- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-uh, naz ước thế đấy.
-nói ra thể nào nhiều bạn cũng hỏi luôn: có bồ cũng biết chơi game thì sướng quá còn gì?
-bản thân naz hồi xưa cũng ham lắm, thấy trong guild có 1 cặp chơi chung, 2 người đi raid chung nhìn ham ơi là ham.
-nhưng xin lỗi chứ naz nói thẳng, cái đó là suy nghĩ thời còn là gamer, thời còn ham chơi này ham chơi nọ, chứ khi mà mình chắt óc ra được mấy đồng lẻ rồi, kiếm được 1 niềm vui giải trí tinh thần cố định rồi, thì chả ai còn ham đâu.
-bạn gái naz này, cũng chơi game đó, và đến giờ naz chỉ ước phải chi cô ấy đừng biết game là gì.
-mà nói thẳng ra ở đây là game online, nhân tiện đây gửi lời nhắn tới Mr Teddy Thành (dù chả biết ổng có rỗi hơi vào đây đọc hay ko): "anh làm giám đốc sản phẩm mà để sản phẩm của mình tràn ngập bot đầy đường xó chợ, Vis thì bán nhan nhản trên channel, thật ảo lẫn lộn, trắng đen xào xáo, quản lí thì tệ hại, cập rập, để giờ đây bạn gái em làm khó dễ em đến thế này là sao đây. Anh là 1 nhân vật có cỡ trong số các WoWhead của VN, trước đây em rất nể anh, nhưng wa cái GE này thì có lẽ em đã lầm".
-nói bóng gió chi xa, naz nói thẳng tình huống của mình luôn.
-hồi mới quen bạn gái, biết cô ấy cũng ghiền chơi game lắm, mình cũng mừng, thành ra giới thiệu cho cổ chơi WoW
; nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau mình nhận ra cô ấy là dạng "girly gamer", đại loại như trước giờ chơi cái gì cũng chỉ quen được mấy anh dắt đi cái này, cho đồ cái kia, rồi nhìn con char của mình mặc set đẹp mà mãn nguyện, bên cạnh đó cũng thích cho mọi người thấy con char của mình cool thế này hoặc thế kia <- rõ ràng là ko thích hợp cho 1 game nặng tính tự thân vận động; hơn nữa cô ấy hợp gu LAII thôi, WoW style khác nên ko ham.
-thôi chuyện đó thì ko nói đi, đến gần đây thì GE về VN.
-uhm cô ấy chơi GE, dù naz rất ghét GE vì 1 vài yếu tố của game và nhiều hơn là của cộng động và giới truyền thông, nhưng ko có gì, naz tôn trọng sở thích của cô ấy, ko nói gì cả
(mà mình có quyền gì mà nói
), cô ấy cùng train với 1 anh bạn cũ, cũng chả sao, mình biết mình là người chiến thắng trái tim của cô ấy, ko thành vấn đề.
-nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cô có 3 con char lên 100, và cần tiền để lên vet. Và sau đó thì GE nó có patch gì đấy nâng giá đạn hay cái wtf gì đó mà con char cần phải dùng để đánh được. Rồi ở ngoài bắt đầu nhiều đứa rao bộ đồ này đẹp, bộ đồ kia ngon.
-vậy vấn đề là gì? Thiếu tiền trong game.
-và vì đang là hè, cô ấy không được ra ngoài, cũng không có dạy thêm gì, thành ra ko có tiền, người có tiền là naz, nói ra với 1 người đi làm thì tiền cô ấy cần cũng nhỏ: 500k (nếu may gặp ng` tốt, còn không thì 600-700 gì đấy)...
-naz nói thẳng ra suy nghĩ của naz ở đây là naz tiếc hùi hụi, giờ đang nợ mẹ tiền, tính đi làm chút đỉnh đặng còn trả nợ (chuyện nào phải ra chuyện đấy ^^), rồi còn dư bao nhiêu dắt cô ấy đi ăn ở 1 nhà hàng Tây hoặc Tàu nào đó trong tp, rồi đi chơi lòng vòng, đi coi film, v.v...(nếu biết chỗ thì 500-1m là thừa sức)...mà giờ đây bỏ 500k vô mua 100mil Vis để cô ấy xài vô mấy con char rồi 1,2 tháng sau bỏ?
-với lại naz đâu có tính 1 chút gì cho riêng mình đâu, sao cô ấy không hiểu chứ...
-mà cũng không phải thấy naz không chịu là cô làm mình làm mẩy gì; nhưng mọi người thử nghĩ coi: naz đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều thì về, không về nhà mà chạy thẳng wa nhà cô ấy luôn, 10 12 cây gì đấy, ra đến nơi thì anh nằm nghỉ đi em lên chơi 1 chút...hỏi why thì quá rõ ràng, bây giờ đồ để nhìn đẹp thì không có, tiền không có mua, phải đi kiếm chứ? Rồi lúc nào mặt cũng ủ dột 1 đống, làm gì cũng không vui.
-cô ấy không hiểu, là sau 1 ngày ngồi trên cty, vì là cty mà gia đình mình có sức ảnh hưởng lớn, nên bản thân mình phải đàng hoàng thì nhân viên người ta mới chịu theo được; bữa nào đến giờ về cũng không muốn về vì mệt lắm, vì naz chưa quen với kiểu làm việc cty, về thì hít khói hết 45 mins băng qua đủ mọi tuyến đường kẹt xe, đi từ đông TP wa đến đầu Tây chỉ để gặp khuôn mặt ủ dột với mấy con char trong game?
-thôi kết thúc ngắn gọn thế này: mọi người ai thấy tội thì cứu naz, có cách nào để cô ấy nhận ra:
--cô ấy chơi game, thích? mê? với naz không thành vấn đề, nhưng sao lại có những lúc mà "15 phút nữa anh phải về rồi", "vậy đợi em xíu, 5 phút thôi, camp đã"...camp xong..."anh về nha", "ừ"...
--đổ tiền phải đổ vào cái gì đó xứng đáng 1 chút. Sau không dùng tiền đó để đi chơi với nhau mà lại đem cho những con char ảo đó.
--naz lần đầu hửi mùi đời thực sự, mệt mỏi, phê, bệnh hoạn, cần 1 người để vui vẻ mà sao khó quá...mấy bữa nay mình lại trở cơn hen, mà cổ đâu có biết
.
-trước mắt naz chỉ định, thôi thì cứ mua đại trăm mil Vis gì đấy cho cô ấy, rồi dàn cảnh hack cái acc
(biết pass biết user) để cô ấy thấy chuyện này nó holyshit và vớ vẩn hết sức, nhưng nghĩ lại thì làm vậy cũng đâu có ai vui vẻ gì...nhưng để không thì cũng không được, naz có cảm tưởng ngày nào naz không bỏ tiền ra mua thì mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn bao nhiêu mà có khi còn tệ hơn nữa...
-quải...hôm nay cả phòng đi họp mới rảnh ra chút thời gian, thôi thì bỏ vài dòng lên đây ^^
-nghĩ lại sao thấy chán mình quá...
-nói ra thể nào nhiều bạn cũng hỏi luôn: có bồ cũng biết chơi game thì sướng quá còn gì?
-bản thân naz hồi xưa cũng ham lắm, thấy trong guild có 1 cặp chơi chung, 2 người đi raid chung nhìn ham ơi là ham.
-nhưng xin lỗi chứ naz nói thẳng, cái đó là suy nghĩ thời còn là gamer, thời còn ham chơi này ham chơi nọ, chứ khi mà mình chắt óc ra được mấy đồng lẻ rồi, kiếm được 1 niềm vui giải trí tinh thần cố định rồi, thì chả ai còn ham đâu.
-bạn gái naz này, cũng chơi game đó, và đến giờ naz chỉ ước phải chi cô ấy đừng biết game là gì.

-mà nói thẳng ra ở đây là game online, nhân tiện đây gửi lời nhắn tới Mr Teddy Thành (dù chả biết ổng có rỗi hơi vào đây đọc hay ko): "anh làm giám đốc sản phẩm mà để sản phẩm của mình tràn ngập bot đầy đường xó chợ, Vis thì bán nhan nhản trên channel, thật ảo lẫn lộn, trắng đen xào xáo, quản lí thì tệ hại, cập rập, để giờ đây bạn gái em làm khó dễ em đến thế này là sao đây. Anh là 1 nhân vật có cỡ trong số các WoWhead của VN, trước đây em rất nể anh, nhưng wa cái GE này thì có lẽ em đã lầm".
-nói bóng gió chi xa, naz nói thẳng tình huống của mình luôn.
-hồi mới quen bạn gái, biết cô ấy cũng ghiền chơi game lắm, mình cũng mừng, thành ra giới thiệu cho cổ chơi WoW
; nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau mình nhận ra cô ấy là dạng "girly gamer", đại loại như trước giờ chơi cái gì cũng chỉ quen được mấy anh dắt đi cái này, cho đồ cái kia, rồi nhìn con char của mình mặc set đẹp mà mãn nguyện, bên cạnh đó cũng thích cho mọi người thấy con char của mình cool thế này hoặc thế kia <- rõ ràng là ko thích hợp cho 1 game nặng tính tự thân vận động; hơn nữa cô ấy hợp gu LAII thôi, WoW style khác nên ko ham.-thôi chuyện đó thì ko nói đi, đến gần đây thì GE về VN.
-uhm cô ấy chơi GE, dù naz rất ghét GE vì 1 vài yếu tố của game và nhiều hơn là của cộng động và giới truyền thông, nhưng ko có gì, naz tôn trọng sở thích của cô ấy, ko nói gì cả
(mà mình có quyền gì mà nói
), cô ấy cùng train với 1 anh bạn cũ, cũng chả sao, mình biết mình là người chiến thắng trái tim của cô ấy, ko thành vấn đề.-nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi cô có 3 con char lên 100, và cần tiền để lên vet. Và sau đó thì GE nó có patch gì đấy nâng giá đạn hay cái wtf gì đó mà con char cần phải dùng để đánh được. Rồi ở ngoài bắt đầu nhiều đứa rao bộ đồ này đẹp, bộ đồ kia ngon.
-vậy vấn đề là gì? Thiếu tiền trong game.
-và vì đang là hè, cô ấy không được ra ngoài, cũng không có dạy thêm gì, thành ra ko có tiền, người có tiền là naz, nói ra với 1 người đi làm thì tiền cô ấy cần cũng nhỏ: 500k (nếu may gặp ng` tốt, còn không thì 600-700 gì đấy)...
-naz nói thẳng ra suy nghĩ của naz ở đây là naz tiếc hùi hụi, giờ đang nợ mẹ tiền, tính đi làm chút đỉnh đặng còn trả nợ (chuyện nào phải ra chuyện đấy ^^), rồi còn dư bao nhiêu dắt cô ấy đi ăn ở 1 nhà hàng Tây hoặc Tàu nào đó trong tp, rồi đi chơi lòng vòng, đi coi film, v.v...(nếu biết chỗ thì 500-1m là thừa sức)...mà giờ đây bỏ 500k vô mua 100mil Vis để cô ấy xài vô mấy con char rồi 1,2 tháng sau bỏ?
-với lại naz đâu có tính 1 chút gì cho riêng mình đâu, sao cô ấy không hiểu chứ...
-mà cũng không phải thấy naz không chịu là cô làm mình làm mẩy gì; nhưng mọi người thử nghĩ coi: naz đi làm từ 7h sáng đến 5h chiều thì về, không về nhà mà chạy thẳng wa nhà cô ấy luôn, 10 12 cây gì đấy, ra đến nơi thì anh nằm nghỉ đi em lên chơi 1 chút...hỏi why thì quá rõ ràng, bây giờ đồ để nhìn đẹp thì không có, tiền không có mua, phải đi kiếm chứ? Rồi lúc nào mặt cũng ủ dột 1 đống, làm gì cũng không vui.
-cô ấy không hiểu, là sau 1 ngày ngồi trên cty, vì là cty mà gia đình mình có sức ảnh hưởng lớn, nên bản thân mình phải đàng hoàng thì nhân viên người ta mới chịu theo được; bữa nào đến giờ về cũng không muốn về vì mệt lắm, vì naz chưa quen với kiểu làm việc cty, về thì hít khói hết 45 mins băng qua đủ mọi tuyến đường kẹt xe, đi từ đông TP wa đến đầu Tây chỉ để gặp khuôn mặt ủ dột với mấy con char trong game?
-thôi kết thúc ngắn gọn thế này: mọi người ai thấy tội thì cứu naz, có cách nào để cô ấy nhận ra:
--cô ấy chơi game, thích? mê? với naz không thành vấn đề, nhưng sao lại có những lúc mà "15 phút nữa anh phải về rồi", "vậy đợi em xíu, 5 phút thôi, camp đã"...camp xong..."anh về nha", "ừ"...
--đổ tiền phải đổ vào cái gì đó xứng đáng 1 chút. Sau không dùng tiền đó để đi chơi với nhau mà lại đem cho những con char ảo đó.
--naz lần đầu hửi mùi đời thực sự, mệt mỏi, phê, bệnh hoạn, cần 1 người để vui vẻ mà sao khó quá...mấy bữa nay mình lại trở cơn hen, mà cổ đâu có biết
.-trước mắt naz chỉ định, thôi thì cứ mua đại trăm mil Vis gì đấy cho cô ấy, rồi dàn cảnh hack cái acc
(biết pass biết user) để cô ấy thấy chuyện này nó holyshit và vớ vẩn hết sức, nhưng nghĩ lại thì làm vậy cũng đâu có ai vui vẻ gì...nhưng để không thì cũng không được, naz có cảm tưởng ngày nào naz không bỏ tiền ra mua thì mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn bao nhiêu mà có khi còn tệ hơn nữa...-quải...hôm nay cả phòng đi họp mới rảnh ra chút thời gian, thôi thì bỏ vài dòng lên đây ^^
-nghĩ lại sao thấy chán mình quá...







