❀Tống cựu nghênh tân - Vạn sự cát tường - Toàn gia hạnh phúc !!! Happy lunar new year 2013

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
mi xài chức năng gì đó của google chứ gì :-w
 
Làm gì có chức năng nào đó của Google?
43.png


Đừng có vu khống anh ấy chứ?
9.png


Ví dụ:

darkdragons


Host IMGur luôn đấy, không phải Google! Mọi người thấy gì?
 
mi tưởng ta không biết àh, ban nãy ta đoán sai ếch phải chức năng nào đó của gú gồ mà link ảnh gốc của nó là ở gú gồ :-w có 1 cái link trung chuyển nó sẽ tự động chuyển random vào 1 trong những link ảnh của mi, mà cái link trung chuyển đó nó đã được rút gọn lại bằng thằng tinyurl :-w
 
Sau có xiền thuê nhà phải tránh xa chỗ trọ của lũ SV càng xa càng tốt .
Nhiễu vcc.
Đi mua nước về gần nhà thì thấy chửi bới om xòm . Đi qua thấy ba lô, đồ đạc vứt tán loạn ...
Đứa con gái xấn xổ nhảy vô thằng con trai kêu gào " trả lại cho tao , trả lại cuộc đời (?) cho tao ...blabla.. Thằng con trai giữ người đứa con gái đẩy rầm rầm vô cái cửa sắt gần đó . :1cool_byebye:
Cái chỗ dăm bữa nửa tháng lại có vụ đánh nhau , đánh ghen, chửi bới nhau do sống thử ...
:8cool_amazed:
Các bạn trẻ có ý định sống thử thì cân nhắc sau này tí nhé :2cool_burn_joss_sti
 
Làm cái đíu gì mà pin con Dell giờ kiểm tra lại thấy wear 18% rồi :(

Mua hồi tháng 12 năm ngoái :((
 
_[Kyo]_;22875477 nói:
^ta tính nhiều chuyện nên nếu có vụ nào xảy ra thì ta sẽ vác bỏng ngô ra ngồi xem :">


mợ tìm ra rồi :-w http://sig.grumpybumpers.com/, sao phải xoắn :5cool_big_smile:

Ăng ẳng như chó cắn nhau , ham hố gì mà hóng .
Trước thì đối diện phòng (qua cửa sổ 2 nhà đối diện nhau , ta thì đóng suốt ngày ) . Có chú chăn rau , ny thằng kia biết ,gọi điện chửi nhau giữa đêm lúc 1, 2 h sáng , chú này to mồm lắm , cái j mà "bố mày thích thế đấy, thích thì đến đây mà chém bố mày này ...bla..bla .
Chiều hôm sau ở trường về, lên phòng thay quần áo thì thấy rầm rầm, hự hự ở phòng bên cạnh , cháu kia kêu như bị chọc tiết "Em trót dại anh tha cho em ..bla..bla , thằng kia nó kéo bảy tám thằng vô đập cháu kia , lúc ta về thì cũng gần xong nên không biết chú kia có sao không . Lúc sau thì nghe láo xáo mấy cháu cùng chỗ trọ sang kêu đt báo CA với đưa chú này đi viện .
Cái phòng đó phong thủy không tốt hay sao mà mấy đứa thuê hết khóc lóc lúc nửa đêm lại đến cãi nhau :2cool_go:
 
bị ma ám mịe rồi, đổi chỗ thuê sớm đi :5cool_big_smile: cơ mà nghe nói chỗ ở trọ mấy đứa con gái ăn mặc vô tư hồn nhiên lắm phải không :6cool_smile:
 
con gái sống cùng nhau là dễ hồn nhiên lắm, hồi đi quân sự bọn mình cũng vầy, lúc thay đồ còn đọ vòng 1 vòng 2 :"> đương nhiên là luật không cho bọn con trai bén mảng dãy nhà =))
 
Nhà trọ của mình, 10 phòng, thì chỉ có mỗi mình là con trai, còn lại là con gái tất (riêng có một anh 28 tuổi, có vợ và sống chung với vợ, không được tính là con giai...).
 
Hồi học QS, đêm đó vào lúc 9h tối =)), đi uống cafe về rồi đi ngang qua dãy phòng nữ, tự dưng đèn phụt tắt, tối thui - nghe thấy mấy em trong đó la gì mà "nhanh nhanh", "thằng nào đi ngoài kia kìa" ... abc các thể loại, dòm vào thử thì ăn ngay cái balo vào mặt =)). Hóa ra các em tắt điện thay đồ ngủ =))
 
bọn mi học QS vui nhỉ, ta thì học QS ngay tại trường, đếch có gì hay cả :(
 
_[Kyo]_;22876068 nói:
bọn mi học QS vui nhỉ, ta thì học QS ngay tại trường, đếch có gì hay cả :(

Xa nó mới vui chứ :))
Học QS với thực tập là 2 thời điểm vui nhất trong đời SV mà :">
Đi vào mùa hè khoái hơn đi vào mùa đông . Trường 70 % nữ, điện nước thỉnh thoảng bị cắt . Tối tối tập trung xong lại ra lan can ngắm đùi mấy bạn nữ hì hụi đi xách nước . Mấy hôm đầu thì 2 , 3 bạn xách 1 xô, đợt sau toàn 1 bạn xách 2 xô . Khu ta ở trung tâm cùng chỗ với phòng mấy ông thầy nên hầu như ko bị cắt :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi đó mình học Quân sự, 3 tuần mà nó vất vả như 3 tháng ấy!
Ngày nào cũng học 2 buổi, mà chỉ có 2 bộ đồ. Sáng giặt, chiều giặt, điên cả lên...
 
Chúc ngủ ngon nhé :1cool_byebye:

48076_387292424711418_1747575713_n.jpg
 
Chúc ngủ ngon nhé :1cool_byebye:

48076_387292424711418_1747575713_n.jpg
cây cảnh chỗ nào chơi thế \m/
Xa nó mới vui chứ
Học QS với thực tập là 2 thời điểm vui nhất trong đời SV mà
Đi vào mùa hè khoái hơn đi vào mùa đông . Trường 70 % nữ, điện nước thỉnh thoảng bị cắt . Tối tối tập trung xong lại ra lan can ngắm đùi mấy bạn nữ hì hụi đi xách nước . Mấy hôm đầu thì 2 , 3 bạn xách 1 xô, đợt sau toàn 1 bạn xách 2 xô . Khu ta ở trung tâm cùng chỗ với phòng mấy ông thầy nên hầu như ko bị cắt
thì thế mới nói chán =.= lớp ít làm mấy hoạt động tập thể vãi ra, đoàn kết kém hầu như toàn chia nhóm mà chơi, mấy thằng con trai thì do ít nên còn chơi chung được, con gái thì toàn chia nhóm, ta chỉ biết được 1/4 số tên các bạn nữ trong lớp =.= lúc thằng lớp trưởng tổ chức đi cắm trại ở chỗ kia cơ mà cả lớp đếch đứa nào chịu đi, đến lúc đăng ký thì chỉ có ta với vài đứa giơ tay, chán vl ra :2cool_sad:
 
con gái sống cùng nhau là dễ hồn nhiên lắm, hồi đi quân sự bọn mình cũng vầy, lúc thay đồ còn đọ vòng 1 vòng 2 :"> đương nhiên là luật không cho bọn con trai bén mảng dãy nhà =))

Thế bé rì cọc 3 vòng có nằm trong top không :">
 
Vòng 1 bét, vòng 2 hạng trung, vòng 3 đứng đầu :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top