- 15/1/10
- 1,907
- 641
Tôi làm quen người ấy trên diễn đàn,chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp,với tôi,người ấy gần như hoàn hảo ! Vào giới này đã lâu,tôi phát hiện ở thế giới này đứng đầu là tiền bạc,thứ 2 là tình dục,thứ 3 tình yêu ''cái đẹp'',thứ 4 mới là tình yêu trong sáng ! Thế mà người ấy - một người manly,chín chắn,giàu có lại bị thu hút bởi 1 người xấu trai và nghèo khó như tôi ! vì thế tôi đánh giá cao nhân cách của con người này,thậm chí tôn lên làm thần tượng !
Người ấy đã dẫn tôi đi chơi,đi ăn,đi tới nhà,gặp cha mẹ và kể cho tôi gần như tất cả mọi chuyện,hoàn toàn ko nhắc đến nửa chữ tình dục ! người ấy đã có những mối tình phũ phàng,người ấy cũng đã có vợ và có con,nhưng đã ly thân,cha mẹ người lấy cũng ly thân và có 1 điểm đặc biệt mọi người trong gia đình đều biết người ấy là gay ! nhưng ai cũng tôn trọng,thậm chí có trường hợp người tình trước dc mẹ người ấy cưng như con !
Nhưng khi hỏi tới chuyện chấp nhận về lâu dài,người ấy như khép mình lại,người ấy không còn tin vào tình yêu,người ấy đã từng yêu,từng giũ bỏ mọi thứ để yêu,nhiều năm như thế,cuối cùng chỉ là sự đắng cay...do đó người ấy như con ốc mượn hồn,muốn tìm tình yêu đấy,nhưng lại sợ,sợ lại đau,sợ lại làm khổ nhau...
Với tôi,tôi có thể cho đây là mối tình sét đánh ! chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lạ kỳ,dc dâng hiến trọn vẹn và thổn thức khi ko có người ấy bên cạnh.Sẽ có người nói tôi ham tiền nên thấy vậy thôi ! nhưng tôi xin thề với lòng mình,nếu tôi có làm ra tiền nhiều hơn người ấy,tôi sẽ cho người ấy mà không tiếc gì cả,đó thực sự là tình cảm tận đáy lòng,tôi thực sự đã chìm đắm trong tình yêu.Thậm chí ruồng bỏ tất cả,đi cùng trời cuối đất,tôi cũng chấp nhận...
Người ấy bảo tôi cho người ấy 1 thời gian,giờ con tim người ấy rất đau,người ấy muốn chấp nhận tôi nhưng quá khứ của người ấy làm người ấy cảm thấy tội lỗi.Người ấy bảo chúng ta cần có khoảng lặng để suy nghĩ kỹ chúng ta muốn gì,cần gì ? Tim tôi cũng rất đau,đau vì tình cảm của mình người ấy hiểu rõ nhưng không thể đón nhận,tôi tự hứa với mình sẽ chờ người ấy,dù không biết bao lâu,nhưng nếu cuối cùng người ấy ko có tín hiệu,có lẽ tôi sẽ ko thể yêu lại dc nữa...tâm trạng tôi rất rối bời,nửa muốn "tấn công" giành lấy tình yêu mà mình tìm kiếm,nửa muốn im lặng tôn trọng quyết định của nhau cho đến khi anh ấy tự nhận ra tình cảm của mình...tôi phải làm sao ? tôi muốn hỏi mọi người vì khi chìm đắm trong tình yêu,con người ta có thể sẽ quyết định ko sáng suốt !
Tôi biết mọi người ko giống tôi nên khó trả lời,vậy xin mọi người đặt giả dụ tôi là gái và người ấy là trai,thì lúc này tôi nên làm gì ?
Người ấy đã dẫn tôi đi chơi,đi ăn,đi tới nhà,gặp cha mẹ và kể cho tôi gần như tất cả mọi chuyện,hoàn toàn ko nhắc đến nửa chữ tình dục ! người ấy đã có những mối tình phũ phàng,người ấy cũng đã có vợ và có con,nhưng đã ly thân,cha mẹ người lấy cũng ly thân và có 1 điểm đặc biệt mọi người trong gia đình đều biết người ấy là gay ! nhưng ai cũng tôn trọng,thậm chí có trường hợp người tình trước dc mẹ người ấy cưng như con !
Nhưng khi hỏi tới chuyện chấp nhận về lâu dài,người ấy như khép mình lại,người ấy không còn tin vào tình yêu,người ấy đã từng yêu,từng giũ bỏ mọi thứ để yêu,nhiều năm như thế,cuối cùng chỉ là sự đắng cay...do đó người ấy như con ốc mượn hồn,muốn tìm tình yêu đấy,nhưng lại sợ,sợ lại đau,sợ lại làm khổ nhau...
Với tôi,tôi có thể cho đây là mối tình sét đánh ! chưa bao giờ tôi lại có cảm giác lạ kỳ,dc dâng hiến trọn vẹn và thổn thức khi ko có người ấy bên cạnh.Sẽ có người nói tôi ham tiền nên thấy vậy thôi ! nhưng tôi xin thề với lòng mình,nếu tôi có làm ra tiền nhiều hơn người ấy,tôi sẽ cho người ấy mà không tiếc gì cả,đó thực sự là tình cảm tận đáy lòng,tôi thực sự đã chìm đắm trong tình yêu.Thậm chí ruồng bỏ tất cả,đi cùng trời cuối đất,tôi cũng chấp nhận...
Người ấy bảo tôi cho người ấy 1 thời gian,giờ con tim người ấy rất đau,người ấy muốn chấp nhận tôi nhưng quá khứ của người ấy làm người ấy cảm thấy tội lỗi.Người ấy bảo chúng ta cần có khoảng lặng để suy nghĩ kỹ chúng ta muốn gì,cần gì ? Tim tôi cũng rất đau,đau vì tình cảm của mình người ấy hiểu rõ nhưng không thể đón nhận,tôi tự hứa với mình sẽ chờ người ấy,dù không biết bao lâu,nhưng nếu cuối cùng người ấy ko có tín hiệu,có lẽ tôi sẽ ko thể yêu lại dc nữa...tâm trạng tôi rất rối bời,nửa muốn "tấn công" giành lấy tình yêu mà mình tìm kiếm,nửa muốn im lặng tôn trọng quyết định của nhau cho đến khi anh ấy tự nhận ra tình cảm của mình...tôi phải làm sao ? tôi muốn hỏi mọi người vì khi chìm đắm trong tình yêu,con người ta có thể sẽ quyết định ko sáng suốt !
Tôi biết mọi người ko giống tôi nên khó trả lời,vậy xin mọi người đặt giả dụ tôi là gái và người ấy là trai,thì lúc này tôi nên làm gì ?
Chỉnh sửa cuối:
...