Gà Con 1
Mario & Luigi
- 25/7/06
- 868
- 0
Đúng là cái gì đến nó cũng sẽ phải đến, thôi thì đã đi rồi có cố níu kéo cũng đâu có giải quyết đc vấn đề gì đâu chứ. Bác cảm thấy khóc đc thì hãy cứ khóc, khóc thật to vào hy vọng bác sẽ đỡ đc phần nào (nhưng chỉ khóc xog rồi thì đừng có khóc lại nữa, nước mắt của mình cái quỳ gối của mình không phải bạ đâu cũng có thể làm đc :wink:). Đúng ai gặp phải trường hợp này cũng rất buồn, em cũng hiểu nhưng bác buồn cũng đâu giải quyết đc vấn đề gì. Quan trọng nhất là bây h hãy đứng lên cố sống (làm việc, học tập) thật tốt để sau này có gặp lại nhau (nhỏ) đó sẽ có cái nhìn khác hoặc nghĩ lại vì sao hồi đó mình lại chia tay.
Chúc bác luôn vui vẻ :):hug:
Chúc bác luôn vui vẻ :):hug:

