Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phát này TW cho quân đội vào, đúng kiểu tiếp quản SG luôn rồi. Coi chừng đến 23 tới thấy Khâm sai đại thần Đam cưỡi xe Jeep chạy lòng vòng thị sát cũng nên.
 
cần giải thích cụ thể thì đéo làm đi. toàn spam câu ai ở đâu ở yên chỗ đó... đéo vác mặt ra đường mà hỏi thì chắc cũng đéo biết 2 tuần tới sinh hoạt ntn. thua.
 
cần giải thích cụ thể thì đéo làm đi. toàn spam câu ai ở đâu ở yên chỗ đó... đéo vác mặt ra đường mà hỏi thì chắc cũng đéo biết 2 tuần tới sinh hoạt ntn. thua.

Theo mềnh thấy thì TW ko muốn thừa nhận tình trạng khẩn cấp, có thể gây rối loạn cho xã hội, cũng như mất uy tín với quốc tế (nhất là đám FDI)
Với cả, vụ này mình nghi là TW chán các cốp SG quá nên 1 phát trảm tướng để răn đe đám cấp dưới, xong điều quân điều tướng từ HN vào SG tiếp quản công cuộc chống dịch luôn. Các quan SG bị phát này cũng bất ngờ, nên cũng chả biết phải nói gì.
 
Theo mềnh thấy thì TW ko muốn thừa nhận tình trạng khẩn cấp, có thể gây rối loạn cho xã hội, cũng như mất uy tín với quốc tế (nhất là đám FDI)
Với cả, vụ này mình nghi là TW chán các cốp SG quá nên 1 phát trảm tướng để răn đe đám cấp dưới, xong điều quân điều tướng từ HN vào SG tiếp quản công cuộc chống dịch luôn. Các quan SG bị phát này cũng bất ngờ, nên cũng chả biết phải nói gì.
Dân chán TW còn hơn mấy ông cốp SG nữa thì có ai trảm hộ không?
Mấy tháng nay quảng cáo bột ngọt trên tivi nhiều lắm rồi mà toàn võ mồm không.
 
Khốn nạn ở chỗ là mọi người đang tập trung con mắt vào SG, mà quên thằng Bình Dương đang nát như tương, cũng a dua khoá cứng hết mấy chỗ "nguy cơ cao", cũng bắt dân ở nhà mà éo thấy nói năng gì đến hỗ trợ lương thực... kẹt cứng chờ chết vì nhà hết đồ ăn :((
 
Khốn nạn ở chỗ là mọi người đang tập trung con mắt vào SG, mà quên thằng Bình Dương đang nát như tương, cũng a dua khoá cứng hết mấy chỗ "nguy cơ cao", cũng bắt dân ở nhà mà éo thấy nói năng gì đến hỗ trợ lương thực... kẹt cứng chờ chết vì nhà hết đồ ăn :((
Bình Dương giờ vượt mốc ca mõi ngày so với SG r
 
Khốn nạn ở chỗ là mọi người đang tập trung con mắt vào SG, mà quên thằng Bình Dương đang nát như tương, cũng a dua khoá cứng hết mấy chỗ "nguy cơ cao", cũng bắt dân ở nhà mà éo thấy nói năng gì đến hỗ trợ lương thực... kẹt cứng chờ chết vì nhà hết đồ ăn :((

Tui mua đồ dùng từ 2 tuần trước nên giờ cũng gần hết sạch. Đặt online bị hủy hết đơn. Chờ hỗ trợ không biết đến khi nào.
Cũng tính tranh thủ mai chạy ra ATM rút tiền đi bhx mà sợ bị phạt với lý do ra đường không cần thiết vl. Wfh gần 3 tháng, chỉ đi chợ 2 tuần 1 lần, toàn ở nhà nên nay xài gần hết tiền lần trước rút ATM rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bến Cát va2 Phú Giáo nó đóng cửa BHX luôn rùi... sáng thứ 6 đi mua mà về tay trắng đây :(
Lazada thì nó ghi cuối tháng 9 mới giao, cũng phải đặt... chán đừng hỏi... đi ngoài đường thấy nhiều hẻm nhà trọ treo biển cần hỗ trợ...
Đó là còn tiền để mua đồ ăn nha... còn trường hợp tệ hơn nó có thèm lên báo đâu, mì gói không có ăn luôn

Ai bảo BHX không mở thì ra tiệm tạp hoá mua thì tiệm tạp hoá nó đua nhau lên giá ở những khu vực mà BHX nó đóng cửa nhá. Giá trong BHX 30k thì ngoài nó bán 40k, không biết tuần sau còn lên giá cỡ nào đây
 
Tui thì không cần hỗ trợ tiền từ chính quyền, miễn sao có thể mua được thực phẩm là được. Tiền hỗ trợ của chính quyền nhường cho người khác.
 
Tui thì không cần hỗ trợ tiền từ chính quyền, miễn sao có thể mua được thực phẩm là được. Tiền hỗ trợ của chính quyền nhường cho người khác.
Mình cũng mong thế thôi mà phải về tay trắng đây... :(
 
Chúng ta đi
Khốn nạn ở chỗ là mọi người đang tập trung con mắt vào SG, mà quên thằng Bình Dương đang nát như tương, cũng a dua khoá cứng hết mấy chỗ "nguy cơ cao", cũng bắt dân ở nhà mà éo thấy nói năng gì đến hỗ trợ lương thực... kẹt cứng chờ chết vì nhà hết đồ ăn :((
Bd thì chờ sugar mummy hoá độ nha.
 
Theo mềnh thấy thì TW ko muốn thừa nhận tình trạng khẩn cấp, có thể gây rối loạn cho xã hội, cũng như mất uy tín với quốc tế (nhất là đám FDI)
Với cả, vụ này mình nghi là TW chán các cốp SG quá nên 1 phát trảm tướng để răn đe đám cấp dưới, xong điều quân điều tướng từ HN vào SG tiếp quản công cuộc chống dịch luôn. Các quan SG bị phát này cũng bất ngờ, nên cũng chả biết phải nói gì.
Công tâm thì triển khai đợt này có nhiều cải thiện. Nhưng văn bản ra chưa hề cụ thể, tuyên truyền thì cái cần đi vào trọng tâm lại không nói. Mấy ông công chức đọc xong còn ngồi cãi nhau xem 2 tuần tới đi làm kiểu gì. Hiện tại hình như mỗi nơi một kiểu :))
 
giờ bên phường cho đăng ký online, khai thông tin qua điện thoại là được. Gọi thẳng bên y tế luôn để đăng ký tiêm.
Ở đn đưa thông baoa tiêm cái ca cho qua luôn mà, SG bóp dế nhau vậy :-(||>
 
Khốn nạn ở chỗ là mọi người đang tập trung con mắt vào SG, mà quên thằng Bình Dương đang nát như tương, cũng a dua khoá cứng hết mấy chỗ "nguy cơ cao", cũng bắt dân ở nhà mà éo thấy nói năng gì đến hỗ trợ lương thực... kẹt cứng chờ chết vì nhà hết đồ ăn :((
Ta thấy báo chí đưa tin là Bình Đương đang lên phương án hỗ trợ dân rồi mà:
https://tienphong.vn/chu-tich-tinh-...o-tro-nguoi-lao-dong-khan-cap-post1367148.tpo
https://ncov.vnanet.vn/tin-tuc/dich...kho-khan/1f5c6840-7b23-4d6a-8507-7b478328962a

Các tỉnh ngoài bắc cũng đã và đang chi viện cho Bình Dương rồi.
https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CA...g-dem-chi-vien-binh-duong-chong-dich-i625165/

https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-6520
 
Ở đn đưa thông baoa tiêm cái ca cho qua luôn mà, SG bóp dế nhau vậy :-(||>

Nó khổ vậy đó
Thêm nữa có mấy thứ tưởng không cần thiết nhưng thật ra lại cần. Như cái bếp điện nhà tôi thì hư rồi mà do nó là hàng không thiết yếu, đặt đơn mua mới bị hủy. Cái tủ lạnh dở chứng. :-(||>.
Nhà em họ tui nuôi mèo nên cần mua cát mèo, nhưng đó cũng không phải hàng thiết yếu. Nó bảo giờ đặc sản mèo thúi um nhà. :-(||>
 
Chỉnh sửa cuối:
Nó khổ vậy đó
Thêm nữa có mấy thứ tưởng không cần thiết nhưng thật ra lại cần. Như cái bếp điện nhà tôi thì hư rồi mà do nó là hàng không thiết yếu, đặt đơn mua mới bị hủy. Cái tủ lạnh dở chứng. :-(||>.
Oh đợt đn phong tỏa cái tủ lạnh cũng bị hỏng gọi điện hết 3 ngày nó mới cho thay :8cool_cry:
 
Oh đợt đn phong tỏa cái tủ lạnh cũng bị hỏng gọi điện hết 3 ngày nó mới cho thay :8cool_cry:
Gọi điện cho ai thế
Không hiểu sao nhiều lúc xui nó tới liên tục. Dịch bệnh rồi đồ hư.
 
Gọi điện cho ai thế .
Thì gọi cho điện mây xanh với ông tổ dân phố hỏi thôi. Đợt đó mới chỉ thị 16 nên mấy ông CA thấy lý do oke vẫn cho qua
 
Oh đợt đn phong tỏa cái tủ lạnh cũng bị hỏng gọi điện hết 3 ngày nó mới cho thay :8cool_cry:
Xe máy tôi có vấn đề vẫn chưa biết phải làm sao. Mấy hôm nay toàn nhờ mấy người đi chợ nhìn hộ xem có hàng nào mở ko. :2cool_sad:
 
Back
Top