Nghỉ ăn trưa , tiện thể tráng miệng một tí cho vui :
^^. Nói chuyện mãi không ăn thua, thế bây giờ tôi có 3 phương án :
Phương án thứ nhất là : Đánh nhau
Phương án thứ hai là : Chúng ta đánh nhau
Phương án thứ ba là : Đánh nhau.
Thế các ông chọn phương án nào

???
Thích chơi bản nào tùy các ông đấy ^^ ? 3 trận GG XX#Reload, 3 trận KoF tùy các bác thích chọn bản nào thì chọn. Cá nhân tôi thì chưa chơi KoF bao giờ ( Nên các bài trên không tham gia bình luận ) , nhưng khi các đồng chí đụng chạm đến nhận thức của tôi thì phải giải quyết thôi

.
Nào , chơi nhé ???
P/S : Trên kia hình như có ai đó nói "Trình đến đâu rồi mà bảo KoF lép hơn GG ???" . Với tất cả sự kính trọng, tôi xin phát biểu là ông nào nói câu này đ** biết cái gì cả. Không hiểu nổi hắn nghĩ gì trong đầu nữa ??? Tại sao chơi GG giỏi hơn thì lại suy luận được ra là KoF chán hơn GG ???
Ngu thật. Cứ như kiểu do Kasparov chơi cờ vua quá khủng nên suy ra bóng đá chán vậy. Tối nghĩa hết sức. Nếu nói như ông, khi ai đó chơi KoF giỏi , thì các game còn lại là vứt đi hết chắc >.> . Vãi tối. So sánh kiểu cá mập với hổ đánh nhau con nào thắng >.>.
Có thể đồng chí này diễn đạt không đúng ý. Chứ nếu quả thật ý của ông như thế thì xứng đáng có giải mâm phân vàng cho phát biểu hay nhất năm 2007.