NguyenQuyDuy
Mario & Luigi
- 17/5/07
- 790
- 83
hơn 1 năm rồi, phải, tôi là người vô tình ... tôi công nhận điều đấy, những gì tôi nói với em đều là sự thật, chẳng có gì mà tôi phải giấu hay tìm lý do để trốn tránh cả, tôi và em chia tay vì 1 điều đơn giản nhất: tôi đã hết yêu em.
tôi là người chủ động nói chia tay với em, đơn giản vì tôi đã hết yêu em, như vậy đã đủ chưa ? nhiều người vẫn nói rằng có yêu nhau mới có hạnh phúc được, vậy bây h tôi hết yêu em rồi, chẳng nhẽ còn phải cố đi bên cạnh em ? để níu kéo cái gì àh ? chúng ta chia tay thì có gì là sai ? ở bên nhau để làm gì ? chia tay để giải thoát cho cả 2 chứ.
ngày đầu tiên tôi gặp em là ở sinh nhật 1 thằng bạn, em thật đẹp và lộng lẫy, tôi xin số điện thoại của em, ngày ngày nhắn tin cho em, sau đó mời em đi uống cafe, mời em đi ăn tối. sau nửa năm, tôi nói lời yêu em và em đồng ý, chúng ta chính thức là người yêu từ đó.
nhưng có lẽ, tôi đã quá vội vàng nói yêu em, để rồi nhận ra rằng có rất nhiều điều em khác với tôi, có lẽ nên dùng từ "đối nghịch" với tôi thì có lẽ sẽ đúng hơn, dần dần tôi cảm nhận thấy tôi và em chẳng có chút gì gọi là hợp nhau cả. vậy em còn muốn níu kéo gì nữa giữa chúng ta ? lửa và nước chẳng bao h hòa hợp đc, em biết điều đó mà. vậy nếu giả sử chúng ta xây dựng gia đình, thì điều đó chẳng phải là địa ngục cho cả em và tôi hay sao ? rồi còn các con nữa ? chúng sẽ ra sao nếu như ngày ngày tôi và em cãi nhau ? em đã nghĩ đến những chuyện đó chưa ?
đã gần 1 năm rồi từ khi chúng ta chia tay, hôm trước tôi gặp em, em nói rằng em vẫn yêu tôi như ngày nào, muốn chúng ta lại ở bên nhau, như những chiếc răng cưa, những mấu lồi ra sẽ khớp với những mấu thụt vào của 2 bánh răng.
không đâu em ạ, em nhầm rồi, liệu em có chắc chắn đc những gì em khác tôi thì sẽ ăn nhập đc với tôi ? hay những gì tôi khác em thì liệu có dung hòa được với em hay ko ? em đã nghĩ đến những điều đó chưa ? những bánh răng với chỗ lồi và lõm khác nhau thì sẽ mãi mãi chẳng bao h ăn nhập đc với nhau đâu.
em có hỏi tôi, tại sao sau khi chia tay em đến bây h, tôi vẫn chưa yêu ai, tôi có còn tình cảm với em hay ko ?
uh em nói đúng, đến hiện tại tôi vẫn chưa yêu ai, tình cảm với em thì vẫn còn, nhưng nó ko đủ lớn để tiếp tục tình yêu, vậy đó, em vẫn xinh, vẫn đẹp, tôi ko phủ nhận điều đó, thậm chí cho đến bây h, em vẫn là người mà tôi cho là đẹp nhất, nhưng tôi vẫn nói, tôi và em ko thể yêu nhau đc nữa đâu. tại sao em ko hiểu cho điều đó ? tại sao em ko đi tìm hạnh phúc cho mình ? mà còn cố níu kéo lại những gì đã qua ?
còn 1 chuyện mà tôi muốn nói với em, về lũ bạn của em, lũ bạn chó má của em ấy, tôi xin lỗi đã nói ra những từ này đối với bạn của em, nhưng phải nói thật 1 điều rằng, chúng nó quá ngu, quá ngu khi ko xem xét chuyện giữa em và tôi. thật hài hước, chúng nó nhắn tin với tôi dọa dẫm, rồi còn bảo tôi là thằng đểu, thằng khốn nạn ??? nếu em có đọc được những dòng này thì xin hãy nhắn lại với chúng nó là chúng nó có dọa nữa tôi cũng ko sợ đâu. còn về việc nói tôi đểu, tôi khốn nạn ???? tôi đểu, khốn nạn ở chỗ nào vậy ??? phải chăng tôi bỏ em vì tôi yêu người con gái khác ? ai cũng biết rằng hơn 1 năm nay, tôi chẳng yêu ai hết, chúng nó chắc cũng phải biết điều này, hay là chúng nó ko biết, cứ a dua, hùa nhau nói tôi ? hay là tôi lợi dụng tiền của em, của gia đình em ? em chưa làm ra tiền, tất nhiên thời gian qua tôi ko lợi dụng em được. còn cha mẹ em là viên chức nhà nước, gia đình tôi kinh doanh buôn bán, liệu tôi sẽ lợi dụng gì của em ??
em nói cần thêm lý do, tôi chẳng có lý do nào nữa ngoài việc nói rằng: tôi đã hết yêu em, đó là lý do đầu tiên và cũng là lý do duy nhất mà tôi nói lời chia tay với em, cạn tình thì hết yêu, vậy thôi, còn gì phải thắc mắc nữa đâu. tính tôi thẳng thắn, có sao nói vậy, tôi chẳng việc gì phải bịa ra 1 cái lý do ngớ ngẩn nào đó để chia tay với em cả, mặc dù tuy có hơi bất ngờ cũng như quá đơn giản, nhưng con người tôi là vậy, em và tôi vẫn có thể là bạn, là anh em như những ngày đầu tôi mới gặp em vậy. em hãy đi và tìm cho mình 1 người để dựa vào nhé, tạm biệt em ... :)
tôi là người chủ động nói chia tay với em, đơn giản vì tôi đã hết yêu em, như vậy đã đủ chưa ? nhiều người vẫn nói rằng có yêu nhau mới có hạnh phúc được, vậy bây h tôi hết yêu em rồi, chẳng nhẽ còn phải cố đi bên cạnh em ? để níu kéo cái gì àh ? chúng ta chia tay thì có gì là sai ? ở bên nhau để làm gì ? chia tay để giải thoát cho cả 2 chứ.
ngày đầu tiên tôi gặp em là ở sinh nhật 1 thằng bạn, em thật đẹp và lộng lẫy, tôi xin số điện thoại của em, ngày ngày nhắn tin cho em, sau đó mời em đi uống cafe, mời em đi ăn tối. sau nửa năm, tôi nói lời yêu em và em đồng ý, chúng ta chính thức là người yêu từ đó.
nhưng có lẽ, tôi đã quá vội vàng nói yêu em, để rồi nhận ra rằng có rất nhiều điều em khác với tôi, có lẽ nên dùng từ "đối nghịch" với tôi thì có lẽ sẽ đúng hơn, dần dần tôi cảm nhận thấy tôi và em chẳng có chút gì gọi là hợp nhau cả. vậy em còn muốn níu kéo gì nữa giữa chúng ta ? lửa và nước chẳng bao h hòa hợp đc, em biết điều đó mà. vậy nếu giả sử chúng ta xây dựng gia đình, thì điều đó chẳng phải là địa ngục cho cả em và tôi hay sao ? rồi còn các con nữa ? chúng sẽ ra sao nếu như ngày ngày tôi và em cãi nhau ? em đã nghĩ đến những chuyện đó chưa ?
đã gần 1 năm rồi từ khi chúng ta chia tay, hôm trước tôi gặp em, em nói rằng em vẫn yêu tôi như ngày nào, muốn chúng ta lại ở bên nhau, như những chiếc răng cưa, những mấu lồi ra sẽ khớp với những mấu thụt vào của 2 bánh răng.
không đâu em ạ, em nhầm rồi, liệu em có chắc chắn đc những gì em khác tôi thì sẽ ăn nhập đc với tôi ? hay những gì tôi khác em thì liệu có dung hòa được với em hay ko ? em đã nghĩ đến những điều đó chưa ? những bánh răng với chỗ lồi và lõm khác nhau thì sẽ mãi mãi chẳng bao h ăn nhập đc với nhau đâu.
em có hỏi tôi, tại sao sau khi chia tay em đến bây h, tôi vẫn chưa yêu ai, tôi có còn tình cảm với em hay ko ?
uh em nói đúng, đến hiện tại tôi vẫn chưa yêu ai, tình cảm với em thì vẫn còn, nhưng nó ko đủ lớn để tiếp tục tình yêu, vậy đó, em vẫn xinh, vẫn đẹp, tôi ko phủ nhận điều đó, thậm chí cho đến bây h, em vẫn là người mà tôi cho là đẹp nhất, nhưng tôi vẫn nói, tôi và em ko thể yêu nhau đc nữa đâu. tại sao em ko hiểu cho điều đó ? tại sao em ko đi tìm hạnh phúc cho mình ? mà còn cố níu kéo lại những gì đã qua ?
còn 1 chuyện mà tôi muốn nói với em, về lũ bạn của em, lũ bạn chó má của em ấy, tôi xin lỗi đã nói ra những từ này đối với bạn của em, nhưng phải nói thật 1 điều rằng, chúng nó quá ngu, quá ngu khi ko xem xét chuyện giữa em và tôi. thật hài hước, chúng nó nhắn tin với tôi dọa dẫm, rồi còn bảo tôi là thằng đểu, thằng khốn nạn ??? nếu em có đọc được những dòng này thì xin hãy nhắn lại với chúng nó là chúng nó có dọa nữa tôi cũng ko sợ đâu. còn về việc nói tôi đểu, tôi khốn nạn ???? tôi đểu, khốn nạn ở chỗ nào vậy ??? phải chăng tôi bỏ em vì tôi yêu người con gái khác ? ai cũng biết rằng hơn 1 năm nay, tôi chẳng yêu ai hết, chúng nó chắc cũng phải biết điều này, hay là chúng nó ko biết, cứ a dua, hùa nhau nói tôi ? hay là tôi lợi dụng tiền của em, của gia đình em ? em chưa làm ra tiền, tất nhiên thời gian qua tôi ko lợi dụng em được. còn cha mẹ em là viên chức nhà nước, gia đình tôi kinh doanh buôn bán, liệu tôi sẽ lợi dụng gì của em ??
em nói cần thêm lý do, tôi chẳng có lý do nào nữa ngoài việc nói rằng: tôi đã hết yêu em, đó là lý do đầu tiên và cũng là lý do duy nhất mà tôi nói lời chia tay với em, cạn tình thì hết yêu, vậy thôi, còn gì phải thắc mắc nữa đâu. tính tôi thẳng thắn, có sao nói vậy, tôi chẳng việc gì phải bịa ra 1 cái lý do ngớ ngẩn nào đó để chia tay với em cả, mặc dù tuy có hơi bất ngờ cũng như quá đơn giản, nhưng con người tôi là vậy, em và tôi vẫn có thể là bạn, là anh em như những ngày đầu tôi mới gặp em vậy. em hãy đi và tìm cho mình 1 người để dựa vào nhé, tạm biệt em ... :)

nhớ có lần đi sinh nhật con bạn cùng cấp 3 mà đến hôm sau gặp lại nó, nó nói rằng cả buổi ko cười chút nào, còn nhìn vào mắt thì sắc như dao cạo đến phát sợ ... 
:)


Khóc gì mà khóc dữ rứa bây ! 


. k khóc có khi còn làm mình buồn hơn .