Sis
Đê tiện nhất xóm
- 18/5/04
- 6,248
- 20,376
ko tính năm 2010, có 3 phim mà tớ thấy dở đến mức huyền thoại là
Kẻ cắp gặp bà già (tom hank)
im thin thít và lặn mất tăm (Bean đóng) xem xong im thin thít và lặn mất tăm ra khỏi rạp
Thung lũng tình yêu <-- ko nhớ tên lắm. Chỉ nhớ thằng Bloom đóng, đoạn đầu chán đời định cắm dao tự tử nhưng thôi, cuối cùng đi du lịch 1 chuyến yêu đời lại.
Và đặc biệt 1 phim đến mức thánh thần, 1 bộ phim mà lần đầu tiên mình thấy bắt đầu thì kín rạp và khi kết thúc còn đúng 3 người, đến khi chữ chạy cuối phim mình còn đang ngớ người: "ơ hết rồi à?"
Bộ phim có tên tiếng Việt là "Tứ quái siêu đẳng" Tên tiếng Anh ko nhớ nhưng có từ Goat man gì gì đấy. Có liên quan tới mấy con cừu. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác bị lừa
À đây rồi đã tìm thấy
Kẻ cắp gặp bà già (tom hank)
im thin thít và lặn mất tăm (Bean đóng) xem xong im thin thít và lặn mất tăm ra khỏi rạp
Thung lũng tình yêu <-- ko nhớ tên lắm. Chỉ nhớ thằng Bloom đóng, đoạn đầu chán đời định cắm dao tự tử nhưng thôi, cuối cùng đi du lịch 1 chuyến yêu đời lại.
Và đặc biệt 1 phim đến mức thánh thần, 1 bộ phim mà lần đầu tiên mình thấy bắt đầu thì kín rạp và khi kết thúc còn đúng 3 người, đến khi chữ chạy cuối phim mình còn đang ngớ người: "ơ hết rồi à?"
Bộ phim có tên tiếng Việt là "Tứ quái siêu đẳng" Tên tiếng Anh ko nhớ nhưng có từ Goat man gì gì đấy. Có liên quan tới mấy con cừu. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác bị lừa
À đây rồi đã tìm thấy





. Expendable cũng được, Sorcerer A... xem nhảm nhưng có em dv xinh gỡ gạc lại 