Mind lại thua Stork... với 200/200 3-3 army
Phải thừa nhận là Terran macro style max upgrade đang dần đi vào ngõ cụt. Trong số các Terran hiện nay thì vẫn chỉ có Flash và (phần nào đó) Mind là đủ khả năng để big fight và đấu macro war với các top toss. Còn fOrGG, fantasy chưa bao giờ mạnh ở macro, leta mới nổi lên, phong cách còn chưa định hình rõ. Nhưng gần đây Flash đã bị Bisu hạ gục, tuy chỉ 1-2 trận nhưng điều đó đủ cho thấy các toss đã dần tìm ra cách bắt bài style của Flash. Còn Mind thì macro war chỉ ăn được các toss gà tơ chứ đấu với các ông lớn thì vẫn trận được trận mất.
Vẫn không hiểu tại sao lũ Terran bây giờ lại khoái trò macro & mass tank thế. Từ trước đến nay Arbiter, Carrier và Templar vẫn là nỗi kinh hoàng của terran, và với 2 game thủ có trình độ ngang nhau thì macro war chưa bao h là thế mạnh của terran (quân kém cơ động, bảo vệ mỏ phụ khó, không có quân hỗ trợ đời cao - có mỗi Vessel, nhưng xem ra hiệu quả của EMP so với statis hay recall là không đáng kể). Ko biết đến khi nào mới được xem lại những trận heavy vulture use, cực kì flexible, cơ động, harrass tốt, hồi phục nhanh, ai sử dụng tốt vulture mines thì khiến toss cực kì khó chịu. Những trận kiểu như Flash vs Stork blue storm, Mind vs Stork wuthering heights xem cực kì đã đời, hai bên action tới tấp, thế trận giằng co. Chứ kiểu như hiện nay, Terran turtle, Toss mass expo đợi terran push out và trận đấu kết thúc theo 1 trong 2 kịch bản: terran army melts the toss force, hoặc toss flank và keep recalling,