Mình không chơi thể loại Game kinh dị mà chỉ toàn xem thôi nên cũng không thấy sợ mấy, phải trực tiếp điều khiển nhân vật mới thấy run. Trò duy nhất mình chơi là Fatal Frame 2, và theo cảm nhận thì cũng thấy trò này kinh dị nhất (vì khi ngồi xem cũng thấy ớn rồi). Những Game thể loại như Resident Evil thì chỉ có vài khúc là sợ và hay bị hù cho giật mình cái rồi thôi, còn Fatal Frame chơi cảm giác rất là ám ảnh hồi hộp. ~^.^~
Chung quanh tối om mờ mờ ảo ảo, phải mò mẫm từng nơi từng góc tối để tìm đồ, thỉnh thoản có tiếng nhạc rờn rợn, khi đến gần chỗ có ma thì tim đập thình thịch và tay run bần bật (Sound trong Game và tay cầm rung). Lúc đấu với ma thì nó thoắt ẩn thoắt hiện chẳng biết đường nào mà lần rồi phải lia Camera khắp phòng (đang canh ngay trước mặt có khi nó biến mất tiu và hiện ra sau lưng mình), mà lúc chụp muốn được điểm cao Damage to thì phải canh Zero Shot, Zoom cận mặt con ma chờ khi nó vừa vồ mình thì mình cũng phải chụp nó ngay lúc đó, mà không phải chụp lúc nào cũng dính được. Nói chung là chơi vào ban đêm thì đến sáng đi ngủ cũng còn thấy ám ảnh. -*~*"-