Top 50 truyện hay nhất thế giới

  • Thread starter Thread starter battle3
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Top 50 mà ko có Naruto thì trang này là trang lá cải rồi [-X
 
Bộ Jojo ấy hồi truớc xuấtbanr ở nuớc mình đọc hay thế mà ra nửa chừng thì hết, cú quá mình lên mạng tìm mới thấy nó dài ơi là dài, từ đời thằng cụ kị cho đến thằng cháu chắt xem phê vãi hàng, nhưng mình thích nhất phần thằng cháu của thằng jojo, cái thời mà có bọn Nazi ấy, đánh với 3 thằng chúa tể bọn mặt nạ đá..
 
DM, có mấy thằng (nhấn mạnh là không phải tất cả nhé) lúc nào cũng xồn xồn lên. Những bộ truyện này đều có tuổi đời trên 5 năm, có bộ còn già đầu hơn cả các chú. Hơn nữa, danh sách bao gồm truyện thuộc nhiều thể loại khác nhau. Vì vậy các chú thấy nhiều truyện lạ hoắc là rất bình thường. Thậm chí nếu các chú đọc 1 list manga hay nhất, mà toàn truyện các chú đã đọc và thấy hay, thì anh buộc phải nghi ngờ tính chính xác của cái list đấy.

Các bộ được xếp vào danh sách này, đều phải là những bộ rất thành công, hoặc mang tính đột phá, tức là có khả năng thay đổi cách đọc manga/cách sáng tác manga. Do đó, Osamu Tezuka mới có đến 3 bộ trong danh sách này.

Anh cũng không ngạc nhiên nếu các chú đọc những bộ truyện này và cảm thấy không hay bằng những truyện các chú đang đọc. Đơn giản vì những chi tiết mang tính đột phá trước kia đã trở thành rất bình thường và được lặp lại, bắt chước trong các bộ truyện sau này.

Điều này cũng tương tự với trường hợp truyện comic Watchman, một bộ từ năm 80s, mang tính đột phá trong cách xây dựng các tuyến nhân vật và được 1 lớp độc giả comic tôn thờ. Nhưng khi dựng thành phim thì thất bại thảm hại. Đơn giản vì những điểm độc đáo tại thời điểm trước kia, hiện nay đã trở thành bình thường và nhàm chán (tất nhiên còn nhiều lý do khiến phim Watchman thất bại, nhưng không liên quan ở đây).

Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của sự đột phá trong các bộ truyện kinh điển. Ai dám bảo 4 tiên đề trong hình học phẳng của Pitago là "quá đơn giản, trẻ con cũng biết"? Ai dám nói làm ra cái bóng đèn thật đơn giản, nếu Edison không lần đầu tiên thành công trước đó?

Có những thằng ngu dốt như bò (xin lỗi các bạn bò vì so sánh bọn nó với các bạn), tầm nhìn đe'o qua ngọn cỏ vẫn bô bô, xồn xồn nhẩy vào chửi cho được. Đe'o biết đã tốt nghiệp chưa mà đủ tầm bỉ trình độ người khác là "chưa học qua cấp I". Những thằng như thế, anh khuyên thật là đe'o cần phải tìm đọc những bộ truyện này đâu. Vì dăm năm nữa, chắc đe'o gì các chú đã vượt được các bạn bò về khoản đọc hiểu (xin lỗi các bạn bò lần nữa).

Thế thôi, hôm nay anh ngứa tay nên viết hơi dài. Thằng nào tự thấy mình ngu như bò thì cứ việc cãi. Bài này anh không ám chỉ 1 ai cả.

Thân.

P.S: Quên, đừng thằng nào thắc mắc vụ tên topic là truyện mà trong list toàn manga nhé. Đấy chỉ là 1 sơ suất trong đặt tên topic. Vả lại, đây là box A-M, viết truyện, thiết nghĩ ai cũng có thể hiểu đấy là manga. Dù sao anh cũng thay mặt bạn chủ topic xin lỗi các bạn về sơ suất này. ::)


Hic xin lỗi anh bao nhiêu tuổi vậy, em năm nay mới bước sang tuổi 25. Không hiểu lúc em bắt đầu đọc truyện tranh ( từ năm 1990), thì lúc đấy anh đang đọc cái gì nhỉ =)).

Cái gì không rõ thì phải hỏi thôi, xã hội dân chủ mà. Em thắc mắc cái list trên nó có nguồn từ đâu, do ai tổ chức bình chọn, số lượng người bình chọn là bao nhiêu, thế có gì là sai ????

Một cái bình chọn không rõ về cả nội dung tựa đề, lẫn tiêu chí bình chọn thì có độ tin cậy bằng 0.

Trên lớp học, em vẫn đối thoại thoải mái với học trò của em. Vấn đề nào sinh viên thắc mắc, em sẵn sàng cùng thảo luận, nếu mình sai mình thiếu xót thì phải tự nhận.
 
Năm 90 thì chỉ mới có mấy truyện dạng người kiến với phong thần thôi nhỉ. Hồi đó nhớ nhất tập tứ thánh lao động đường phố trụ đánh tây kỳ :))
 
Nhìn cái bảng xếp hạng thấy Slamdunk đứng đầu là thấy nhảm rồi, Berserk đứng hàng thứ 25 :(, chắc cái thằng xếp bảng danh sách này học chưa qua nổi trung học rồi.
 
Năm 90 thì chỉ mới có mấy truyện dạng người kiến với phong thần thôi nhỉ. Hồi đó nhớ nhất tập tứ thánh lao động đường phố trụ đánh tây kỳ :))

:)Ở nước ngoài thì có nhiều truyện lắm, mặc dù chỉ xem tranh thôi =))=)) vì lúc đó đang học chữ. :))
 
Naruto ko hiểu sao về sau tác giả vẽ xấu quá, một khung hình lúc nào cũng trơ trọi mỗi cái mặt mà mặt mũi cũng xấu--> ko muốn đọc.
 
Nhưng mà naruto về sau đọc cũng hay mà... Nhưng tui vẫn thích lúc mới đầu vì nó còn hài hài .:P:P
 
Cái list này bắt nguồn từ đây:

http://www.japanprobe.com/?p=1933

Sau đó do thành viên tatachan của accvn (hầu hết các bài về list này trên mạng đều dẫn nguồn như vậy) bỏ công sức ra tổng hợp lại và viết tóm tắt cho từng truyện.

Trích lại 1 comment trên Japanprobe:
naruto???, bleach???, those are good to start reading mangas, but there are really better works, pls read monster, akira, berserk, 20 century boys, those are mangas that deserve to be in a top 5, great story, great character design, great everything…
 
Hic xin lỗi anh bao nhiêu tuổi vậy, em năm nay mới bước sang tuổi 25. Không hiểu lúc em bắt đầu đọc truyện tranh ( từ năm 1990), thì lúc đấy anh đang đọc cái gì nhỉ =)).

Cái gì không rõ thì phải hỏi thôi, xã hội dân chủ mà. Em thắc mắc cái list trên nó có nguồn từ đâu, do ai tổ chức bình chọn, số lượng người bình chọn là bao nhiêu, thế có gì là sai ????

Một cái bình chọn không rõ về cả nội dung tựa đề, lẫn tiêu chí bình chọn thì có độ tin cậy bằng 0.

Trên lớp học, em vẫn đối thoại thoải mái với học trò của em. Vấn đề nào sinh viên thắc mắc, em sẵn sàng cùng thảo luận, nếu mình sai mình thiếu xót thì phải tự nhận.
anh đó tự nhận mình là "big bro" ở đây mà
chưa gì nhào vào phang mấy câu chửi ở đây
 
DM, có mấy thằng (nhấn mạnh là không phải tất cả nhé) lúc nào cũng xồn xồn lên. Những bộ truyện này đều có tuổi đời trên 5 năm, có bộ còn già đầu hơn cả các chú. Hơn nữa, danh sách bao gồm truyện thuộc nhiều thể loại khác nhau. Vì vậy các chú thấy nhiều truyện lạ hoắc là rất bình thường. Thậm chí nếu các chú đọc 1 list manga hay nhất, mà toàn truyện các chú đã đọc và thấy hay, thì anh buộc phải nghi ngờ tính chính xác của cái list đấy.

Các bộ được xếp vào danh sách này, đều phải là những bộ rất thành công, hoặc mang tính đột phá, tức là có khả năng thay đổi cách đọc manga/cách sáng tác manga. Do đó, Osamu Tezuka mới có đến 3 bộ trong danh sách này.

Anh cũng không ngạc nhiên nếu các chú đọc những bộ truyện này và cảm thấy không hay bằng những truyện các chú đang đọc. Đơn giản vì những chi tiết mang tính đột phá trước kia đã trở thành rất bình thường và được lặp lại, bắt chước trong các bộ truyện sau này.

Điều này cũng tương tự với trường hợp truyện comic Watchman, một bộ từ năm 80s, mang tính đột phá trong cách xây dựng các tuyến nhân vật và được 1 lớp độc giả comic tôn thờ. Nhưng khi dựng thành phim thì thất bại thảm hại. Đơn giản vì những điểm độc đáo tại thời điểm trước kia, hiện nay đã trở thành bình thường và nhàm chán (tất nhiên còn nhiều lý do khiến phim Watchman thất bại, nhưng không liên quan ở đây).

Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của sự đột phá trong các bộ truyện kinh điển. Ai dám bảo 4 tiên đề trong hình học phẳng của Pitago là "quá đơn giản, trẻ con cũng biết"? Ai dám nói làm ra cái bóng đèn thật đơn giản, nếu Edison không lần đầu tiên thành công trước đó?

Có những thằng ngu dốt như bò (xin lỗi các bạn bò vì so sánh bọn nó với các bạn), tầm nhìn đe'o qua ngọn cỏ vẫn bô bô, xồn xồn nhẩy vào chửi cho được. Đe'o biết đã tốt nghiệp chưa mà đủ tầm bỉ trình độ người khác là "chưa học qua cấp I". Những thằng như thế, anh khuyên thật là đe'o cần phải tìm đọc những bộ truyện này đâu. Vì dăm năm nữa, chắc đe'o gì các chú đã vượt được các bạn bò về khoản đọc hiểu (xin lỗi các bạn bò lần nữa).

Thế thôi, hôm nay anh ngứa tay nên viết hơi dài. Thằng nào tự thấy mình ngu như bò thì cứ việc cãi. Bài này anh không ám chỉ 1 ai cả.

Thân.

P.S: Quên, đừng thằng nào thắc mắc vụ tên topic là truyện mà trong list toàn manga nhé. Đấy chỉ là 1 sơ suất trong đặt tên topic. Vả lại, đây là box A-M, viết truyện, thiết nghĩ ai cũng có thể hiểu đấy là manga. Dù sao anh cũng thay mặt bạn chủ topic xin lỗi các bạn về sơ suất này.
Vừa bị ban xong nếu không ** mày lại chửi cho hết đường xuất hiện trên diễn đàn.......
Đã đọc xong cái top 50 chưa, bộ Conan thì đột phá ở cái gì hả vẽ đẹp hả, hay là tác giả giỏi câu tiền, bộ Slamdunk chắc dẫn đến cách mạng truyện tranh đó hả......ôi mẹ ơi éo đỡ được =)).......*gu thì cắn *u mà tự vẫn đi, cứ tưởng mình tài lắm đấy, mấy cái bộ nó liệt ke ở đó chắc chưa đọc được 1 nửa cũng nên, vậy mới làm cái trò phơi cái stupid cho người ta xem như vậy
Anh cũng không ngạc nhiên nếu các chú đọc những bộ truyện này và cảm thấy không hay bằng những truyện các chú đang đọc. Đơn giản vì những chi tiết mang tính đột phá trước kia đã trở thành rất bình thường và được lặp lại, bắt chước trong các bộ truyện sau này.
Thế bộ Love Hina nó ở đâu, bộ này được đánh giá là cách mạng trong thể loại ecchi đấy, thậm chí nhiều chú đọc còn bảo là bộ này na ná mấy bộ khác :)) mà không biết trước đây nó được vô số người bình chọn Best Manga Ever, tại sao không thấy tên trên bảng xếp hạng, hay đàn anh định nói là vì nó nhàm quá rồi :))
Bộ OP được xem là bộ manga hay nhất cho đến ngày hôm nay, tất cả mọi kỷ lục thấy bộ này phá vỡ hình như là hết, và nó đứng vị trí thứ 11, dám hỏi đại ca tài cao học thức uyên thâm giải thích cho bọn em với
Có những thằng ngu dốt như bò (xin lỗi các bạn bò vì so sánh bọn nó với các bạn), tầm nhìn đe'o qua ngọn cỏ vẫn bô bô, xồn xồn nhẩy vào chửi cho được. Đe'o biết đã tốt nghiệp chưa mà đủ tầm bỉ trình độ người khác là "chưa học qua cấp I". Những thằng như thế, anh khuyên thật là đe'o cần phải tìm đọc những bộ truyện này đâu. Vì dăm năm nữa, chắc đe'o gì các chú đã vượt được các bạn bò về khoản đọc hiểu (xin lỗi các bạn bò lần nữa).
Sợ quá, em tốt nghiệp chỉ đạt trung bình thôi, gà mà chắc không qua các bác giỏi văn được dám hỏi anh đọc và hiểu được mấy bộ trong đó rồi sao không thử làm bài phân tích cho em xem........làm thế nào mà mấy bộ như Slamdunk Conan đứng vị trí đáng kinh ngạc thế, bộ Jojo nó xúc động, Story nó gấp 1/mấy chục lần OP........trên đời này vẫn cứ lắm thằng thích khoe cái ngu của mình quá nhỉ :))
P/S: Xin các Mod đừng chém em mấy câu khó nghe em đã cố chuyển thành * rồi ;))
 
Anh thật là thằng Zhihu hình như đang cố gắng chứng minh lời anh nói ở post trang trước. Nó (anh chỉ đích danh thằng Zhihu nhé, đừng thằng nào nhảy vào tranh) cố gắng dìm hàng cả cái list với những lý do vô cùng ấu trĩ như: "Love hina đe'o có là đe'o được" hay "Conan/Slamdunk là truyện rẻ tiền, tác giả yêu tiền hơn độc giả...". Cùng với đó, trong post ở trang 2, thằng ku Zhihu còn to mồm chửi người lập list và kết luận xanh rờn về trình độ "chưa hết cấp I"

Anh biết thừa là cái kết luận xanh rờn của thằng Zhihu chỉ là to mồm mạnh miệng, chửi cho sướng lỗ mồm của nó. Đây là một thói quen của một số (anh nhấn mạnh là một số) thằng trên mạng hiện nay mà điển hình là Zhihu. Đã viết bài là đe'o biết trời đất trên dưới gì cả. Phán thật to, thật hoành để chứng tỏ mình đe'o phải bò, để người ta nể. Anh khinh.

Anh đã nói ở post trang 2, cái list này gồm rất nhiều truyện lâu đời mà gần 1 nửa là từ thập kỷ 70s, 80s. Hơn nữa nó bao quát nhiều thể loại, cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Có truyện cho con trai, con gái, cho bọn trẻ con đọc, cũng có bộ dành cho người lớn (mác seinen). Điều này cho thấy cái danh sách đã cố gắng bao quát hết các thể loại truyện để tôn vinh những truyện được nhiều người thuộc các nhóm khác nhau yêu thích.

Điều này có nghĩa là, không phải truyện có doanh số cao hơn, có nhiều độc giả hơn đương nhiên sẽ có mặt trước các truyện ít độc giả. Những người thích đọc Monster, Pluto, 20th century boys ít hơn rất nhiều so với bọn tuổi teen thích ngắm gái và mơ mộng trong Lovehina. Nhưng Love hina đe'o được vào danh sách mà các bộ kia có mặt, bởi vì các bộ kia là những bộ kinh điển trong thể loại truyện dành cho người trưởng thành.

Một lý do ngu si khác mà thằng Zhihu đưa ra để chối bỏ cái bảng xếp hạng này là thứ tự các bộ manga được xếp trong danh sách. Điều này cũng cho thấy tầm nhìn ngắn như đầu con cá vàng của thằng này. Xếp hạng các bộ truỵên là rất khó khăn vì có nhiều tiêu chí mang tính định tính, không phải định lượng. Sự không đồng tình về thứ tự là chuyện tất nhiên, do nhiều truyện thuộc nhiều thể loại và dành cho các nhóm độc giả khác nhau.

Một thằng thích đọc truyện ecchi, chắc chắn đe'o thể nào nuốt nổi 1 truyện thuộc thể loại josei. Nhưng đe'o có nghĩa nó được quyền chửi văng mạng và chổng mông vào những bộ josei. Đó là tôn trọng sự khác biệt, và thể hiện sự hiểu biết tối thiểu về phép lịch sự. Những điều này, hình như anh thấy thằng Zhihu đe'o có. Anh tôn trọng quan điểm của mày. Nhưng cái cách mày chổng mông vào cả danh sách chỉ vì một số điểm làm mày ngứa mắt, anh đe'o chấp nhận được.

Ít ra thằng này không còn thắc mắc về việc những bộ truyện kinh điển cũ mà nó đe'o biết tên biết mặt vẫn có trong danh sách nữa. Coi như cũng bõ công anh viết bài trước.
 
ôi bro này diễn văn thật là hay và lời nói cũng hay ko kém =))
 
Đúng là cái đồ bựa lòi
Ít ra thằng này không còn thắc mắc về việc những bộ truyện kinh điển cũ mà nó đe'o biết tên biết mặt vẫn có trong danh sách nữa. Coi như cũng bõ công anh viết bài trước.
Mình không thắc mắc tí nào về các bộ kinh điển, và vì mình đã đọc được khoảng 40 bộ trong cái top đó, nên mới khuyến cáo mọi người đừng có đâm đầu vào kiếm hết đọc đau mắt, mọi người muốn kiểm chứng cứ việc giở trang trước xem tôi đã nói gì, bài viết không có dấu edit nên mọi người cứ yên tâm tôi không phải cái loại chỉ biết ăn c bốc phét như thằng này.......
Ông í đek giải thích được tại sao một bộ dở như Conan cũng có tên trong bảng xếp hạng nhưng cũng cố lờ đi
Bộ Slamdunk hay dở như thế nào cũng không nói được, chỉ vung được câu mình thuộc loại ecchi fan nên thích Love Hina.......có biết Love Hina tại sao được người ta đánh giá cao không, chắc thằng cha này thấy mình nói là truyện ecchi nên bảo nó hay ở ecchi chứng tỏ là cái loại không biết cái dek gì nhưng thùng rỗng kêu to ;))
Một lý do ngu si khác mà thằng Zhihu đưa ra để chối bỏ cái bảng xếp hạng này là thứ tự các bộ manga được xếp trong danh sách. Điều này cũng cho thấy tầm nhìn ngắn như đầu con cá vàng của thằng này. Xếp hạng các bộ truỵên là rất khó khăn vì có nhiều tiêu chí mang tính định tính, không phải định lượng. Sự không đồng tình về thứ tự là chuyện tất nhiên, do nhiều truyện thuộc nhiều thể loại và dành cho các nhóm độc giả khác nhau.
Vậy thì cái đánh giá này nó theo định tính gì, hỏi lại xem cái thằng này đầu nó có ngắn hơn cả cá vàng không......
bởi vì các bộ kia là những bộ kinh điển trong thể loại truyện dành cho người trưởng thành.
Cho mọi người thoải mái bình luận :( Em éo thèm nói cho mang tiếng :))
Anh đã nói ở post trang 2, cái list này gồm rất nhiều truyện lâu đời mà gần 1 nửa là từ thập kỷ 70s, 80s. Hơn nữa nó bao quát nhiều thể loại, cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Có truyện cho con trai, con gái, cho bọn trẻ con đọc, cũng có bộ dành cho người lớn (mác seinen). Điều này cho thấy cái danh sách đã cố gắng bao quát hết các thể loại truyện để tôn vinh những truyện được nhiều người thuộc các nhóm khác nhau yêu thích.
ôi bro này diễn văn thật là hay và lời nói cũng hay ko kém
CÓ THẤY CÁI TIÊU ĐỀ LÀ TOP 50 TRUYỆN HAY NHẤT THẾ GIỚI KHÔNG, NẾU NHƯ THEO LỜI CHÚ MÀY THÌ PHẢI NÓI RÕ LÀ CÁC BỘ TRUYỆN HAY NHẤT THEO TỪNG THỂ LOẠI......NGOÀI RA PHẢI CHÚ THÍCH CHO CÁI ĐẦU CÁ GỖ CỦA CHÚ MÀY LÀ BỘ CONAN DÙ CHÚ MÀY CÓ XÉT THEO TIÊU CHÍ NÀO CŨNG KHÔNG CÓ ĐI KÈM VỚI CHỮ HAY NHẤT ĐƯỢC
Muốn tiếp thì cứ việc.........
 
Thôi cái nhau làm gì, cái trò lập bảng liệt kê trước giừo vốn gây war bỏ xừ rồi, fan manga nào mà chả muốn bộ mình yêu thích được vô top. Mình đọc thấy hay, thấy mâng có ý nghĩa, lôi cuốn, đầy xúc động... thì mình share nhau đọc, vậy thôi.
 
t đang nói dice chú mày ở đâu ra nhào vô kiếm cơm thế :-o
 
Còn những bộ kinh điển như ONe Piece chỉ đứng ở thứ hạng 11 thì chã biết thế nào giải thích được =((
 
Manga có rất nhiều thể loại lắm mà mỗi thể loại lại có nhiều trường phái vẽ. Nhưng cái quan trọng là có hay có dở. Còn cái vụ "Thế Giới" đổi thành "Nhật" thì còn có thể chấp nhận. Nhìn vô list chả thấy truyện nào ngoài của Nhật cả ra thằng Nhật nào đó tự sướng ở đây chắc rồi.:) Mấy bác nào rảnh thì kiếm 1 cái list nào có tính bình chọn thực tế nhất đi rồi đưa lên đây xem.
 
t đang nói dice chú mày ở đâu ra nhào vô kiếm cơm thế :-o

Lịch sự hỉ ? cãi nhau thì can đừng cãi nhau nữa, vậy cũng chửi, thôi đếch thèm vô đây nữa, để mấy fan manga trong này tự sướng cùng nhau nhé
 
Viết bài cho thằng Zhihu đúng là nước đổ lá khoai, phí thời gian.

Anh không dây với hủi nữa. Xin kiếu :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top