- 26/7/09
- 293
- 115
Sau khi theo dõi 2 topic và xem bài trên các báo, tôi thấy mấy ý sau:
- Đây là một khóa học bổ ích, nhưng đến đâu và có đáng tiền không thì cũng chưa biết. Khóa học có thể khiến một người trở nên tự tin, xác định được mục tiêu cuộc sống, nhưng từ đó mà trở nên thành công thực sự thì còn dài lắm, cũng tùy vào mỗi người nữa, có người vận dụng tốt những gì được học thì khóa học trở nên đáng giá, ngược lại nếu họ không đủ quyết tâm trước sóng gió cuộc đời thì học 10 khóa cũng vậy.
- Cái giá 3000 đô Sing đối với người Sing cũng chả phải rẻ, vì thế sang Việt Nam nó thành 3-4 triệu cũng đúng thôi. Nếu mà cái câu "Tiền nào của nấy" đúng thì đây như một thứ hàng xa xỉ, tốt nhưng mà đắt, không phải ai cũng có điều kiện tham gia. Nhất là khi không biết nó giúp ích mình đến mức nào.
Tui chưa tham gia khóa học này và cũng không có ý định và điều kiện để tham gia nó, nhưng có thể nó tốt thật chứ không phải làm trò để kiếm chác đâu.
- Đây là một khóa học bổ ích, nhưng đến đâu và có đáng tiền không thì cũng chưa biết. Khóa học có thể khiến một người trở nên tự tin, xác định được mục tiêu cuộc sống, nhưng từ đó mà trở nên thành công thực sự thì còn dài lắm, cũng tùy vào mỗi người nữa, có người vận dụng tốt những gì được học thì khóa học trở nên đáng giá, ngược lại nếu họ không đủ quyết tâm trước sóng gió cuộc đời thì học 10 khóa cũng vậy.
- Cái giá 3000 đô Sing đối với người Sing cũng chả phải rẻ, vì thế sang Việt Nam nó thành 3-4 triệu cũng đúng thôi. Nếu mà cái câu "Tiền nào của nấy" đúng thì đây như một thứ hàng xa xỉ, tốt nhưng mà đắt, không phải ai cũng có điều kiện tham gia. Nhất là khi không biết nó giúp ích mình đến mức nào.
Tui chưa tham gia khóa học này và cũng không có ý định và điều kiện để tham gia nó, nhưng có thể nó tốt thật chứ không phải làm trò để kiếm chác đâu.



...

