bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
Sau khi đọc xong bài viết này mình cảm thấy quá sốc khi mà người Việt lại có giống người dã man, độc ác đến tột cùng. Thử hỏi khi mà người thân các bạn ngồi đây cũng bị rơi vào tình cảnh thế này các bạn sẽ nghĩ gì? làm gì? Không thể tưởng tượng nổi ngay trên cái đất thủ đô này mà vẫn có những con người mà đến cầm thú cũng không đc bằng. Bắt đc thằng nào mà không bắt đc con thú nào làm cái chuyện này thì viêc đầu tiên phải tùng xẻo nó đi trước rồi mới xử bắn. Nếu pháp luật mà cứ để cái tình trạng này xảy ra nữa thì xấu mặt người Việt ta quá. Vẫn biết nhân nào quả đấy nhưng sao ông trời không cho 1 cơn mưa bão đánh chết mấy con cầm thú này đi chứ.
Mà không hiểu chúng nó cảm thấy hay nghĩ gì khi làm những việc này chứ? Nếu như sau này con, cháu chúng nó cũng bị như thế thì chúng nó sẽ làm gì? Hay chúng nó cũng chỉ biết ngồi khóc lóc than trời than đất. Tại sao ông trời lại dồn con người ta vào bước đường cùng thế này cơ chứ.
Phải tự tử vì cái bệnh ở đâu rơi xuống.
,sau đó từ 8 rùi lên 18,pháp luật VN cũng biết đùa ghê nhỉ, cái bọn "ma quỷ dâm dục" đó mà vào tù roài thì tụi nó cũng trở thành bọn đại bàng,chả tốt lành j đâu,tôi mà là quan tòa thì tôi đã dùng các hình phạt của chế độ"polpot" để kill bọn này,làm 1 lần rùi thì hok còn đứa nào dám làm quá.nhưng mà xh VN mình hiền quá,nhân đạo quá,tốt quá,thương người quá,... nên cái bọn thừa mứa này nó cứ ung dung đùa giỡn với pháp luật(và pháp luật cũng đùa giỡn với nó
.
, thôi đi bạn, nước ngoài nó văn mình hơn, nhưng không có nghĩa là án mạng của nó văn minh hơn, hay khi gây án người ta đối xử với nạn nhân văn minh hơn. 
) Chứ không nghĩ rằng nó lại rườm rà rắc rối theo cách bạn nghĩ, chắc bạn phải thông minh lắm nhỉ
. Vì thế nên khi post bất cứ gì ở đây tớ luôn cố gắng viết cho thật tử tế lịch sự và đúng nội dung topic.
