Tổng kết cuộc chiến [Ngụy]Sim&Farm v/s Ngô[Lương Sơn] ( + thêm tí [Ngô]LươngSơnBạc )

Status
Không mở trả lời sau này.

ratrichero1

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
7/1/09
Bài viết
585
Reaction score
0
Ngót nghét cuộc chiến đã diễn ra được khoảng 2 tuần, và cho đến thời điểm này [Ngụy]Sim&Farm đã tuyên bố rút khỏi cuộc chiến vì nhận thấy không thể đủ thời gian và sức khỏe theo tiếp cuộc chiến này nữa, các thành chủ tham chiến chính đã bật chế đồ hòa bình để nghỉ ngơi, quay trở lại cuộc sống thường ngày. với gia đình và công việc ( các bạn có thể coi như S&F đã thua zzz, thật sự tốn time và ảnh hưởng sức khỏe quá)

Lý do giao tranh nổ ra là sau 1 thời gian chán Sims và nhận thấy các mem S&F quá thiếu kinh nghiệm chiến trường, ngoài ra thỉnh thoảng lại thấy giữa các mem của LSB cũng như S&F có những tranh chấp nho nhỏ, S&F đã viết thư tuyên bố chiến tranh với LSB, nhưng chủ đích thật sự vẫn là giao hữu, và có dặn anh em là đánh quân chứ không cần phá thành.

Ngay sau đó, LSB đã cầu cứu người anh em Lương Sơn. Dù đang rục rịch đi cứu Gia Phong đang bị GVN-HS vây khốn ở Đáp Lang Điện, nhưng nhận thấy S&F gần hơn nên LS đã quyết định thay đổi mục tiêu, không đi cứu GP nữa mà quay sang đánh nhau với S&F ( một phần cũng thể theo yêu cầu của các thành viên GVN Từ Châu trước đây bị S&F đập tan, gia nhập LS, nay muốn nhân cơ hội báo thù ).

Dù chiến tranh sắp nổ ra, đối đầu 1 lúc 2 liên minh, nhưng S&F vẫn rất vui vẻ chấp nhận, và đã có cuộc nói chuyện giữa minh chủ 2 liên minh S&F và LS, thống nhất đây sẽ là một cuộc giao lưu tập trận giúp anh em S&F có nhiều thêm kinh nghiệm chiến trường.....Cũng không thể không nhắc đến [Ngụy]TrươngChinh đã đem quân xuống giúp đỡ S&F, rất đáng tiếc là chỉ có 1 cuộc chạm trán của minh chủ DiDOy (Trường Chinh) v/s GaiXinh ( Lương sơn )

Bài tổng kết của mình có thể thiếu một số chiến báo ( do quá nhiều chiến báo 1 binh 1 tốt, hơn nữa mình chỉ chính thức tham gia chiến trường từ ngày 18/8 nên có thể sơ sót, nếu ai có thể bổ sung thì mình rất hoan nghênh, chủ yếu nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm điều binh khiển tướng)

...Đề nghị các bác ko dùng lời lẽ không hay để xúc phạm nhau, vì dù sao với S&F cuộc chiến đã kết thúc (Nghiêm cấm mọi thành viên S&F tham gia mọi tranh cãi ko cần thiết ở đây)...
 
Đây thực sự là quãng thời gian khó khăn của S&F khi quân lực rất mạnh của các thành chủ thuộc top của LS tấn công dồn dập, liên tục....

---------------------
Thành chủ hứng chịu thiệt hại nặng nhất chính là Babynono, đây là 1 tổn thất đáng tiếc của S&F vì baby do bị hỏng máy tính nên đã bị loại ra khỏi cuộc chiến ngay từ khi mới chỉ kịp điều quân xuống, chưa kịp đánh đấm gì....

Babynono mất thành

babymatthanh.jpg


Thành trì bị phá hủy

Babynono.jpg


Quân bị up sọt
CaHeo-Baby.jpg


Babynono....Game Over

------------------------------

Thành chủ Gia cát Lượng (S&F) bị úp:

Kerro-GCL2.jpg


Kerro-GCL.jpg


-------------------------------

Gaixinh đi đập phá, bị cảnh sát 113 tóm:

GXxeda.jpg


Chiến báo

-------------------------------

Và kết thúc ngày là cuộc tổng tấn công của 2 thành viên mạnh nhất bên LS là caheo và gaixinh vào đô thành của ShinLu. Tuy nhiên, dù yếu nhưng nhờ sự đông đảo của các thành viên chi viên, đô thành của Shinlu đã đứng vững dù chịu tổn thất khá nặng về quân sự, depzai_no1 chết 2 tướng, bù lại văn xú của caheo cũng đựoc đưa đi gặp hoa đà:

Boihetvaoday-1.jpg


Boihetvaoday-2.jpg


Boihetvaoday-3.jpg


Boihetvaoday-4.jpg


Chiến báo


Một ngày khó khăn.....
 
hihi ;)).
Chỉ định vào cười 1 cái thế mà bắt viết 30 ký tự =))
 
Sau cuộc tổng tấn công vào đô thành ShinLu, caheo và gaixinh của Lương Sơn tạm thời lui về phía sau hậu phương bổ sung quân lực, nhường bước cho các thành chủ khác xông lên tiền phương.

--------------------

Cam Ninh tướng quân làm khiếp đảm quân địch, 1 hit 5 vạn kỵ

BePivsShinlu.jpg


Chiến báo

---------------------

Tướng quân Desmond toàn quân bị diệt ( Online )

DesmondvsSubScene.jpg


Chiến báo

------------------

TinhKhang đập tan sự hung hăng của địch

NgochoangvsTinhKhang.jpg


Chiến báo

-----------------

Quân sư KongMinh của LSB bị chém đầu tướng

SubvsKongMInh.jpg

-----------------

Cùng ngày đã nổ ra các cuộc giao tranh liên tục của đại tướng TrucMinh với minh chủ Yuhai của Lương Sơn:

Tào Chương v/s Hoàng Cái:

TMvsYuhai-TaoChuongvsHoangCai.jpg


Chiến báo

Mã Đằng liều mạng phải kim thiền:

YuHaivsTrucMinh.jpg


Chiến báo

TrucMinh truy sát không thành công khi Yuhai được sự hỗ trợ của PhiPhi bên LSB:

TMvsYuhai.jpg


Chiến báo

-------------------

Subscene (S&F) bị up sọt, 3 hiệp kim thiền miss...

YuhaivsSub.jpg


Chiến báo

--------------------

Trong cùng ngày, Lực lượng san lấp mặt bằng của LS cũng năng nổ hoạt động, tuy nhiên đều bị cảnh sát thu giữ vì thi công trái phép:

xedadesmon.jpg


phaoTML2.jpg


phaoTML.jpg


PhaoTML3.jpg
 
:( Tướng QĐ mà giờ này vẫn cầm 10-12v, bảo sao...... :(
 
chắc serve Kỳ Sơn, hay Nhai Đình gì đấy chứ QĐ mà 10-12v coi gì đc
 
Tướng tá bên S&F kiểu gì mà toàn cầm 10~13v thế :-o
So với chiến báo của HB với EF thì..., 2 thành chủ mỗi tên vác hơn 130v đi bem nhau 8-}
 
;)) Nhắn thêm 1 câu là người cũ TTV có chán QĐ loạn chiến liên miên thích cầm tướng ổn sims qua ngày thì về NĐ đi bọn ta luôn đón chờ. Acc tàm tạm khá nhiều thiếu người cầm thôi, tướng 17 18 mà để không nó phí đi :((. Sang đây sims từ từ chờ ngày chiến lớn nào :-*.
;;) Kỳ Sơn thì không biết chứ Nhai Đình cách đây hơn 1 tháng đã chiến bằng tướng cầm 14 15v và quân số cỡ 70 80v / 1 acc rồi bạn boykhanh ạ.
 
Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra khốc liệt, những thành chủ nào không online lập tức bị up sọt...

---------

BePi ( LS ) đi ụp các mem yếu của S&F.

Bepi-GCL.jpg



BePi-1stFang.jpg


---------------

S&F cũng lập tức đáp trả bằng hành động loại 1 trong những thành chủ có uy danh cao nhất bên Lương Sơn với đồ man unlimit nhưng time chơi chắc bị giới hạn nhiều.

TML1.jpg


TML2.jpg


Chiến báo

_TML_: GameOver

-------------

18 - 8: Acc 1 thời được coi là khủng của Quan Độ, Trần Lê Hoàn + thêm acc PhucLong, Cănggia.... được sang tay cho liên minh S&F với giá vô cùng hữu nghị.

Sau khi chuyển xong quân giới, chiều 19-8. 4 thành của TLH đã được phù về Tế Nam - Thanh Châu nhằm phục vụ cuộc chiến. Có lẽ bên LS nghĩ rằng, mới phù xuống, TLH sẽ bị đóng băng 3 ngày nên chưa thể tham gia chiến trường ngay nên vẫn chủ quan khinh địch, để quân ở trại. Tuy nhiên,ngay đêm 19, rạng 20, TLH + TrucMinh đã thực hiện 1 số cuộc càn quét nho nhỏ, chính thức đánh dấu sự đổi chiều của thế trận.

Map1.jpg


map2.jpg


TrucMInh-SOS.jpg


TMvsSOS2.jpg


TLH-SOS.jpg


TLvsGaiXinh.jpg


chiến báo

SOS - GameOver

Lẽ ra, chiến báo đã có thêm tên của thành chủ LưuGiaNinh phía LS, nhưng may mắn thay anh đã dậy rất đúng lúc và chạy quân kịp thời ( 5h sáng, ặc ặc)

....To be continued...
 
Ngày mới bắt đầu giống ngày cũ, các thành chủ của Lương Sơn liên tục tìm và up sọt những mem yếu của S&F:

kerrovsMaVuong2.jpg


kerrovsMaVuong.jpg


kerrovsPhuongLuu.jpg


-----------
Quan sách (caheozz) tự tin quá mức:

CaheovsTrucMinhcopy.jpg


Chiến báo

-----------

Trận đụng độ trực tiếp giữa thành chủ Rabbit ( LS) và Depzai. Với hơn 40 vạn kỵ binh, + thêm 1 đạo hỗ trợ của thành chủ Kerro đi 30' đến doanh trại của Depzai, Rabbit không ngần ngại cho quân đi ăn thịt 43 vạn bộ binh của depzai... Đáng tiếc là kết quả không được như ý, và đồng thời Kerro cũng phải tự vi ngụy đạo quân của mình vì không muốn chung số phận với rabbit

rabbitvsDepzai.jpg


Chiến báo

---------

Tiếp tục là cuộc chiến về đêm, có lẽ quá tự tin vào sức mạnh quân đội của mình, thành chủ caheozz của LS đã để gần 60 vạn quân ngoài doanh trại, dẫn đến 1 cuộc thảm sát đẫm máu với sự tham gia của TLH, trucminh và depzai:

upcaheo2.jpg


upcaheo.jpg


upcaheo3.jpg


Chiến báo

-------------

Hoàn tất đêm thảm sát bằng cách ghé thăm nhà Pisces88 của LSB

Pisces88-2.jpg


Pisces88-3.jpg


Pisces88.jpg


Chiến báo
 
Thấy topic này giống SF tự sướng ý =)) =)) =))
 
ừh, đang tự sướng tí mà Yuhai, mà yuhai có thấy mình nói sai gì ko nhỉ, có thiếu chiến báo nào thì bổ sung hộ mình luôn cái, hoan nghênh làm cho thông tin về cuộc chiến đầy đủ :)
 
Thấy topic này giống SF tự sướng ý =)) =)) =))

không biết là bạn yuhai bảo tự sướng thế nào :) . chiến báo tôi thấy là khá đầy đủ nếu bạn có cái chiến báo nào khác thì bạn cứ post lên bổ xung. lúc đầu các thành chủ hộ quốc công mới lên bị chém bay 60v chưa kịp lằm ăn gì và minh toe teo bên lsb bị chém bay 70v bên tôi còn chưa thèm post . có thắng có thua đó là chuyện bình thường . 1 lần nữa nếu yuhai thấy post thiếu chiến báo nào thiên vị bên SF thì xin mời bổ xung không lại bảo SF tự sướng .
@ kerr : bên nhai đình sims chán phèo sang bên này đánh cho vui đi nhiều acc được rao bán với giá hữu nghị lắm ;))
 
Lâu lâu có chiến báo đọc thích thế :D
Cảm ơn phóng viên :D
Nhìn các bạn đánh nhau mình lại muốn tham chiến =))
 
Ngót nghét cuộc chiến đã diễn ra được khoảng 2 tuần, và cho đến thời điểm này [Ngụy]Sim&Farm đã tuyên bố rút khỏi cuộc chiến vì nhận thấy không thể đủ thời gian và sức khỏe theo tiếp cuộc chiến này nữa, các thành chủ tham chiến chính đã bật chế đồ hòa bình để nghỉ ngơi, quay trở lại cuộc sống thường ngày. với gia đình và công việc ( các bạn có thể coi như S&F đã thua zzz, thật sự tốn time và ảnh hưởng sức khỏe quá)

Lý do giao tranh nổ ra là sau 1 thời gian chán Sims và nhận thấy các mem S&F quá thiếu kinh nghiệm chiến trường, ngoài ra thỉnh thoảng lại thấy giữa các mem của LSB cũng như S&F có những tranh chấp nho nhỏ, S&F đã viết thư tuyên bố chiến tranh với LSB, nhưng chủ đích thật sự vẫn là giao hữu, và có dặn anh em là đánh quân chứ không cần phá thành.

Ngay sau đó, LSB đã cầu cứu người anh em Lương Sơn. Dù đang rục rịch đi cứu Gia Phong đang bị GVN-HS vây khốn ở Đáp Lang Điện, nhưng nhận thấy S&F gần hơn nên LS đã quyết định thay đổi mục tiêu, không đi cứu GP nữa mà quay sang đánh nhau với S&F ( một phần cũng thể theo yêu cầu của các thành viên GVN Từ Châu trước đây bị S&F đập tan, gia nhập LS, nay muốn nhân cơ hội báo thù ).

Dù chiến tranh sắp nổ ra, đối đầu 1 lúc 2 liên minh, nhưng S&F vẫn rất vui vẻ chấp nhận, và đã có cuộc nói chuyện giữa minh chủ 2 liên minh S&F và LS, thống nhất đây sẽ là một cuộc giao lưu tập trận giúp anh em S&F có nhiều thêm kinh nghiệm chiến trường.....Cũng không thể không nhắc đến [Ngụy]TrươngChinh đã đem quân xuống giúp đỡ S&F, rất đáng tiếc là chỉ có 1 cuộc chạm trán của minh chủ DiDOy (Trường Chinh) v/s GaiXinh ( Lương sơn )

Bài tổng kết của mình có thể thiếu một số chiến báo ( do quá nhiều chiến báo 1 binh 1 tốt, hơn nữa mình chỉ chính thức tham gia chiến trường từ ngày 18/8 nên có thể sơ sót, nếu ai có thể bổ sung thì mình rất hoan nghênh, chủ yếu nhằm học hỏi thêm kinh nghiệm điều binh khiển tướng)

...Đề nghị các bác ko dùng lời lẽ không hay để xúc phạm nhau, vì dù sao với S&F cuộc chiến đã kết thúc (Nghiêm cấm mọi thành viên S&F tham gia mọi tranh cãi ko cần thiết ở đây)...

Mọi cuộc chiến đều có lý tưởng của nó. iEm tôn trọng điều đó.

Chiến tranh trong LV là 1 niềm vui không thể thiếu trong LV. Nhưng có 1 điều iEm tiếc nhất, là nó ngốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Nên cuối cùng mọi cuộc chiến đều trở nên vô nghĩa ...

=((
 
Mọi cuộc chiến đều có lý tưởng của nó. iEm tôn trọng điều đó.

Chiến tranh trong LV là 1 niềm vui không thể thiếu trong LV. Nhưng có 1 điều iEm tiếc nhất, là nó ngốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Nên cuối cùng mọi cuộc chiến đều trở nên vô nghĩa ...

=((

Iem đồng quan điểm với bác, quá nhiều time, quá nhiều công sức,và quá nhiều tiền bạc. Iem bỏ game 2 tháng sang chơi Atlantica rồi, nhưng vì anh em yếu thế quá và không có ai đủ khả năng leader nên Iem phải quay lại, nhưng sau hơn 1 tuần tham chiến thì cũng thấy oải.....Thôi hòa bình cho khỏe T_T. Bác thật may mắn vì đã off game
 
công nhận là cũng hơi mệt thật bác bossN nói cũng đúng nhưng mà thiếu . vì chơi game cũng có nhiều cái thú vị . Với em thì việc các anh em trong liên minh cùng nhau chơi thức đến sáng mà úp sọt được hay kill đc quân đối phương thì thấy thích lắm dù cho là rất nhỏ so với các chiến báo bên GVN :) hay là việc bị chết quân than vãn với đồng đội và được sự chia sẻ hay những câu nói đại loại như " đánh gà thế " , " kém thế " , " về chiêu lại quân nhanh đi " ... của đồng đội cho mình thì thấy rất vui . đó là những lúc thư gian thoải mái nhất đối với em sau khi phải tốn time và sức lực cho cuộc chiến :) . Có được có mất phải không bác bossN :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top