ặc ặc hôm qua bận việc kô vào đặt cá vơi X-amn đc, Xman - đúnglà X-Man vẫn giữ đc phong độ bet siêu đẳng cấp, nhận độ với mình la kiểu gì cũng die, he he, Trân nào mình kô thèm đánh thì X-man mới có cơ ăn mới đau
. he he biết kết quả rồi thì nhận xét kô thú vị nữa, trong 3 cặp đấu này thi BcakHo phải đấu vơi TT vốn là tay 2v2 và micro cứng cựa nhất của Khan, mà map requiem vốn sinh ra là để cho 2 gate Zealot, Backho tuổi nào mà đòi đú, Great chắc chắn là có nhiều trận thi đấu hơn đối thủ mùa giải nyaf ma lại con ZvZ nữa chứ, vụ này mình rất tự tin đặt cho Khan vì Lecaf vốn chưa bào giờ ưu thế trc Khan khi đối đàu ở Proleague, ho ho để xem kết quả CJ-Mbc trận này(xin thề khi post tơ kô có biết kq) mình đặt cho MBC , khoái Sea hơn Iris mà quan trọng là post của X_man làm mình mất cảm tình vơi CJ,
,
ha ha lại thắng rồi , đúng là X-man nên làm bữa thịt chó hoặc vịt lộn giải đen đi,
Pro League khi không có induvidual mới quay về đúng thứ tự của nó, sau đó là play-of thời điểm này mới thấy hết sức mạnh của các team và thấy rõ ai sẽ là ứng của viên vô địch ai là hổ giấy, STX hay OGN đang đứng đầu bảng xếp hạng đấy nhưng chắc chắn sẽ kô thể nào so sánh đc vơi Khan, Lecaf hay KTF, nếu SKT mà ổn dịnh lại cũng sẽ cho STX hay OGN ra bã, khoảng cách giữa 4 ông lớn này vơi phần còn lại quá lớn, chỉ tiếc cho MBC và CJ, họ có lực lượng và kinh nghiệm( MBc 2006 và CJ 2007 có 1 lực lượng đáng mơ ước) nhưng vẫn thiếu 1 thủ lĩnh để thúc đấy, SKt từ ngày Boxer nhập ngũ chẳng khác gì 1 người khổng lồ chân đất sét, KTf có Flash, Lecaf có Anytime và Jaedong, còn Khan là January, SAvior, Much chưa bao giờ là cột chống trời của cj và Pusan, Sea-Mbc đã "mất uy" từ lâu và kết quả chúng ta đã thấy họ tụt thảm bại như thế nào
nhìn lại những con ngựa ô STX, vì mùa giải trc đã sớm kết thúc nên họ mới thoải mái đi dạo ở proleague trong khi các ông lơn phải căng sức cho cả 3 mặt trận, còn khi July,Kal,Hwasin, Calm thi đấu ở starleague họ chỉ là 1 mớ bùng nhùng hỗn loạn không hơn kô kem, OGN luôn biết bùng nổt nhưng các rookie cảu họ quá hiền để đánh play-off, trận final mùa giải trc là minh chứng rõ nhất, WStar với sự trở lại của GGplay có nhiều triển vọng nhưng họ chỉ có 2 nhân vật có chật lượng, ổn định nhưng lại thiếu lực lượng cho 1 trận chiến đừong dai và toàn diện, SKT đứng thứ 9 nhưng chỉ cách ngôi đầu bảng 2 trận thắng, 1 khi đã quay lại đc Form 1 trong top 4 nằm trong khả năng của họ, nếu cuối mùa giải mà kết thúc vào thời điểm nghỉ giữa các Starleague như hiện nay, top4 vẫn sẽ chỉ là 4 powerhouse Lecaf, KHan, KTF và SKT
. he he biết kết quả rồi thì nhận xét kô thú vị nữa, trong 3 cặp đấu này thi BcakHo phải đấu vơi TT vốn là tay 2v2 và micro cứng cựa nhất của Khan, mà map requiem vốn sinh ra là để cho 2 gate Zealot, Backho tuổi nào mà đòi đú, Great chắc chắn là có nhiều trận thi đấu hơn đối thủ mùa giải nyaf ma lại con ZvZ nữa chứ, vụ này mình rất tự tin đặt cho Khan vì Lecaf vốn chưa bào giờ ưu thế trc Khan khi đối đàu ở Proleague, ho ho để xem kết quả CJ-Mbc trận này(xin thề khi post tơ kô có biết kq) mình đặt cho MBC , khoái Sea hơn Iris mà quan trọng là post của X_man làm mình mất cảm tình vơi CJ,
, ha ha lại thắng rồi , đúng là X-man nên làm bữa thịt chó hoặc vịt lộn giải đen đi,
Pro League khi không có induvidual mới quay về đúng thứ tự của nó, sau đó là play-of thời điểm này mới thấy hết sức mạnh của các team và thấy rõ ai sẽ là ứng của viên vô địch ai là hổ giấy, STX hay OGN đang đứng đầu bảng xếp hạng đấy nhưng chắc chắn sẽ kô thể nào so sánh đc vơi Khan, Lecaf hay KTF, nếu SKT mà ổn dịnh lại cũng sẽ cho STX hay OGN ra bã, khoảng cách giữa 4 ông lớn này vơi phần còn lại quá lớn, chỉ tiếc cho MBC và CJ, họ có lực lượng và kinh nghiệm( MBc 2006 và CJ 2007 có 1 lực lượng đáng mơ ước) nhưng vẫn thiếu 1 thủ lĩnh để thúc đấy, SKt từ ngày Boxer nhập ngũ chẳng khác gì 1 người khổng lồ chân đất sét, KTf có Flash, Lecaf có Anytime và Jaedong, còn Khan là January, SAvior, Much chưa bao giờ là cột chống trời của cj và Pusan, Sea-Mbc đã "mất uy" từ lâu và kết quả chúng ta đã thấy họ tụt thảm bại như thế nào
nhìn lại những con ngựa ô STX, vì mùa giải trc đã sớm kết thúc nên họ mới thoải mái đi dạo ở proleague trong khi các ông lơn phải căng sức cho cả 3 mặt trận, còn khi July,Kal,Hwasin, Calm thi đấu ở starleague họ chỉ là 1 mớ bùng nhùng hỗn loạn không hơn kô kem, OGN luôn biết bùng nổt nhưng các rookie cảu họ quá hiền để đánh play-off, trận final mùa giải trc là minh chứng rõ nhất, WStar với sự trở lại của GGplay có nhiều triển vọng nhưng họ chỉ có 2 nhân vật có chật lượng, ổn định nhưng lại thiếu lực lượng cho 1 trận chiến đừong dai và toàn diện, SKT đứng thứ 9 nhưng chỉ cách ngôi đầu bảng 2 trận thắng, 1 khi đã quay lại đc Form 1 trong top 4 nằm trong khả năng của họ, nếu cuối mùa giải mà kết thúc vào thời điểm nghỉ giữa các Starleague như hiện nay, top4 vẫn sẽ chỉ là 4 powerhouse Lecaf, KHan, KTF và SKT

mới nha :P

)
. Hơi tiếc vì coi như eSports scene mất đi 1 cây bút xuất sắc nhưng cũng mừng cho Vali vì Vali bảo giờ sống khá hơn trước rất nhiều (pokerstrategy trả lương siêu cao). Giờ đang nghĩ nếu SCForall mời Vali một chân sang hàn thì sao nhỉ 
