Tôi phải làm sao??

Don't Cry

Youtube Master Race
Hic không hiểu mình như thế nào các bạn à :(. Ai cho mình hướng đi và giải quyết đi

Trên mạng: Vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện được mọi người rất đồng tình, có tiếng nói..., được rất nhiều bạn bè trên mạng quý. Đã gặp và đi chơi rất nhiều v...v.

Ngoài đời thực ( khi ở nhà ) : Vui vẻ, lễ phép, được mọi người quý nốt , tương tự như cái ở trên

Trên trường học : Nghiêm túc, ít nói, im ru bà rù, chỉ cười trong giờ các bộ môn mà mình chuyên. Không thích nói chuyện, rất tập trung và nghiêm túc, Ít đùa, ít giỡn chỉ chơi với 1 số bạn . Tóm lại là không hòa đồng

Có bạn nào giúp mình để khắc phục hiện tượng trên trường? Và có thể biến mình như một người Trên mạng hoặc ngoài đời thực không. Trước kia mình là một con người hư hỏng sau đó thay đổi thành một người như bây giờ? Giờ chẵng nhẽ thay đổi thành một người ăn chơi, không ra gì sao ? :(
 
trên trường chắc ko quen ai à, hay là có quen rồi
 
Thân được nửa lớp thì vô học cứ nói chuyện với mấy người ấy, có phải ko wen ai nên ko nói chuyện được đâu
 
Thân được nửa lớp thì vô học cứ nói chuyện với mấy người ấy, có phải ko wen ai nên ko nói chuyện được đâu

Mình vẫn nói chuyện bình thường vui vẻ chém gió như thường. Mà sao trong lớp vẫn có 1 số người bảo là không hòa đồng nhỉ
 
tức là người ta bảo thôi, chứ không phải tự bạn cảm nhận thấy? thế thì bạn không có tâm lý tự chủ chứ không hoà đồng gì.
 
Có những người mới gặp người ta 1, 2 lần, nói được 1, 2 câu là phán người ta chảnh, kém hòa đồng... Nói chung ko đáng bận tâm. Cứ cư xử bình thường thôi, miễn đừng quá lạnh nhạt, cũng đừng quá ham hố...
 
quen biết rộng rãi quá đến 1 ngày nào đó biết bạn mình nói xấu sau lưng mình thì đau lắm đấy.Nói chuyện với nhìu đứa nhưng chọn vài đứa để chơi thân thôi
 
Trong lớp tui chẳng có đứa nào cũng như đứa nào, tuy là lớp mới nhưng tụi nó chơi với nhau khá ổn. Và tui hiện tại là MC của lớp ;)), nói chuyện chém gió thì thôi rồi. Bây giờ chủ thớt cũng nên tham gia hoạt động phog trào ji đó đi. Mà chủ thớt đang học cấp 3 hay là sao?
 
quen biết rộng rãi quá đến 1 ngày nào đó biết bạn mình nói xấu sau lưng mình thì đau lắm đấy.Nói chuyện với nhìu đứa nhưng chọn vài đứa để chơi thân thôi
Tôi chơi thân với 4 người bạn ^^!

thì khi nào bạn rủ tụi nó di chơi 1 buổi xem nào , hay bạn hay né tránh tụi nó ?
Mình kín lịch học và làm thêm từ thứ 2> 7. CN mình thư giãn game

Trong lớp tui chẳng có đứa nào cũng như đứa nào, tuy là lớp mới nhưng tụi nó chơi với nhau khá ổn. Và tui hiện tại là MC của lớp ;)), nói chuyện chém gió thì thôi rồi. Bây giờ chủ thớt cũng nên tham gia hoạt động phog trào ji đó đi. Mà chủ thớt đang học cấp 3 hay là sao?
Tôi tham gia hoạt động của trường lớp đầy đủ
 
Bạn tập trung vào học tập quá thôi ... nhìu lúc mình tập trung ăn uống ngủ còn quên chứ còn bạn bè với cười giỡn đã là gì đâu.

Giờ focus vào 1 đứa và cố gắng phát huy những ưu điểm kia.

Sau khi thành công đem nhân rộng ra các đứa kia ...
 
bạn là người có trách nhiệm, đến trường là để học nên các hoạt động còn lại của bạn trên trường hok thoải mái do bị tâm lí vô tình áp đặt.
đến trường bạn cứ bt, h` giữa tiết hay ra chơi thì vui vẻ, hoạt bát.
 
ko ai hoàn hảo hết
trong tình bạn hợp thì chơi, ko thì thôi, ko phải gượng ép
 
Nếu bạn muốn hòa đồng hay thậm chí thân thiết đến tất cả thì bạn đang hướng đến một nhân cách hoàn hảo chứ kô phải bình thường nữa ^^, hoặc là sống một cách giả tạo.
 
Back
Top