- 18/6/07
- 680
- 7
Câu chuyện gồm: Tôi + Thằng Bạn Tôi + Bạn Gái Cũa Thằng Bạn Tôi.
Chuyện là thế này:
-Vào ngày 11/2 vừa rồi,trước ngày nhập ngũ 1 ngày thằng bạn mình có gọi điện cho mình đến nhà nó nhậu nhẹt đễ mai tiễn nó lên đường (Mình cũng đi chung với nó nhưng do có lo nên dc về).Khi đến nơi mình thấy bạn gái cũa thằng bạn mình,lúc này mình chưa có cảm giác gì với cô ấy cã.Mình thì ko bít uống nên chỉ ngồi im nói chuyện thôi.Mỗi lần có ai kêu mình uống thì cô ấy đều lên tiếng giúp mình để mình ko phải uống.
-Hôm sau,ngày mình và thằng bạn mình nhập ngũ.Cô ấy cũng đến tiễn,lúc này cảm giác dành cho cô ấy vẫn chưa có gì.Cô ấy chỉ quan tâm đến thằng bạn mình.Cô ấy chỉnh sữa quần áo giày dép và ghi tên lên cặp cho thằng bạn mình,lúc này trong đầu mình nghĩ ước gì mình cũng có được 1 người bạn gái đãm đang như cô ấy!!!!!Lúc đó mình ngồi nhìn thấy cô ấy và thằng bạn mình ngồi nói chuyện vui vẽ nên cũng hơi ngại nên đi ra ngoài ngồi,Một lúc sau mình thấy thằng bạn mình đang ra ngoài cầu thang trò chuyện với 1 đám bạn trong đó có vài đứa con gái chung xóm với nó.Mình liếc nhìn vào trong thì thấy cô ấy đang nhìn thằng bạn mình với vẽ mặt rất bùn.Mình mới đi vào và ngồi kế cô ấy,mình bắt đầu nói chuyện và hỏi về cô ấy thật nhiều.Cô ấy kêu mình đưa giày cũa mình và cặp cũa mình để cô ấy cột dây sẵn cho.Trong lúc cô ấy làm mình đã lén nhìn thật kỹ cô ấy.Tim mình đập rất nhanh,dường như mình đã thích cô ấy rồi.Lúc này mình cũng ko bít phải làm sao,mình đã suy nghĩ về mình cô ấy và thằng bạn mình!!!!Lúc cô ấy đang ngồi nói chuyện với thằng bạn mình thì cô ấy quay sang hỏi số điện thoại của mình,mình bất ngờ lắm vì ko bít cô ấy xin số dt mình làm gì.Cô ấy mới nói rằng để có gì mai mốt mình và thằng bạn mình đi nghĩa vụ thì cô ấy gọi cho mình để mình đưa cho thằng bạn mình nói chuyện.Mình đã cho,và ngay tối hôm đó cô ấy về nhà và đã nt cho mình.Cô ấy chủ động nt cho mình,nhưng chỉ là nt nói chuyện với mình thôi.Những lúc nt mình phải lén lúc ra chỗ vắng để nhắn,vì mình sợ thằng bạn mình thấy sẽ hiểu lầm.Trước giờ mình ko phải rơi vào tình trạng này bao giờ nên mình ko bít phải làm sao!!!Lúc thằng bạn mình đi,mình được về nhà thì mình bắt đầu liên lạc với cô ấy nhiều hơn.Và mình đã thoãi mái hơn,một lần mình đi uống nước với cô ấy.Mình đã hõi cô ấy rằng cô ấy có nhớ thằng bạn mình ko!?Cô ấy nói rằng ko vì cô ấy và thằng bạn mình chỉ mới quen nhau lại được 1 tháng thôi (Trước đó hồi còn đi học thì đã quen nhau nhưng chỉ là tình cảm học trò thôi).Cô ấy sinh năm 90 và đang dạy thêm học sinh cấp 1.Cô ấy vẫn còn đi học,một người con gái mà mình hằng ao ước.Cô ấy thường nt nói nhớ mình và muốn gặp mình.Nhưng dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều về thằng bạn mình.Mình ko bít mình có nên quen cô ấy ko,mình ko bít nếu thằng bạn mình bít nó sẽ ra sao nữa!!!!!!!!!!!Nhưng sự thật là mình rất iu cô ấy :(
Chuyện là thế này:
-Vào ngày 11/2 vừa rồi,trước ngày nhập ngũ 1 ngày thằng bạn mình có gọi điện cho mình đến nhà nó nhậu nhẹt đễ mai tiễn nó lên đường (Mình cũng đi chung với nó nhưng do có lo nên dc về).Khi đến nơi mình thấy bạn gái cũa thằng bạn mình,lúc này mình chưa có cảm giác gì với cô ấy cã.Mình thì ko bít uống nên chỉ ngồi im nói chuyện thôi.Mỗi lần có ai kêu mình uống thì cô ấy đều lên tiếng giúp mình để mình ko phải uống.
-Hôm sau,ngày mình và thằng bạn mình nhập ngũ.Cô ấy cũng đến tiễn,lúc này cảm giác dành cho cô ấy vẫn chưa có gì.Cô ấy chỉ quan tâm đến thằng bạn mình.Cô ấy chỉnh sữa quần áo giày dép và ghi tên lên cặp cho thằng bạn mình,lúc này trong đầu mình nghĩ ước gì mình cũng có được 1 người bạn gái đãm đang như cô ấy!!!!!Lúc đó mình ngồi nhìn thấy cô ấy và thằng bạn mình ngồi nói chuyện vui vẽ nên cũng hơi ngại nên đi ra ngoài ngồi,Một lúc sau mình thấy thằng bạn mình đang ra ngoài cầu thang trò chuyện với 1 đám bạn trong đó có vài đứa con gái chung xóm với nó.Mình liếc nhìn vào trong thì thấy cô ấy đang nhìn thằng bạn mình với vẽ mặt rất bùn.Mình mới đi vào và ngồi kế cô ấy,mình bắt đầu nói chuyện và hỏi về cô ấy thật nhiều.Cô ấy kêu mình đưa giày cũa mình và cặp cũa mình để cô ấy cột dây sẵn cho.Trong lúc cô ấy làm mình đã lén nhìn thật kỹ cô ấy.Tim mình đập rất nhanh,dường như mình đã thích cô ấy rồi.Lúc này mình cũng ko bít phải làm sao,mình đã suy nghĩ về mình cô ấy và thằng bạn mình!!!!Lúc cô ấy đang ngồi nói chuyện với thằng bạn mình thì cô ấy quay sang hỏi số điện thoại của mình,mình bất ngờ lắm vì ko bít cô ấy xin số dt mình làm gì.Cô ấy mới nói rằng để có gì mai mốt mình và thằng bạn mình đi nghĩa vụ thì cô ấy gọi cho mình để mình đưa cho thằng bạn mình nói chuyện.Mình đã cho,và ngay tối hôm đó cô ấy về nhà và đã nt cho mình.Cô ấy chủ động nt cho mình,nhưng chỉ là nt nói chuyện với mình thôi.Những lúc nt mình phải lén lúc ra chỗ vắng để nhắn,vì mình sợ thằng bạn mình thấy sẽ hiểu lầm.Trước giờ mình ko phải rơi vào tình trạng này bao giờ nên mình ko bít phải làm sao!!!Lúc thằng bạn mình đi,mình được về nhà thì mình bắt đầu liên lạc với cô ấy nhiều hơn.Và mình đã thoãi mái hơn,một lần mình đi uống nước với cô ấy.Mình đã hõi cô ấy rằng cô ấy có nhớ thằng bạn mình ko!?Cô ấy nói rằng ko vì cô ấy và thằng bạn mình chỉ mới quen nhau lại được 1 tháng thôi (Trước đó hồi còn đi học thì đã quen nhau nhưng chỉ là tình cảm học trò thôi).Cô ấy sinh năm 90 và đang dạy thêm học sinh cấp 1.Cô ấy vẫn còn đi học,một người con gái mà mình hằng ao ước.Cô ấy thường nt nói nhớ mình và muốn gặp mình.Nhưng dạo gần đây mình suy nghĩ nhiều về thằng bạn mình.Mình ko bít mình có nên quen cô ấy ko,mình ko bít nếu thằng bạn mình bít nó sẽ ra sao nữa!!!!!!!!!!!Nhưng sự thật là mình rất iu cô ấy :(

nếu thằng kia nói chúng nó đã yêu và đã có ôm eo hôn hít này nọ rất tình cảm thì tốt hơn là nên rút vì con này quá đểu, muốn bắt cá 2 tay