Chà ,đã 2 đêm tôi mất ngủ kể từ sai khi đọc bộ Ichigo ,tôi cũng ko biết nó có ma lực thế nào mà khiến tôi lại luôn suy nghĩ về nó ,tuy nhiên tôi mới nghiệm ra một điều ,mà điều này đối với tôi thực sự hữu ích ,nó làm thay đổi cả con người ,cách suy nghĩ và cả cuộc đời tôi (tôi có nói quá chăng

) tưởng chừng như một bộ truyện tranh vô bổ nhưng có thể nói tôi học khá nhiều điều hay về nó .
Cuộc đời tôi hầu như chưa lần nào quyết định 1 việc gì cả ,nó dường như là một sự sắp xếp hoàn hảo của thượng đế để rồi sau khi xem xong Ichigo tôi mới đủ dũng khí đối mặt với chính mình .Ở Ichigo tôi mói nghiệm ra một điều ,mỗi nhân vật tuy là trong truyện tranh nhưng họ đều có ước mơ ,họ luôn luôn đi theo con tim để thực hiện ước mơ mà mình lựa chọn điều này tôi thực phải đáng khâm phục về họ, nhưng cuộc đời lắm chông gai trên con đường thực hiện ước mơ của chính bạn nhưng vì sao ở họ hầu như có 1 điều gì đó là sức mạnh để giúp họ vượt qua ,một phần cũng do bản chất ở con người Nhật ,họ luôn có ý chí vươn lên (điều này lịch sử đã chứng minh ,sau đệ II thế chiến Nhật Bản là nước bại trận và lãnh đủ 2 quả bom nguyên tử mà Mĩ trao tặng thế nhưng bây giờ đất nước học vẫn phát triển vững mạnh đấy thôi).
Bên cạnh đó tôi mới nhận ra 3 yếu tố góp phần quan trọng để họ có thể vượt qua khó khăn: mục tiêu - ước mơ - động lực .Điều này ta thấy rõ ở Manaka khi cậu còn là một học sinh trung học và đang đối mặt với kì thi chuyển cấp và bạn đọc có thể nhận thấy mục tiêu của Manaka lúc này phải chăng là được lọt vào trường Izumizaki ,trường có CLB điện ảnh mà cậu thích để thực hiện ước mơ làm phim của chính mình .Tình cảm của Manaka lúc này khá phức tạp nên có thể Aya và Nishino là động lực để giúp cậu ấy vượt khó (dẫu rằng chỉ lọt vào trường ở danh sách dự bị nhưng đối với cậu ta cũng là một sự tiến bộ lớn) .Tuy nhiên ở đức tính này tôi thấy mình nên học hỏi nhiều hơn ở Satsuki (ấy ...các bạn đừng nghĩ bậy ,ý tôi ko phải là học mấy cách khêu gợi để quyến rũ người yêu của cô ấy đâu

) .Ở Izumizaki Manaka luôn là động lực để thúc đẩy cô ấy tạo ra cho mình một thân hình bốc lửa để thực hiện ước mơ chinh phục trái tim anh chàng .Điều này tôi khá ngưỡng mộ ở Satsuki nếu là bạn ,bạn muốn "kưa" đổ 1 cô nàng nào đó tuy nhiên sau khi đã biết vườn hồng đã có chủ mà người chủ lại còn là 1 anh chàng khá bảnh trai ,học giỏi ,con nhà giàu ,thì liệu bạn còn đủ ý chí mà kưa đổ cô nàng chăng .Nếu bạn trả lời rằng :ôi có gì đâu mà lo ,dẫu sao thì hắn vẫn chưa cưới cô ta làm vợ thì tớ vẫn còn nhiều cơ hội để kưa cẩm cô ấy ,dù thì tên kia hắn đẹp trai thật đấy nhưng đẹp trai chưa bằng chai mặt đâu

thì quả thật tôi khâm phục bạn lắm lắm :-*.
Và thiếu một trong 3 nhân tố quan trọng trên tôi chắc là bạn chẳng có thể làm đc gì nữa ,đều này tôi từng trải nghiệm trong cuộc sống khi tôi phải đối mặt với kì thi THPT đầy chông gai ,có nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng những khi ấy cô bạn đã luôn luôn giúp tôi đứng vững để vượt qua kì thi khó khăn ấy .Ở vol 17 chúng ta có thể thấy rõ Manaka luôn là động lực thúc đẩy Aya viết lách ,nếu ko có Manaka thì cô ấy chã viết đc gì .Thế là cuối cùng tôi cũng quyết định đc mục tiêu , ước mơ và động lực của chính bản thân mình dường như sau khi đọc xong một bộ truyện tranh tưởng chừng vô bổ .Còn các bạn ,các bạn đã có mục tiêu ,ước mơ của riêng mình chưa ? và nhanh chóng kiếm một Nishino hoặc Aya bằng xương bằng thịt để là động lực thúc đẩy bạn

Từ trước giờ nếu bạn cứ tưởng truyện tranh chỉ để giải trí ,để giết thời gian và chẳng có gì hay để xem và học tập vã lại truyện tranh Ecchi thì đừng hòng ,tớ chẳng bao giờ xem cái loại truyện tranh thô bĩ và bệnh hoạn thế đâu thì tôi chỉ phì cười và trả lời bạn rằng "Chỉ có trí tưởng tượng của bạn về Ecchi là xấu ,tuy nhiên Ecchi ko xấu như bạn tưởng tượng"
P/s: Hix ,topic request truyện tranh mà nãy giờ tôi cứ tưởng cảm nhận truyện tranh ,sorry vì làm loãng topic và nếu có mod nào nỡ đi ngang thì nhẹ tay dùm

.Vài điều hay học đc sau khi đọc xong muốn chia sẽ cùng các bạn
