Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim kể về làng chuyên làm gạch thời kì chống Mỹ đến sau giải phóng thôi.
Đại khái khúc sau gp có chi tiết 1 số cán bộ lính lác cứng nhắc quốc hữu hoá cái lò gạch của main (ở miền Nam), lại bắt gd main fai cưu mang tạo công ăn việc làm cho dân ở nơi khác đến (k có tay nghề), lò gạch thuộc htx nhưng tiền trả thì… main tự lo. Rồi nhiều chuyện tréo ngoe bóp nghẹt kte thị trường lúc đó, nhưng may mắn là có vài bác cán bộ cấp cao từng dc nhà main cưu mang ngày xưa biết chuyện nên kiến nghị lên trên giải quyết -> dẫn qua gd đổi mới rồi sau 90 cho bà con hải ngoại trở về
Giống phim Miền Đất Phúc vậy :5cool_ops:
 
hôm nay có 1 viêc khá băn khoăn, hôm 8/9 bên UBND p4 PN có xuống 2 xe tải rau củ quả, chiều hôm đó thì bà con gần đó có ới nhau ra xin, nhưng bên phường thì bảo cần fai tỉa tót rồi chia phần xong mới cho bà con, tới chiều hôm đó thì chỉ có 1 ít rau củ đc phát, hôm sau thì mưa cả ngày, bà con lại ới nhau ra xin rau củ vì rất nhiều và tập trung tại sân của UBND, thấy rau cũ vẫn chưa qua xử lý nhiều, mẹ mình và vài người có đề nghị giúp cho nhanh nhưng họ ko đồng ý. tới chiều mình có ra lấy, thì thấy bên hông UBND chất 1 núi rau hư dập...... lúc này thì UB chỉ đem 1 cái bàn nhựa con con ra đường và để rau củ đã làm sạch ra cho bà con lấy, hồi sau thì thấy hang xóm mình có mấy cô mấy chị xách ghế con với dao qua phụ lặt rửa...
chỗ rau hư fai bỏ đi chắc chất đc vài xe 3 gác, thực phẩm thì mắc, nhiều người còn ko có mà ăn trong khi đồ từ thiện thì phung phi 1 cách khó hiểu, nhìn mà xót giùm
Cái đó gọi là làm màu đó fen. Làm cho sạch cho đẹp, còn bỏ bao nhiêu để chờ tụi nó lf xong thì kệ, vì tụi nó chỉ cần tiếng chứ không cần miếng.
 
Phim kể về làng chuyên làm gạch thời kì chống Mỹ đến sau giải phóng thôi.
Đại khái khúc sau gp có chi tiết 1 số cán bộ lính lác cứng nhắc quốc hữu hoá cái lò gạch của main (ở miền Nam), lại bắt gd main fai cưu mang tạo công ăn việc làm cho dân ở nơi khác đến (k có tay nghề), lò gạch thuộc htx nhưng tiền trả thì… main tự lo. Rồi nhiều chuyện tréo ngoe bóp nghẹt kte thị trường lúc đó, nhưng may mắn là có vài bác cán bộ cấp cao từng dc nhà main cưu mang ngày xưa biết chuyện nên kiến nghị lên trên giải quyết -> dẫn qua gd đổi mới rồi sau 90 cho bà con hải ngoại trở về
Ý tớ là đoạn cắt cái quần ấy. Xin lỗi nói k rõ
 
cái thói hách dịch thích thể hiện không chữa được nhỉ ? Nhiều khi ra phường làm giấy tờ có chỗ thì hên gặp người dễ thương, có chỗ thì gặp đứa làm giấy tờ cứ như đang ban ơn còn mình như đang xin xỏ lạy lục nó ấy
 
cái thói hách dịch thích thể hiện không chữa được nhỉ ? Nhiều khi ra phường làm giấy tờ có chỗ thì hên gặp người dễ thương, có chỗ thì gặp đứa làm giấy tờ cứ như đang ban ơn còn mình như đang xin xỏ lạy lục nó ấy

quyền lực mà, thuốc độc bất trị

như trẻ nhỏ tiểu học cho làm sao đỏ cũng đủ để nó ngáo quyền rồi đừng nói người trưởng thành
 
Cho phép đi chợ mà không biết điều lạng quạng là phạt 2 triệu.Sáng nay đi chợ gặp anh CSCD nói với dân như thế đấy,giống như đang ban ơn cho mình vậy,mà ở đó toàn người lớn tuổi hơn nó.Bình thường đi chợ 5 triệu 1 tháng giờ thành 6,7 triệu do dịch còn gặp kiểu này thì thứ gì chịu nổi.
 

  • Ra văn bản đưa người nhà cán bộ UBND tỉnh về Vũng Tàu điều trị Covid-19, 2 cán bộ bị kiểm điểm

    photo1631242734989-1631242735155701088476.jpg

    Ảnh minh hoạ

    Đơn đề nghị đưa 2 bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM về Vũng Tàu được cấp trên ông Khoa là ông Phan Khắc Duy, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý và đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hỗ trợ.
    Liên quan đến vụ việc đưa bệnh nhân Covid-19 từ TPHCM về Bà Rịa - Vũng Tàu điều trị, sáng nay, ngày 10/9, thông tin trên Báo Tiền Phong cho biết, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức kiểm điểm và phê bình một số cá nhân.

  • https://m.soha.vn/ra-van-ban-dua-ng...9-2-can-bo-bi-kiem-diem-20210910100003684.htm
 
Cho phép đi chợ mà không biết điều lạng quạng là phạt 2 triệu.Sáng nay đi chợ gặp anh CSCD nói với dân như thế đấy,giống như đang ban ơn cho mình vậy,mà ở đó toàn người lớn tuổi hơn nó.Bình thường đi chợ 5 triệu 1 tháng giờ thành 6,7 triệu do dịch còn gặp kiểu này thì thứ gì chịu nổi.
Đâu có ta thấy đỡ hao hơn ấy chứ. Như ta nè, rau quả toàn đồ xin ăn, heo ăn liên tục ngán quá chuyển sang ăn chao, ngày ăn sáng với ăn tối bỏ cử trưa, mì gói lên giá đến mất dạy mà ăn 2 gói thì hao chuyển sang ăn mì ly(mà mì y ngon hơn), giá heo lên chuyển sang ăn nai rẻ hơn hẳn, trc xào rau h đổi sang luộc
 
Cho phép đi chợ mà không biết điều lạng quạng là phạt 2 triệu.Sáng nay đi chợ gặp anh CSCD nói với dân như thế đấy,giống như đang ban ơn cho mình vậy,mà ở đó toàn người lớn tuổi hơn nó.Bình thường đi chợ 5 triệu 1 tháng giờ thành 6,7 triệu do dịch còn gặp kiểu này thì thứ gì chịu nổi.
Ở đâu mà cho đi chợ rồi thế
Mà ở Việt Nam công an mới là tuyến đầu chống dịch =)), các nước người ta đầu tư cho y tế, nước ta đầu tư cho ông can :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đồng Nai,Nhơn trạch 7 ngày 1 lần,công an đứng kiểm tra mỗi quầy bán hàng.
 
hôm nay có 1 viêc khá băn khoăn, hôm 8/9 bên UBND p4 PN có xuống 2 xe tải rau củ quả, chiều hôm đó thì bà con gần đó có ới nhau ra xin, nhưng bên phường thì bảo cần fai tỉa tót rồi chia phần xong mới cho bà con, tới chiều hôm đó thì chỉ có 1 ít rau củ đc phát, hôm sau thì mưa cả ngày, bà con lại ới nhau ra xin rau củ vì rất nhiều và tập trung tại sân của UBND, thấy rau cũ vẫn chưa qua xử lý nhiều, mẹ mình và vài người có đề nghị giúp cho nhanh nhưng họ ko đồng ý. tới chiều mình có ra lấy, thì thấy bên hông UBND chất 1 núi rau hư dập...... lúc này thì UB chỉ đem 1 cái bàn nhựa con con ra đường và để rau củ đã làm sạch ra cho bà con lấy, hồi sau thì thấy hang xóm mình có mấy cô mấy chị xách ghế con với dao qua phụ lặt rửa...
chỗ rau hư fai bỏ đi chắc chất đc vài xe 3 gác, thực phẩm thì mắc, nhiều người còn ko có mà ăn trong khi đồ từ thiện thì phung phi 1 cách khó hiểu, nhìn mà xót giùm
thông cảm đi bác. dân phụ thì quý nhưng lỡ lọt f0 một cái là toang cả phường. chỗ tôi đang đi chống dịch te tua vì tự nhiên phường có f0 này
 
Ở đâu mà cho đi chợ rồi thế
Mà ở Việt Nam công an mới là tuyến đầu chống dịch =)), các nước người ta đầu tư cho y tế, nước ta đầu tư cho ông can :))
mấy anh cách mạng thành công cũng có phần nhờ tuyên truyền xách động trong quần chúng nhân dân nên giờ phải chặn đầu lại trước chứ =))
 
View attachment 358224
View attachment 358225
Hù dọa tí thôi, có gì mà căng
Nâng cao ý thức, trách nhiệm của y bác sĩ lên thôi

Khuyến cáo kiểu nhẹ nhàng "làm được không? không làm được thì mai khỏi đi làm nữa"... nhẹ hều, có ai hăm dọa gì đâu.

https://nld.com.vn/suc-khoe/thu-tru...iec-chi-nham-khuyen-cao-20210909175927871.htm
Có mỗi cái việc mở mồm xin lỗi y, bác sĩ cũng không làm được. Hèn.
 
lưu hành nội bộ không đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội :3cool_shame:
 
Back
Top