Mình thi không biết các bạn có đồng tình cùng mình hay không, nhưng "đời là bể khổ' mà, hay lắm những bất công lắm. VD: Có người thì giàu đổ đất đổ nước, tiền xài không bao giờ hết, ăn sung mặt sướng

, lại có những người thì nghèo rớt mồng tơi, mơ lấy một hạt cơm cũng không có.:(
Đây có thể xét vô trường hợp của Henry, Eileen, Heather.. Họ hoàn toàn vô tội, nhưng lại xui bị kéo vô cái..ai cũng biết rồi. Có phải là bất công, là xui xẻo.
Nhưng xuyên suốt toàn bộ Silent hill, mọi người có thấy người làm việc tốt thì dc cái gì, việc xấu nhận cái chi, chúng tả cũng đã biết. Vd: Ở silent hill 2, nếu James chung thủy với vợ mình thì sẽ nhận dc kết cục In water, mọi người thấy buồn chứ đối với Sharp thì đó là một cái kết thúc có hậu nhất, James tự tử để chi, để dc sống bên người mình yêu quí nhất, James làm vậy thử hỏi ổng có hạnh phúc ko..câu trả lời có--> kết thúc quá có hậu. Hay là Dahlia, ông Khafmau, Claudia, cha mẹ của Alex thì nhận dc gì, toàn những cái chết đau đớn.
Nói chung, trong đời, chúng ta nên làm nhiều điều tốt, tích đức ắt có ngày chúng ta sẽ gặp may mắn, còn nếu làm điều xấu thì ta sẽ bị dày vò. Có thể ví Silent hill như là Thập điện Diêm vương đề cập bên Phật giáo vậy.
Còn một vấn đề nữa, nhưng cái này thì tùy người tin hay không, đó là theo Phật giáo đề cập đến "Nghiệp." Vậy nghiệp là gì, là kết quả chúng ta làm kiếp trước sẽ là hoàn cảnh chúng ta nhận dc ở kiếp sau.
Hem phải bác Nguyễn Du đã nói:
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh