Tối hậu thư -.- !

:| Em trễ hẹn cô ấy 3 lần vì game . Vài lần vừa chơi game vừa nói chuyện với cô ấy .Em hứa với cô ấy sau này chơi game sẽ có giờ giấc hơn . Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết bắt em bỏ game :|
 
:| Em trễ hẹn cô ấy 3 lần vì game . Vài lần vừa chơi game vừa nói chuyện với cô ấy .Em hứa với cô ấy sau này chơi game sẽ có giờ giấc hơn . Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết bắt em bỏ game :|

Chắc chuyện không đơn giản như em nói đâu. :D Chẳng phải chính em cũng đã bảo "Tớ thật là khó xử vì tớ đã chơi game từ 3 tuổi đến nay , game đã ăn sâu vào máu của mình . Nhưng tớ lại ko muốn mất cô ấy mà tớ ko thể bỏ game đc " đó sao???? ^^ Nên biết sắp xếp và điều tiết mọi việc lại cho thật hợp lý em ạ. ^^
 
hôm nay anh có thể bỏ game,ngày mai có gì đảm bảo anh sẽ không bỏ em :))
 
Game nghiện là do đâu? Bạn biết hơn tôi! Sao bảo em ấy cai game cho! Tôi đã từng nghiện game và được người yêu cai cho ^^! Sau khi fix người yêu là quên hết ^^! Từ đó game là phụ, em là chính!

Hãy hỏi cô ấy: Nếu phải chặt 1 trong 2 tay! Trái và Phải, em chọn cái nào?
 
Hãy hỏi cô ấy: Nếu phải chặt 1 trong 2 tay! Trái và Phải, em chọn cái nào?
tôi không hiểu U bao nhiêu rồi... vậy mà có kiểu so sánh như vậy? kiểu so sánh của U chỉ tương đồng theo kiểu 1 người cha/mẹ phải hi sinh 1 trong 2 người con ruột mà thôi...

Nếu chủ topic hỏi cô ấy câu nói đó... thì tôi đặt mình là cô ấy, tôi sẽ trở lời như sau
"Em không muốn anh chặt tay nào, tay trái hay tay phải khi bị chặt đều đau đớn như nhau, và khi anh đau, tâm em cũng đau, hôm nay em đã biết là anh không thể nào bỏ game được, cái thứ mà theo anh từ thời thơ ấu tới giờ, em chỉ là người đến sau, vậy thôi hãy để em đau một mình, chúng mình chia tay anh nhé"
 
tôi không hiểu U bao nhiêu rồi... vậy mà có kiểu so sánh như vậy? kiểu so sánh của U chỉ tương đồng theo kiểu 1 người cha/mẹ phải hi sinh 1 trong 2 người con ruột mà thôi...

Nếu chủ topic hỏi cô ấy câu nói đó... thì tôi đặt mình là cô ấy, tôi sẽ trở lời như sau
"Em không muốn anh chặt tay nào, tay trái hay tay phải khi bị chặt đều đau đớn như nhau, và khi anh đau, tâm em cũng đau, hôm nay em đã biết là anh không thể nào bỏ game được, cái thứ mà theo anh từ thời thơ ấu tới giờ, em chỉ là người đến sau, vậy thôi hãy để em đau một mình, chúng mình chia tay anh nhé"

Oài, mình đã nói đến mức đó mà có người vẫn cố tình không hiểu, đưa mấy cái lý lẽ đó ra được thì Mận Mận chẳng cần tốn nhiều thời gian để nói làm chi đâu!!! ^^ Mất công thêm. Mặc kệ đi Mận Mận. ^^
 
Sao o dụ, chia sẻ sở thích game của bạn với ban gái????
Tui đây cho em chơi thử CS, em nó bị say, chơi o nổi kêu thôi anh chơi tip đi, em về ngi3 cái, chóng mặt quá! => mình chơi típ :D
 
Chơi đến mức nào thì gf mới phải ra tối hậu thư như thế.
Cái gì biết điểm dừng thì ko người bạn gái nào biết suy nghĩ nào lại phải yêu cầu thế đâu
 
:| Em trễ hẹn cô ấy 3 lần vì game . Vài lần vừa chơi game vừa nói chuyện với cô ấy .Em hứa với cô ấy sau này chơi game sẽ có giờ giấc hơn . Nhưng cô ấy vẫn nhất quyết bắt em bỏ game :|
Hỏi cậu 1 câu :
Game có thể bỏ rồi chơi lại đc , còn người yêu bỏ rồi có quay lại được không ?
 
Sao o dụ, chia sẻ sở thích game của bạn với ban gái????
Tui đây cho em chơi thử CS, em nó bị say, chơi o nổi kêu thôi anh chơi tip đi, em về ngi3 cái, chóng mặt quá! => mình chơi típ :D

Rồi bạn chơi tiếp thêm bao nhiêu tiếng? và bạn chơi 1 ngày bao nhiêu tiếng thế?
 
Phew , xem rồi mới hiểu
Giờ phải chi có Bụt thì ước tích hợp được cả PC và bạn gái .
Và xin đừng ai hỏi về ổ cắm và ổ CD ở đâu ghen :)) .
Joke
Cùng ý kiến với đa số , dù cũng là một tay hơi ghiện game và khiến thành tích cứ hay ở mức trung bình -.-
 
Tớ chơi game cũng nhiều 1 ngày hơn 4 tiếng, ngày nghỉ thì ngồi từ 6h sáng -> 9h tối. Nhưng việc học vẫn trên hết nên kết quả học lun ở mức khá ~. Cũng may là chưa có gf nên ko bị cái này mà cũng chưa đến lúc kiếm gf :D. Mới 15t

Khuyên chủ 2p: hãy nói với gf bạn rằng :" Anh sẽ cố gắng hết sức" :D
 
Khuyên chủ 2p: hãy nói với gf bạn rằng :" Anh sẽ cố gắng hết sức"
Tui nghĩ chủ topic đã nói câu này rồi, nhưng có lẽ cậu ta thực hiện không tốt.. nên bạn gái không còn chấp nhận sự cố gắng ấy nữa...

Chủ topic: lời khuyên cuối cùng.. ông tạm thời không chơi game 3 tháng liên tục.. để dành thời gian làm việc khác hay đi chơi, tâm sự với gf đi... lúc đó ông sẽ biết mình làm gì.

Ông mới chỉ chơi 15 năm.. tui chơi game 17 năm liên tục... và tôi không có người yêu... nhưng tôi cũng bỏ game hơn 2 năm rồi... thỉnh thoảng cũng chơi 1h-2h nhưng cả tháng mới chơi 1 lần, đừng lấy lí do nó theo ông từ nhỏ nên không nỡ bỏ
Ông có động lực hơn tui.. chả lẽ không bỏ được?
 
Đầu năm đầu tháng nhưng phải làm phiền anh em Box Tâm sự . Chẳng là bạn gái tớ vừa ra tối hậu thư . Buộc tớ chọn lựa giữa cô ấy và game . Tớ thật là khó xử vì tớ đã chơi game từ 3 tuổi đến nay , game đã ăn sâu vào máu của mình . Nhưng tớ lại ko muốn mất cô ấy mà tớ ko thể bỏ game đc . Nay xin mọi người cho ý kiến dùm !
CHưa ăn hàng nên nó vậy, ăn hàng rồi vài hôm chán thôi, game cứ chơi, em thì cứ tiếp
 
sớm hay muộn người yêu bạn cũng bỏ bạn, nếu không bỏ bạn thì sẽ xiềng bạn :)) . Như người ta vẫn nói: " Tất cả đàn ông trên thế giới đều bình đẳng cho đến khi có vài người đi lấy vợ". Thôi bỏ girl đi :'>
 
-Một ngày 2-3 tiếng gì đó, Ngày ngi thì tối chơi 4-5 tiếng.
Ừm... nếu chơi vậy nhiều thì cũng không nhiều, ít thì cũng không ít... nhưng chấp nhận được... nhưng ông có rơi vào trường hợp.. là chơi game mà lỡ hẹn nhiều lần với bạn gái không?
 
tạm thời bỏ game, khi nào đến giai đoạn em gái ko dứt dc mình ra nữa, lúc này back 2 game cũng chưa muộn :-"
-Note: back 2 game và lợi hại hơn gấp trăm lần cũng chả sao :D
 
Ừm... nếu chơi vậy nhiều thì cũng không nhiều, ít thì cũng không ít... nhưng chấp nhận được... nhưng ông có rơi vào trường hợp.. là chơi game mà lỡ hẹn nhiều lần với bạn gái không?
-Trễ thì chắc có, lỡ thì chưa. Với lại lần nào trễ tui chả báo trước.
 
Khi yêu thì ai cũng muốn được quan tâm chăm sóc, và muốn được đáp lại tình cảm mà mình đã bỏ ra. Chơi gam thì phải bỏ tiền Vạn, tiền Xu. Đó là điều tất yếu. Bạn có thử nói cho em ấy biết về tâm trạng và tình cảm của mình chưa? Hai bạn đang đến với nhau chỉ để chứng tỏ cho mọi người biết mình cũng có người yêu chứ chẳng phải yêu thương thật lòng?
 
Back
Top