he he kiểu này 2 đồng đội của jaedong đảm bẩo hành hạ Flash mệt nghỉ đây để Jaedong vao ck rape nốt Flash, Much không nhiều hi vọng lắm vì Jaedong đang là world best zvp còn Much chưa bao giờ tỏ ra xuất sắc ở MU này từ ngày rực sáng trỏ lại. Trận này Hwasin thua vì chuẩn bị tâm lý chiến thuật hơn là lối đánh, Phong độ là tạm thòi đăng cấp là mãi mãi, câu nói đó đã đc chứng minh Hwansin mãi chỉ là kẻ ngáng đường vĩ đại thôi
Hell sao ko làm bình luận viên bóng đá nhỉ? Đăng kí với bọn VTV, mấy thằng blv trên đó không hiểu được ý nghĩa của từ "Bình luận" hay sao ý
Trận này Hwasin đã thua Jaedong, đơn giản chỉ vì "Đây là 1 trận đấu lớn, 1 trận Bo5" thôi. Một số điểm thú vị về Jaedong(for fan Jaedong, and June

), có gì sai xin các bác sửa giùm nha.
1. Là Zerg player có APM cao nhất trong lịch sử. Những trận longmatch(>20') thì APM của Jaedong cũng ~400. Nhiều người xem rep nhiều đánh giá APM của Jaedong chỉ thua Nada tí ti. Nhưng Jaedong lại chơi Zerg, trong khi Nada lại chơi Terran. Vậy bạn đã hiểu Jaedong có đôi tay kì diệu như thế nào :wink:
2. Jaedong chưa từng thua trong Bo5. Thậm chí chưa bao giờ đánh đến trận thứ 5. Hãy điểm lại các trận đấu Bo5 của Jaedong từ mùa trước, mùa mà Jaedong bắt đầu tấn công vào 2 mặt trận OSL và MSL.
Đầu tiên là Ever OSL 2007. Giải đấu mà Jaedong vô địch. Trận bán kết Jaedong khi đó còn chưa được No1 như bây giờ đã chiến thắng UpMagic đang rất hưng phấn khi vừa đánh bại Hwasin thuyết phục với tỉ số 3-0. Nhưng đáng nói hơn là trận chung kết với Stock(cũng vừa gây sốc khi đè bẹp Bisu với tỉ số ko ngờ 3-0 tại bán kết). Khi đó tại trận chung kết, Jaedong vốn đang lên tại Proleague nhưng tại OSL thì vẫn đang là ẩn số,
đã thua trận đầu trước Stock nhưng thắng liền 3 trận tiếp theo để thắng chung cuộc 3-1. Vô địch.
Thứ 2 là tại GOMTV MSL S4, cũng là giải mà Jaedong đã vô địch. Sau khi vượt qua Luxury 2-0 để khẳng định mình không thể có đối thủ xứng tầm tại MU ZvZ Jaedong đã đụng độ Bo5 với Flash tại tứ kết(giống trân tứ kết vừa rồi với Hwasin). Trận đầu Flash đã thắng Jaedong tại Katriana(đây cũng chính là map nền giúp cho Flash loại Jaedong tại Bacchus OSL 2008 sau đó ít lâu, tuy nhiên trận thắng này là tại Bo3. Tuy nhiên với bản thân mình thì cho rằng mặc dù Flash khi đó thắng được Jaedong nhưng không thực sự thuyết phục, Jae vẫn là người xuất sắc hơn, bởi vậy đang rất mong 1 trận chung kết Bo5 sắp tới giữa 2 thằng này

). Trở lại với trận tứ kết trên.
Thua trước 0-1 nhưng Jaedong đã thắng liền 1 mạch 3 trận để kết thúc với tỉ số 3-1. Tại bán kết đụng độ Mind, cũng đang rất mạnh. Và
Mind cũng đã dẫn trước 1-0 để rồi thua ngược 1-3. Chung kết Kal-Jaedong là 1 trận rất đáng nhớ.
Kal cũng thắng trước game 1 :devil:. Và ép Jaedong bẹp dí ở game 2. Nhưng không hiểu "vì lí do gì" :whew: mà tự nhiên quân của ku Jae ùn ùn kéo sang phá sạch mỏ phụ của Kal, tất nhiên kết quả thế nào thì ai cũng đã đoán ra rồi chứ.
Thắng game 2,3,4 Jaedong kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1 và lên ngôi
Và trận Bo5 mới nhất của Jaedong,
kịch bản tương tự ít người để ý đã lại lặp lại với Hwasin.
Vậy ta có thể hình dung Jaedong trong StarCraft giống như Valentino Rossi trong MotoGP, luôn xuất phát không tốt nhưng lại luôn chứng tỏ được bản lĩnh của 1 nhà vô địch trong những thời điểm khó khăn nhất.
Cũng không muốn so sánh Jaedong với Savior làm gì vì cả 2 đều là 2 gamer Zerg mạnh nhất lịch sử, trong khi Savior có lối đánh nhu thì Jaedong có lối đánh cương cường. Nhưng tớ tin rằng Jaedong có đầy đủ các phẩm chất của 1 bonjwa về cả kĩ thuật và tinh thần.
Thx vì đã đọc, khá dài

Thôi đến bóng đá rồi. Byebye