Chán quá nhỉ? Lần sau cái khoản thu băng này BTC phải chuẩn bị kỹ 1 tí nhé!
SƠ KẾT GIẢI SOUL CALIBUR 2 HÀ NỘI LẦN 2
Sau giải SC2 lần 1 trước Tết Giáp Thân đầy khí thế, các gamer SC2 HN đều rất háo hức được tái đấu, các băng nhóm tích cực kết nạp, huấn luyện thêm thành viên mới nhằm được trả thù rửa hận trong lần gặp gỡ tiếp theo này (Ông trùm IllusionNightmare là đối tượng bị căm thù sâu sắc nhất! ^_^). Sau hơn 1 tháng lục đục chuẩn bị, giải SC2 HN lần 2 đã chính thức khởi tranh vào 14h00 ngày 4-4-2004 tại tầng 2- Hàng GAME CENTER, phố Lương Định Của, khu tập thể Kim Liên.
][ Thành phần tham gia ][
Lần này BTC chiêu mộ vừa đủ 16 nhân mạng, con số quá đẹp, gồm có:
- Nhóm Aster: 7 người (áp đảo về số lượng, chất lượng cũng được nâng cao)
- Băng IllusionNightmare: 4 người (số lượng ít hơn lần 1 nhưng có chất lượng hơn)
- Đội Zero_SC: 3 người (số lượng còi, chất lượng cũng rứa!)
- Warden
- Saipan
][Tóm tắt diễn biến][
Vòng đấu bảng diễn ra khá suôn sẻ, 16 gamer chia 4 bảng, mỗi bảng lấy 2 người vào vòng trong. Kết quả:
- Bảng A: Nhất= Sơn (IllusionNightmare),
Nhì = Phương (Aster).
- Bảng B: Bảng này ban đầu có trục trặc nên BTC đã quyết định cho đấu lại
Nhất= Tú (Aros - nhóm IllusionNightmare),
Nhì = Đức (nhóm Aster).
- Bảng C: Nhất = Đức (Warden),
Nhì = Sáng (Invicible Man -nhóm Aster).
- Bảng D: Bảng này có 2 gamer cùng được 2 điểm, phải đấu thêm 1 ván tranh nhất nhì
Nhất = Minh (Zero_SC),
Nhì = Lê (Death_dealer - nhóm Aster).
Vòng tứ kết, đấu theo số ván 5/9, không khí bắt đầu sôi động hẳn lên vì đã tìm ra 8 người có trình độ cao hơn, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng và hấp dẫn.
- Trận tứ kết 1: IllusionNightmare dùng Nightmare, Xianghua gặp Đức (nhóm Aster) dùng Voldo. Illusion gần như làm chủ cục diện trận đấu, phòng thủ chặt, phản công nhanh và khá biến hoá. Voldo của Đức rất khó khăn trong việc tấn công cũng như phản công đối phương, hiếm khi đánh được những combo nặng máu. Kết quả: 5-2
, IllusionNightmare vào bán kết, Đức xuống ghế khán giả.
- Trận tứ kết 2: Aster dùng Xianghua gặp Aros (nhóm IllusionNightmare) dùng Taki. 2 gamer này có lối đánh trái ngược nhau. Aster thì thiên về phòng thủ, luôn chờ đối phương ra đòn trước để lợi dụng phản công nhưng lại không có combo damage cao. Aros thì lại luôn chủ động tấn công và có nhiều combo nặng đòn, không những ăn máu của đối phương mà còn gây áp lực cao. Kết quả: 5-3 ???
, Aros cùng Taki của mình được lọt vào vòng trong, Aster ra ngoài cổ vũ đồng đội.
- Trận tứ kết 3: Death_dealer (nhóm Aster) dùng Ivy, Cassandra đụng Warden dùng Cervantes, Talim. Death_dealer cũng giống như Aster, sử dụng lối đánh phòng thủ khá vững vàng, Warden thì thiên về tấn công nhưng chiêu thức đơn điệu, kém linh hoạt. Kết quả: 5-4 ???
, Warden bị loại, Death_dealer tiếp tục được cầm máy.
- Trận tứ kết 4: Zero_SC dùng Yunsung, Maxi đấu với Invicible Man (nhóm Aster) dùng Maxi. Cũng như các thành viên khác của nhóm Aster, Maxi của Sáng có lối đánh nặng về phòng thủ, và tỏ ra rất hiệu quả trước Yunsung và Maxi của Zero_SC. Về phần Zero_SC, tuy sử dụng lối đánh tấn công nhưng Yunsung và Maxi đều tấn công rất đơn điệu và hơi "mù quáng", liên tục tạo sơ hở cho đối phương tận dụng. Kết quả: 5-2, Sáng vào vòng trong, Zero_SC ra làm khán giả.
Vòng bán kết, đấu theo số ván 7/13, 2 trận bán kết này coi như cuộc đối đầu giữa 2 nhóm Aster và IllusionNightmare:
- Trận bán kết 1: Death_dealer đấu Aros. Có thể nói đây là trận đấu hay nhất, đáng xem nhất của giải lần này. 2 gamer có trình độ ngang ngửa nhau, 1 chơi phòng thủ, 1 chơi tấn công. Ban đầu Taki của Aros dẫn trước 3-0
nhờ lối đánh tấn công rất linh hoạt và khéo léo, sau đó, Ivy của Death_dealer dần nắm được 1 số dây đòn của Taki nên đã phòng thủ thành công và chuyển sang phản công nhanh, thắng lại 2 ván
. Tiếp sau đó là sự giằng co quyết liệt về tỉ số, chốc chốc các khán giả lại ồ lên, vỗ tay tán thưởng khi Ivy sử dụng thành công Summon Suffering, Criminal Symphony cũng như khi Taki tung ra chiêu juggle B,A,4B+K,G,A,66K (không nhớ lắm!) hay chiêu throw thành công sau 1 đòn fake move. Cuối trận đấu, nhờ thay đổi 1 chút đấu pháp, Taki của Aros đã dẫn trước. Có lẽ do căng thẳng mà Ivy của Death_dealer phòng thủ không vững vàng như trước nữa. Kết quả: Aros thắng Death_dealer 7-5, 1 tỉ số khá sát. Trong trận này Death_dealer có sử dụng Cassandra 1-2 ván nhưng không hiệu quả, chủ yếu do chưa thật thành thạo nhân vật này
.
- Trận bán kết 2: IllusionNightmare gặp Invicible Man của nhóm Aster. Không hiểu sao các trận mà ông trùm IllusionNightmare tham dự đều có vẻ tẻ nhạt, không hấp dẫn lắm. Trận đấu này cũng không phải ngoại lệ, Nightmare của IllusionNightmare áp đảo ngay từ đầu với lối tấn công biến hoá sắc sảo, chỉ vài 3 nhát kiếm là nửa cây máu của đối phương rụng lả tả. Maxi của Invicible Man vẫn chơi như ở trận tứ kết nên không ăn thua gì với IllusionNightmare vốn đã quá nhiều kinh nghiệm chống Maxi khi đấu giao hữu với Zero_SC. Hình như Invicible Man không quen sử dụng GI nên có 1 hiệp đấu, Maxi đã bị dính liền 2 chiêu Rook Splitter - SCUB rất tàn bạo của Nightmare. Trong trận này, 1 ván IllusionNightmare dùng Xianghua nhưng bị Maxi đập tơi bời nên phải quay lại với cánh tay phải Nightmare. Kết quả: 7-2, IllusionNightmare thắng đậm.
Như vậy, 2 huynh đệ IllusionNightmare và Aros vào chung kết => chán quá, khỏi đấu!
][ Đánh giá chung ][
Giải lần này diễn ra rất thành công, trình độ các gamer đã có tiến bộ vượt bậc, nhất là Aros của nhóm IllusionNightmare và thành viên mới Invicible Man của nhóm Aster. Luật thi đấu đã khá hợp lí và công bằng, tuy nhiên BTC chưa quyết đoán nên luật đấu các vòng trong có thay đổi so với ban đầu. Lần sau đại diện các nhóm cần bàn kỹ về luật thi đấu để chấm dứt hẳn tình trạng này.
Như vậy, Top 4 gamer SC2 Hà Nội sau giải lần này là:
IllusionNightmare, Aros, Death_dealer và Invicible Man
2 gamer Zero_SC và Warden bị xuống hạng, ra khỏi Top 4 do không chịu cải tiến lối đánh và tâm lý thi đấu chưa vững vàng!
Thông tin chi tiết và tỉ số chính xác không nhớ!