thể cụ thể ra được tầm 8 món vũ khí để xài (giả dụ là năng lực tạo được 9 món), trong khi món thứ 9 đặc biệt imba thì khi đó phải tạo ra năng lực random để mình mất quyền chủ động về vũ khí nhưng lại được nâng cao năng lực là có thể summon ra cái thứ vũ khí đó chẳng hạn.

@ Chocobo: nối tay thì bình thường, nhưng cánh tay Gon hình như nó thành tro bụi rồi mà khôi phục được thì ông bảo nó nằm trong khả năng loài người? Nên nhớ thế giới HXH ngoài cái gọi là "nen" ra thì nó chả khác gì thế giới chúng ta sống cả. Còn chuyện cái thẻ trong game ghi thế thì nó rõ ràng là thế rồi, ko thì Gon đã ko điên tới mức hy sinh 2 cánh tay mình để làm trò dại dột, nhỉ? Nó nói chữa được bách bệnh tức là có cả những bệnh mà y học ko chữa trị được, ví dụ như con bồ lão nhà giàu ý, vậy là vượt khả năng loài người rồi còn gì?
 
Thực ra mấy cái này ngoài đời cũng nối đc.
chưa thấy ai ngoài đời nối đc xương cả =\
để nó tự lành thì có
@ Chocobo: nối tay thì bình thường, nhưng cánh tay Gon hình như nó thành tro bụi rồi mà khôi phục được thì ông bảo nó nằm trong khả năng loài người? Nên nhớ thế giới HXH ngoài cái gọi là "nen" ra thì nó chả khác gì thế giới chúng ta sống cả. Còn chuyện cái thẻ trong game ghi thế thì nó rõ ràng là thế rồi, ko thì Gon đã ko điên tới mức hy sinh 2 cánh tay mình để làm trò dại dột, nhỉ? Nó nói chữa được bách bệnh tức là có cả những bệnh mà y học ko chữa trị được, ví dụ như con bồ lão nhà giàu ý, vậy là vượt khả năng loài người rồi còn gì?
Trong HxH ngoài ghép nối còn có cả cấy ghép bộ phận khác sang cơ thể mình như nội tạng nữa. Lúc Killua vào bệnh viện chữa trị xong nó hỏi có tiền trả ko, ko có tiền để lại "one or two limbs" đấy =)) Cái tay của Gon khôi phục lại thì đúng nhưng chắc gì cái đấy là tay cũ hay là tay "mới mà y như cũ"
Còn cái lão nhà giàu kia thì đúng là bệnh của con bồ nặng đến mức mà chỉ có niệm của GI mới chữa đc, cái đấy là do mấy thằng bên ngoài nó ngu hoặc lão này ko đủ sức ép để mấy thằng niệm sư bác sĩ bên ngoài chữa cho phải nhờ đến GI
Nói gì thì nói ngay trong bài đầu tiên về niệm đã có nói "Within human boundaries", ko thể vượt ra ngoài đc
 
Chỉnh sửa cuối:
"battle vs Pitou"? Dịch ra sao?
thì .. "trận đối đầu Pitou" ;;) :-B
chưa thấy ai ngoài đời nối đc xương cả =\
để nó tự lành thì có

Trong HxH ngoài ghép nối còn có cả cấy ghép bộ phận khác sang cơ thể mình như nội tạng nữa. Lúc Killua vào bệnh viện chữa trị xong nó hỏi có tiền trả ko, ko có tiền để lại "one or two limbs" đấy =)) Cái tay của Gon khôi phục lại thì đúng nhưng chắc gì cái đấy là tay cũ hay là tay "mới mà y như cũ"
hinh như xương nối đc mà nhỉ :-? thậm chí những chỗ xương gãy còn trở nên chắc hơn trước nữa cơ mà ....nhưng mà ngc lại xung quanh chỗ đó xương lại giảm độ bền chắc
có khi cái tay "mơi mà y như cũ" lại phát huy năng đc trong trận này thì sao nhey? ít nhiều j thì cũng là do niệm tạo ra mà 8-> >:)
 
Pitou nó cũng biết kiến thức y học từ đâu, là từ con thú niệm của nó. Câu hỏi ở đây là "lửa ở đâu ra?". Câu trả lời là không cần thiết, bởi vì đó là rule của nó, mà đã là rule thì chẳng cần tìm hiểu làm gì cho mệt, tương tự như con búp bê, rule đã là "chữa được" thì tức là chữa được.

một thằng mới tập tành học niệm thì làm sao chế tạo ra được 1 con búp bê có khả năng chữa bệnh. Như Killua có nói mỗi người có 1 chiêu độc riêng do mình suy nghĩ ra và thử hỏi nếu ko có kiến thức thì làm sao Pitou có thể nghĩ đến chiêu độc của mình là 1 con búp bê chữa bệnh, Killua sử dụng điện, Gon kéo búa bao....

Biết? Biết thế nào?

thằng Âm thú biết skill của nó có thể thu nhỏ được đồ vật con người và 1 số rule có thể như thời gian nhốt trong đó là bao lâu...

Tính cách thú niệm liên quan à? Kaito nó tạo ra thằng hề như thế để random ra vũ khí, mục đích để nâng cao năng lực mình lên. Liên quan gì tưng với chả tửng? Mục đích liên hệ với Kaito ở đây để nhằm ám chỉ rằng có những điều ko biết và cũng ko cần thiết phải tìm hiểu vì vốn dĩ nó đã là như thế. Niệm, liên quan đến rule thì ko cần biết nó xuất phát từ đâu và nó vận hành ra sao, chỉ quan tâm đến mục tiêu và đích đến của nó

Kaito có thể lúc nhỏ anh hề có 1 dấu ấn trong tâm trí của Kaito nên mới chon năng lực là anh hề và đặt ra rule để nâng cao năng lực, chớ Kaito cũng ko ngu chọn 1 năng lực khó đỡ như thế, Gon Killua cũng từng nói "sao lại chọn năng lực khó chịu này".
Tôi dám cá rằng mẹ cậu không biết quy trình chế tạo ra 1 con người mới ra sao nhưng vẫn có thể đẻ ra cậu được. Vậy mẹ cậu có biết về y học ko? Tôi dám cá rằng 1 người hoàn toàn mù chữ thất học vẫn chế tạo ra được 1 đứa trẻ, vậy tức là người đó phải biết về y học mới đẻ được? Và mẹ cậu đẻ cậu muốn cậu mặt giống Brad Pitt là được đấy à?

Đã là niệm thì phải có quy tắc, quy tắc của nó là chế ra 1 con búp bê có khả năng healing, còn làm sao là việc của nó. Đã đảm bảo đúng quy tắc rồi thì niệm cứ thế vận hành, ảnh hưởng chỗ nào? Cũng như quy tắc của bọn Thao Tác là thằng nào tới trước thì được xài, thằng tới sau niệm mạnh hơn là được xài đấy à

quy trình sinh ra 1 con người là bản năng tự nhiên ko 1 ai mà ko biết vậy chớ ví dụ như mẹ cậu là bác sĩ đẻ ra cậu có chắc cậu sẽ trở thành bác sĩ ko, ngay khi mới ra đời cậu kiến thức y hoc uyên bác ko. việc sinh đẻ ko thể đem ra làm dẫn chứng việc chế tạo ra 1 cái máy khác xa rất nhiều, 1 cái là bản năng 1, cái là ý thức.

niệm là phải có quy tắc đúng, nhưng nó ko biết gì về bác sĩ ko biết gì về y học thì làm sao pitou nghĩ ra chiêu độc của nó là 1 con búp bê chữa trị, làm sao Kuroro dám nghĩ tới dùng quyển sách làm kỹ năng, làm sao Killua nghĩ đến điện trộn lẫn với khí.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn chuyện cái thẻ trong game ghi thế thì nó rõ ràng là thế rồi, ko thì Gon đã ko điên tới mức hy sinh 2 cánh tay mình để làm trò dại dột, nhỉ? Nó nói chữa được bách bệnh tức là có cả những bệnh mà y học ko chữa trị được, ví dụ như con bồ lão nhà giàu ý, vậy là vượt khả năng loài người rồi còn gì?

với thằng Gon thì chả bít đâu mà lần đâu pác ạ :))
thằng này nó "điên" lắm....lúc đấy cu cậu hăng máu rồi thì bất kể...cứ phải bất chấp tất cả đánh cho thật sự rồi mới kế hoạch j thì kế hoạch Chắc chả phân tích phân teo j thẻ với card như mình đâu ;))
 
hinh như xương nối đc mà nhỉ thậm chí những chỗ xương gãy còn trở nên chắc hơn trước nữa cơ mà ....nhưng mà ngc lại xung quanh chỗ đó xương lại giảm độ bền chắc
Thần kinh à?
Xương chỉ có tự mọc hay liền lại, làm gì có nối như nối gân nối cơ
 
@@ Ghê quá, ko biết lúc nhỏ có bị Ging làm gì ko mà giờ đột biến.
Thêm cái pic này nữa
648808vlnews013521.jpg

tóc dài ra, giống saiyan quá.
 
Chỉ 2 hình trên thôi, hình dưới tông màu với nét mặt đâu khớp :(
 
Lạy đấng Pa'agrio vĩ đại 8-}. Ko lẽ Incredible Gon Hulk thật à 8-}.

Cái vụ vũ khí của chú Hề, có khi là random nhưng là random với Kite, còn thằng hề nó tự quyết xài cái nào theo ý nó. Kaito ko biết dc là gì sẽ ra nhưng lúc nguy cấp thì thằng hề nó gọi ra hàng xịn.
Mà hay thật, tuy nói là random nhưng có cheat, toàn lấy ra mấy thứ thích hợp. Ngay cả lúc cụt 1 tay thì cái thứ hay nhất cũng chỉ cần 1 tay để dùng :)).
 
Back
Top