Tội lỗi...tội lỗi...

Cái của teo hả .... hôm qua thấy SVS nói thế tiện rảnh khui cái hộp ra coi mới biết bệnh của nó là tại virus ... 1 con to bự nhiều chân nhiều lông chết kẹt dính chặt vào chân con quạt chip .... chả hiểu từ bao giờ =_=
 
Có lâu rồi mà 8-}...
như thường lệ,down về del hơn phân nửa
...làm mem của nyaatorrents,cứ có ero manga pack là biết ngay XD
 
BỌn mài khoái mấy cái ero-manga nhỉ .... xem mấy cái đó thấy tụi nó tưởng tượng thái quá thành ra cũng chán =_=
Lâu rồi ko xem có lẽ bữa nay cũng phải down 1 cái :))
To all:Cần FAQ của P3 gấp .... chơi hơn tháng rồi mà chả đi đến đâu nản quá =_=
 
giống gà, del phân nửa
có cái pack 2007-10 là giữ lại nhìu nhất :-s
 
faqs của P3 trên http://gamefaqs.com có bản hoàn chỉnh rồi đó =:)
bên box HD của game VN cũng có topic HD của rociel nhưng chưa hoàn tất
 
Cái của teo hả .... hôm qua thấy SVS nói thế tiện rảnh khui cái hộp ra coi mới biết bệnh của nó là tại virus ... 1 con to bự nhiều chân nhiều lông chết kẹt dính chặt vào chân con quạt chip .... chả hiểu từ bao giờ =_=

Tao tự hỏi làm thế quái nào mà nó chui vào case của mày được nhỉ ?Chẳng lẽ có lỗ thủng à 8-}
 
Case nào chẳng có 1 đống lỗ :-j Không có thì chúng nó make l*** với cái máy thế nào được. =))
 
Chủ nhà đang ở nơi nào :-s ?
 
Lang thang đâu đó ở xứ mặt trời mọc, lạc lối vì bốn bề là adult manga-anime đủ thể loại. :-j
 
Uầy...làm gì có 8-}
nói thật tớ còn chưa mua một cuốn comic magazine người lớn nào 8-}...
coi ké thì có...
 
Đắt quá ko mua hay tại vì nội dung ko đc như mong đợi nên ko mua ;))
 
Cả hai
mấy cái này làm người đến sau,chờ torrent down chả sướng hơn à :)) ?
 
Gớm
Tưởng chết chìm trong porn rồi chứ Gà :))
 
Mịa .... Nhật đúng là kinh hãi .....nhất là cái giá cả ở đó,có lẽ cả đời tao sẽ ko bao giờ mò qua đó 1 lần nữa quá ..
1 cái bánh ngọt tí tẹo giá = 200k ở VN 0_o
Thằng bạn nó lôi về đợi mình đớp nửa rồi mới kêu là 7k yen/1 hộp 16 cái tí tí 0_o
Đính chính ... nhầm,200k/1 cái bấm móng tay .. hộp bánh hình như đek có giá ... mịa,nó đi cả tháng về mua tao được 1 món quà duy nhất là cái bấm móng tay ... 0_o
 
:-s :-s Thế mà em định qua đó làm việc đấy. :-s :-s Nếu không kiếm được việc chỗ khác chắc em phải qua đó thật. :-s
 
làm ở Jap tốt đấy chứ SVS :D...
 
Tớ nghe nói áp lực công việc ở Jap khá là kinh khủng. Mà tính tớ thì vốn thích bay lượn. Vì thế mà tớ hơi ngại sang đó.

Lần trước đứa bạn tớ đang làm bên đó nó rủ qua. Nhưng tớ từ chối. 1 phần vì sợ mình không đủ trình 1 phần là ngại phong cách làm việc của nhật.
 
Mịa .... Nhật đúng là kinh hãi .....nhất là cái giá cả ở đó,có lẽ cả đời tao sẽ ko bao giờ mò qua đó 1 lần nữa quá ..
1 cái bánh ngọt tí tẹo giá = 200k ở VN 0_o
Thằng bạn nó lôi về đợi mình đớp nửa rồi mới kêu là 7k yen/1 hộp 16 cái tí tí 0_o
Đính chính ... nhầm,200k/1 cái bấm móng tay .. hộp bánh hình như đek có giá ... mịa,nó đi cả tháng về mua tao được 1 món quà duy nhất là cái bấm móng tay ... 0_o

Bấm móng tay nạm vàng hả mày 8-}
Để xem thằng Gà mang về cái gì làm quà nào
 
Back
Top