CS4 nhờ dàn villain quá ngon kéo lên chứ nhỉ, với lại plot twist của nguyên arc đều tháo gỡ gần hết ở phần này, điểm yếu duy nhất là con final boss bị cả đám mạnh nhất đế quốc hấp diêm chả khác gì con creep, boss chân chính nhất vẫn là Osborne
View attachment 414491
.Chẳng qua do kiểu hay tận dụng map cũ của phần trước lại nhiều quá nên chán thôi. Chứ như phần 3, trở lại crossbell cảm giác hồi tưởng vãi luôn, đi đến đâu cũng mong gặp hay nghe tin tức của đám npc cũ đang làm gì, kiểu như mình thật sự quan tâm đến nó chứ ko phải ohm ra là vậy
Ko , tôi chửi thẳng vào mặt bọn villain nửa mùa như Claire với Lechter và cái lí do khắm lọ của bọn nó
biết sai vẫn làm , suốt ngày văng vẳng từ bỏ bạn bè đồng đội để theo thằng boss mà vốn dĩ bọn nó có phản lại lão cũng chả phàn nàn, đến khi thua thì bày trò tự sát để xin lỗi dù trước đó đã tưởng quyết tâm lắm , biết sai thì làm lại ngay từ đầu đi dm
Bọn này sẵn sàng từ bỏ gia đình và người thân để chạy theo công lí của bọn nó , nhưng đến lúc cần thiết thực sự thì éo thấy đâu chỉ biết tôn lão boss lên đầu
2 đứa này là 2 đứa t ghét và muốn bọn nó chết sớm nhất , mà mãi vẫn chưa chết dc
Tiếp theo chắc là Mcburn , 1 thằng cơ bắp to và não ngắn nhưng suốt ngày tỏ vẻ nguy hiểm cho đến cuối cùng mới biết là mình cũng chỉ là thằng culi bị tẩy não bao lâu nay , thật t thấy nhiều người thích thằng này chỉ vì nó có bắp tay to
Osborne thì ko nói , ổng bá đạo quá r tuyên bố mind hack của Ishmelga tuổi lol
Thằng hoàng tử với thằng anh họ cũng ko nói nhiều , 2 đứa này cũng nửa mùa nhưng đỡ hơn bọn kia, vì cảm giác 2 đứa này bị emotional damage nhiều hơn
Game nói thật nếu kết thúc sớm sớm hơn chút có khi đã không làm t có cảm giác 1 nửa bọn villain toàn là nửa mùa như thế
Khiến những thằng ác thật sự như Black Alberich có cảm giác hay hơn nhiều
À mà xin phép dm thêm con Sharon quay xe như chong chóng và lí do của nó cũng nửa mùa ko kém như bọn kia , con này thuộc dạng vắng mợ chợ vẫn đông
