Tổng kết sơ bộ về giải SoulCalibur 2-fighting 1h chiều 4/4/2004

  • Thread starter Thread starter FFLeader
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hè hè .......
Cái vụ nằm yên thì U tranh luận với họ làm gì. Cứ từ từ rồi họ sẽ hiểu dần thôi.
Chính vì cái vụ nằm yên này mà tôi chống được tất cả các char vũ khí ngắn hơn Night (tất nhiên trừ Voldo và Mit đặc).

Tiện đây cũng nói luôn về chuyện này là 1 trong những ưu điểm nổi bật của 4 char Nightmare, Mitsu, Asta, Voldo là khả năng tấn công khi đối phương nằm dưới đất. Các bạn có thể thử lại với các char khác, nếu có phát hiện gì mới thì bổ sung dùm tôi.
Ko biết mọi người có cảm giác thế nào chứ tôi cảm thấy rất chi là thích thuuuuuuuuuuuuuuúu .....khi mà đối phương ko dám, ko thể hay ko có cách tấn công tôi khi nằm dưới đất--> khoái --> cho tôi cười chút nhé..HAHHAHHAHA
 
Nằm yên dưới đất?. Đấy là phương pháp hay?.Có lẽ dùng để tự sát là tốt nhất. Ngoài các char trên, các char còn lại đều có thể đánh dưới đất hết. Đòn BB của Kilik, cú dẫm chân của Maxi, chọc kiếm hai phát của Raph,liên hoàn cước của Yunsung, 6A+B của Xiang, vụt roi 3 hay 5 phát của Ivy,chọc kiếm của Casan, thế cưỡi kiếm chạy của Yoshi....nhiều lắm. Giải vừa rồi Nighmare nằm được là vì nhóm Aster không bao giờ đánh khi đối phương đang nằm cả, cái này nhóm Aster đã đặt vào quy định của nhóm, đừng nghĩ rằng nằm yên là hay đâu, cái đó dùng để tự sát có lẽ tốt..
 
Phải tuỳ tình hình.. Taki có biến tấu khi victim nằm yên dưới đất là 2B và 2K dam xêm xêm nhưng phân biệt mid và low.. Cái tui nói vụ nằm yên chính là dành cho những kẻ khoái đánh tới tấp lá 1, khoái lao lại vật người khác ngay khi đối phương nằm xuống.. btw.. con nào cũng có chiu đánh khi đối phương nằm cả.. và thú vị nhất là Ivy.. :-&
 
Nhóm tôi ưa tấn công, bác Nightmare muốn nằm với bọn tôi thì cũng phải ăn 1-2 nhát rồi mới lăn đi đâu thì lăn!
Đúng là các nhân vật vũ khí ngắn thì ít đòn hit ground nhưng tốc độ có thể khắc phục được nhược điểm này. Ai không tin cứ thử xem!
Chuyện nằm ăn vạ chỉ dùng tốt khi đã đoán được thói quen của đối phương sẽ đánh đòn nào sau khi đánh ngã ta, nếu không sẽ rất mạo hiểm.
 
Sau Jap thì Taiwan rất mạnh,tôi mới coi cái Clip 5 on 5 của SCN xong mới tả hỏa là băng tầng trình độ giữa tôi và họ đạ bị kéo giản ra đáng kể,kể từ 2 tháng trước khi tôi coi trận đấu mới nhất của Phúc Tố Tử thì tôi an tâm là nằm trong băng tầng trình độ của họ nhưng gần đây nhất khi cùng Holy Fire coi trận 5 on 5 thì đổ mồ hôi hột và còn đổ mồ hôi hơn khi trận 5 on 5 bên Taiwan cũng đã vượt ngoài trình độ hiện giờ của tôi,khi họ đang áp dụng hệ thống chiêu thức a (hong phải A) của Taki thì tôi vẫn còn cập rập quên chiêu thức để khỏi vào cái vòng thói quen cua Taki nên dạo gần đây vẫn tập luyện đôi chút,hy vọng hè này có cơ hội đối đầu với TakiLMK-kẻ được xưng tụng là trùm và là hội trưởng hội Taki Taiwan và Kuroha,không biết trình độ HN tới đâu,hy vọng các file phim sắp tới sẽ giúp tôi hiểu rõ phần nào và sẽ đưa ra những chỉ dẫn hoàn thiện nếu có,chúc mọi người vui vẻ vì hè này sẽ có thêm 1 giải SC2 ở TPHCM nữa cùng với 1 giải K.O.F,dù chúi mũi vào Golf hay Talé Weavẻ nhưng SC2 tôi vẫn kh6ong bao giờ bỏ quên vì ước mơ của tôi là đối đầu với TG mà,VN này vẫn còn nhỏ quá cho ước mơ ấp ủ hơn 10 năm qua của tôi nói riêng và Taki Group nói chung.
 
ko đánh người nằm hả
cái vụ quân tử ba tàu này vui à nha
bày vẽ cũng khá lắm đó è
 
well, nghe bác Nightmare nói hay quá nhưng em thấy lạ, chẳng hạn em thích dùng YunSung và chiêu 1B có thể "chọc" bác một phát mà ???
 
Tôi thì khoái chơi Voldo nhưng chơi lão già đê tiện HEIHACHI còn sướng hơn.Lúc đầu cứ ngỡ tệ lắm nhưng khi sử dụng thử đòn liên hoàn bên Tekken thì thấy sướng hơn nhiều.Lúc đầu tập thì không đơn giản chút nào cả vì nút bên SLII này chỉ dùng 3 nút nên khi đem đòn của Tekken qua thì hơn khó trong việc mò lại bước nối chiêu. TRong này có 2 nhân vật tekken lận nhưng Yoshimitsu thì không có chiêu tấp như HEIHACHI đâu.Vì HEIHACHI là 1 trong những nhân vật mấu chốt của Tekken mà nên có khác.
Còn Voldo thì có nhiều chiêu khắc chế nhiều đối thủ nhưng chỉ thua có mỗi mẹ cầm roi thôi :D vì nằm xuống dơ mông thì có roi có vọt trị mà.
 
Không phải quân tử Tàu,mà là sợ chết.Nếu đối phương ngã xuống mà xằm xằm xông vào, thì khả năng ăn đòn nhiều hơn là đánh được người ta. Nếu bình tĩnh đợi người ta dậy rồi xông vào,thì khả năng đánh trúng cao hơn nhiều.
 
vậy nó nằm luôn thì sao :D
phải gây sức ép liên tục chứ
 
Hè hè, thôi mà mọi người đừng có nói về cái vụ này nữa mà. Có oánh trúng hay ko cũng thế thôi, kể cả U thành thành WS B,B để oánh tôi khi tôi nằm thì tôi vẫn cứ nằm cho U oánh xong rồi mới đứng dậy. Có thể là nói U ko tin nhưng mà đến khi oánh với tôi thì sẽ thấy thôi, ko tin cứ Ri đợt trước ra đây mà xem,
Nighty VS Asta cũng ăn vạ như thường........
Ngoài Voldo, Mitsu và Nighty ra, con nào ta cũng ăn vạ hết á ......HAHHAHHAHHA
--> cứ cười đã kẻo sau này ko cười được nữa..........
 
chà.. dzậy là cam chịu dính đòn khi nằm dù có khả năng đỡ hoặc né luôn hả? Tốt bụng ghê vậy? :| Cái nì phải suy nghĩ lại wá... #-o
 
nằm cũng tuỳ con thôi
ví dụ như 1 số con oánh áp sát khá lợi hại,bắt tâm lý khá nhìu khi đối fương vừa đứng dậy <taki,mítu...> thì nằm yên chịu cho nó chém vài cú,văng ra xa để có khoảng cách lại dù sao cũng khá hơn là đứng dậy liền để vô cái đòn tâm lý của nó tiếp tục
 
Cái vụ này chính hợp ý tui. Cho bắt tay cái nào Ri..
 
Nằm nhiều nhất phải kể đến ngài Voldo ,cậu này "hư" lắm nên phải dùng "mẹ" Ivy trị thôi.Nằm thì có roi có vọt mà có giỏi thì cứ nằm xuống trước mắt tôi xem ,tôi cho khỏi đứng dậy luôn chứ đừng nói là nằm lì.Tuy Voldo có chiêu bánh xe điện (rolling thunder) ghê gớm nhưng đối với Ivy thì nó thành chiêu vô hại. Nói chung Ivy tuy không giỏi giáp chiến ngang tầm nhưng có lợi khi đối phương nằm.
 
@Nightmae: ít nói vì tôi không có gì để nói chứ không phải tôi nói ít
Hôm đó luật lệ hơi lủng củng, nhưng khi đánh lại vẫn chết như thường, gặp tay nào đó đánh Taki, mỗi lần Raph của mình định giở mấy cái Preparation ra là cái tay Taki lại lăn vào người mình một cách rất bài bản cứ như là chỉ chờ có thế ==> làm tôi sợ hãi=>đành thua :) cũng tại tôi luyện chưa tới

@Aster: tôi không khoái băng đảng (xa, lạ) hình như bác cũng chơi cái WE phải không, hôm nào đá thử đê
 
Ha ha ha ha ha ha ha h.....về cái vụ nằm yên để tránh đòn thì tui đã quên từ
lâu rồi..... #-o
Chiều hôm qua 11/4 tui ra Gamecenter và đã chứng minh cho illusion thấy là
nếu nằm im với Maxi thì sẽ ra sao rồi đấy ha ha hah... /:) ( tui ko sờ vào SC2
từ hôm đấu giải về đâu đấy.!! Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà =>chỉ chơi Onimusha
thôi)
Còn về hướng dẫn các thành viên mới thì tui có post một chút kinh nghiệm
của tôi nói riêng và của nhóm Aster nói chung ( vì tui tuy là 1 cao thủ fight
kinh niên nhưng chỉ có kinh nghiệm luyện tập trò mới như thế nào thôi còn
kinh nghiệm thực chiến là toàn bộ của nhóm Aster đúc kết=>tui tiến bộ thần
tốc là khỏi phải nói he he :> )rồi đấy ...Mong các thành viên mới nên coi trọng và học hỏi được nhiều điều để giải tới sẽ đông vui hơn và thật sự xôm tụ >:-D< >:-D<

to illusion :nếu bác nói là chơi cho vui thì cũng đúng đấy vì tui cũng chỉ chơi cho vui thôi chứ ko lấy chơi làm trọng điểm đâu..Nhưng đã chơi thì phải chơi cho hết mình =>vui đến đâu là tỉ lệ thuận với việc bạn chơi hết mình đến đâu.... :-$ Do đó tui đã chơi là phải chơi hết mình ko có chuyện cay cú đâu ,.đó chỉ là cách nói thôi ... [-x Càng chơi đông vui càng tốt =>càng vui vẻ chứ sao..phải ko??? :-/ Mà đã chơi hết mình thì phải cố gắng nâng cao trình độ chơi chứ.. [-( Còn nếu bác chơi theo kiểu lững lờ con cá vàng thì giải nghệ luôn đi cho rồi chơi làm gì cho tốn kém thời gian và tiền bạc hả?? [-x

Note: bác nào muốn gặp nhóm Aster thì đến 16 Hàng Bông(trong ngõ)
vào 7h30 tối sẽ thường xuyên gặp Invin,Cương,Giang còn các thành viên khác thì thỉnh thoảng vào thứ 6,7 hoặc CN chi đó mới đến=>hơi khó gặp #-o
MONG ĐƯỢC GẶP GỠ >:-D< >:-D< >:-D<
 
Nói chung là tôi chơi theo quan điểm sau :
Người thắng tất nhiên là vui và người ta phải hò reo khi mình thắng, ko có ai lại có ý coi thường đối phương cả đâu. Có điều là khi người ta thắng thì người ta được quyền bày tỏ niềm vui. Đơn giản chỉ có vậy, và hy vọng mọi người ko quá cay cú khi chơi...
Ai thích tranh luận thì cứ tranh luận thoải mái. Đây là diễn đàn để mọi người nói lên ý kiến của mình và tôi ko thấy có chuyện gì căng thẳng khi mỗi người bảo vệ ý kiến của mình.
@Aster : Tôi thấy U quan điểm về GI hơi lạ. Có lẽ 1 thời gian nữa khi U có nhiều kinh nghiệm và xem nhiều clip thì sẽ thay đổi. Nhưng mà khi Vs Nighty mà ko biết kĩ năng post GI thì mệt đấy.
 
Người thắng tất nhiên là vui và người ta phải hò reo khi mình thắng, ko có ai lại có ý coi thường đối phương cả đâu. Có điều là khi người ta thắng thì người ta được quyền bày tỏ niềm vui. Đơn giản chỉ có vậy, và hy vọng mọi người ko quá cay cú khi chơi...
Về tinh thần thi đấu và giao hữu của chúng ta thì nên nói đúng hơn là "Thắng không kiêu, bại không nản". Thắng được người khác thì cứ thoải mái reo hò nhưng đừng nên chế nhạo người thua hay đem khoe khoang thành tích lung tung kẻo về sau đại bại thì chẳng biết chui đi đâu... (ông Invicible Man nên chú ý đến điểm này 1 chút vì cả Hội SC2 HN tôi thấy có ông là to mồm nhất đấy!). Còn ai bị thua thì không nên nản chí mà bỏ sang chơi trò khác... (như ông Saipan hôm trước chân ướt chân ráo đến dự giải rồi sau chả thấy tăm hơi đâu, bây giờ thấy lên forum lại rủ rê Aster đi chơi WE, làm mất hết cả nhuệ khí của anh em !). Mấy khoản này tôi thấy bác IllusionNightmare và Death_dealer là gương mẫu nhất đấy! Cái khoản "cay cú" thì tôi nghĩ là ai bị thua cũng có, không cay cú thì làm sao có quyết tâm âm thầm luyện tập để phục thù chứ, kiểu cay cú "văn minh" này thì rất nên có là khác... phải không nhóm Aster? Riêng tôi thì cũng khá cay cú khi bị thua thành viên mới Invicible Man của nhóm Aster... tuy vậy, tôi rất vui vì bây giờ đã có nhiều người ở HN chơi SC2 hơn và nhiều người ngày càng mạnh hơn... làm cho game SC2 mà tôi rất thích đã có chỗ đứng trong thế giới game PS2 HN!
Hi vọng Hội SC2 HN chúng ta luôn luôn giữ được tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau...
 
Nothing to say !!!
Cái gì cũng nên làm được hãy nói. Thắng người khác 1 trận chứ chẳng thắng mãi được đâu, người giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn. Tốt nhất là tự mình xem mình đã đạt được đến đâu. Còn ngồi 1 chỗ tự khoe mình hay thì đúng là bạn đang ngồi trong 1 cái giếng đấy....
 
Back
Top