- 16/12/07
- 54
- 0
Noa đại hiệp là người thức thời...
Chuyển sang súng nước lâu rồi
Chuyển sang súng nước lâu rồi

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Quả là xấu hổ, tới nay tại hạ vẫn chưa dám đắc tội với cô gái nào hết. Tối ngày chỉ ôm các bé anime và mát tờ bết thôi.Bitis đại hiệp đã đắc tội với bao nhiêu cô gái rồi?

Ngồi trước mỹ nữ mà ko mảy may rung động, ko táy máy chân tay là đắc tội lớn rồi... Bạn Dép phải hiểu là nữ nhi coi chuyện ko được nam nhân để mắt là một sự sỉ nhục, phàm càng là người có nhan sắc, nỗi sĩ nhục càng lớn.Tớ cũng không mảy may rung động trước mỹ nữ tớ gặp ngoài đời.
Hôm nay tao đang vui à nhaBình minh ...
Ánh sáng tràn ngập trên khắp các nẻo đường dẫn tới gamevn giao lưu phố...
FF đứng dưới tấm bảng vàng "Tội lỗi trà lâu",đôi mắt y nhìn lờ đờ tựa như mệt mỏi nhưng đôi khi đột nhiên sắc lại,ánh mắt sáng lên .. bởi sự phản chiếu của ánh mặt trời hay là bẩm sinh ánh mắt hắn đã sắc đến vậy??Ko ai biết,chỉ biết rằng gương mặt y tấu xảo có phần bị che đậy.
Y mặc một bộ đồ bó sát người màu sẫm,tuyệt nhiên là bó sát người nhưng khoác bên ngoài lại là 1 cái áo rộng thùng thình .. hiển nhiên không hề phù hợp với dáng người gầy ốm như hắn ... nhìn xa hắn tựa đang đắp 1 cái chăn lên người vậy ... đắp cái đó dưới ánh nắng mà ko điên vì nóng thì quả là lạ ...
Hắn có nóng,đang nóng và rất nóng ... bằng chứng là trên gương mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi .. nhưng không phải là nóng nực mà hắn chỉ đang nóng lòng bởi vì gã phải che giấu kỹ càng bên trong cánh áo một cặp liễu diệp đao ...
Con đường dẫn đến phía đông,Đông Môn,một trong tứ môn dẫn tới trung tâm,con đường này vốn là nơi náo nhiệt nhất và hiện nay cũng là khi nhiệt náo nhất ...
FF đảo mắt xung quanh,ánh mắt của y từ từ lướt qua từng gương mặt,từng cỗ xe,từng kỵ sĩ và có lẽ là đến từng con vật .. chỉ cần bước lên hay chẳng may lướt qua đều lọt hết vào tầm mắt của y hết ... xa xa,trước ánh mặt của y là một lão chủ tiệm mì ...
Chủ tiệm này là Chaos ....
Chaos đã có tuổi,đôi mắt lão hơi giật giật,đôi chân lão dường như có phần hơi run rẩy nhưng bù lại,đôi tay lão tuyệt nhiên linh hoạt ... lão xào lão nấu và nhất là thái thịt xem ra vẫn còn thoăn thoắt chả có vẻ gì là đã có tuổi cả ...
Hiện tại lão đang thái đến tảng thịt thứ 4 .. con đường ngày càng đông đúc .. người ra kẻ vào quán lão càng đông,hứa hẹn một ngày béo bở ... tuy tay lão nhanh nhưng nếu để ý kĩ càng thì sẽ thấy những miếng thịt lão xắt không hẳn đồng đều,vẫn có chỗ mỏng chỗ dày ... xét ra lão vẫn chưa đạt đến mức linh xảo ..
Bởi vì lão còn đang bận liếc mắt nhìn về phía xa xa cuối con đường,mà còn 1 một vấn đề nữa đó là .. con dao lão đang cầm thông thường không phải để xắt thịt mà là để cắt cổ ...
Phía đối diện "Tội lỗi trà lâu" có một gánh phở rất sơ sài,chỉ bán phở không bán chỗ ngồi,có một kẻ đang sụp soạp húp bên cạnh gốc cây ...
Gã tên DevVn..
DevVn dáng thư sinh với đôi vai xuôi và nhỏ,gương mặt gày gò với lớp da xanh vàng lại hơi có phần tai tái,hai gò má nhô cao,mái tóc dài phủ quá lông mày che gần hết đôi mắt khiến không ai biết gã đang nhìn gì hay để ý cái gì .. chỉ biết gã đang húp canh phở ... chậm rãi từ từ .. từng chút từng chút một ..
DevVN không phải là kẻ đam mê thú ăn uống cũng chả phải kẻ cao sang thanh lịch ăn uống nhỏ nhẹ đàn bà .... nhưng bộ đồ gã đang mặc không cho phép gã
làm ăn tùy tiện được..Gã đang mặc một bộ lụa lam rộng thùng thình trái ngược hoàn toàn với cái dáng người gầy yếu thư sinh của gã ...
Và còn một lí do nữa khiến gã không thể ăn nhanh,dưới ống tay áo trái của gã
ngọn "Truy hồn" sẽ lòi ra nếu như gã bất cẩn chỉ trong một cử động nào đó...
Mũi tiêu bén nhọn,lạnh lẽo cứ cứa nhẹ vào gan bàn tay gã mỗi khi gã cử động ,cứ mỗi lần như vậy bàn tay trái gã lại run nhè nhẹ ...
Lần nào cũng vậy,ko hiểu sao gã lại thấy rất khẩn trương ..
Bên cạnh gã hiện nay là một tráng niên người cao to,bên cạnh y có để một đòn gánh .. người này chính chủ gánh phở mà DevVn đang ăn ..
Nhưng dĩ nhiên,bản thân y không thể là chủ gánh phở thật cũng như DevVn không thể là thư sinh thật ... Y là M3noa
Tay của y rắn chắc,quyền của y cứng vô cùng ... phía dưới cổ tay leng keng những chiếc vòng bạc đồng đều,mỗi tay 5 vòng ..những cái vòng này là cái mạng của y,nếu không có chúng chắc cái mạng của y đã mất vào tay kẻ khác từ lâu rồi nhưng y còn sống đến giờ tức là đã có kẻ thế vào cái mạng của y ... bởi trong tay y bộ "ngân hoàn" vẫn còn .. Mắt y đôi lúc lại đá về phía con đường phía đông ...
4 con người,8 con mắt .. tất cả đều hướng về cùng một phía .. và chờ đợi.
4 người bọn họ hoàn toàn khác thường,lí do họ có mặt ở đây hẳn phải phi thường và việc họ làm hiển nhiên là ... đổ máu !!!
...






