❀Tống cựu nghênh tân - Vạn sự cát tường - Toàn gia hạnh phúc !!! Happy lunar new year 2013

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Ráng mà học, đi làm rồi mới thấy thời đi học là sướng nhất :9cool_pudency:

Đi làm giờ chắc chỉ có làm viên chức là nhàn, còn lại cày bỏ mẹ ra.
 
Ráng mà học, đi làm rồi mới thấy thời đi học là sướng nhất :9cool_pudency:

Đi làm giờ chắc chỉ có làm viên chức là nhàn, còn lại cày bỏ mẹ ra.

chuẩn mẹ nó rồi
Kanade%20014.jpg
 
vấn đề là học ở vn học 10 dùng được 1 hoặc phần nghiên cứu theo sở thích ở ngoài
HatGiongTamHon.Info_Tuzki13.gif
 
Sao vậy nhỉ :-?

Học ko đúng nghề :-?
 
(Rất) nhiều trường, trọng lý thuyết, hạ thấp thực hành, dạy lan man tràn lan, không tập trung chuyên môn.
Các kỹ năng vốn cần phải được đào tạo thì lại không đạt được ở mức cần thiết.

Theo em là vậy đó!
Ở CTU của em, Anh văn chỉ đào tạo chính thức đến bằng A, mặt bằng chung là loại vừa đủ điểm đậu; tin học thì chỉ biết mở máy, tắt máy, soạn văn bản, mò vài cái trên Internet, gửi mail, hết.
Các hoạt động ngoại khóa giúp rèn luyện kỹ năng mềm rất ít.

Đa phần phụ thuộc vào sinh viên nhiều hơn là việc học ở trường.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đại học là tự học à.

Chỉ cần ra trường, biết làm tầm 70% công việc sẽ làm là ok - còn lại quan trọng ở kỹ năng mềm, cái này thì... trường chả dạy được :">
 
trường dạy lan man lắm, nhiều môn chả liên quan cái quái gì mà cứ thích nhét vô, học xong vứt ra sau đầu, chả nhớ tí gì hết, các buổi hoạt động tập thể thì ít tổ chức, như đi dã ngoại hay tổ chức trò chơi ngoài trời gì gì đó, chỉ cần kiếm chỗ nào vắng vắng là làm được thôi, đằng này thì lại cứ thích ra khu du lịch, 1 năm khoa cũng tổ chức 2-3 lần nhưng mà giá tiền đắt quá nên lớp chả mấy đứa đi, giờ lớp mất đoàn kết vãi ra, toàn từng người tự chơi, có mấy thằng con trai thì do chỉ có 13 thằng nên còn đoàn kết tí :5cool_beat_plaster:
 
(Rất) nhiều trường, trọng lý thuyết, hạ thấp thực hành, dạy lan man tràn lan, không tập trung chuyên môn.
Các kỹ năng vốn cần phải được đào tạo thì lại không đạt được ở mức cần thiết.

Theo em là vậy đó!
Ở CTU của em, Anh văn chỉ đào tạo chính thức đến bằng A, mặt bằng chung là loại vừa đủ điểm đậu; tin học thì chỉ biết mở máy, tắt máy, soạn văn bản, mò vài cái trên Internet, gửi mail, hết.
Các hoạt động ngoại khóa giúp rèn luyện kỹ năng mềm rất ít.

Đa phần phụ thuộc vào sinh viên nhiều hơn là việc học ở trường.
như trên.
btw, hỏi về tư tưởng cụ hồ hay đường lối cm của đảng thì mình vẫn thuộc làu đây :">
 
như trên.
btw, hỏi về tư tưởng cụ hồ hay đường lối cm của đảng thì mình vẫn thuộc làu đây :">

mềnh chưa biết cái mùi vị ĐH như thế nào nhưng đc thằng bạn cho cuốn Tư Tưởng Mác - Lê Nin , với cái gì mà ĐCS ấy , đọc mà nản luôn , cảm thấy gò bó + mất tự do vô cùng , vậy mà vào ĐH phải học mấy cái đó
Kanade%20047.jpg
 
Các môn chính trị mình toàn max điểm A, A, A và A :"> Mấy môn đấy bổ ích phết ra đối với chuyên ngành của mình :">
 
mình ghét mấy môn đấy, cứ đến lúc thi là y như rằng ôm quyển sách ngồi học thuộc, học để đối phó cho đã xong đến khi thi xong là quên sạch :8cool_tire:
 
đại học được chưa đầy 1 năm đã bỏ vì không hạp đây :v

giờ chỉ học cái gì mình khoái thôi, sướng hơn nhiều :">

btw, nghe phát yêu luôn :4cool_beauty:

[video=youtube;243vPl8HdVk]http://www.youtube.com/watch?v=243vPl8HdVk[/video]
 
như trên.
btw, hỏi về tư tưởng cụ hồ hay đường lối cm của đảng thì mình vẫn thuộc làu đây :">

Chuẩn bị thi đường lối, hay là Rì Cốt cho sđt để vô phòng thi gọi hỏi đi :">
 
Ở CTU của em, Anh văn chỉ đào tạo chính thức đến bằng A, mặt bằng chung là loại vừa đủ điểm đậu; tin học thì chỉ biết mở máy, tắt máy, soạn văn bản, mò vài cái trên Internet, gửi mail, hết.

mấy cái này giờ con nít cấp 1 nó cũng làm dc, dạy làm éo gì :5cool_ops:
 
nhớ hồi năm 1, mình học môn tin học cơ sở, vô trong đó giáo viên dạy đủ thứ rồi bắt làm theo từng bước như làm ntn để mở browser rồi làm thế nào để tra google, thằng nào đếu làm theo ổng là ổng đuổi ra phòng, ta bị đuổi mấy lần xong ghét quá nghỉ luôn, hôm kiểm tra với đi thi mới đi :8cool_tire:
 
Hồi đó, ta học được 3 ngày thì nghỉ luôn rồi đến ngày lên làm bài kiểm tra thôi. Mấy thằng kia nó còn không học buổi nào, cả bọn ra quán dạy nhau chơi HL với AoE.
Ta nhớ ngày đó học bài đầu tiên giới thiệu về BKIS của anh Quảng và bài thứ 2 về DOS, bài thứ 3 ( về windows) mới viết được cái đầu đề vài câu lệnh windows thì mất điện. Sau buổi đó thì ta học tin học với mấy thằng bạn ở quán game =))
 
mợ cái thông tư của bộ tài chính, chỉ thông báo là sẽ ban hành những thứ gì, trong khi đó thông báo ban hành bảng phân bổ tiền lương mà tìm hoài trong thông tư đếch có mẫu, lên google mới có, tìm bài hướng dẫn chi tiết về cái bảng đó thì đếu ra, bực cả mình.
 
GVN lại bị làm sao mà load mãi mới vào được =='
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top