Từ hồi Sentry bị nerf thì invi trở thành mốt mà lại z_Z. Mới sáng nay đánh một trận Tiny bên kia cả Riki lẫn BH, lên đúng 1 Null - Bottle - Boots - Blink. Scroll thì được vài cái, đã mua crow thì thôi ward lại cụng phải team chả lão nào mua... mãi đến lúc end game nhìn lại một mình 32 cái ward rải từ giữa sông vào tận nhà team 2 mà vào đến nơi trên thân vẫn còn 5 cái mới tá hỏa = =''.
Nhưng như thế cũng tốt, cứ phải để các đồng chí mắc bệnh ỷ lại chết vì Riki với BH nhiều mới mong bỏ cái thói siêu nhân đi được, chứ pub game giờ 10 game nhiều lúc cả 10 toàn các công tử bột chỉ biết ngồi chầu hẩ̉u ra feed đến chục mạng vẫn chưa biết mua mắt là gì. Mấy game đánh semi mà gặp vài ông support một mình xoay trần ra gánh hậu cần từ đầu đến chân phát thương phải stop đồ của mình lại ra gánh ké cho lão ấy lên đồ, đâu ra cái kiểu Omni phút 15 20 có mỗi bracer với cái giày = =.
Btw, pub thì pick đi đối lane để ghè đầu Riki xuống thì còn được, nhưng nó bỏ sang lane khác teammate chả ra sao 10 phút sau nó vác đến nửa rổ đồ hơn đầu mình sang combat thì cũng bó tay z_Z.