- 11/3/08
- 1,441
- 835
Nếu tính NPC thì sen thua 2 arc trước. Sen vẫn còn rất nhiều nhân vật ko tên ko vai trò trong game, như mấy student, nobles, hay tourist chỉ tập trung nhiều vào hội học viện. So sánh thì sora fc có tổng cộng 452 NPC, gần như ko có nhân vật nào ko có tên.Sen có cái điểm hay là mấy lần free-day hay trong town, ngoài việc đi làm quest, mình cứ kiếm npc để chat, nhiều thông tin hay ho lắm, nhiều sub-char chả quan trọng gì nhưng cũng được có câu chuyện riêng, cũng biết được góc nhìn của mấy nhân vật phụ khi event đó đang xảy ra, làm mình cũng cảm nhận được nhiều hơn không khí của game ở thời điểm đó, chơi vầy nên tự tìm được hidden quest với book luôn mà không cần đọc guide![]()
Sen làm nó cliche với shounen quá nên ko thích bằng 2 arc kia. Sen 1 đoạn cuối vấn đề an ninh khủng bố quốc gia mà ông rean còn thở ra dc câu nếu em thắng anh phải trở về bên em chơi đến 2 lần còn facepalm
Btw, trong sen 3 có tạp chí girl mà các nhân vật crossbell làm người mẫu. Ai có thể kể hết tên các gái trong này ko, mình chỉ chắc kèo dc 3 em dưới thôi


, nhưng nếu xem cho kỹ thì tôi thấy tâm lý của ông Rean khá hợp lý, dù có trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần , nhưng trong thâm tâm cũ kỹ của Rean thì nó vẫn là một thằng bé bị bỏ rơi ở tuyết nguyên năm nào, lạnh lẽo, vô phương và tuyệt vọng. Nó sợ bị bỏ rơi nên nó tìm đủ mọi cách, dù là viễn vông hay ảo tưởng (cái mà Crow nói thẳng vào mặt nó ở cuối Sen 2), thậm chí là bạo lực (Ogre power) để cho những người mà nó coi như gia đình (Class VII, Alfyn,...) không bị tổn hại gì và bỏ rơi nó lại thêm một lần nữa. Nguồn cơn của Sen 4 cũng vì tính khí này của nó mà ra đó thôi. 


Bình thường ngày thứ 4 của tuần cuối tháng mới drop info.

