Tổng hợp các pha bóp dế chính quyền mùa dịch

  • Thread starter Thread starter kaizvn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bà bạn mình ra bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, có đơn thuốc đàng hoàng, lúc đi thì gặp công an chìa đơn thuốc cái nó cho qua, lúc về gặp thằng phường đội nó quát vô mặt "Bộ chị nói cái là tui tin chị hả" "Muốn ăn phạt 2tr không" cãi lộn một hồi móc cccd, gọi đt cho bác sĩ đưa hóa đơn ... nó mới hậm hực cho vô mà còn chỉ mặt nói "Lần sau là 2tr đó"
giống như lâu lâu dc thể hiện uy quyền ấy
Má đọc tức vcl. Thằng phường đội dạng này gặp mình thì nó đéo còn cái nịt.
 
Mới tí tuổi đầu đã trao quyền lực qua hình thức đội sao đỏ, nền giáo dục VN tao đánh giá là hổng từ nhỏ. Lớp thì 99% học sinh giỏi tới xuất sắc.
Rồi lớn lên thì nhiều thằng học ngu, thi rớt, xin vô dân phòng làm, mặc cái đồ xanh là thích ra oai đó mà.
 
Mới tí tuổi đầu đã trao quyền lực qua hình thức đội sao đỏ, nền giáo dục VN tao đánh giá là hổng từ nhỏ. Lớp thì 99% học sinh giỏi tới xuất sắc.
Rồi lớn lên thì nhiều thằng học ngu, thi rớt, xin vô dân phòng làm, mặc cái đồ xanh là thích ra oai đó mà.
Nó thành cái nét đặc trưng của việt nam luôn rồi. Trao cho tí chức tí quyền là hống hách, hạch sách, thái độ như kiểu ban ơn.

Nhất là khi trao quyền lực cho thằng nào ít học là nó coi nó như bố tướng luôn.
 
Nó thành cái nét đặc trưng của việt nam luôn rồi. Trao cho tí chức tí quyền là hống hách, hạch sách, thái độ như kiểu ban ơn.

Nhất là khi trao quyền lực cho thằng nào ít học là nó coi nó như bố tướng luôn.

Ở đâu chả thế, khi mà có sự chênh lệch giữa địa vị và quyền lực thì ai mà chả suy đồi.
 
Bà bạn mình ra bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, có đơn thuốc đàng hoàng, lúc đi thì gặp công an chìa đơn thuốc cái nó cho qua, lúc về gặp thằng phường đội nó quát vô mặt "Bộ chị nói cái là tui tin chị hả" "Muốn ăn phạt 2tr không" cãi lộn một hồi móc cccd, gọi đt cho bác sĩ đưa hóa đơn ... nó mới hậm hực cho vô mà còn chỉ mặt nói "Lần sau là 2tr đó"
giống như lâu lâu dc thể hiện uy quyền ấy
Sao không nói nó mày dám viết giấy phạt đi rồi nói
 
Sao không nói nó mày dám viết giấy phạt đi rồi nói
Bà bạn ta ở Bình Tân mà đâu phải ta =))
bả về bả lên zalo bả chửi um sùm, lúc đó bả nói bả còn tính lấy đt ra live chym nữa mà =))
 
Mấy thằng ấy chử giở trò với mấy người yếu bóng vía thôi, cứng xia là nó xìu liền
 
Hôm trước thấy có bạn nào up cái ảnh tổng hợp các apps lquan đến covid ở Việt Nam (10-11 apps) gì đó, ai có thì cho mình xin nhé
 
Hôm trước thấy có bạn nào up cái ảnh tổng hợp các apps lquan đến covid ở Việt Nam (10-11 apps) gì đó, ai có thì cho mình xin nhé
241780644_564818798277153_7556150527323184284_n.jpg
 
quyền lực mà, thuốc độc bất trị

như trẻ nhỏ tiểu học cho làm sao đỏ cũng đủ để nó ngáo quyền rồi đừng nói người trưởng thành
Từ bọn Đoàn Đội mà ra cả, bí thư là cha chúng mày, gặp lớp nào hiền nó dí cho chết, gặp lớp quậy làm éo gì dám yêu sách
0Vw3Nta.png
 
làm nhớ hồi đó con bí thư chứ đòi mình đóng tiền mặc dù éo vào đoàn, chửi nó cm
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ có đóng đoàn phí khi còn đi học à?
 
Hổm rài thấy có bác mất biệt, ko lên cho chỉ đạo sáng suốt và kịp thời nhỉ
 
Hổm rài thấy có bác mất biệt, ko lên cho chỉ đạo sáng suốt và kịp thời nhỉ

Thò lên thì lại đọc văn mẫu chứ chỉ đạo được gì, mà dân giờ chán văn mẫu lắm rồi.
Thế nên, bác lại y hệt bài của năm ngoái, cho thằng TT nó quẩy. Thắng thì bác lên báo công, Đảng sáng suốt, hoà trên thế thua sml thì thằng TT nó gánh.
 
Hổm rài thấy có bác mất biệt, ko ___ lên cho chỉ đạo sáng suốt và kịp thời nhỉ
Chửi cho khéo, không cần bôi đen lộ thiên thế đâu.
 
Back
Top