Multi Tổng hợp game của Falcom: TLOH Trails/Kiseki + Ys (Trails beyond the Horizon - 01/2026)

Bạn đã biết <C> là ai chưa?

  • Chính "hắn"

    Votes: 24 68.6%
  • Chịu

    Votes: 11 31.4%

  • Total voters
    35
Vậy thôi chuyển qua tựa game khác đổi gió, rpg dạng này chơi liền 2 phần hơi oải.
Farewell, comrade g, comrade U. !yessir
Chơi thêm phần 2 cho đỡ ức rồi đổi game khác cũng đc à , chứ lưng chừng vậy cũng khó chịu !suong
 
Chán các ông thật, phải bảo CS3 kết trọn vẹn happy ending chơi đến đó hẵng nghỉ để lừa hắn chơi tiếp chứ !suong
 
Chơi thêm phần 2 cho đỡ ức rồi đổi game khác cũng đc à , chứ lưng chừng vậy cũng khó chịu !suong
Kiểu như phần 1 với 2 là 1 game nhưng do dài quá nên tách ra 2 phần í nhỉ.
Chán các ông thật, phải bảo CS3 kết trọn vẹn happy ending chơi đến đó hẵng nghỉ để lừa hắn chơi tiếp chứ !suong
Nô nô, kiểu gì t cũng đợi phần azure rồi mới chơi tiếp phần 3.
 
^ giới hạn dung lượng của vita với lúc đó mới chuyển dịch từ sprite lên 3D
 
^ giới hạn dung lượng của vita với lúc đó mới chuyển dịch từ sprite lên 3D
Ra vậy, cũng may là mình chơi sau nên không phải chờ đợi lâu.
Mà đoạn c bắn ông thủ tướng thấy dễ dàng quá nhỉ? Lãnh dạo đất nước phát biểu gì mà an ninh kém quá.
 
Ra vậy, cũng may là mình chơi sau nên không phải chờ đợi lâu.
Mà đoạn c bắn ông thủ tướng thấy dễ dàng quá nhỉ? Lãnh dạo đất nước phát biểu gì mà an ninh kém quá.
!ha!sacsua
Chơi tiếp đi thì sẽ biết sao nó dễ vậy.
Dòng kiseki như dòng xenoblade vậy, dần dần những nhân vật mình rất ghét ban đầu sẽ từ từ có cảm tình, nếu từng chơi mấy bản cũ thì bản nào cũng có traitor, villian quay xe tùm lum.
À mà nếu chơi cold steel 2 nhớ kiếm đủ black record để xem thì sẽ thấy game nó hay hơn. Cũng đừng bỏ qua mấy tờ báo ở đầu chap
 
!ha!sacsua
Chơi tiếp đi thì sẽ biết sao nó dễ vậy.
Dòng kiseki như dòng xenoblade vậy, dần dần những nhân vật mình rất ghét ban đầu sẽ từ từ có cảm tình, nếu từng chơi mấy bản cũ thì bản nào cũng có traitor, villian quay xe tùm lum.
À mà nếu chơi cold steel 2 nhớ kiếm đủ black record để xem thì sẽ thấy game nó hay hơn. Cũng đừng bỏ qua mấy tờ báo ở đầu chap
Thực ra cũng nghi nghi, vì lúc ăn đạn xong lão nói "well played, armbust" với khuôn mặt kiểu " tính cả rồi".
Đoạn misty lộ diện là second anguis bất ngờ thật, nhớ k nhầm thì phần sky 3 có đoạn nói 2nd anguis là người duy nhất trong hội có thế " cross blade" với leonhardt.
Còn sharon là người của hội rắn thì đã đoán được lúc nhắc đến " other masters" rồi, nhưng không nghĩ là enforcer.
 
Thực ra cũng nghi nghi, vì lúc ăn đạn xong lão nói "well played, armbust" với khuôn mặt kiểu " tính cả rồi".
Đoạn misty lộ diện là second anguis bất ngờ thật, nhớ k nhầm thì phần sky 3 có đoạn nói 2nd anguis là người duy nhất trong hội có thế " cross blade" với leonhardt.
Còn sharon là người của hội rắn thì đã đoán được lúc nhắc đến " other masters" rồi, nhưng không nghĩ là enforcer.
Không phải sứ đồ số 2 mà là sứ đồ số 7, mà cũng ko phải là crossblade dc với kiếm đế, số 7 mạnh nhất nhì lục địa và cũng là thầy của kiến đế lúc mới cào hội rắn xong. Số 7 bảo là chỉ có kiếm đế mới crossblade dc với với mình và sẽ vượt qua dc mình trong tương lai.
 
FnUveRkWQAEfEIy

hy vọng là có liên quan !suynghi
 
Không phải sứ đồ số 2 mà là sứ đồ số 7, mà cũng ko phải là crossblade dc với kiếm đế, số 7 mạnh nhất nhì lục địa và cũng là thầy của kiến đế lúc mới cào hội rắn xong. Số 7 bảo là chỉ có kiếm đế mới crossblade dc với với mình và sẽ vượt qua dc mình trong tương lai.
Vừa xem lại youtube, đúng là nhớ ngược. Phải nói là leonhardt là enforcer duy nhất đọ kiếm được với anguis số 7. !nai
Tại cứ nghĩ là đám enforcer là kim bài đả thủ của hội rồi.
Mà vừa xem kĩ lại thấy có nói mất leon chỉ là 1 tổn thất nhỏ về vũ lực của hội. Nếu không phải chém gió thì hội này quả là ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây.!duoi
 
nhìn bản ching chong đã -48% hãi quá !choo

upload_2023-1-25_23-22-36.png
 
tập tuần này mới phút đầu đã mấy cái cameo rồi !ha
 
Càng ngày càng thấy con Jayna sẽ là No XVIII =))
 
Càng ngày càng thấy con Jayna sẽ là No XVIII =))
dễ thế lắm !nghi

In readings, The Moon Tarot can represent illusion, deception, confusion, hysteria, even madness. It can also mean crisis, mistake, delay, jealousy, and cunning.
 
Back
Top