Tôi yêu người như vậy???

  • Thread starter Thread starter InuzZ
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hầu như mọi người trong lớp đều ghét ex-gf của mình, vì nhỏ ăn nói rất vô duyên, dễ gây mích lòng, nhiều nhỏ nói những câu khó nghe trong lớp rồi mình nghe tiếng tụi con gái trong lớp xầm xì:"Con gái mà như vậy đó???"...

Giờ thể dục, 2 nhỏ bạn ngồi phía sau tâm sự rồi bất ngờ gọi mình vào nói cho mình xem cái này. Tụi nó mượn đt của 1 thằng trong lớp rồi mở lên cho mình xem...

Mình không tin nổi vào mắt mình nữa, đặt trước mắt mình là 2 tấm hình mặc áo ngực của ex-gf mình. Rồi 2 nhỏ đó nói: "Giờ mày đã hiểu chưa??? Con người nó như vậy rồi, mày còn thương nó làm gì nữa???"...

Giờ về, mình chở nhỏ sang nhà con bạn của nhỏ chơi rồi tới gần 9h tối mới chở nhỏ về, rồi mình bắt chuyện rồi giả vờ hỏi:"Hồi nãy mượn đt thằng S, M thấy...". Mình im lặng...Nhỏ bất chợ nói tiếp câu nói của mình:"Hình phải không???". Mình lại im lặng...Nhỏ giải thích là nhỏ chụp trong đt của nhỏ rồi bị thằng kia thấy, rồi thằng đó ép buộc nhỏ phải send hình qua cho nó...Mình lại im lặng...Rồi nhỏ tiếp:"Bữa nào mày mượn đt của nó rồi xóa giùm tao đi...". Mình lại im lăng rồi phóng xe thật nhanh không nói gì, tới nhà nhỏ mình quay đầu xe về thằng chả nói gì cả...

Tối đó, mình khóc...

Sáng hôm sau, vào lớp học, nhỏ ghi giấy cho mình, nhỏ nói là cái thằng S nói với mấy đứa trong lớp là thằng đó "chơi" nhỏ từ A -> Z, rồi nhỏ không muốn bị thằng đó ăn hiếp hoài, nhỏ muốn mình bảo vệ cho nhỏ nhưng chỉ là với tư cách bạn bè thôi không cả lớp lại đồn ầm lên. Mình chỉ thắc mắc là nếu bảo vệ nhỏ thì dường như có những chuyện đã vượt quá mức bạn bè, và mình không muốn như vậy, mình sẽ lại hiểu lầm, tưởng bở và thất vọng + đau...

Thằng bạn ngồi kế bên thấy vậy nói với mình:"Nó đang muốn lợi dụng mày làm lá chắn cho nó đó, làm con trai thì phải biết cách quay mặt đi...". Mình chỉ cười. Rồi mình ghi lại cho nhỏ "I will protect you..."...

Tối đến, mình rủ nhỏ đi chơi, lúc đi chơi nhỏ cười nói vui vẻ hôn nhiên lắm, nhỏ kể cho mình nghe đủ chuyện. Mình rất thích nhỏ như vậy, và đây cũng chính là lý do mà mình yêu nhỏ. Bất ngờ nhỏ có tn, của thằng nào đó chơi Au mà nhỏ quen, không khí thay đổi, nhỏ mượn đt mình để nhắn lại (nhắn xong nhỏ đều xóa hết tin đi lẫn tin nhận), rồi nhỏ kể thứ 3 này là sn của nhỏ, nhỏ đi Off với mấy đứa quen trong Au của nhỏ rồi nhỏ đã mượn tiền của mẹ để đãi sn mấy đứa đó.

Lúc đó, mình mới biết là sau tất cả những gì mình làm cho nhỏ thì mình chả là gì của nhỏ cả. Thậm chí mình còn không bằng mấy đứa mà nhỏ quen trong Au. Rồi mình vào thẳng vấn đề là trong lớp khuyên nhỏ đừng nói mấy câu vô duyên nhảm nữa, rồi nhỏ nói ý mình muốn nói là nhỏ nói nhảm chứ gì. Mình nhìn nhỏ rồi nhỏ nạt mình:"Đừng nhìn tao"... Mình lúc ấy giận lắm rồi mình nói:"Thôi về nha..." Rồi mình phóng xe chở nhỏ về, trên đường đi mình cũng nói vài câu với giọng tức giận: "Tao làm gì là cho ai chứ??? Cho mày hay cho tao??? Tao chỉ nói vậy thôi, không nghe nữa thì thôi, tao không lo nữa...Sống mà cứ để người khác coi thường, sống vậy đó để h thằng S nó có coi mày ra cái *** gì đâu...". Rồi nhỏ cũng cãi lại: "Tao không có mù, tao tự biết lo, cứ coi đi..."...

Chở nhỏ về tới nhà, mình lại quay đầu xe phóng về. Tới nhà, mình nhắn 2 tin cho nhỏ...2 tin thật dài...Mình nói hết nhưng cảm giác, nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng, mình làm tất cả cho nhỏ không phải vì muốn nhỏ yêu mình, chỉ là muốn nhỏ sống tốt hơn thôi nhưng dường như tất cả đều vô ích, nhỏ chả thay dổi gì cả. Lúc ấy mới thấy lời thằng bạn mình nói thật đúng: "Đó là bản chất rồi, mày không thay đổi nó được đâu..."...

Rồi câu cuối cùng mình nhắn cho nhỏ. Tới bữa sn hãy ước cho M 1 điều ước, hãy ước 2 chúng ta chưa từng gặp nhau...
mấy chỗ in đậm thôi nhé:
1- con trai thì mạnh mẽ lên, đừng có yếu đuối, mạnh mẽ là để che chở cho phụ nữ chứ ko phải là ngược lại nhé.
2- Nói được là làm được, thế mà chú đang nói 1 đằng làm một nẻo đấy.
3- Đừng bao giờ nói những câu thế này nữa nhé.
Lớn lên đi chú, còn trẻ con quá đấy.
 
bị chà đạp hay kô thực ra người ngoài quyết định được mấy phần hả bạn :-j ?? kô có lửa sao có khói , bản thân thấy mình bị chà đạp mà kô biết mở mắt ra thay đổi thì còn hy vọng được cái gì hả bạn , vô tư đến nỗi người ta chà đạp mình mà kô biết đã đành @@
 
Như bác này nói nè. Ngừơi ở trong cuộc mới biết được nỗi khổ...

Ai cũng khuyên mình bỏ đi, quên đi nhưng nói thì luôn dễ. Bỏ rồi nhưng cứ nhìn người mà mình yêu thương cứ bị ngừơi ta chà đạp, lợi dụng ngay trước mặt mình thì có bác nào chịu nổi không???


Nhiều lúc mình cũng nghĩ thoáng, nhỏ toàn tật xấu, không phải loại con gái hiền lành như mong muốn của mình. Và mình cũng nghĩ, nếu 1 ngày nào đó có tểh tiến xa hơn thì liệu mình có thể chịu đựng nhỏ được không???

Nhưng nghĩ thì cứ nghĩ vậy. Trước mắt giờ vẫn đang mù quáng...

Bạn giống mình, cũng đang thích 1 đứa khá quái thế này (đc cái chưa ngủ với ai), nhưng khác là với ng` khác thì nói chuyện rất dễ thương, có duyên "tui-ông", còn nói chuyện với mình thì cũng là "mày-tao".
Nhớ hồi đó nó đi chơi với thằng bạn, nó chủ động lại ngồi gần thằng đó (hay ngược lại cũng ko rõ, vì thằng đó kể), bị thằng đó nắm tay vẫn ko nói gì (cái này 2 đứa kể). Còn mình đi chơi mấy lần đến ngồi kế cũng ko xong huống chi nắm tay
Tuy nhiên, cũng vẫn hi vọng, mù quáng rồi :<
 
Chú này còn trẻ tuổi nên thơ dại đây mà :-?

Lớn tí, ra đời sẽ thấy còn khối thứ đáng quan tâm hơn gái gú, và trong lĩnh vực gái gú, còn có khối con đáng quan tâm hơn con hiện tại.

Bây giờ anh em chỉ biết khuyên chú cắn răng mà bỏ chứ biết khuyên gì nữa bây giờ? Tất nhiên nếu anh em không khuyên thì cuối cùng chú cũng bỏ thôi, chỉ là khi đó bảo đảm sẽ nói "giá mà..." Nói chung coi như ngu phí vậy :>
 
Bản năng đàn ông thích che chở cho phái yếu nó thế các bác ạ. Chủ topic cũng khổ tâm lắm :(.
 
Anh thì thích con nào thật giàu để nó lấy đô la che chở mình chú ạ =(( Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn giữ quan điểm cổ hủ là "phụ nữ yếu đuối", khéo bọn đờn bà nó lấy quyển luật bình đẳng giới dày hơn 100 trang tọng vào mồm ấy chứ :-ss Khi yêu thì 2 người phải nương tựa vào nhau, ko nên ngả nghiêng bên nào hết :>
 
Nhưng chủ topic yêu đơn phương anh ạ nên con kia nó ko thèm dựa vào :(. Thế nhưng bạn ấy vẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm kéo ex ra khỏi vũng lầy tội lỗi để đưa về hòa nhập với cộng đồng =((. Quả là quân tử ko qua nổi ải mỹ nhân =((.
 
Chết vì gái là 1 cái chết nhục nhã .....
 
hề hề,năm ngoái tính kưa 1 em rất xinh trong lớp (trong lớp cũng mích lòng nhìu người ),dắt nó đi chơi 1 lần hết 200k mình thấy xót wá nên thôi dẹp mộng lun.Năm nay nó thấy tiếc nên way wa tính "hốt" mình ,mình cho phắn thẳng cẳng .Đọc cái topic này xong thấy mình ko hề quyết định sai :D:D
 
Nói thật một câu nhá, Kick her ass!
Đâu có thiếu mà cậu phải làm thế, người ta khi lấy nhau hẹn thề chỉ một, thế rồi sau khi lấy nhau họ đi lăng nhăng đầy dẫy, hoặc giả một bên kia die họ hoàn toàn có thể đi tìm một tình yêu khác( cũng tùy người có người chịu cảnh alone).
Nói như vậy kô phải để bảo là kô thiếu con gái cho bạn chọn, mà hãy chọn 1 người phù hơp mới mình, mà nói thật thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Đừng có nghe lời trái tim nhiều quá, mà hãy nghe theo lý trí ấy bạn ạ, trái tim chưa hẳn đã đúng đâu.
 
Khuyên chủ thớt 1 câu : "Thà là bạn chứ đừng là người yêu" ;))
 
khi mà chú kéo nhỏ ra khỏi bùn thì nhỏ cũng chỉ cảm ơn với tư cách 1 người bạn.Nhỏ coi chú ko bằng mấy đứa bạn Au mà.nhưng quả thật nếu a có bạn như chú a cũng ko nỡ để mặc nó chìm trong tội lỗi vậy đâu.
Xưng hô mày tao sao nghe kì kì sao ấy.đã vậy còn có chữ *** nữa :| từ cấp2 a đã xưng hô bà tui,cấp 3 xưng tên.lên đại học thì cứ con gái là tán e với a hoặc e với tôi dù chả lớn hơn nhiêu có khi còn nhỏ tuổi hơn ;))
 
Gái gú chỉ là phù du thôi. Quên đi bạn ơi.
 
Nếu mình nhớ không lầm thì chủ topic trước đây cũng tạo 1 topic tâm sự về em này đúng không ? ;;) Nếu đúng là em mà chủ topic nhờ tâm sự ở cái topic cũ là em này đi offline này nọ các kiểu với mấy thằng quen trong Au thì theo mình nghĩ bạn nên quên em này đi, cái này là bản chất rồi mà =((.
Chủ topic mới 91 mà lo gì ;;). Trải qua nhiều môi trường khác nhau như đại học cả sau này đi làm thì sẽ tiếp xục với nhiều bạn nữ tốt hơn mà, tội gì cứ phải đâm đầu vào 1 em troll :-w. Nếu bây giờ bạn cảm thấy bạn là "người đàn ông hết tình còn nghĩa" ;;) thì bạn khuyên được em ấy bao nhiêu thì cứ ráng sức mà làm nhưng mà mình nghĩ bạn cũng sẽ bỏ cuộc thôi vì theo mình em ấy bây giờ là Troll ở cấp độ late rồi;)).
P/S : Nhìn đoạn code em ấy viết cứ nhớ cái topic cũ của bác :| viết còn ghê hơn lập trình viên code nữa ;))
 
gửi link topic cũ đây cho anh em xem nào bạn
 
Back
Top