- 14/6/03
- 60,383
- 23,575
_[Kyo]_;22935767 nói:con thẩm ít ra còn có kỷ niệm về 1 thời hạnh phúc với ẻm, đằng này ta chỉ có mỗi cái mối tình đơn phương![]()
Kể nghe đi Kyo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
_[Kyo]_;22935767 nói:con thẩm ít ra còn có kỷ niệm về 1 thời hạnh phúc với ẻm, đằng này ta chỉ có mỗi cái mối tình đơn phương![]()


tự ái rồiko thèm để sign nữa![]()

có đíu gì để kể, toàn ngắm trộm em nó trong lớp, ngoài giờ học, lúc em nó buồn thì buồn theo, nhưng nhát quá đếch dám lại gần an ủi, cuối năm 12 tính thổ lộ với em nó, cơ mà trong lớp xảy ra 1 chuyện khiến mình chả buồn nói nữa, chuyện đấy khiến ta bị cô lập với cả lớp, nói chung là tụi nó tin tưởng thằng dại gái khác trong lớp chứ đếu tin ta, ngay cả vài thằng ta cho là bạn thân cũng chả thằng nào đứng về phía ta, chán nản với cái lớp và với những mối quan hệ bạn bè mà ta đã cố gắng xây dựng lên để cải thiện tình trạng cô độc hồi cấp 1 cấp 2, ta chả còn hào hứng gì với việc thổ lộ nữa, nếu như việc đó k xảy ra thì ít ra ta còn chút cơ hội, đằng này thì ta chả còn chút cơ hội nào nữa, giấu luôn trong lòng, kể từ khi ta lên đh thì cắt hẳn quan hệ với lớp cấp 3, lâu lâu gặp lại vài đứa thì cũng chỉ chào hỏi bình thường, ta chẳng còn cảm nhận được cái gọi là tình bạn giữa ta và tụi nó, cũng bị mất liên lạc với em nó từ hồi tốt nghiệp, đến sáng nay mới mò ra cái fb của em nó, hóa ra em nó chuyển nhà sang châu âu cmnr, buồn quá ta cũng chả add friend ẻm, vì dù ta có add vô và thổ lộ vào lúc này thì ta cũng chả có cơ hội gì và chả thay đổi được gì, hơn nữa ta cũng tự thấy rằng là không xứng với ẻmKể nghe đi Kyo![]()



)Hốt ngay bà con ơi, 100GB, 45 ngày miễn phí!
[spoil][/spoil]![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(Mình không có đủ can đảm ngồi tra hết trong đám đó coi trang nào là trang "nào")
thêm cái keez nữa 
_[Kyo]_;22935853 nói:tự ái rồi
có đíu gì để kể, toàn ngắm trộm em nó trong lớp, ngoài giờ học, lúc em nó buồn thì buồn theo, nhưng nhát quá đếch dám lại gần an ủi, cuối năm 12 tính thổ lộ với em nó, cơ mà trong lớp xảy ra 1 chuyện khiến mình chả buồn nói nữa, chuyện đấy khiến ta bị cô lập với cả lớp, nói chung là tụi nó tin tưởng thằng dại gái khác trong lớp chứ đếu tin ta, ngay cả vài thằng ta cho là bạn thân cũng chả thằng nào đứng về phía ta, chán nản với cái lớp và với những mối quan hệ bạn bè mà ta đã cố gắng xây dựng lên để cải thiện tình trạng cô độc hồi cấp 1 cấp 2, ta chả còn hào hứng gì với việc thổ lộ nữa, nếu như việc đó k xảy ra thì ít ra ta còn chút cơ hội, đằng này thì ta chả còn chút cơ hội nào nữa, giấu luôn trong lòng, kể từ khi ta lên đh thì cắt hẳn quan hệ với lớp cấp 3, lâu lâu gặp lại vài đứa thì cũng chỉ chào hỏi bình thường, ta chẳng còn cảm nhận được cái gọi là tình bạn giữa ta và tụi nó, cũng bị mất liên lạc với em nó từ hồi tốt nghiệp, đến sáng nay mới mò ra cái fb của em nó, hóa ra em nó chuyển nhà sang châu âu cmnr, buồn quá ta cũng chả add friend ẻm, vì dù ta có add vô và thổ lộ vào lúc này thì ta cũng chả có cơ hội gì và chả thay đổi được gì, hơn nữa ta cũng tự thấy rằng là không xứng với ẻm![]()
ta chả biết trang web nào , ai inbox cho ta 1 ít quay tay sống qua ngày với , dow phim mãi cũng chán , thích coi ngay hơn![]()
Hế hế
Mềnh có 1 phim Nhật ở cái host trời ơi, những 1,4GB mà nó chỉ cho download free file >300MB.
Để xem sao![]()
Share đi nào![]()

